Mời bạn Yeuanhdaikho vô nói chuyện.
#16
(2019-02-08, 01:50 PM)quexua Wrote: Diệu Âm ơi, tui thấy ngoài bé Khờ ra, Diệu Âm còn có thể giao việc được, mà người này có vẻ rất đắc lực, năng động, và trẻ trung xông xáo, giống như Khờ 15 năm về trước vậy đó. 

Biết là ai không? ...  :dance:



Diệu Âm chọn người giúp Chúa phải chọn người có cái lòng đã chết về chuyện thế gian, giống trường hợp Tuyết Vân chẳng hạn, và người đó là người có lòng thành thật. Chỉ cần hai điểm đó là đủ, còn tài năng và các yếu tố khác như trẻ trung xông xáo là tốt nhưng nếu thiếu một trong hai yếu tố đầu tiên kia là coi như bị loại. Lòng những người còn ham mê chuyện thế gian hay ham mê quyền hành thế gian Chúa không cho đi theo đâu. Chúa cần người giúp thì rất cần nhưng chẳng phải bạ đâu lụm đấy cái kiểu như thế. DA không biết bạn muốn nói ai, cho biết đi.
Reply
#17
Nếu đòi phải chết 100% như Diệu Âm thì cũng khó nhưng ít ra lòng phải chết ít nhất trên phân nửa, tức là phải ngáp ngáp thì mới ok. Chuyện này mới tạo ra được sức mạnh bạt núi lấp sông, kiên cường như đá. Please
Reply
#18
(2019-02-12, 03:02 PM)dieuam Wrote: Bạn Yeuanhdaikho,



Diệu Âm mới giải quyết xong cho bạn một việc. Người bạn yêu dại khờ từ bao nhiêu năm nay vì nể mặt Diệu Âm mà đã chịu đi đầu thai. Anh chàng này chết trẻ, là một nhạc sĩ vô danh, chết ở dưới gầm cầu , trước khi đi đầu thai còn ráng hát cho Diệu Âm nghe một bản nhạc do anh ta sáng tác để làm kỷ niệm. Bản nhạc này nghe hay quá nhưng Diệu Âm nghe xong lại quên mất vì dài quá. Diệu Âm mới nghe bản nhạc này cách đây có 5 phút, giờ vô đây cho bạn biết anh chàng đã đi rồi. Không biết anh ta có cho bạn thấy mặt chưa, nếu bạn đã thấy Diệu Âm diển tả anh chàng là bạn biết liền. Anh chàng cao, ốm, tóc dài như tóc đàn bà, hai bên mái tóc phủ xuống hai bên má như nhân vật trong phim chưởng, tánh tình hiền lành. Diệu Âm bửa trước khuyên bạn theo giúp Chúa và phải từ bỏ chữ ký khùng dài hạn và bóng lại cái là có lý do nhưng không muốn nói cho bạn biết . Ngày nào bạn chưa từ bỏ chữ ký này thì anh ta vẫn còn theo ám bạn vì anh ta đi theo chữ ký đó. Bạn mà không quyết định đi theo Diệu Âm để giúp Chúa thì con ma này cũng vẫn đi theo bạn và Diệu Âm cũng không làm gì nó được vì bạn và nó có nợ nần với nhau từ kiếp trước, nhưng nợ này ít thôi nên bạn trả nợ cũng tương đối dễ. Việc nợ nần giữa người sống và người âm Diệu Âm không ra tay đuổi người âm đi giúp người sống được dù có khả năng làm vì luật vũ trụ cho phép chủ nợ có quyền đòi nợ. Cũng may cho bạn con ma nhạc sĩ này là loại ma nhỏ chứ không phải Ma lớn như con Ma theo phá chị Chân Nguyệt nên giải quyết nó mau chóng. Cái chính để giải quyết việc của bạn mau chóng là quyết định theo giúp Chúa của bạn vì chuyện này đối với Chúa quan trọng lắm, vì người thì đông mà ít người bằng lòng giúp đỡ Chúa, đa số người ta chỉ muốn đưa tay ra xin xỏ ân huệ của Chúa, tức là chỉ muốn ăn muốn nhận muốn hưởng mà không muốn lao động vì họ không biết rằng lao động là vinh quang. Diệu Âm chán đám người ăn hưởng này lắm nhưng không biết nói sao. Thôi thì mặc kệ họ.  Clap


Nói thêm cho rõ. Anh ta đã bằng lòng không theo ám bạn Khờ nửa và đã từ giã Diệu Âm nhưng anh ta có đi đầu thai được trong thời gian sắp tới không thì chưa biết vì việc đi đầu thai được chẳng phải dễ . Nếu Chúa chịu giúp anh ta đi đầu thai thì anh ta đi được liền, có thể Chúa sẽ giúp vì việc này là Chúa đổi qua đổi lại cho anh chàng. Anh chàng trả người cho Chúa thì Chúa giúp anh chàng một chuyện coi như huề, chẳng ai nợ ai .
Reply
#19
Heavy-black-heart4 :kiss: Heavy-black-heart4 :rose4: :rose4: Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#20
(2019-02-12, 03:02 PM)dieuam Wrote: Bạn Yeuanhdaikho,



