Xin hỏi Diệu Âm
#1
Tại sao Diệu Âm không đến Xóm Chợ chơi? Có phải vì Diệu Âm sợ ông 8DonCo hay không?
Reply
#2
(2019-01-31, 10:07 AM)Tò Mò Wrote: Tại sao Diệu Âm không đến Xóm Chợ chơi? Có phải vì Diệu Âm sợ ông 8DonCo hay không?



Bên đó không có văn hoá, toàn thứ tạp nhạp ăn nói linh tinh không ra cái gì cả. Diệu Âm có hạ mình cũng không muốn hạ thấp quá như vậy. Một điểm nửa Diệu Âm không thích là bà Mod chính bên đó là Mod NB. NB là một phật tử, cũng là người đại diện được cho một số đông phật tử trên net nhưng vì lòng ham quyền hành mà đi làm cảnh sát. Vì làm cảnh sát nên NB đã có những phát biểu làm ô danh đạo Phật. Phật tử khác có quyền làm cảnh sát nhưng NB thì không có quyền vì đại diện cho các phật tử là một vị trí đặc biệt. Làm ô danh đạo Phật là một tội nặng nhưng có lẽ NB không biết việc đó nên cứ làm.
Reply
#3
Dieuam sợ Nước Biển bó lại đem đi dìm nước biễn .
Reply
#4
(2019-01-31, 10:39 AM)Amazing Grace Wrote: Dieuam sợ Nước Biển bó lại đem đi dìm nước biễn .

Không phải là sợ vì Diệu Âm mà sợ ai ? Chuyện này đến con nít còn biết, nhưng DA không muốn một phật tử có tâm thành như bạn NB phải bị mang tội vì Diệu Âm.
Reply
#5
(2019-01-31, 10:45 AM)dieuam Wrote: Không phải là sợ vì Diệu Âm mà sợ ai ? Chuyện này đến con nít còn biết, nhưng DA không muốn một phật tử có tâm thành như bạn NB phải bị mang tội vì Diệu Âm.

rỏ ràng là sợ , sợ nhận sợ không cần phải che đậy nỗi sợ hải .cuối cúng diêu am cũng biết sợ 1 người .
Reply
#6
(2019-01-31, 10:48 AM)Amazing Grace Wrote: rỏ ràng là sợ , sợ nhận sợ không cần phải che đậy nỗi sợ hải .cuối cúng diêu am cũng biết sợ 1 người .


Diệu Âm không phải là người không biết phải, quấy. Một người dù là đối thủ Diệu Âm, ghét cay ghét đắng Diệu Âm nhưng nếu đó là người tốt thì cho vàng Diệu Âm cũng không có gan đụng tới người ấy, vì những người đó được luật trời bảo vệ.
Reply
#7
(2019-01-31, 10:52 AM)dieuam Wrote: Diệu Âm không phải là người không biết phải, quấy. Một người dù là đối thủ Diệu Âm, ghét cay ghét đắng Diệu Âm nhưng nếu đó là người tốt thì cho vàng Diệu Âm cũng không có gan đụng tới người ấy, vì những người đó được luật trời bảo vệ.

Làm tiên nữ phải thật thà , sợ thì nói là sợ , không thể cứ thấy sắp thua thì lấy luật trời ra che đậy cái yếu của mình . còn nói xạo chưa thật thà là chưa làm được tiên nữ đâu . bị đày tiếp đó .
Reply
#8
DA em thiệt tình là không sanh được trứng gà mà cứ đi vòng vòng phẹt phẹt 

vahidrk1
Reply
#9
Bên đó họ buồn chán, không có gì để nói, nên mỗi ngày đều mang VB ra hành tội . Hôm nay em nói họ vô văn hóa, em thì ngon lành rồi,  không ai dám chửi em, nhưng tội cho những người hiền ở VB sẻ phải chịu tội thế em đó

Hiểu không?
Reply
#10
(2019-01-31, 11:36 AM)Amazing Grace Wrote: Làm tiên nữ phải thật thà , sợ thì nói là sợ , không thể cứ thấy sắp thua thì lấy luật trời ra che đậy cái yếu của mình . còn nói xạo chưa thật thà là chưa làm được tiên nữ đâu . bị đày tiếp đó .



Diệu Âm lên net có cái tật ma giáo là lợi dụng chuyện dưới đất để nói chuyện trên trời, tật này có nhẽ mọi người đều biết. Ông tám đờn cò ghét nhứt là nghe chuyện trên trời vì ổng tin rằng người nói chuyện đó đang ba xạo, vì thế ổng hay rượt Diệu Âm một phần cũng vì lý do này ngoài lý do hay bị DA kê tủ đứng. Bên Xóm tào lao có một người đại diện phật tử làm nghề cảnh sát là bà cảnh sát NB, một ông ghét nghe chuyện trên trời là ông tám đờn cò, lại thêm đám bát nháo nói chuyện linh tinh không ra cái gì, không thấy ai có đầu óc sáng tạo, rồi có một cô gái chưa chồng là Yeuanhdaikho cả ngày khoe việc bị đái dầm và mọi người đều thích nghe việc đái dầm này mới lạ. Toàn là dân bịnh tụ tập lại thành cái xóm chợ tào lao.


