Tết, tết, tết ...mới đó mà ...hết tết rồi...
#1
Ba ngày tết sao qua lẹ quá, chưa kịp ăn tết mà cũng chưa kịp chơi tết nữa... Confused 

Bởi cái gì chuẩn bị,  cái giây phút đợi chờ thì nó hồi hộp, nôn nao vẫn đáng nhớ nhất....giống như  marriage vậy ha Wink Lol

Reply
#2
(2019-02-11, 11:08 AM)Mimo Wrote: Ba ngày tết sao qua lẹ quá, chưa kịp ăn tết mà cũng chưa kịp chơi tết nữa... Confused 

Bởi cái gì chuẩn bị,  cái giây phút đợi chờ thì nó hồi hộp, nôn nao vẫn đáng nhớ nhất....giống như  marriage vậy ha Wink Lol

xin lỗi chưa dính vô marriage nên không biết Lol Lol

nói chớ may dịp lễ lạc , cái không khí chuẩn bị bao giờ cũng vui và nôn nao Clap


giơ` tới V-Day chị Lol Lol em chuan bị recipe làm chocolate cake hình trái tim Biggrin ( sến bạo )
Reply
#3
Với Then ngày nào cũng như ngày nấy trừ ngày lảnh lương và trả bills  :dance:

Hello Gracie và Sis MM  Hello
Reply
#4
(2019-02-11, 11:22 AM)ThennNow Wrote: Với Then ngày nào cũng như ngày nấy trừ ngày lảnh lương và trả bills  :dance:

Hello Gracie và Sis MM  Hello

hi sis Then Hello yeah tuần này đuoc lãnh luong* cũng là 1 niềm vui Biggrin
Reply
#5
(2019-02-11, 11:19 AM)Gracie Wrote: xin lỗi chưa dính vô marriage nên không biết Lol

nói chớ may dịp lễ lạc , cái không khí chuẩn bị bao giờ cũng vui và nôn nao Clap


giơ` tới V-Day chị  em chuan bị recipe làm chocolate cake hình trái tim Biggrin ( sến bạo )

Hahaha, Gracie phải nói giống như khi yêu thì mới generally hé Lol
 Năm nay V-day bị Tết lấn sân quá chừng...Mm chưa chuẩn bị gì hết trơn Tulip4

 
(2019-02-11, 11:22 AM)ThennNow Wrote: Với Then ngày nào cũng như ngày nấy trừ ngày lảnh lương và trả bills  :dance:

 Gracie và Sis MM  Hello

Hi Then Hello 
 Yah, Tết ở mấy vùng xa ít VN thì cũng thế thôi...Năm nay ăn tết với snow ...
 Vậy Then có hồi hộp trước khi ...cưới ...hông Wink
 
 Sống bên đây nhiều khi mình phải tự tạo niềm vui cho mình và gia đình đó Then...

Thôi thì hồi hộp chờ lãnh lương mỗi tháng ...cũng vui, giúp tim mình đập mạnh hơn cũng như đi gym banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Reply
#6
(2019-02-11, 11:38 AM)Mimo Wrote:  
 Sống bên đây nhiều khi mình phải tự tạo niềm vui cho mình và gia đình đó Then...

em thích câu này nha Tulip4 Clap
Reply
#7
(2019-02-11, 11:32 AM)Gracie Wrote: hi sis Then Hello yeah tuần này đuoc lãnh luong* cũng là 1 niềm vui Biggrin

Gracie

yeah ... mấy thèng bill collectors vui hơn Then ....

Sis MM,

yeah ... ở chổ khi kho cò gáy ni ... chán như con gián nhưng dư dả  :dance: Lol năm rồi dư dfiocwj $100 😘😍
Reply
#8
(2019-02-11, 01:18 PM)ThennNow Wrote: Gracie

yeah ... mấy thèng bill collectors vui hơn Then ....

Sis MM,

yeah ... ở chổ khi kho cò gáy ni ... chán như con gián nhưng dư dả  :dance: Lol năm rồi dư dfiocwj $100 😘😍

 Then ở chổ khỉ ho cò gáy như mình ít ăn chơi hội họp nên ít tốn kém...có lần đi Washington D.C, họ chặt gởi xe $10/h trong parking lot...
 Còn Mm thì được 20 năm được mời đi ăn đám cưới 2 lần... Lol chắc save tiền vụ này... Wink

Reply
#9
Hmm....   Ai biểu Tết tới không chịu ăn Tết ....     Thôi nín đi em cà lem hết rồi ....  Ý lộn thôi nín đi mẫu bà bà vì Tết hết rồi ...  Hahahahahahahahaha....    Until then ...   Good Luck....

