Sự lợi ích của việc ăn chay trường
#1
Sự lợi ích của việc ăn chay trường giúp rất nhiều phương viện thăng tiến nhất là tu hành. Giải trừ nghiệp chướng. .  

Vậy sao mình không chọn hướng tốt mà đi, dùng hắc thần thông để mê quặc người, hút sinh khí của người ta, làm cho sống bât an ổn, bệnh hoạn dài dài ... Bạn nghĩ làm như vậy có ác lắm không  ?  nghiệp chướng càng ngày càng chồng chất thì làm sao trả cho hết đây 

Hãy suy nghĩ lại mà thay đổi cuộc sống
Reply
#2
(2019-02-06, 08:45 AM)Chân Nguyệt Wrote: Sự lợi ích của việc ăn chay trường giúp rất nhiều phương viện thăng tiến nhất là tu hành. Giải trừ nghiệp chướng. .  

Vậy sao mình không chọn hướng tốt mà đi, dùng hắc thần thông để mê quặc người, hút sinh khí của người ta, làm cho sống bât an ổn, bệnh hoạn dài dài ... Bạn nghĩ làm như vậy có ác lắm không  ?  nghiệp chướng càng ngày càng chồng chất thì làm sao trả cho hết đây 

Hãy suy nghĩ lại mà thay đổi cuộc sống



Tính nghĩ ít hôm cho mọi người vui xuân mà thấy không trả lời Thread này của chị Chân Nguyệt khi chị đã mở thread hỏi Diệu Âm thì cũng kỳ. 


Chị Chân Nguyệt,


Ông Thiên Lôi rượt đánh chị nhiều lần khi chị nằm ngũ ban đêm không phải là Diệu Âm đâu, ông này là Ma giả dạng Diệu Âm để chia rẽ gia đình quán âm của mình. Ý định của ông này là muốn chị thưa kiện với sư tỷ Chân Ly để Chân Ly dùng kiếm thần chém Diệu Âm vì ổng biết Chân Ly trên đẳng cấp Diệu Âm nên làm được. Cây kiếm thần của Chân Ly chém loài quỷ nào cũng được, ngay cả Ma Ba Tuần là thứ dữ nhất cũng sợ kiếm này. Kiếm thần này là đạo hạnh tu hành của Chân Ly trong mấy chục ngàn năm. Thú thật là Diệu Âm và cặp rắn Thần của DA cũng sợ kiếm này lắm do đó chị Chân Nguyệt chắc cũng thấy là chẳng bao giờ DA đụng chạm tới Chân Ly vì không muốn làm kiếm thần nổi giận. Lần trước chị Chân Nguyệt đã trúng kế ông thiên lôi Ma cho nên chị đã kiện với Chân Ly về DA, làm cho Chân Ly vì bênh chị mà đi tìm cặp rắn Thần đệ tử của DA để chém chúng nó. Lần đó Chân Ly không hứa suông với chị. Hôm đó Chân Ly đã nhập định, rồi xách kiếm thần vô tới tận nơi ở của cặp rắn của DA để trừng trị nhưng bị Chúa ngăn lại làm Chân Ly tháo lui. Qua việc đó mà Chân Ly biết Diệu Âm là thứ thiệt của Chúa. Vì thế sau đó một tuần Chân Ly vô Vietfun để nói với bác Khuclunglinh là Chân Ly buồn và ân hận vì mình đã bị lầm trong chuyện đó. Có thể hôm đó chị Chân Nguyệt