Diệu Âm mới giải quyết xong cho bạn một việc. Người bạn yêu dại khờ từ bao nhiêu năm nay vì nể mặt Diệu Âm mà đã chịu đi đầu thai. Anh chàng này chết trẻ, là một nhạc sĩ vô danh, chết ở dưới gầm cầu , trước khi đi đầu thai còn ráng hát cho Diệu Âm nghe một bản nhạc do anh ta sáng tác để làm kỷ niệm. Bản nhạc này nghe hay quá nhưng Diệu Âm nghe xong lại quên mất vì dài quá. Diệu Âm mới nghe bản nhạc này cách đây có 5 phút, giờ vô đây cho bạn biết anh chàng đã đi rồi. Không biết anh ta có cho bạn thấy mặt chưa, nếu bạn đã thấy Diệu Âm diển tả anh chàng là bạn biết liền. Anh chàng cao, ốm, tóc dài như tóc đàn bà, hai bên mái tóc phủ xuống hai bên má như nhân vật trong phim chưởng, tánh tình hiền lành. Diệu Âm bửa trước khuyên bạn theo giúp Chúa và phải từ bỏ chữ ký khùng dài hạn và bóng lại cái là có lý do nhưng không muốn nói cho bạn biết . Ngày nào bạn chưa từ bỏ chữ ký này thì anh ta vẫn còn theo ám bạn vì anh ta đi theo chữ ký đó. Bạn mà không quyết định đi theo Diệu Âm để giúp Chúa thì con ma này cũng vẫn đi theo bạn và Diệu Âm cũng không làm gì nó được vì bạn và nó có nợ nần với nhau từ kiếp trước, nhưng nợ này ít thôi nên bạn trả nợ cũng tương đối dễ. Việc nợ nần giữa người sống và người âm Diệu Âm không ra tay đuổi người âm đi giúp người sống được dù có khả năng làm vì luật vũ trụ cho phép chủ nợ có quyền đòi nợ. Cũng may cho bạn con ma nhạc sĩ này là loại ma nhỏ chứ không phải Ma lớn như con Ma theo phá chị Chân Nguyệt nên giải quyết nó mau chóng. Cái chính để giải quyết việc của bạn mau chóng là quyết định theo giúp Chúa của bạn vì chuyện này đối với Chúa quan trọng lắm, vì người thì đông mà ít người bằng lòng giúp đỡ Chúa, đa số người ta chỉ muốn đưa tay ra xin xỏ ân huệ của Chúa, tức là chỉ muốn ăn muốn nhận muốn hưởng mà không muốn lao động vì họ không biết rằng lao động là vinh quang. Diệu Âm chán đám người ăn hưởng này lắm nhưng không biết nói sao. Thôi thì mặc kệ họ.  Clap

Dieuam ,

Em có lộn chị Khờ với ai không ? Chị Khờ dân nhà quê ...con nhà nghèo hèn ....làm gì mà queen biết nhạc sĩ hã em ? Làm gì có cơ hội yêu người nhạc sĩ hã em ? Em viết đọc hay hay ......

Hug Cheer Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#21
(2019-02-12, 09:33 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Dieuam ,

Em có lộn chị Khờ với ai không ? Chị Khờ dân nhà quê ...con nhà nghèo hèn ....làm gì mà queen biết nhạc sĩ hã em ? Làm gì có cơ hội yêu người nhạc sĩ hã em ? Em viết đọc hay hay ......

Hug Cheer Innocent



Lộn thì không lộn nhưng việc này không dễ biết, nhiều khi trong đời mình làm một việc gì nhưng không phải là mình làm mà là người khác làm. Cái tôi của ta nghĩ việc đó là do mình muốn nhưng lại là người khác muốn cho nên người ta hay dùng chữ mất control để chỉ về tình trạng này. Khi giai đoạn đó qua đi người đó mới tỉnh lại và tự hỏi ai làm vậy ta ? Không biết ai làm hết ! Người khác có quyền đòi nợ mà mỗi người thiếu nợ cách khác nhau, người thiếu nhiều, người thiếu ít. Người không biết thì để nợ cũ dồn vô với nợ mới, biết thì trả dứt nợ cũ là xong vì không mượn nợ mới nửa. Người làm việc cho Chúa trả nợ nhanh hơn vì Chúa có quyền trả dùm mình một số nợ, dĩ nhiên Chúa không chịu bao thầu hết nợ cho mình đâu nhưng vậy thì có còn hơn không , còn hơn là ta ôm cả đống nợ một mình phải trả biết chừng nào mới xong. Có nhiều người mới sinh ra đời đã bị dính líu tới mấy ông bà chủ nợ của thế giới vô hình. Mấy người này cuộc đời gian nan lận đận hơn những người bình dân khác. Nếu ai chịu khó tu hành có thể dòm vô thế giới vô hình để biết chuyện gì đang xảy ra trong đó. Không thấy được mọi việc đâu nhưng cũng có thể thấy một chút. Người làm việc cho Chúa và được Chúa tin có khi cũng thấy được vài chuyện loại này dù người đó không tu. Người tin Chúa và người làm việc cho Chúa có hai địa vị khác nhau khá xa vì người tối ngày chỉ biết nghĩ tới việc xin tiền, người kia chẳng những không thèm xin tiền mà còn chịu làm không lương. Do đó địa vị sau này phải khác nhau.
Reply
#22
(2019-02-12, 09:33 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Dieuam ,

Em có lộn chị Khờ với ai không ? Chị Khờ dân nhà quê ...con nhà nghèo hèn ....làm gì mà queen biết nhạc sĩ hã em ? Làm gì có cơ hội yêu người nhạc sĩ hã em ? Em viết đọc hay hay ......

Hug Cheer Innocent

Rollin Cheer :rose4: Tulip4
Reply