Ngày 30 ........
#1
sáng nay, đem thử món dưa món mà mình hơn 2 tuần trc.

[Image: 6-FA5-E8-C6-6719-4865-B07-E-A6396-B99-E81-F.jpg]


Còn chút thời gian thì bake thêm vài cái bánh ăn sáng,, khẩu vị có thây đổi một chút.

[Image: 99380526-5494-4-F82-8-C8-B-CCDD91-BA6-EF1.jpg]

[Image: 25832275-44-CC-4420-898-D-446-DEA938-D5-F.jpg]


Lần thứ 2 làm thì rút ra kinh nghiệm muốn bánh đẹp chỉ đổ 1/2 khuôn
[Image: 9556-A274-940-B-40-A7-B230-9-E89-FA5-CC9-AD.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
“Anh đến thăm em đêm ba mươi.
Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi.
Anh nói với người phu quét đừơng.
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.”
Reply
#3
Tea, bánh nuóng ra màu vàng ngon nha Clap

dua* món nhìn ngon , có vẻ giòn ...có thể tea sấy ít ít ( mình thích kiểu này )
Reply
#4
Oh, tưởng nói "ngày 30" cũng phải đi làm. Rollin Rollin

Bánh gì thế? Egg bites??

(2019-02-04, 12:34 PM)TeaOla Wrote: sáng nay, đem thử món dưa món mà mình hơn 2 tuần trc.


Còn chút thời gian thì bake thêm vài cái bánh ăn sáng,, khẩu vị có thây đổi một chút.



Lần thứ 2 làm thì rút ra kinh nghiệm muốn bánh đẹp chỉ đổ 1/2 khuôn
Reply
#5
(2019-02-04, 12:54 PM)Vâng Wrote: “Anh đến thăm em đêm ba mươi.
Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi.
Anh nói với người phu quét đừơng.
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.”

Lãng mạng thiệt Thumbs-up4 Lol Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#6
(2019-02-04, 01:30 PM)Gracie Wrote: Tea, bánh nuóng ra màu vàng ngon nha Clap

dua* món nhìn ngon , có vẻ giòn ...có thể tea sấy ít ít ( mình thích kiểu này )

Bánh Tea nướng bánh lớn 400F - 25mins, lần sau để 20mins thôi. 

Nói thiệt dưa món ăn dễ ẹc à Gracie Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
(2019-02-04, 01:50 PM)DinhT Wrote: Oh, tưởng nói "ngày 30" cũng phải đi làm.   Rollin  Rollin

Bánh gì thế? Egg bites??

Em nghĩ Tết từ hôm qua rồi, tới 2/15 mới đi làm lại.

eggs bread, trong MLNA có công thức đó anh.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#8
(2019-02-04, 02:12 PM)TeaOla Wrote: Bánh Tea nướng bánh lớn 400F - 25mins, lần sau để 20mins thôi. 

Nói thiệt dưa món ăn dễ ẹc à Gracie Grinning-face-with-smiling-eyes4

mình khong thích dua món mà sấy hay phoi* khô quá khi an* nó bị dzai dzai. ....

thay rồi ...1 màu hoa mai Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#9
(2019-02-04, 02:23 PM)Gracie Wrote: mình khong thích dua món mà sấy hay phoi* khô quá khi an* nó bị dzai dzai. ....

thay rồi ...1 màu hoa mai Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tea sấy ko lâu, giòn thì giòn thiệt nhưng hơi lạc.
Tối nay Gracie có định đi đón giao thừa ko?.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#10
Tea ăn Tết lớn quá. :slightly-smiling-face4: :slightly-smiling-face4:

Trứng ăn sáng anh chỉ luộc hay chiên ốp la cho nhanh. Siêng hơn 1 chút thì làm omelette. Rollin Rollin

(2019-02-04, 02:15 PM)TeaOla Wrote: Em nghĩ Tết từ hôm qua rồi, tới 2/15 mới đi làm lại.

eggs bread, trong MLNA có công thức đó anh.
Reply
#11
(2019-02-04, 03:40 PM)DinhT Wrote: Tea ăn Tết lớn quá.   :slightly-smiling-face4:  :slightly-smiling-face4:

Trứng ăn sáng anh chỉ luộc hay chiên ốp la cho nhanh.  Siêng hơn 1 chút thì làm omelette.  Rollin  Rollin
 
Năm nào em cũng nghĩ tết ta và tây như vậy. 

Em thích trứng chiên với nc tương + ớt, omelette thì ko hảo.

Mai nhà anh có nhiều món chay ?. Em ko biết má em sẽ nấu món gì nữa.
Hồi sáng em cũng cúng cái bếp đưa o/b Táo về sớm một chút.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#12
ACE ơi, cho mm hỏi...
Có phải tối 30 chỉ cúng mâm ngũ quả thôi.
Còn mùng 1 thì mới cúnng bánh, thịtt, cơm .....phải khoong ACE?

Hỏi cho chắc sợ cúng ..nhầm .... :full-moon-with-face4:

Reply
#13
(2019-02-04, 04:30 PM)Mimo Wrote: ACE ơi, cho mm hỏi...
Có phải tối 30 chỉ cúng mâm ngũ quả thôi.
Còn mùng 1 thì mới cúnng bánh, thịtt, cơm .....phải khoong ACE?

Hỏi cho chắc sợ cúng ..nhầm .... :full-moon-with-face4:

Đêm giao thừa ba má em cúng ngủ quả, bàn thiên, bàn thờ ông bà.
Mùng 1 thì cũng cúng thức ăn. Nhưng nhà em cúng đồ chay.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#14
Tết Tây: do cuối năm nhiều việc nên anh phải đi làm.

Tết Ta: anh thiệt cũng không biết ở nhà làm gì nữa. Rollin Rollin Bù lại, qua hè khi hãng cho cách mỗi thứ Sáu thì làm nửa ngày thì anh bỏ vacation hours thêm vô để nghỉ nguyên ngày luôn.

Tuỳ, mấy ngày chay thì khi có, khi không. Biggrin Biggrin

(2019-02-04, 04:17 PM)TeaOla Wrote:  
Năm nào em cũng nghĩ tết ta và tây như vậy. 

Em thích trứng chiên với nc tương + ớt, omelette thì ko hảo.

Mai anh có ăn chay ko?. Hồi sáng em cũng cúng cái bếp đưa o/b Táo về sớm một chút.
Reply
#15
(2019-02-04, 04:31 PM)TeaOla Wrote: Đêm giao thừa ba má em cúng ngủ quả, bàn thiên, bàn thờ ông bà.
Mùng 1 thì cũng cúng thức ăn. Nhưng nhà em cúng đồ chay.

 Hi Tea  Hello  ,
 Vậy là tối nay chỉ có trái cây... Sao mm nhớ Má Mm có cúng chè đậu xanh....hay là nhầm với rằm tháng giêng... Confused

Reply