Ngày 30 ........
#16
(2019-02-04, 03:03 PM)TeaOla Wrote: Smiling-face-with-halo4
Tea sấy ko lâu, giòn thì giòn thiệt nhưng hơi lạc.
Tối nay Gracie có định đi đón giao thừa ko?.

oh vậy kinh Nghiem kỳ sau làm mặn mòi hơn tí Winking-face4

dạ thưa năm nay coi như hong ăn Tết cô à :face-with-tears-of-joy4: Grinning-face-with-smiling-eyes4 nga`y mai hong chừng ra nhà hang Thai ăn dinner thôi Winking-face4 khong có giờ nau nuóng làm gì cả ...mình nghĩ làm hom nay và ngày mai Tea ...hong fai? đe an Tết mà để dọn dẹp Lol Lol

Tea có đi đón giao thừa ở chùa không ? nhà thờ vn o đây cung có làm lễ khuya tối nay ....mình không có đi .... Smiling-face-with-halo4
Reply
#17
(2019-02-04, 04:35 PM)Mimo Wrote:  Hi Tea  Hello  ,
 Vậy là tối nay chỉ có trái cây... Sao mm nhớ Má Mm có cúng chè đậu xanh....hay là nhầm với rằm tháng giêng... Confused

Mùng 1 là ngày đầu năm của tháng giêng.
Sẳng cúng dừa nên chặt ra bỏ chè đậu xanh rồi cúng luôn, hồi nhỏ em thấy má em cũng làm vậy.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#18
(2019-02-04, 04:33 PM)DinhT Wrote: Tết Tây: do cuối năm nhiều việc nên anh phải đi làm.

Tết Ta:  anh thiệt cũng không biết ở nhà làm gì nữa.  Rollin  Rollin  Bù lại, qua hè khi hãng cho cách mỗi thứ Sáu thì làm nửa ngày thì anh bỏ vacation hours thêm vô để nghỉ nguyên ngày luôn.

Tuỳ, mấy ngày chay thì khi có, khi không.   Biggrin  Biggrin

Anh ko nghĩ Tết mà hè đc nghĩ 3 ngày, 2 ngày nghĩ em thấy ko đủ, em thà làm 4 10 để có 3 ngày nghĩ, office job ko có option này như em Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy anh có plan nấu món mặn cho ngày mai? Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#19
(2019-02-04, 05:35 PM)Gracie Wrote: oh vậy kinh Nghiem kỳ sau làm mặn mòi hơn tí Winking-face4

dạ thưa năm nay coi như hong ăn Tết cô à,nga`y mai hong chừng ra nhà hang Thai ăn dinner thôi khong có giờ nau nuóng làm gì cả ...mình nghĩ làm hom nay và ngày mai Tea ...hong fai? đe an Tết mà để dọn dẹp Lol Lol

Tea có đi đón giao thừa ở chùa không ? nhà thờ vn o đây cung có làm lễ khuya tối nay ....mình không có đi .... Smiling-face-with-halo4

Năm sau Gracie ăn Tết bù lại &  lớn hơn là đc rồi Clap Tulip4 Thumbs-up4  

“Già” rồi cô ơi, tui ko thích chổ đông đúc  Rolling-on-the-floor-laughing4, có năm ráng lắm mới dạy nỗi cúng giao thừa Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#20
(2019-02-04, 06:18 PM)TeaOla Wrote: Năm sau Gracie ăn Tết bù lại &  lớn hơn là đc rồi Clap

“Già” rồi cô ơi, tui ko thích chổ đông đúc  Rolling-on-the-floor-laughing4, có năm ráng lắm mới dạy nỗi cúng giao thừa Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
yes cô Tea Lol

hồi trẻ mình có đi chùa vài lần vao` dip Tet...thay không khí vui .... Bouquet4

nhà mình có nguòi cho 1 củ su hào họ trồng ( rat lớn)...mình sẵn có 1 hộp tofu , sẽ đem đi xào chay ...cho chút bún tàu và nấm mèo vào luôn ....Bà ngoại mình hay làm món chay này vào dịp Tết .... Thumbs-up4 ...nhièu khi Tết nhát mà ăn chay thanh đạm thay ngon vô cùng á Tulip4 ..menu Tết mình chỉ có vây. thôi ...for now Biggrin

Happy đón lễ giao thừa Tea :tropical-drink_1f379:  :sunflower_1f33b:
Reply
#21
5 8 hay 4 10 gì thì cũng có cái hay riêng của nó. Tea biết ở đâu làm 4 8 mà vẫn lãnh lương 40 tiếng/tuần hông? Rollin Rollin

Mai thì không cần nấu gì hết. Sáng ăn bánh tét mặn + bánh mì với pate gan gà (chị anh cho). Trưa, tối và dám tới trưa mốt luôn quá thì ăn chay. :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: (nói chứ anh không có khó khăn trong ăn uống, lâu lâu ăn chay 2-3 bửa liên tiếp là thường) Bàn cúng chay này má anh chuẩn bị:
[Image: IMG-3799.jpg]