Ps... Sau từ ngày đó tới giờ....  có ai xin .....  cầm tay hay hun chưa ????? :dance: :dance: ...

Pps...  Đã và đang dọn đồ Tết vào thùng ....   để sang năm đem ra ăn Tết nữa.....   Cheer Cheer
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#10
Kệqua rồi cũng ok.Ngày Tết  Mua đủ thứ trái cây chưng hoa mai ,hoa đào trong nhà cho có bầu không khí khác hơn ngày thường cũng vui rồi sis  Tulip4 Heavy-black-heart4 chớ bên mình ai cũng đi làm như ngày thường

Mới vừa tan tuyết nhiệt đo lên 11 độ thì Sáng này đi ngang khu rừng và park bông tuyết, bông krocussen nở như tấm thảm bông ... Nhìn thơ mộng
Reply
#11
(2019-02-11, 03:04 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Ai biểu Tết tới không chịu ăn Tết ....     Thôi nín đi em cà lem hết rồi ....  Ý lộn thôi nín đi mẫu bà bà vì Tết hết rồi ...  Hahahahahahahahaha....    Until then ...   Good Luck....

Ps... Sau từ ngày đó tới giờ....  có ai xin .....  cầm tay hay hun chưa ????? :dance: :dance: ...

Pps...  Đã và đang dọn đồ Tết vào thùng ....   để sang năm đem ra ăn Tết nữa.....   Cheer Cheer

À há, Mẫu bà bà còn chờ Valentine nữa nha anh NR.. Wink 
Ăn gian cái khăn trải bàn có bông trạng nguyên đỏ để hôm X-mas đến giờ...

Hồi nhỏ đi học thì hỏng ai dám cầm tay hết tại cái mỏ dzữ quá... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Có lần có anh kia làm thơ theo tần ngần đứng bên xe đạp nắm cái ghi-đông nhính lại gần tay mình mà ảnh cũng run đứng nói trời trăng mây gió hoài, chờ coi giả nắm tay cái coi sao mà chả cũng nhát quá...một hồi...nắng thấy tía nên đành lên tiếng: Thôi em đi dzìa, hông thôi Má em la à Mad

 
(2019-02-11, 03:26 PM)Chân Nguyệt Wrote: Kệqua rồi cũng ok.Ngày Tết  Mua đủ thứ trái cây chưng hoa mai ,hoa đào trong nhà cho có bầu không khí khác hơn ngày thường cũng vui rồi sis  Tulip4 Heavy-black-heart4 chớ bên mình ai cũng đi làm như ngày thường

Mới vừa tan tuyết nhiệt đo lên 11 độ thì Sáng này đi ngang khu rừng và park bông tuyết, bông krocussen nở như tấm thảm bông ... Nhìn thơ mộng
 Yah chị, có lễ này nọ còn nhắc nhở mình ngày tháng, rồi hối hả dọn dẹp nấu nướng nên cũng vui vui... Cheer
 Bên chị ấm rồi ha, bên em tuyết rơi tối qua chưa xúc hết...nghe nói tối nay và mai thêm 6-12 in nữa...humhhhh

Reply
#12
(2019-02-11, 04:20 PM)Mimo Wrote: À há, Mẫu bà bà còn chờ Valentine nữa nha anh NR.. Wink 
Ăn gian cái khăn trải bàn có bông trạng nguyên đỏ để hôm X-mas đến giờ...

Hồi nhỏ đi học thì hỏng ai dám cầm tay hết tại cái mỏ dzữ quá... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Có lần có anh kia làm thơ theo tần ngần đứng bên xe đạp nắm cái ghi-đông nhính lại gần tay mình mà ảnh cũng run đứng nói trời trăng mây gió hoài, chờ coi giả nắm tay cái coi sao mà chả cũng nhát quá...một hồi...nắng thấy tía nên đành lên tiếng: Thôi em đi dzìa, hông thôi Má em la à Mad

 
 Xoá bỏ bớt ....  Xoá bỏ bớt....

Hmm....  Đúng là Mẫu bà bà .....  thời đại hay còn trẻ .....  thì mới còn chờ ngày lễ Tình Yêu....   Hahahahahahahahahaha....   Lễ tình yêu thì nên để cho tụi nhỏ .....   Còn già rùi thì ..... ca bài ....  Đi Cày.... Hahahahahahahahahahahahaha....





Chỉ cần ăn no ngủ kỹ .....   là được rồi ....    Hahahahahahahahahahaha....   Until then ...   Good Luck... 

Ps...  Thấy đàn ông ....  cực khổ không ....   :dance: :dance:
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply