Mời hai bạn Phương Vy , Tuyết Vân vô đây.
#31
Tiểu Hồ Ly hỏi .. Vân có làm quá không , vì mối thù riêng tư ??


dĩ nhiên trong này , ai cũng biết Vân và PV không hợp .. hễ mổi lần Vân có gì chống PV , là người ta đem ra ... oh , tại Vân có mối thù riêng tư với PV ... nhưng họ không xem CHUYỆN THẬT SỰ VÂN ĐEM RA NÓI LÀ CHUYỆN GÌ ... nếu cứ nghĩ , chuyện nào Vân đem ra , cũng tại vì Vân có mối thù riêng tư với PV .. thì không fair cho lắm , right ???  :78:



ai nói .. việc làm của PV đúng , thì nói chuyện trực tiếp với Vân ... Vân sẳn sàng giải thích .. đây không hề là mối thù riêng tư


NGƯỜI TA HAY KÈM THEO CHỮ ... GIỠN .. để người ta hành động sai trái

có ai nói gì , thì người ta nói ... "tui giỡn"

cứ "tui giỡn" rồi muốn giỡn gì đó thì cứ giỡn , mà không cần biết người khác cãm giác thế nào

vậy bây giờ .. Vân cứ đi ra nói cái này hurt feelings người này , rồi hurt feelings người khác ... rồi Vân nói "tui giỡn mà"

NGHE CÓ LÝ KHÔNG , CÓ JUSTIFIED KHÔNG ??
Reply
#32
Vân là người serious .. Vân không có cái ticket để đi .. tạt nước vào mặt người khác


NHƯNG NHỮNG NGƯỜI GIỠN GIỠN .. HỌ CÓ CÁI TICKET ĐỂ ĐI TẠT NƯỚC VÀO MẶT NGƯỜI KHÁC ??  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

HỌ TẠT XONG RỒI ... BÀ CON CHO LÀ HỌ .. GIỠN ??  banana-skipping-rope-smiley-emoticon





đặt trường hợp ... BẠN 

bạn không vuốt người ta

bạn nằm trong black book người ta (thương nhau trái ấu cũng tròn , ghét nhau trái bồ hòn cũng méo mặt)

một ngày nào đó đẹp trời , người ta tạt nước vào mặt bạn bất ngờ ... bạn có cho rằng ... NGƯỜI TA GIỠN KHÔNG ???  Rollin





người ta tạt xong rồi , người ta  Please ... mọi người vổ tay khen .. người ta giỡn hay quá , dể yêu quá  Clap

bạn thấy thế nào ???  Confused

cũng vổ tay , khen người ta giỡn dể yêu quá ??  Clap
Reply
#33
Vân thấy không fair .. khi mọi người cho rằng Vân có thù riêng với PV .. hể Vân đem chuyện gì ra , thì tại là .. thù riêng mà thôi

chứ PV lúc nào cũng giỡn 1 cách  dễ yêu

mọi người cho her TICKETS để đi tạt nước người khác .. và được khen là .. giỡn dễ yêu






vì sao ??

PV sẽ get away với việc she làm

she làm ... Vân không có quyền nói gì cả .. nếu nói , thì người ta sẽ lên án Vân 


SHE CỨ GIỠN , CỨ TẠT NƯỚC , CỨ ĐƯỢC NGƯỜI TA VỔ TAY .. VÌ SHE GIỠN .. CÓ DUYÊN QUÁ  Clap Clap Clap Clap
Reply
#34
(2019-02-14, 11:10 AM)tuyetvan Wrote: hihi , Vân thấy tội nghiệp cho đàn ông 


họ bị xã hội này , xếp họ vào hàng ... thấp hơn thú vật

nên họ ... có hơi bị yếu 

nên họ nghĩ .. phải để đàn bà ... WOMAN POWER

 
Rollin


họ mất đi cái bãn lỉnh của người đàn ông


Valentine hôm nay .. Vân nói thiệt .. người đàn ông mất đi bàn lĩnh của người đàn ông , không attractive chút nào

sorry to say that


MÌNH PHẢI CÓ BẢN LỈNH ĐÀN ÔNG , THÌ MÌNH MỚI EARN RESPECT TỪ WOMEN ĐƯỢC

CHỈ CẦN MÌNH ... BIẾT ĐÚNG SAI

NẾU MÌNH CŨNG CHẲNG BIẾT ĐÚNG SAI .. THÌ SAO MÌNH DÁM KÊU WOMEN ATTRACTIVE & RESPECTFUL TO MÌNH ĐƯỢC ???

Đây la ý kiến của V ...

Ý kiến của tui thì khác :

- Đồng ý là dựa theo luật pháp Hoa Kỳ họ định nghĩa coi trọng con nít đứng đầu list , kế đến là Phụ nữ , kế đến la thú vật  như aligotors  ở

 miền Nam xứ Mỹ bắt buộc phải bão vệ chúng, khg có quyền giết bậy bạ lấy thịt ăn hay lấy da làm bóp LV nhá...sau cùng mới là quyền  đực rựa... nhưng đó chỉ là lú thuyết chữ trên constitution mà thôi ...

Chớ trên thực tế chưa thấy dân chúng Hoa Kỳ khẩu phuc lẩn tâm phục  chọn một Nữ tổng thống cả. ..

Đều này nói toạt móng heo ra là dân trí Hoa Kỳ vẩn còn giữ 1 tập tục xa xưa kiểu "trong Nam khinh nữ" khi đi vào vấn đề chọn  một kẻ ngồi đầu thiên hạ

 đó ...nhé.
Reply