Dieuam và tuyết vân ơi
#16
[Image: Jesus-hugging-child.png]




Mat 11


28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 

29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 
30 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.


Hug Hug Hug Hug
Reply
#17
[Image: 5e51a7c7e67f3a5c4a567aec0b860c5d.jpg]



A giant ,  joyful hug  Hello
Reply
#18
Vân không biết các bạn sao ....


khi mới tới Canada này , Vân rất sợ ... hug

thấy hug .. là Vân bỏ chạy 


nhưng bây giờ , Vân rất thích ... hug

cái friendly hug ... có thể mang lại cho mình 1 cái gì đó rất nhẹ nhàng  Hug



Vân mà gặp mấy đứa cháu Vân , là Vân phải hug nó miết thôi ... mỗi lần gặp Vân , nó cũng nhìn Vân cười ... và chờ cái hug from grandma Nessa




[Image: heaven-jesus-welcoming-teen.jpg]



[Image: 59506c2c57edeee8fb85aab897ca7e42.jpg]
Reply
#19
đầu năm , đầu tháng ... Vân mang tới cho các bạn nhiều cái hugs from Jesus


KHI NÀO THẤY MÌNH MỎI MỆT , THÌ HÃY NGHĨ TỚI CÁI HUG FROM JESUS ... LÀ TỰ NHIÊN MÌNH KHOẺ LIỀN 



[Image: maxresdefault-32.jpg]
Reply
#20
[Image: d94e3e4764b7dc732d78e1e13cab8195.jpg]
Reply
#21
[Image: giphy-3.gif]
Reply
#22
[Image: hugging-jesus-e1396627606484.jpg]
Reply
#23
[Image: l-cant-wait-to-hug-jesus-and-thank-him-for-24706465.png]
Reply
#24
inspirational christian videos




You raise me up



Still




Carry me



Come to me



TRUST GOD even when LIFE IS HARD
Reply
#25
Who am I ?? I am yours




[Image: download-42.jpg]



[Image: a6586d6ca2096149168d2ab5ae8362b7.jpg]
Reply
#26
(2019-02-06, 04:48 PM)dieuam Wrote: Mấy người nhảy tưng tưng vì ham vui. Diệu Âm cũng nhảy tưng tưng nhưng vì công việc mà thôi, do đó hai bên về cơ bản là khác biệt nhau, mà làm công việc thì không cần gấp vì khi nào làm chẳng được. Mấy bửa nay cần để người khác vui xuân vì Diệu Âm là người đi ngược dòng chúng sinh, giống như Đức Phật hay Đức Chúa. Cái Job buộc phải vậy.  Clap

Dieuam ....

có lẽ những người không có niềm tin mạnh ....hoặc không có sự hiễu biết về tâm kinh thì cho em là khùng ...nhưng mà chi Khờ hông biết em nói là thiệt hay không ...nhưng chị Khờ phục em sát đất cái tính thông minh vì em có thễ suy nghĩ và tưỡng tượng ra nhiều câu chuyện ....theo thứ tự và trật tự ......như là 1 kịch bãn vậy đó hehehehehehehe

nhiêu khi đọc dài loằn thoằn khó hiễu và tốn thời gian ....nhưng lúc rãnh đọc lại thì thấy vui vui .....và từ từ rất thu hút ...ehhehehehee

chắc là mình có cùng tầng số nên thấu hiễu nhau chăng ???
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#27
(2019-02-06, 08:50 PM)tuyetvan Wrote: Hi Khờ

Vân cũng giống DA đó ... cho bà con nghĩ  tết ... mình cũng nghĩ tết luôn

bắt đầu tuần sau , chắc Vân viết lại đó 

còn Khờ ??? sao ăn tết thế nào ?? nghe Khờ hỏi hà , mà không nghe Khờ kễ gì cả 

Vân nghe nói .. nhiều nơi bị lạnh lắm , bên Khờ thì mấy độ ... C?

Vancouver thì trời thiệt đẹp , bầu trời xanh lơ ... chỉ có cái lạnh quá chừng .. -5 độ C

năm nay , phải nói là thời tiết Vancouver rất ư là đẹp ... PRAISE THE LORD  :78:



Bên em 75 độ rất ấm chị ....

Em ăn tết êm đềm và im lặng ...không pháo nỗ ...mà em đi nói chuyện nỗ rung rinh rún ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#28
(2019-02-06, 08:57 PM)tuyetvan Wrote: nói thiệt ... lúc này thấy Khờ thay đổi nhiều ghê 

Khờ bây giờ dễ thương và mature hơn xưa 

nhiều lần Vân suy nghĩ ... không biết Chúa thăm viếng Khờ thế nào , mà bây giở Khờ dễ thương như vậy ...

Cầu xin Chúa ở cùng Khờ năm mới này .. có Chúa ở cùng , thì mọi chuyện sẽ được tốt đẹp đó Khờ

con người thì mang mình .. buồn nhiều hơn vui

nhưng có Chúa ờ cùng .. đặt trọn niềm tin vào Chúa .... thì mình sẻ có bình an đó Khờ à








:kiss:

chị Tuyết Vân ...
Thật ra lúc xưa bên VF ....chị dạy em nhiều điều hay lắm ....tuy là lúc nóng giận cãi nhau với chị ...nhưng mà sau đó suy nghĩ lại thì thấy mình thật hư và có lỗi ....và những lời chị nói rất đúng ....

chưa có cơ hội nói lời cám ơn ...hôm nay cho em cám ơn nha ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#29
không có chi Khờ .. Khờ bây giờ thay đổi , dễ thương là tốt rồi  :kiss:  Hug
Reply
#30
(2019-02-07, 05:42 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Bên em 75 độ rất ấm chị ....

Em ăn tết êm đềm và im lặng ...không pháo nỗ ...mà em đi nói chuyện nỗ rung rinh rún ....







:slightly-smiling-face4:
Reply