Mời hai bạn Phương Vy , Tuyết Vân vô đây.
#16
VIP CÓ CÂU ... THƯƠNG NHAU TRÁI ẤU CŨNG TRÒN , GHÉT NHAU TRÁI BỒ HÒN CŨNG MÉO


nếu có ai ko muốn bị VIP tạt nước vào mặt mình

chỉ cần sống sao cho VIP thương mình , là dù mình có là trái ấu , mình cũng tròn




(nhưng họ tự cho họ là VIP , người khác đối xữ với họ cứ như họ là VIP thứ thiệt .... đó là lỗi tại ai ???  Confused)



[Image: bride-wearing-a-suit-while-holding-the-t...-dress.jpg]
Reply
#17
[Image: IMG-0149.jpg]



[Image: download-47.jpg]
Reply
#18
hihi , Vân thấy tội nghiệp cho đàn ông 


họ bị xã hội này , xếp họ vào hàng ... thấp hơn thú vật

nên họ ... có hơi bị yếu 

nên họ nghĩ .. phải để đàn bà ... WOMAN POWER

 
Rollin


họ mất đi cái bãn lỉnh của người đàn ông


Valentine hôm nay .. Vân nói thiệt .. người đàn ông mất đi bàn lĩnh của người đàn ông , không attractive chút nào

sorry to say that


MÌNH PHẢI CÓ BẢN LỈNH ĐÀN ÔNG , THÌ MÌNH MỚI EARN RESPECT TỪ WOMEN ĐƯỢC

CHỈ CẦN MÌNH ... BIẾT ĐÚNG SAI

NẾU MÌNH CŨNG CHẲNG BIẾT ĐÚNG SAI .. THÌ SAO MÌNH DÁM KÊU WOMEN ATTRACTIVE & RESPECTFUL TO MÌNH ĐƯỢC ???
Reply
#19
Vân không khuyến khích đàn ông phải ... ăn tục nói tỉu


Vân chỉ khuyến khích đàn ông ... nhìn vào sự thật , và nói lên sự thật ... khi sự thật chiến thắng , thì bóng tối sẽ lùi ... chứ không nói lên sự thật , thì bóng tối sẽ spread spread spread ... 1 chộc , cái phòng tối hù ... 


[Image: download-48.jpg]
Reply
#20
Hi DieuAm! Tulip4 

Lâu rồi hai mình không nói chuyện với nhau. DieuAm khoẻ và vui luôn? Hug 

PVy thấy DieuAm gọi, PVy chạy vô trình diện nè. Biggrin 

Hôm nay Valentine's Day PVy ghé vào tặng card cho DieuAm nhe.  :rose4: Heavy-black-heart4 

Mến chúc DieuAm có một ngày lễ Tình Yêu thật hạnh phúc và vui vẻ bên người thân yêu.

[Image: valentines-day_759_thinkstockphotos-503669308.jpg]
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#21
Bạn Tuyết Vân,


Bạn đã đọc kỷ bài viết của Diệu Âm chưa mà cứ nói chuyện ngoài lề. Bạn cần đứng trên vị trí một người chủ Web phải chịu trách nhiệm trả Bills hàng tháng cho Web mới hiểu việc đó. Diệu Âm đã phân tích có 3 loại Mods được chủ Web phân chia ra trong Website. 

1, Mod có tài năng đặc biệt làm phát triển Web để Web bán được cho nhanh với giá cao.


2, Mod không có tài nhưng trung thành với chủ Web, chịu cùng sống chết với Web.


3, Mod không có tài , không trung thành và còn làm Web người ta bị rắc rối. 


Loại Mod thứ 3 là những Mod như bạn Tuyết Vân, loại Mod này chủ vẫn cho làm Mod nhưng không tin vì không trung thành và cũng không có tài, khi bán được Web chủ không cho một xu dù ôm được cả triệu đô. Còn hai loại Mod số 1 và số 2 khi bán được Web chủ sẽ chia cho tiền hoa hồng như đã hứa nhưng chia tiền khác nhau vì một người có chia sẻ tiền Bills hàng tháng với chủ, một người không góp tiền chia sẻ Bills. Tất cả chủ Webs không có ai là nhà từ thiện mở cô nhi viện nuôi trẻ mồ côi mà họ đều là những người làm ăn buôn bán kiếm tiền nên phải đứng trên lập trường lời, lỗ. Tiền họ đầu tư vô trang web để trả Bills hàng tháng cho Web là tiền mồ hôi nước mắt mà chủ Web và gia đình họ phải đi làm cực khổ gom góp trong nhiều năm mới có được, cho nên đừng ai mơ là có nhà từ thiện nào đó chịu bỏ đồng tiền cực khổ đó của mình để mở Web cho người khác mua vui. Chuyện đó là chuyện nằm mơ. Ví dụ như chủ Web phải trả các Bills hàng tháng cho Web là 2,000 đô. Loại Mods số 1 được chủ Web cho làm cổ đông mỗi người phải chia sẻ Bills với chủ ít nhất một tháng là 100 đô. Vậy hai năm họ phải đóng 2,400 đô. Nếu Web thất bại cả chủ Web lẩn loại Mods số 1 bắt buộc phải chịu mất hết tiền đã bỏ ra đầu tư cho trang Web. Câu hỏi là: Bạn Tuyết Vân chịu trả số tiền 2,400 đô cho loại Mod số 1 là cổ đông có phần hùn với Web đó không ?


