Tại sao không thờ Trời ....
#16
Tưởng Vancouver năm nay tránh được snow .. Nhưng cũng bị dính chấu.

Đúng là ... NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH.


Vân không hiểu ... Tại sao lại có nhiều người vẫn chưa nhìn thấy được điều này .. Nó có khó cho mình nhận ra được không? Sighhhhh


Đứng trước những cơn bảo snow .. Chỉ cần 1 trận snow đổ xuống, là con người xất bất xang bang .. 

Nhưng có nhiều người vẫn chưa nhận ra được sự nhỏ bé yếu đuối của mình .. khi họ đứng trước sự vĩ đại uy quyền của Chúa



Vân thấy mình .. thiệt là nhỏ bé, yếu đuối trước sự vĩ đại uy quyền của CHÚA


:78: :78:
Reply
#17
[Image: snow-caraccident.png]


[Image: hi-cdn-snowstorms-852.jpg]


[Image: sidestreet.png]


[Image: image.jpg]


[Image: images-33.jpg]


[Image: snow-in-the-sun.png]



[Image: 10276558-web1-mount-washington-Jan-21-2018.jpg]


[Image: snow-in-vancouver.png]


[Image: C1-RIULd-W8-AEYDDh-e1483486322484.jpg]
Reply
#18
con người nhỏ bé , xấc bấc xang bang , khi Chúa cho 1 trận snow đổ xuống 








:78:
Reply
#19


Reply
#20
Không có Chúa bảo vệ khó mà tránh được các tai nạn này.  Clap
Reply
#21
Hi DA, bên DA có tuyết không?

Vancouver chạy không khỏi trời tuyết .. Vân cầu nguyện cho tuyết 🙏 không đổ xuống nữa .. Thành phố này không chuẩn bị cho tuyết như nhiều thành phố khác .

Yes, Chúa gởi thiên sứ to protect His chosen ones
Reply
#22
(2019-02-11, 02:35 PM)tuyetvan Wrote: Hi DA, bên DA có tuyết không?

Vancouver chạy không khỏi trời tuyết .. Vân cầu nguyện cho tuyết 🙏 không đổ xuống nữa .. Thành phố này không chuẩn bị cho tuyết như nhiều thành phố khác .

Yes, Chúa gởi thiên sứ to protect His chosen ones



Chổ DA chỉ ít tuyết. Người nào được Chúa bảo vệ là khỏi lo nhưng chẳng phải ai Chúa cũng bảo vệ. Chúa cũng không xét tiêu chuẩn bảo vệ là giàu hay nghèo, giỏi hay dỡ. Tiêu chuẩn về đức tin cũng phải có nhưng không phải có đức tin là đủ điều kiện vì nếu người đó tin bậy bạ thì sao ?
Reply
#23
tin Chúa , không có nghĩa là ... cuộc sống mình sẽ hanh thông từ A tới Z


cũng giống như bao nhiêu người khác .. mình sẽ gặp thử thách


nhưng Chúa sẻ ở cùng 

nếu Vân cho DA biết ... người tin Chúa đôi khi còn gặp nhiều thữ thách hơn người không tin Chúa  .. thì DA nghĩ sao ???  :kiss:
Reply
#24
(2019-02-11, 08:53 PM)tuyetvan Wrote: tin Chúa , không có nghĩa là ... cuộc sống mình sẽ hanh thông từ A tới Z


cũng giống như bao nhiêu người khác .. mình sẽ gặp thử thách


nhưng Chúa sẻ ở cùng 

nếu Vân cho DA biết ... người tin Chúa đôi khi còn gặp nhiều thữ thách hơn người không tin Chúa  .. thì DA nghĩ sao ???  :kiss:



Nói về đức tin trong Chúa, sự tương giao với Chúa ra sao có nhiều việc để nói lắm, nếu nói thì Diệu Âm chỉ nói ra bằng " kinh nghiệm bản thân ", tức là đã sờ được, chạm được, nhìn thấy tận mắt mình trong thế giới vô hình. Diệu Âm không nói dựa trên kinh thánh dù rằng biết kinh thánh của Chúa có điểm tuyệt vời của nó. Tại cái kiểu của DA là như thế, kiểu của người khác DA không biết và không ý kiến vì không liên quan đến Diệu Âm. Nhưng với riêng bạn Tuyết Vân, Diệu Âm không muốn nói gì về chuyện của Chúa vì bạn là người được Chúa chọn để hoạt động trên net cho công việc Chúa. Diệu Âm biết chính xác như thế. Với những người đã được Chúa chọn để làm công việc cho Ngài thì Diệu Âm không có quyền xen vô, xen vô là tranh quyền với Chúa, vì quyền ấy là quyền riêng của Chúa. Nếu Chúa thấy cần thiết sẽ dạy dỗ bạn Tuyết Vân. Chúa thấy chưa cần thì Chúa không dạy. Nhưng khi bạn trong thời gian đầu phục vụ Chúa mà chưa được vững vàng thì Diệu Âm được quyền nhắc nhở bạn một vài chuyện cơ bản, DA đã làm việc đó trong nhiều năm về trước. Diệu Âm chỉ nhắc bạn chừng một, hai lần, bạn không nghe thì Diệu Âm lui ra. Đó là tất cả những gì mà DA dám làm với bạn vì bạn là người thuộc quyền quản lý của Chúa . Diệu Âm chỉ được dạy dỗ người nào khi người ấy do chính Diệu Âm đứng ra chọn để làm việc cho Chúa trên internet. Diệu Âm có quyền chọn người làm công việc Chúa nếu người ấy đồng ý. Quyền này của Diệu Âm đã được Chúa ưng chuẩn ở trên trời. Ví dụ như bạn Yeuanhdaikho. Diệu Âm có ý định chọn Yeuanhdaikho để giúp Chúa trên net và nếu bạn ấy đồng ý thì Diệu Âm được toàn quyền dạy dỗ bạn ấy mọi chuyện, dĩ nhiên là chỉ để làm công việc Chúa. Chuyện của người đời thực ra Diệu Âm bỏ mặc không đoái hoài tới vì nó không liên quan tới Diệu Âm nhưng sỡ dĩ đôi khi DA có vẽ như đụng chạm tới người đời, nhưng thực ra không phải. Việc đó là diện, không phải là điểm, tức là mượn đầu heo để nấu cháo , nghĩa là muốn ăn cháo, không phải muốn ăn con heo. Người ta không hiểu gì về Diệu Âm nên đâm ra hiểu lầm tùm lum tà la rồi làm loạn lên. Thấy bắt chán. Hihi .  Có đức tin mạnh với Chúa thì bị thử thách nhiều hơn là tự nhiên vì đó là lửa thử vàng.
Reply
#25







MƯU SỰ TẠI NHÂN , THÀNH SỰ TẠI THIÊN   :78: :78: :78:
Reply