không đọc được lời nói đó của sư tỷ Chân Ly nên đến nay vẫn còn hiểu lầm Diệu Âm. Nếu Diệu Âm không được Chúa đích thân bảo vệ thì cặp rắn Thần của DA và ngay chính Diệu Âm đã chết dưới kiếm thần của Chân Ly rồi vì Diệu Âm biết chắc sức mình không đương cự lại cây kiếm thần này. Cho chị biết một con Rồng Vàng đã ngậm cây kiếm Thần này trong miệng suốt mấy ngàn năm trong một hang động để chờ gặp Chân Ly mà trao lại nó cho chủ của thanh kiếm. Hôm đó Chân Ly tháp tùng Sư Phụ đến hang động đó có việc gì đó, rồi gặp con Rồng này đang canh giữ hang động nên mới nhận được kiếm thần từ nó. Tóm tắt câu chuyện này là Ma giả thành ông thần Thiên Lôi đánh đập chị để chị nghi ngờ Diệu Âm dùng thần thông đánh chị, cho chị vì sợ hãi DA mà thưa kiện với Chân Ly để Chân Ly xách kiếm thần chém Diệu Âm và cặp rắn thần của Diệu Âm. Không có Chúa can thiệp vô thì mưu kế của ông Thiên Lôi MA này đã thành công vì đẳng cấp của Diệu Âm trong thế giới vô hình dưới sư tỷ Chân Ly một cấp nên không thể chống đỡ. Chị Chân Nguyệt nghĩ đi. Chúng ta là đồng môn thì Diệu Âm làm sao có thể dùng thần thông đánh chị được, bộ Diệu Âm không kiêng nể Sư Phụ hay sao. Diệu Âm mà làm việc này với đồng môn mình thì hộ pháp của gia đình quán âm không chịu khoanh tay ngồi yên nhìn đâu. Với người ngoài mà Diệu Âm còn không xài tới thần thông vì sợ luật trời huống chi với đồng môn, chị có thấy vô lý không ? Diệu Âm biết chị Chân Nguyệt thắc mắc là tại sao thời gian trước Diệu Âm và Chân Ly không chịu giúp chị đánh đuổi ông thiên lôi MA đó đi cho chị. Lý do là thế này : Chị có thiếu nợ con Ma đó từ kiếp trước nên kiếp này nó theo phá chị một thời gian. Việc nghiệp chướng của chị Diệu Âm và Chân Ly không thể xen vô mà phải để chị tự trả nợ, đó là luật vũ trụ. Chỉ có Sư Phụ mới được can thiệp vô nghiệp chướng người khác nhưng sư phụ cũng ít khi làm vậy, trừ trường hợp bất đắc dĩ lắm mới làm, vì nếu trường hợp đó mà không xen vô thì đệ tử mình gặp nguy hiểm tới tánh mạng. Chứ con Ma giả dạng ông thiên lôi đó mà ăn thua gì với Chân Ly và Diệu Âm mà hai người này không bóp cổ nó được. Thôi năm mới đừng hiểu lầm đồng môn mình nửa vì Diệu Âm còn có việc phải làm trên net.  Cheer
Reply
#3
(2019-02-08, 06:23 PM)dieuam Wrote: Tính nghĩ ít hôm cho mọi người vui xuân mà thấy không trả lời Thread này của chị Chân Nguyệt khi chị đã mở thread hỏi Diệu Âm thì cũng kỳ. 


