Bạn sẽ làm sao?
#1
Smile 
Trưa 30 Tết, người bán hoa ở Sài Gòn ngậm ngùi nhìn đào, cúc ‘ế’ lên xe rác


Đến giờ chót, tiểu thương đành ngậm ngùi quăng hàng trăm giỏ hoa cúc hoa đào không ai mua lên xe rác ở chợ hoa Công viên 23.9 (Q.1, TP.HCM) vào trưa ngày 30 Tết Kỷ Hợi.

Đến 12 giờ ngày 30 tháng Chạp (4.2 dương lịch) khi loa phát thanh thông báo yêu cầu tiểu thương bán hoa trả lại mặt bằng đa phần nhiều tiểu thương bán hoa ở chợ đã gần như bán hết hoa. Chỉ còn lại vài hộ bán chưa hết cũng đành hạ giá hoặc mang hoa chở về nhà.

Khoảng gần 1 giờ sau, tiểu thương còn hoa cúc “ế” đành “bấm bụng” cho cả trăm giỏ hoa lên xe rác.

Anh Nguyễn Thanh Sang (người bán hoa ở Sa Đéc, Đồng Tháp) cho biết anh mang 2.000 chậu hoa cúc lên chợ hoa Công viên 23.9. Đến hơn 12 giờ, anh còn lại khoảng 800 chậu chưa bán được.
Theo anh, hoa còn nhiều nhưng nhiều người đến mua cố ép giá nhưng anh không bán. Dự kiến năm nay anh lỗ khoảng 20 triệu đồng chưa kể nhân công gia đình chăm sóc và công sức gia đình buôn bán.


Cũng theo ghi nhận tại chợ hoa Công viên 23.9, nhiều tiểu thương bán hoa năm nay cho biết công việc mua bán năm nay có vẻ thuận lợi hơn năm trước. Tại một số lô bán hoa nằm trong lòng công viên, các tiểu thương đã bán “sạch” hoa từ lúc 10 giờ sáng. Nhiều tiểu thương có hoa nằm ngoài mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão vẫn còn nhiều nhưng đa phần vẫn ghim giá đến giờ chót.


Giá hoa cúc loại nhỏ giao động từ 120.000 đến 150.000 đồng/cặp. Loại cúc lớn nằm trong chậu sứ lúc 10 giờ được bán với giá 1 triệu đồng/cặp nhưng đến gần 12 giờ đã giảm còn 600.000 đồng/cặp. Tuy nhiên, đến giờ trả mặt bằng tiểu thương vẫn không giảm giá và chở hoa đi về.

Một nữ tiểu thương ở Nha Trang cho biết, năm nay là năm đầu tiên chị vào Công viên 23.9. Chị mang hoa từ Nha Trang với khoảng 200 chậu hoa cúc lớn để bán. Đến hơn 9 giờ chị đã bán hết số hoa và chuẩn bị dọn đồ về nhà.


Tiểu thương này chia sẻ: “Gần tới giờ chót tôi hạ giá xuống phân nửa, bán nhanh về nhanh, năm nay cũng có lãi chút đỉnh rồi”.



Theo mình thì sẽ bán rẽ đi....chư' bõ đi thì uông̃ qua'..dù gì cũng sẽ vớt vát laị được chút it́. Hình như năm naò cũng bị bõ vô thùng rác thì phaĩ 



[Image: img_0767_eeqx.jpg]





[Image: 7_bhrx.jpg]




[Image: 4_vlmr.jpg]

Reply
#2
nhìn cảnh thay buồn sao sao đó ....thích nhát là hoa đào Smiling-face-with-halo4
Reply
#3
(2019-02-04, 09:34 AM)Gracie Wrote: nhìn cảnh thay buồn sao sao đó ....thích nhát là hoa đào Smiling-face-with-halo4

hoa đẹp đem bõ thì uỗng qua' ah....


ko biết mây' anh dọn rác ...co' Len Lén dọn 1 cây đào trong thùng rác về nhà ko nưã  Biggrin Biggrin

Reply
#4
Năm nào đọc đến chổ này là Mm thấy tức tức sao đó, thà là bán rẻ 1-2d để có người xài or đem đi cắt canh để bán ngày rằm sắp tới còn hơn là hoang phí công sức lao động như thê, bởi nước nghèo còn nghèo hoài cái tư tưởng buôn bán lẻ. Mad

Ở Mỹ sau Xmas, NY...có chổ sale 80-90% luôn còn hơn là chứa đến năm sau or tốn tiền đem bỏ... Disappointed-face4

Reply
#5
Nhìn sớt qua thì anh thấy hơi buồn, nhưng đọc kỷ lại thì thấy rõ ràng là người có khiếu buôn bán và người không. Câu chuyện về sau thì anh thấy cái cô ở Nha Trang là người sành sỏi về buôn bán.  Anh nào có phước lấy cô nầy làm vợ.
Hello.
Reply
#6
(2019-02-04, 10:56 AM)OneSunday Wrote: Nhìn sớt qua thì anh thấy hơi buồn, nhưng đọc kỷ lại thì thấy rõ ràng là người có khiếu buôn bán và người không. Câu chuyện về sau thì anh thấy cái cô ở Nha Trang là người sành sỏi về buôn bán.  Anh nào có phước lấy cô nầy làm vợ.

 Năm ngoái có anh bán bông đem số hoa thừa chưng ở bùng binh cho đẹp thấy hay ghê...
Có chuyện có bác thấy tiếc lượm đem về họ còn hăm đánh bác này, thiệt là vô lý hết sức...
Ôi Vietnam quê huong tui... Disappointed-face4

Reply
#7
Sáng nay đọc VN express thì họ nói thà bỏ chớ không giảm giá.  Có thể là muốn giữ giá cho năm tới.  Biggrin Biggrin
Reply
#8
Sao không đem về nhà trồng lại cho năm khác hả?.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#9
(2019-02-04, 02:13 PM)TeaOla Wrote: Sao không đem về nhà trồng lại cho năm khác hả?.

Tiền mướn người chở về quê nhà.... cũng tốn kém lắm Tea...họ thường là những người ở xa lên SG bán 


Về phãi chăm sóc tiếp... họ thấy tốn thêm $$ trong khi đợt Tết này chưa chắc gom đũ trả chũ nợ hay lo cho người nhà ăn Tết


(2019-02-04, 01:56 PM)DinhT Wrote: Sáng nay đọc VN express thì họ nói thà bỏ chớ không giảm giá.  Có thể là muốn giữ giá cho năm tới.  Biggrin Biggrin

Vậy mình bị thiệt thôi....

Reply
#10
(2019-02-04, 03:46 PM)SugarBabe Wrote: Tiền mướn người chở về quê nhà.... cũng tốn kém lắm Tea...họ thường là những người ở xa lên SG bán 


Về phãi chăm sóc tiếp... họ thấy tốn thêm $$ trong khi đợt Tết này chưa chắc gom đũ trả chũ nợ hay lo cho người nhà ăn Tết



Vậy mình bị thiệt thôi....

Nhìn mấy nhánh hoa đào đang nở mà phải bỏ, thấy tiếc quá. 
Nói chung buôn bán cũng phải gặp hên.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#11
Gặp mình chắc bán giá rẻ giờ cuối quá 

Thường mấy cây đào / tắc  ,  nhổ lên cho vào chậu đêm trồng tiếp cơ hội sống chỉ 25% mà thôi.
Reply
#12
Người muaa thì đợi giờ chót mua cho rẻ. Người bán thì trồng nhiều đem nhiều lên bán. Thay vì trồng nhiều thì trồng it lại. Bán ít thôi có lời. Hay là ngay từ đầu bán rẻ để lời số nhiều. Nói chung cung nhiều hơn cầu thì nó ra vậy. Đối với người ngheo hoa là xa xỉ̉ .Không có hoa chưng thì không sao. Không có đồ  mới là chuyện lớn
Reply
#13
(2019-02-04, 01:56 PM)DinhT Wrote: Sáng nay đọc VN express thì họ nói thà bỏ chớ không giảm giá.  Có thể là muốn giữ giá cho năm tới.  Biggrin Biggrin

Tại vì cho thì thành thói quen người ta không mua mà đợ̣̣̣̣̣i tới giờ chót  hoa miễn phí.
Reply