 Nói chuyện tào lao là một việc rất hay rất bổ ích, ai có ý kiến này thật là người thông thái nhưng một xóm không lấy tên tào lao mà nói toàn chuyện tào lao thì mới giỏi. Dĩ nhiên là giỏi hơn cái xóm lấy tên là xóm tào lao rồi nói toàn chuyện tào lao 100%. Cái xóm kia không lấy tên tào lao mà lại nói chuyện tào lao tức là họ chỉ nói chuyện tào lao 80%, 20% còn lại là chuyện thật. Vậy mới cao siêu. Diệu Âm là hạng cao siêu đó vì bề ngoài nói chuyện tào lao nhưng bên trong chỉ nói chuyện tào lao, ý quên, bên trong chỉ nói chuyện thực. Hihi.  Clap
Reply
#11
(2019-01-31, 04:30 PM)dieuam Wrote: Diệu Âm lên net có cái tật ma giáo là lợi dụng chuyện dưới đất để nói chuyện trên trời, tật này có nhẽ mọi người đều biết. Ông tám đờn cò ghét nhứt là nghe chuyện trên trời vì ổng tin rằng người nói chuyện đó đang ba xạo, vì thế ổng hay rượt Diệu Âm một phần cũng vì lý do này ngoài lý do hay bị DA kê tủ đứng. Bên Vietbest có một người đại diện phật tử làm nghề cảnh sát là bà cảnh sát NB, một ông ghét nghe chuyện trên trời là ông tám đờn cò, lại thêm đám bát nháo nói chuyện linh tinh không ra cái gì, không thấy ai có đầu óc sáng tạo, rồi có một cô gái chưa chồng là Yeuanhdaikho cả ngày khoe việc bị đái dầm và mọi người đều thích nghe việc đái dầm này mới lạ. Toàn là dân bịnh tụ tập lại thành cái xóm chợ tào lao.


 Nói chuyện tào lao là một việc rất hay rất bổ ích, ai có ý kiến này thật là người thông thái nhưng một xóm không lấy tên tào lao mà nói toàn chuyện tào lao thì mới giỏi. Dĩ nhiên là giỏi hơn cái xóm lấy tên là xóm tào lao rồi nói toàn chuyện tào lao 100%. Cái xóm kia không lấy tên tào lao mà lại nói chuyện tào lao tức là họ chỉ nói chuyện tào lao 80%, 20% còn lại là chuyện thật. Vậy mới cao siêu. Diệu Âm là hạng cao siêu đó vì bề ngoài nói chuyện tào lao nhưng bên trong chỉ nói chuyện tào lao, ý quên, bên trong chỉ nói chuyện thực. Hihi.  Clap

Nói gì đó bé ? 

Thật thà thì nói bịnh hoạn ....Khờ có bịnh dấm đài là do dieuam làm mà ....vậy trọng tội là do dieuam ....Khờ thật thà khai báo mà .....

Bé không có nên nói này nói kia bên này bên kia nha ...rrồi họ qua đây về bên đó nói lại là tội do bé nha .....

Muốn Khờ cầu cho bé dấm đài 3 đêm liền không ?

Đâu có ai muốn nghe Khờ dấm đài ....tại Khờ hô toáng lên thôi ....ép họ nghe đó .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#12
Nhớ hồi còn con nít bên VN hay tụ 3 tụ 7 để phá phách mà bị cha nội Tổ dân phố bắt gặp là nghe cái câu nói “giải tán!”


Rollin Rollin
Reply
#13
Cái quí nhất của con người là khả năng sáng tạo. Ông tám đờn cò vì không có khả năng này nên dẩn dắt xóm tào lao vô con đường cùng, còn bà cảnh sát NB thì khờ, chỉ có cái tật ham quyền hành. Hai người này hợp tác với nhau để làm trùm thì thành trùm mền.  :dance:
Reply
#14
DieuAm! Biggrin 

DieuAm sợ ai thì PVy chưa thấy nhưng PVy thấy có người sợ DieuAm lắm đó nghen. Hỏng ấy qua Tết DieuAm đổi tone nói chuyện nhen. DieuAm nói sao mà người ta từ sợ đổi qua mê DieuAm đi.  Biggrin PVy sẽ bái phục DieuAm luôn. Shy Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#15
(2019-01-31, 05:24 PM)Phương Vy Wrote: DieuAm! Biggrin 

DieuAm sợ ai thì PVy chưa thấy nhưng PVy thấy có người sợ DieuAm lắm đó nghen. Hỏng ấy qua Tết DieuAm đổi tone nói chuyện nhen. DieuAm nói sao mà người ta từ sợ đổi qua mê DieuAm đi.  Biggrin PVy sẽ bái phục DieuAm luôn. Shy Biggrin



Bạn Phương Vy hiện tại đang lấy chơi làm chính, không lấy việc phục vụ cho công việc Chúa làm chính nên chưa hiểu hành động của Diệu Âm và bạn Tuyết Vân. Ngày nào đó bạn mới hiểu. Ngày đó có thể còn lâu.  Cheer
Reply