Có những loại Mod số 1 như Diệu Âm nói trên đang là học sinh, tiền đóng góp trả bills cho web họ tham gia là tiền đi vay nợ chứ học sinh làm gì có tiền mà đóng góp như vậy. Mấy người đó chỉ mong dùng tài mọn trời cho của mình kiếm tiền đem về nuôi cha mẹ già, con thơ. Bây giờ bạn Tuyết Vân tính triệt đường kiếm tiền nuôi cha mẹ già, con thơ của học sinh?
Reply
#22
Lol,

Vân là loại mod bất tài vô dụng, nên làm gì có khả năng triệt đường kiếm tiền nuôi cha mẹ già của học sinh  Rollin

Vân chỉ là người chơi tầm thường trong này thôi .. Ko biết chuyện tiền bạc gì đâu .. Đi cày bỏ bu , làm gì biết tới chuyện đại sự

DA hỏi lộn người rùi bà nụi :kiss:

DA phải kiếm VIP nói chuyện đại sự .. chứ Vân có biết móc tê gì đâu mà nói
Reply
#23
Oh thôi Vân hiểu rồi

Đề nghị mọi người bình yên , ngang hàng với nhau sẽ lấy đi chén cơm của học sinh ??

Phải có chuyện trái tai gai mắt mới có chuyện nói ??

Vậy mà sao mỗi lần Vân nói .. Người ta lại bảo Vân gây sự .. Hổng phải người ta cũng muốn trong này gây sự ... để sôi nổi sao ???

Lol
Reply
#24
theo Vân thấy .... 

make up your minds  :handshake_1f91d:


- muốn bình yên vui chơi với nhau ??? Confused  .... hảy đối xữ với mọi người như ngang hàng , đừng có ai tự cho mình VIP , mà cũng đừng đối xữ với ai .... như người ta là VIP (tempted người ta muốn show power VIP của họ)


- còn muốn có chiến tranh để mà có chuyện để nói ???  Confused ... thì cứ việc tạt nước vào mặt nhau , để có drama mà nói 





MAKE UP YOUR MINDS , CHỨ ĐỪNG CÓ NỮA NẠT NỮA MỞ

MỘT CHỘC THÌ NÓI .. MUỐN VUI CHƠI VỚI NHAU 

MỘT CHỘC THÌ LẠI ... BORED , HỖNG BIẾT LÀM GÌ , TẠT NƯỚC LẠNH VÀO MẶT NGƯỜI TA , CHO CÓ CHUYỆN ĐỂ ĐEM RA NÓI 



Clap
Reply
#25
theo Vân thấy


- không cần đem ai lên ghế điện ngồi cả .. hảy coi mọi chuyện như quá khứ ... rút ra 1 bài học .. từ bỏ POWER đi



Vân không đòi hỏi ai bị đem lên ghế điện

VÂN CHỈ MONG .. CHÚNG TA COI NHAU NHƯ NGANG HÀNG .. VUI CHƠI VỚI NHAU .. MUỐN 88 GÌ ĐÓ THÌ 88

MUỐN TẠT NƯỚC AI , THÌ HẢY SUY NGHĨ KỸ ... ĐÚNG SAI ...






ĐÔI KHI CÓ NHIỀU NGƯỜI , CẦN PHẢI ĐƯỢC TẠT NƯỚC CHO TĨNH LẠI 

TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ , MÌNH CÓ THỂ TẠT NƯỚC , GIÚP HỌ TĨNH GIẤC MƠ ... mình muốn làm cách nào mà mình thấy creative nhất , thì mình làm 

yeah , đôi khi có nhiều người , cũng cần bị tạt nước .. cho tĩnh lại  Rollin
Reply
#26
lastly , thêm 1 cái ... theo Vân thấy nữa ....  Hello ... về their true color


my 1 cent nhá  Hello


- mình thấy the true color của 1 người , khi họ có Power ... khi không có Power , thì ai cũng giống như ai ... nhưng khi con người có Power , thì họ sẽ tỏ ra the true color của họ .... tĩ dụ đi làm , coworkers với nhau , thì hỗng có chuyện gì cả ... nhưng khi có 1 đứa được lên chức , là tự nhiên , mình thấy the true color của nó  Astonished-face4  ... bởi vậy , đừng ham Power , đôi khi nó make mình look very ugly  :fisted-hand-sign4:



- mình thấy được the true color của 1 người , khi mình đi ngược lại với họ ... nếu cứ nói xuôi xuôi theo họ , thì mình không thấy được the true color của người đó ... nhưng nếu mình đi ngược lại họ , thì họ sẻ tỏ ra the true color của họ cho mình thấy  Astonished-face4







Vân có anh bạn ... lúc anh quen "bà thứ hai" này .. anh khen "cô ta hiền , cô ta dễ thương , cô ta ngoan"

Là bạn anh , Vân nói "anh thử đi ngược lại với những gì cô ta muốn , thử thôi , để anh coi cô ta thế nào .. anh có dám làm điều này không ??"