Tối thứ Tư thì sẽ hấp cá với hành gừng. Cheer Cheer

(2019-02-04, 06:15 PM)TeaOla Wrote: Anh ko nghĩ Tết mà hè đc nghĩ 3 ngày, 2 ngày nghĩ em thấy ko đủ, em thà làm 4 10 để có 3 ngày nghĩ, office job ko có option này như em Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy anh có plan nấu món mặn cho ngày mai? Rollin
Reply
#22
Số hên quá trời mỗi lần đi đâu cũng phải ngồi đợi thêm
 mấy tiếng :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: ..sắp qua năm mới rồi ...chỉ mong đừng có “chờ” và “đợi” như những năm qua :cool:🤨
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#23
Về CA nữa hả? Biggrin Biggrin

(2019-02-04, 08:12 PM)TeaOla Wrote: Số hên quá trời mỗi lần đi đâu cũng phải ngồi đợi thêm
 mấy tiếng :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: ..sắp qua năm mới rồi ...chỉ mong đừng có “chờ” và “đợi” như những năm qua :cool:🤨
Reply
#24
(2019-02-04, 08:17 PM)DinhT Wrote: Về CA nữa hả?  Biggrin  Biggrin

Em về lấy bao lì xì của mấy đứa cháu Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#25
(2019-02-04, 08:09 PM)DinhT Wrote: 5 8 hay 4 10 gì thì cũng có cái hay riêng của nó.   Tea biết ở đâu làm 4 8 mà vẫn lãnh lương 40 tiếng/tuần hông?   Rollin  Rollin

Mai thì không cần nấu gì hết.  Sáng ăn bánh tét mặn + bánh mì với pate gan gà (chị anh cho).  Trưa, tối và dám tới trưa mốt luôn quá thì ăn chay.   :loudly-crying-face4:  :loudly-crying-face4:  (nói chứ anh không có khó khăn trong ăn uống, lâu lâu ăn chay 2-3 bửa liên tiếp là thường)  Bàn cúng chay này má anh chuẩn bị:
[Image: IMG-3799.jpg]

Tối thứ Tư thì sẽ hấp cá với hành gừng.   Cheer  Cheer

Nếu anh tìm đc chổ nào như thế thì hãy báo cho em biết too Rolling-on-the-floor-laughing4 

Nhà anh cúng cũng như nhà em vậy, ko biết nhà anh có bàn thiên ở ngoai?.
Em cứ tưởng anh ăn chay rằm & mùng 1?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#26
Không Tea. Như mấy chỗ business thì họ mới hay để bàn thiên.

Má anh ăn chay 1 tháng 4 ngày, nghe đâu còn muốn lên nửa tháng luôn. Ngược lại, anh ăn chay không có xem ngày mà là xem tủ lạnh. Rollin Rollin Nhiều khi đi làm về không có món mặn nào còn thừa trong tủ lạnh mà có sẳn đồ chay má anh nấu thì ăn luôn cho khoẻ, còn dư thì bới cho trưa mai luôn. Biggrin Biggrin

(2019-02-04, 08:30 PM)TeaOla Wrote: Nhà anh cúng cũng như nhà em vậy, ko biết nhà anh có bàn thiên ở ngoai?.
Em cứ tưởng anh ăn chay rằm & mùng 1?
Reply
#27
(2019-02-04, 08:52 PM)DinhT Wrote: Không Tea.  Như mấy chỗ business thì họ mới hay để bàn thiên.

Má anh ăn chay 1 tháng 4 ngày, nghe đâu còn muốn lên nửa tháng luôn.  Ngược lại, anh ăn chay không có xem ngày mà là xem tủ lạnh.   Rollin  Rollin   Nhiều khi đi làm về không có món mặn nào còn thừa trong tủ lạnh mà có sẳn đồ chay má anh nấu thì ăn luôn cho khoẻ, còn dư thì bới cho trưa mai luôn.  Biggrin  Biggrin

 Bàn thờ ông thổ địa, thần tài mới có ở chổ business mà anh?. Anh có nhớ lộn ko?. :thinking-face4:
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#28
(2019-02-04, 04:35 PM)Mimo Wrote:  Hi Tea  Hello  ,
 Vậy là tối nay chỉ có trái cây... Sao mm nhớ Má Mm có cúng chè đậu xanh....hay là nhầm với rằm tháng giêng... Confused

Hôm qua chị gái DF bên VN nấu 1 bàn chè đậu xanh đánh để chờ cúng Giao Thừa đó Mimo Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#29
Oh, vậy à. Anh không có rành, tự thấy bàn nào cũng có điểm chung là cúng nhan với trái cây ngoài trời nên anh tưởng giống nhau, khác là ở nơi kinh doanh như chợ hay nhà hàng thì họ cầu buôn may bán đắt; Ở nhà thì cầu gia đạo bình an.

(2019-02-04, 08:59 PM)TeaOla Wrote:  Bàn thờ ông thổ địa, thần tài mới có ở chổ business mà anh?. Anh có nhớ lộn ko?. :thinking-face4:
Reply
#30
Dinh,  vào conference chơi bro

Cheer
Reply