Chị Chân Nguyệt,


Ông Thiên Lôi rượt đánh chị nhiều lần khi chị nằm ngũ ban đêm không phải là Diệu Âm đâu, ông này là Ma giả dạng Diệu Âm để chia rẽ gia đình quán âm của mình. Ý định của ông này là muốn chị thưa kiện với sư tỷ Chân Ly để Chân Ly dùng kiếm thần chém Diệu Âm vì ổng biết Chân Ly trên đẳng cấp Diệu Âm nên làm được. Cây kiếm thần của Chân Ly chém loài quỷ nào cũng được, ngay cả Ma Ba Tuần là thứ dữ nhất cũng sợ kiếm này. Kiếm thần này là đạo hạnh tu hành của Chân Ly trong mấy chục ngàn năm. Thú thật là Diệu Âm và cặp rắn Thần của DA cũng sợ kiếm này lắm do đó chị Chân Nguyệt chắc cũng thấy là chẳng bao giờ DA đụng chạm tới Chân Ly vì không muốn làm kiếm thần nổi giận. Lần trước chị Chân Nguyệt đã trúng kế ông thiên lôi Ma cho nên chị đã kiện với Chân Ly về DA, làm cho Chân Ly vì bênh chị mà đi tìm cặp rắn Thần đệ tử của DA để chém chúng nó. Lần đó Chân Ly không hứa suông với chị. Hôm đó Chân Ly đã nhập định, rồi xách kiếm thần vô tới tận nơi ở của cặp rắn của DA để trừng trị nhưng bị Chúa ngăn lại làm Chân Ly tháo lui. Qua việc đó mà Chân Ly biết Diệu Âm là thứ thiệt của Chúa. Vì thế sau đó một tuần Chân Ly vô Vietfun để nói với bác Khuclunglinh là Chân Ly buồn và ân hận vì mình đã bị lầm trong chuyện đó. Có thể hôm đó chị Chân Nguyệt không đọc được lời nói đó của sư tỷ Chân Ly nên đến nay vẫn còn hiểu lầm Diệu Âm. Nếu Diệu Âm không được Chúa đích thân bảo vệ thì cặp rắn Thần của DA và ngay chính Diệu Âm đã chết dưới kiếm thần của Chân Ly rồi vì Diệu Âm biết chắc sức mình không đương cự lại cây kiếm thần này. Cho chị biết một con Rồng Vàng đã ngậm cây kiếm Thần này trong miệng suốt mấy ngàn năm trong một hang động để chờ gặp Chân Ly mà trao lại nó cho chủ của thanh kiếm. Hôm đó Chân Ly tháp tùng Sư Phụ đến hang động đó có việc gì đó, rồi gặp con Rồng này đang canh giữ hang động nên mới nhận được kiếm thần từ nó. Tóm tắt câu chuyện này là Ma giả thành ông thần Thiên Lôi đánh đập chị để chị nghi ngờ Diệu Âm dùng thần thông đánh chị, cho chị vì sợ hãi DA mà thưa kiện với Chân Ly để Chân Ly xách kiếm thần chém Diệu Âm và cặp rắn thần của Diệu Âm. Không có Chúa can thiệp vô thì mưu kế của ông Thiên Lôi MA này đã thành công vì đẳng cấp của Diệu Âm trong thế giới vô hình dưới sư tỷ Chân Ly một cấp nên không thể chống đỡ. Chị Chân Nguyệt nghĩ đi. Chúng ta là đồng môn thì Diệu Âm làm sao có thể dùng thần thông đánh chị được, bộ Diệu Âm không kiêng nể Sư Phụ hay sao. Diệu Âm mà làm việc này với đồng môn mình thì hộ pháp của gia đình quán âm không chịu khoanh tay ngồi yên nhìn đâu. Với người ngoài mà Diệu Âm còn không xài tới thần thông vì sợ luật trời huống chi với đồng môn, chị có thấy vô lý không ? Diệu Âm biết chị Chân Nguyệt thắc mắc là tại sao thời gian trước Diệu Âm và Chân Ly không chịu giúp chị đánh đuổi ông thiên lôi MA đó đi cho chị. Lý do là thế này : Chị có thiếu nợ con Ma đó từ kiếp trước nên kiếp này nó theo phá chị một thời gian. Việc nghiệp chướng của chị Diệu Âm và Chân Ly không thể xen vô mà phải để chị tự trả nợ, đó là luật vũ trụ. Chỉ có Sư Phụ mới được can thiệp vô nghiệp chướng người khác nhưng sư phụ cũng ít khi làm vậy, trừ trường hợp bất đắc dĩ lắm mới làm, vì nếu trường hợp đó mà không xen vô thì đệ tử mình gặp nguy hiểm tới tánh mạng. Chứ con Ma giả dạng ông thiên lôi đó mà ăn thua gì với Chân Ly và Diệu Âm mà hai người này không bóp cổ nó được. Thôi năm mới đừng hiểu lầm đồng môn mình nửa vì Diệu Âm còn có việc phải làm trên net.  Cheer

Trước nhất CN chỉ tin tưởng vào sư phụ và  sis Chân Lý mà thôi.

Như CN đả từng nói bên VF , MỌI VIỆC để cho trời Phật giải quyết đừng ỷ vào quyền hành và có thần thông mà đàn áp CN hơn 2 năm qua mà coi như không có chuyện gì xảy ra.

Kỳ này CN không có ám chỉ sis DA đánh lén như kẻ hèn.
Reply
#4
(2019-02-08, 08:45 PM)Chân Nguyệt Wrote: Trước nhất CN chỉ tin tưởng vào sư phụ và  sis Chân Lý mà thôi.

Như CN đả từng nói bên VF , MỌI VIỆC để cho trời Phật giải quyết đừng ỷ vào quyền hành và có thần thông mà đàn áp CN hơn 2 năm qua mà coi như không có chuyện gì xảy ra.

Kỳ này CN không có ám chỉ sis DA đánh lén như kẻ hèn.



Hình như chị Chân Nguyệt vẫn còn hiểu lầm Diệu Âm ? Diệu Âm muốn giải sự hiểu lầm này trong năm mới vì việc này kéo dài đã nhiều năm, vậy chị Chân Nguyệt có thắc mắc gì chưa hiểu trong việc này cứ hỏi.
Reply