Anh Gói Mì...
#1
Anh GoiMi! Tulip4

Hôm nay ngoài trời lạnh lẽo bên anh chắc tuyết rơi trắng xoá, anh GoiMi có trùm kín mặt mũi chỉ để lòi hai con mắt rồi đi câu cá hôn? Lol Lol 

PVy có gửi lá thư tìn cho anh trong pm. Anh check rồi trả lời gấp gấp cho PVy nhé anh. Biggrin Rollin Rollin 

Cảm ơn anh GoiMi nhiều ạ.  Please
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#2
Y u never call my name..."Anh Moc' Chet'" dzi.? Fight
Reply
#3
(2019-02-09, 03:07 PM)Montebello Smog Wrote: Y u never call my name..."Anh Moc' Chet'" dzi.? Fight

Anh đọc lô tô nhé anh ha ha. Lol Lol Kêu rồi đó, anh thấy seo? Biggrin Rollin

Tự dưng PVy đổi tone kêu Mr. Smog bằng anh, ta nói da dịt da gà nủi tùm lum. Lol Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#4
Ướt át cỡ này không? Rollin Rollin

https://www.youtube.com/watch?v=-FMRJk8xHqk

(2019-02-09, 02:58 PM)Phương Vy Wrote: PVy có gửi lá thư tìn cho anh trong pm.  Please
Reply
#5
(2019-02-09, 03:12 PM)Phương Vy Wrote: Anh đọc lô tô nhé anh ha ha. Lol Lol Kêu rồi đó, anh thấy seo? Biggrin Rollin

Tự dưng PVy đổi tone kêu Mr. Smog bằng anh, ta nói da dịt da gà nủi tùm lum. Lol Biggrin
Ui chao! so sweet! lai. đay^ cho anh hung em 3 fat'... :kiss:
Reply
#6
(2019-02-09, 03:16 PM)DinhT Wrote: Ướt át cỡ này không?  Rollin  Rollin

https://www.youtube.com/watch?v=-FMRJk8xHqk

Chuyện riêng tư của người ta mà anh DinhT hỏi, khó trả lời ghê à. Lol

Bài hát đó PVy nghe lần đầu. Thanks anh DinhT nhé! Clap 

Bài hát hayyyy mà lời bài hát thì thấy ghê. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bảo đảm tác giả bài hát này không có Chúa Jesus trong lòng nên than thở thất tìn thấy ớn. Lol Lol
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#7
(2019-02-09, 03:22 PM)Montebello Smog Wrote: Ui chao! so sweet! lai. đay^ cho anh hung em 3 fat'... :kiss:

  Dô diên. Lol Lol
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#8
Nghe hay mà! Theo quan điểm của PV, nếu có chúa Jesus trong lòng thì tâm tư nhớ nhung người mình yêu sẽ khác như thế nào?

(2019-02-09, 03:24 PM)Phương Vy Wrote: Bảo đảm tác giả bài hát này không có Chúa Jesus trong lòng nên than thở thất tìn thấy ớn. Lol Lol
Reply
#9
(2019-02-09, 03:35 PM)DinhT Wrote: Nghe hay mà!  Theo quan điểm của PV, nếu có chúa Jesus trong lòng thì tâm tư nhớ nhung người mình yêu sẽ khác như thế nào?

Anh DinhT! Biggrin 

Anh DinhT hỏi thì PVy trả lời, PVy trúng đài tràng giang đại hải thì anh đừng rầy PVy giảng đạo à nghen. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin

Nếu có Chúa Jesus trong lòng thì khi nhớ người yêu, tâm tư nhẹ nhàng hơn nhiều lắm:

1/Chấp nhận sự xa cách, thuận theo tự nhiên không than van oán trách.

2/Hiểu sâu sắc và tin chắc rằng chuyện gì cũng đều do ý Chúa sắp đặt cho mình, người này bỏ mình đi, Chúa sẽ ban cho mình người khác tốt hơn. 

3/Người ta bỏ mình đi không phải vì mình không tốt hay dở hơn người khác mà vì hết duyên hết nợ rồi. Buồn thì khóc một chập sẽ hết buồn thôi. Biggrin

Nếu có Chúa trong lòng và cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho mình thì PVy nghĩ người có Chúa không bao giờ bị thất tình. Tuy đau khổ có, buồn khóc sưng mắt có Biggrin  nhưng rơi vào tâm trạng tối đen thì tuyệt đối không. 

Tình yêu Chúa dành cho chúng ta rất ngọt ngào, ấm áp và trên cả tuyệt vời, rất đầy đủ, dùng trí óc của con người thì không thể nào giải thích được, nếu chúng ta mở lòng ra đón nhận tình yêu đó vào lòng thì cho dù chúng ta không có người yêu bên cạnh, không ai yêu chúng ta, chúng ta cũng sẽ không có cảm giác cô đơn. Heavy-black-heart4

Khi chúng ta cảm nhận được tình yêu thương ngọt ngào bao la và very real đó, chúng ta cảm thấy lạc quan, yêu đời, yêu người và có lúc tình yêu đó tràn ngập trong lòng, lan toả ra chung quanh đến nỗi người khác có thể cảm nhận được khi họ đến gần chúng ta. :slightly-smiling-face4:

PVy nghĩ PVy nói vừa đủ rồi, anh DinhT có cần hỏi gì thêm không anh? Biggrin Lol
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#10
PV,

À, không hỏi nữa, sợ hỏi thêm 1 câu thì phải đọc thêm 1 đoạn dài. (j/k)  Nói chứ anh nghe thuyết pháp từ mấy sư thầy và ngay cả cha nữa hầu như vào những ngày thường trước giờ ngủ.  Biết, đó toàn là điều hay lẽ phải chỉ là chưa làm được bao nhiêu mà thôi.  Như gần đây anh nghe cha Joel Osteen, ổng nói "những gì mình không (chưa) có là do không cần hoặc có lẻ đang get line gọi tên.  Rollin     Bên Phật giáo thì hay dùng từ "nghiệp" hơn.  Biggrin  

Tối qua thì nghe bài này ...
https://www.youtube.com/watch?v=kjVSLKPE4zk

(2019-02-09, 03:52 PM)Phương Vy Wrote: Anh DinhT! 

Anh DinhT hỏi thì PVy trả lời, PVy trúng đài tràng giang đại hải thì anh đừng rầy PVy giảng đạo à nghen. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin

Nếu có Chúa Jesus trong lòng thì khi nhớ người yêu, tâm tư nhẹ nhàng hơn nhiều lắm:

1/Chấp nhận sự xa cách, thuận theo tự nhiên không than van oán trách.

2/Hiểu sâu sắc và tin chắc rằng chuyện gì cũng đều do ý Chúa sắp đặt cho mình, người này bỏ mình đi, Chúa sẽ ban cho mình người khác tốt hơn. 

3/Người ta bỏ mình đi không phải vì mình không tốt hay dở hơn người khác mà vì hết duyên hết nợ rồi. Buồn thì khóc một chập sẽ hết buồn thôi. Biggrin

Nếu có Chúa trong lòng và cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho mình thì PVy nghĩ người có Chúa không bao giờ bị thất tình. Tuy đau khổ có, buồn khóc sưng mắt có Biggrin  nhưng rơi vào tâm trạng tối đen thì tuyệt đối không. 

Tình yêu Chúa dành cho chúng ta rất ngọt ngào, ấm áp và trên cả tuyệt vời, rất đầy đủ, dùng trí óc của con người thì không thể nào giải thích được, nếu chúng ta mở lòng ra đón nhận tình yêu đó vào lòng thì cho dù chúng ta không có người yêu bên cạnh, không ai yêu chúng ta, chúng ta cũng sẽ không có cảm giác cô đơn. Heavy-black-heart4

Khi chúng ta cảm nhận được tình yêu thương ngọt ngào bao la và very real đó, chúng ta cảm thấy lạc quan, yêu đời, yêu người và có lúc tình yêu đó tràn ngập trong lòng, lan toả ra chung  quanh đến nỗi người khác có thể cảm nhận được khi họ đến gần chúng ta. :slightly-smiling-face4:  

PVy nghĩ PVy nói vừa đủ rồi, anh DinhT có cần hỏi gì thêm không anh? Biggrin Lol
Reply
#11
Phương Vy, người đẹp
chúc cuối tuần vui vẻ và đầm ấm nha.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#12
(2019-02-09, 04:12 PM)goimi Wrote: Phương Vy, người đẹp
chúc cuối tuần vui vẻ và đầm ấm nha.

hi
hi
hi

 Hi  Goimi Hello

 mời GM đọc hát loto góp vui.. Clap

Reply
#13
(2019-02-09, 04:13 PM)Be 3 Wrote:  Hi  Goimi Hello

 mời GM đọc hát loto góp vui.. Clap

Be 3, người đẹp
cám ơn nha.
thôi mình nhường cho Be 3 đọc.
chưa nghe qua giọng Be 3.
cuối tuần vui vẻ nha.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#14
(2019-02-09, 04:19 PM)goimi Wrote: Be 3, người đẹp
cám ơn nha.
thôi mình nhường cho Be 3 đọc.
chưa nghe qua giọng Be 3.
cuối tuần vui vẻ nha.

hi
hi
hi


.......Trời, người gi mà tốt ghê... Grinning-face-with-smiling-eyes4 ... nhường liền ah..

 Cám ơn GM, you too.

Reply
#15
@Anh DinhT: PVy cũng rất thích nghe mấy bài giảng của Pastor Joe Osteen. Cảm ơn anh DinhT đã share bài giảng của him. He giảng rất được ơn Chúa. Rất nhiều cuộc đời được Chúa biến đổi qua các bài giảng của vị mục sư này. Nghe bài giảng của him riết tự dưng mình cảm thấy mình là một người rất quan trọng, rất đặc biệt trong cuộc đời này Biggrin . Chị Hoa Sa Mạc chỉ cũng thích nghe bài giảng của him. love

@Sis Be 3 ui! Anh GoiMi ảnh méc cỡ ảnh không đọc lô tô sis Be 3 ạ. PVy nghe lời sis Be 3 gửi thư tìn tha thiết kêu gọi ảnh đọc lô tô mà ảnh nói không đọc cái mà không đọc. Biggrin  Lol 

@Anh GoiMi: Cảm ơn anh GoiMi với lời chúc ấm áp. Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply