Hết Tết, hàng trăm ngàn người kẹt trên Quốc Lộ 1 phía Nam
#1
Hết Tết, hàng trăm ngàn người kẹt trên Quốc Lộ 1 phía Nam

February 10, 2019

[Image: VN-Ben-Luc-ket-xe-TN-021019.jpg?resize=696%2C465&ssl=1]
Hàng ngàn người đi xe máy nối đuôi nhau qua cầu Bến Lức để trở lại Sài gòn sau kỳ nghỉ Tết. (Hình: Thanh niên)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Về quê ăn Tết xong, hàng trăm ngàn người từ các tỉnh phía Nam cùng lúc quay lại nơi kiếm cơm hàng ngày ở các khu công nghệ Sài Gòn, Bình Dương, gây nên cảnh kẹt xe kinh hoàng.
Tranh thủ dịp nghỉ Tết Kỷ Hợi kéo dài tới 10 ngày, những người kiếm được việc làm ở các khu công nghệ quanh Sài Gòn, Bình Dương quay về nhà ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ, bắt đầu phải đi làm từ ngày Thứ Hai, 11 Tháng Hai, mọi người lại ùn ùn trở về thành phố, khiến các ngả đường đổ đồn về Sài Gòn từ các tỉnh phía Nam dày đặc người và xe.

Kẹt xe tại nhiều khu vực từ các ngả đường dẫn đến cầu Mỹ Thuận bắc ngang sông Tiền nối liền Vĩnh Long với tỉnh Tiền Giang, đến cửa ngõ ngoại ô thành phố Sài Gòn. Theo sự mô tả của tờ Tuổi Trẻ, nạn kẹt xe nghiêm trọng đến nỗi “Đến hơn gần 21 giờ tối ngày Chủ Nhật, 10 Tháng Hai, hàng ngàn phương tiện vẫn nối đuôi nhau tại tỉnh Vĩnh Long chờ qua cầu Mỹ Thuận để lên Sài Gòn. Nhiều người dân đã tính đến phương án thuê phòng trọ tá túc qua đêm.”
Từ các hướng phía nam, người ta phải leo lên cầu Mỹ Thuận mới quay lại được Sài Gòn, cho nên nạn kẹt xe qua thành phố Vĩnh Long để vòng ra cầu Mỹ Thuận “cũng kẹt cứng, xếp thành hàng từ nội ô ra cửa ngõ dài hơn 10 km.”
Đại đa số người dân tại Việt Nam sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Cho nên về quê ăn Tết rồi quay trở lại chỗ làm cũng ngồi trên xe máy bất kể thời tiết thế nào.

Theo sự mô tả của tờ Kiến Thức “Cầu Bến Lức, thuộc địa bàn tỉnh Long An hướng về cửa ngõ Sài Gòn ‘thất thủ’ từ giữa trưa đến chiều Mùng 6 Tết. Các phương tiện ùn ứ nghiêm trọng. Dự báo tình trạng kẹt xe ở cửa ngõ từ các tỉnh miền Tây về lại Sài Gòn trong cuối ngày hôm nay sẽ còn diễn biến phức tạp do người dân các tỉnh trở lại thành phố để bắt đầu làm việc kể từ ngày đầu tuần 11 Tháng Hai.”
Tờ Thanh Niên thì kể “Đoạn ùn tắc kéo dài gần 1 km từ ngã tư Bình Nhựt đến ngã tư Long Kim (huyện Bến Lức). Các phương tiện di chuyển với mật độ đông từ các tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ… đều đổ dồn cùng lúc về khu vực cầu Bến Lức. Phần lớn phương tiện di chuyển là xe máy.
Khi chưa đến chân cầu Bến Lức đã có hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển từng chút một. Đến đoạn chân cầu, các xe phải chạy thật chậm mới có thể chạy qua cầu. Các phương tiện xe máy phải mất từ 15-20 phút mới có thể qua khỏi đoạn đường dài khoảng 300 mét.”
Vẫn theo sự mô tả của tờ Thanh Niên, quãng đường 38 km từ Cần Thơ đi Vĩnh Long vì phải nhúc nhích từng chút nên người ra đã phải ngồi trên quãng đường đó gần 4 giờ đồng hồ. Tờ báo dẫn lời một người địa phương nói rằng cảnh kẹt xe này “chưa từng có” suốt 35 năm qua.
Tại miền Bắc, theo sự mô tả của tờ Lao Động “Ngày Mùng 6 Tết, người dân đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 khiến cửa ngõ phía Nam Thủ đô xảy ra ùn tắc, tại nhiều điểm, các phương tiện không thể di chuyển.” (TN)

Reply
#2
Hello Mimo,

Xem tấm hình , nhìn thấy chỉ nguời là người . 

Nhớ lúc xưa còn bên VN, mình thích nhất ngày mùng 1 tết , đạp xe thả dốc Nguyễn Huệ , phố xá vắng lặng ...nhưng lại rất thích
Reply
#3
Hi Crush,
 Chúc mừng năm mới Tulip4 
 Saigon bây giờ chỉ yên bình có 3 ngày tết...Sau đó là kẹt xe, người người chen chúc...

Reply
#4
Thêm hình ảnh người người chen nhau trở lại SG sau 3 ngày tết...

Kẹt xe khu vực cầu Bến Lức (Long An) chiều mùng 6 Tết. Video: Vũ Đoan.
[Image: ketxemientay-2_r_680x0.jpg]

Trưa mùng 6 Tết (10/2), giữa trời nắng khoảng 33 độ C, giao thông tại khu vực Quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh giữa huỵên Bến Lức (Long An) và huyện Bình Chánh (TP HCM) kẹt cứng do người dân các tỉnh miền Tây ùn ùn đổ về Sài Gòn làm việc. Do gần TP HCM nên người dân các tỉnh miền Tây đa số đi xe máy. 
[Image: ketxemientay-7-2-1549786407_r_680x0.jpg]

Trong đó, khu vực cầu Bến Lức (hướng về TP HCM) kẹt nghiêm trọng hàng giờ. Do đây là cây cầu độc đạo từ miền Tây về Sài Gòn, lòng cầu thì hẹp nên cứ dịp lễ Tết là ùn ứ. Hàng nghìn ôtô, xe máy chen chúc nhau, nhích từng chút một trên cầu. Rất nhiều xe hai bánh phải đi vào làn xe bốn bánh, trong khi phía cầu hướng ngược lại rất vắng vẻ phương tiện.
"Cao tốc Trung Lương không còn thu phí nên các ôtô khách đã đi tuyến đó hết, chứ nếu chạy trên Quốc lộ 1 thì kẹt xe khu vực từ Tiền Giang về TP HCM sẽ còn kinh khủng hơn", anh Thanh Hiền, tài xế xe ôm khu vực cầu, nói.
[Image: IMG-9044-1549786560_r_680x0.jpg]

Dòng xe buýt, ôtô, container chôn chân hàng giờ trên đường. "Gần một tiếng mà xe vẫn chưa thể qua cầu . Nhiều khách sốt ruột đành phải trả giữa đường để đi bộ", anh Ba (tài xế xe buýt) cho biết.
[Image: ket-xe-mung-6-1549789092_r_680x0.jpg]

Tại Tiền Giang, khu vực từ ngã ba Trung Lương (TP Mỹ Tho) đến ngã tư Quốc lộ 1A - đường dẫn cao tốc Trung Lương, tình cảnh cũng tương tự. Hàng nghìn xe máy nối đuôi nhau, kéo dài hơn 10 km đổ về TP HCM.
Tại các ngã tư, hệ thống đèn tín hiệu vô tác dụng. Ôtô bị kẹt giữa dòng xe máy bóp còi inh ỏi, nhiều người dân chen chúc nhau chạy lấn lên cả vỉa hè khiến xe cộ trở nên bát nháo.
[Image: cau-My-Thuan-1549789004_r_680x0.jpg]
Tại cầu Mỹ Thuận (nối Vĩnh Long và Tiền Giang), cầu Cần Thơ (nối Cần Thơ và Vĩnh Long), cầu Rạch Miễu (nối Tiền Giang và Bến Tre), ôtô, xe máy hướng về TP HCM cũng nối đuôi nhau dài hàng chục km "bò" lên cầu. 

Ông Hà Ngọc Nam, Phó giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu thông tin, đến 13h, trạm BOT này phải xả trạm do lưu lượng xe lớn. Cảnh sát giao thông đã chặn hẳn một làn hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre để ưu tiên cho chiều ngược lại nhưng các xe qua cầu.
[Image: mien-Tay_r_680x0.jpg]
Ai cũng hành lý lỉnh kỉnh, quà quê đặc sản miền Tây... chất đầy xe máy trên hành trình trở lại thành phố.
"Sợ chiều mát sẽ kẹt xe như mọi năm, nên vợ chồng tôi chở con nhỏ đi giữa trưa, nào ngờ còn khổ sở hơn, nắng nóng và khói bụi, từ Vĩnh Long đi bốn tiếng mới đến được TP Mỹ Tho, trong khi bình thường chỉ gần 2 tiếng", anh Nguyễn Văn Tài nói.


[Image: ketxemientay-14-1549786429_r_680x0.jpg]
Con gái của chị Liên mệt mỏi ngủ gục trên xe, người mẹ phải lấy dù che cho bớt nắng. "Tôi từ Sóc Trăng, đi từ lúc 8h mà đến gần chiều vẫn chưa thể về đến Sài Gòn", chị Liên nói.


[Image: ketxemientay-17-1549786442_r_680x0.jpg]
Vợ chồng anh Tùng (Sóc Trăng) mang theo cún cưng về quê ăn Tết do không có người trông coi. "Tôi đi từ sáng sớm để còn kịp nghỉ ngơi lấy sức đi làm. Lúc về quê khá nhàn nhưng chặng đường trở lại thành phố gian nan quá. Xe gần như đứng im trên đường giữa trưa nắng gắt, cứ vài chặng lại dừng mua nước cho người và chó uống", anh than thở.

Reply
#5
[Image: ketxemientay-20-1549788368_r_680x0.jpg]
Chị Phương Dung cùng con gái gục trên xe giữa trưa nắng trên Quốc lộ 1A.


[Image: ketxemientay-30-1549786473_r_680x0.jpg]
Trới nắng gay gắt, ai cũng che chắn kín mít trên đường và thường xuyên phải dừng lại tiếp nước.


[Image: ketxemientay-13-1549786414_r_680x0.jpg]
Kẹt xe kéo dài nên rất nhiều người đi xe máy chọn cách tấp vào lề đường nghỉ ngơi, ăn uống. "Đây là chặng nghỉ thứ sáu của nhà tôi trên hành trình từ Vnh Long về thành phố rồi. Đi từ sáng thì vướng kẹt cứng ở cầu Mỹ Thuận, gần đến Sài Gòn thì thêm lần kẹt nữa", anh Kim Huy nói.


[Image: ket-xe-mung-6-Tet-1_r_680x0.jpg]
Quá mệt mỏi, nhiều người phải ghé vào các quán nước để trú nắng, chờ giảm xe. Các quán cà phê võng ven đường đều đông đúc.

Trước đó, mùng 4 và 5 Tết, nhiều người cũng trở lại TP HCM sớm khiến các tuyến đường tắc nghẽn nhiều nơi. Tuy nhiên, ngày cuối nghỉ Tết hôm nay được ghi nhận là đông nhất.

Fr:Quỳnh Trần - Hoàng Nam - Cửu Long

Reply
#6
Biggrin

Thấy traffic mà ngán

Reply