Anh ta sợ , không dám đi ngược lại những gì cô ta muốn  Rollin

Vân không nói gì cả , nhưng Vân biết .. anh ta sợ nhìn thấy the true color của cô ta  :slightly-smiling-face4:




TRƯỚC KHI MÌNH KHEN AI .... DỄ THƯƠNG , HIỀN , HAY GÌ GÌ ĐÓ

MÌNH HẢY THỬ ĐI NGƯỢC LẠI VỚI NHỮNG GÌ NGƯỜI TA MUỐN

THẤY ĐƯỢC THE TRUE COLOR RỒI .. MÀ MÌNH VẪN THẤY CÔ TA NHƯ VẬY .. THÌ MÌNH HẢY KHEN

CÒN NẾU THE TRUE COLOR LÀ KHÁC ... THÌ MÌNH HIỂU ĐƯỢC VỀ CON NGƯỜI ĐÓ HƠN




my 1 cent  :slightly-smiling-face4:
Reply
#27
bây giờ ... nếu bạn cứ đi theo 1 người nào đó , vuốt đuôi

không dám làm gì nghịch ý họ

không dám nói gì ngược lại họ

bạn thấy ... sao họ dể thương quá 


LÀ BẠN ĐANG TỰ DỐI LÒNG BẠN  :dance:

BẠN HẢY DÁM NÓI LÊN SỰ THẬT 

1. NẾU NGƯỜI ĐÓ BIẾT THAY ĐỔI , THÌ BẠN CÓ THỂ CHO NGƯỜI ĐÓ .. DỄ THƯƠNG  Clap

2. NẾU NGƯỜI ĐÓ KHÔNG THAY ĐỔI ... THÌ BẠN BIẾT RỒI  Face-with-rolling-eyes4 ... HAY BẠN SỢ , BẠN KHÔNG MUỐN BIẾT , KHÔNG DÁM BIẾT ???  :slightly-smiling-face4:



***


ADDICTIONS .. ADDICTIONS ... TAKE AWAY YOUR FREEDOM


- addictions bao giờ cũng take away your freedom 

- tĩ dụ .. người hút thuốc cứ cần phải có smokes trong tay .. người uống rượu cứ cần phải có whiskey trong tay .. người ghiền cafe là phải có ít nhất 1 ly cafe 1 ngày 

- người ghiền 88 , thì không dám nói đụng chạm ai , sợ hỗng ai 88 với mình 

- ai có sai , có đúng , thì mình cứ phải nhắm mắt lại .. để có người 88 với mình 






Vân hiểu .. nếu bạn có addiction 88 .. thì bạn sẽ sợ nói ra "cái đúng , cái sai" .. sợ người ta sẽ loại bạn ra , không  thèm 88 với bạn nữa

tuỳ bạn thôi ... addiction sẽ không set bạn free được


Disappointed-face4
Reply
#28
nếu PV thay đổi


PV nên xin lổi Houston Cowboy 1 tiếng 

:handshake_1f91d:  bắt tay với him 


đơn giãn có vậy thôi

thì Vân nghĩ .. cũng không ai làm khó PV làm gì .. nếu she thiệt tình muốn thay đỗi  :kiss:
Reply
#29
Vân ko muốn làm lớn chuyện này .. Nhưng vì thấy việc này cứ tái diễn trở thành phong trào .. Hết Phongvien, rồi tới Houstoncowboy, không biết nạn nhân kế tiếp là ai.

Cứ tự cho mình là vip, buồn buồn thì đi tạt nước vào mặt người ta mà ko cần suy nghĩ .. Như chuyện Phongvien, he ở đây lâu rồi, ko có problem gì, tự nhiên đùng 1 cái, he trở thành problem để bị tạt nước, là chuyện có lý hay vô lý ?

Chuyến này Vân ko muốn cắt, mà Vân muốn ... chặt luôn cái phong trào này .. Làm 1 bài học cho những người hứng bất tử .. Khi muốn tạt nước ai, cần phải suy nghĩ lại ... Nếu hô hào là mình thích vui vẽ chơi trong này
Reply
#30
Chơi trong này, mà phán 

THƯỜNG NHAU TRÁI ẤU CŨNG TRÒN, GHÉT NHAU TRÁI BỒ HÒN CŨNG MÉO

ai vuốt mình, thì mình thương , mình ko tạt nước 

ai không vuốt mình, thì mình ghét, cho vào black book .. Ngày nào đẹp trời, mình tạt nước vào mặt họ .. một cách bất ngờ

PHONG TRÀO NÀY MÀ TIẾP DIỄN .. THÌ AI CŨNG PHẢI LO :78: :78: MÌNH .. ĐỂ KHỎI BỊ TẠT NƯỚC ????




WHO DO YOU THINK YOU ARE ????
Reply