Hello sis TuyetVan!
#1
(2019-01-30, 10:43 PM)tuyetvan Wrote: Sở dĩ Vân hỏi .. là vì Vân thấy PV tuyên bố nhiều câu , mà SHOCK Vân đó 

giống như có lần PV nói ... KHÔNG CẦN TIN CHUÁ CŨNG ĐƯỢC , MIỄN KÊU CHUÁ LÀ MỌI CHUYỆN ĐỀU XONG HẾT


Vân shocked là vì

NGƯỜI TA KHÔNG TIN CHUÁ , MÀ BẰNG CÁCH NÀO ...... PV KÊU HỌ .. KÊU CHUÁ ???  Confused Confused

NGHE LÀ .. SHOCK LIỀN , RIGHT ??


Rollin Rollin Rollin

Sis TuyetVan à! Biggrin

PVy mang post này của sis TuyetVan về room Tin Lành rồi mình bàn tiếp nhe.

PVy nói "không cần tin mà cứ gọi Chúa Jesus" ý PVy là như thế này.

Nếu một người chưa tin hoặc niềm tin vào Chúa Jesus còn yếu thì khi người đó gặp hoạn nạn họ rơi vào tâm trạng tuyệt vọng, mình khuyên họ kêu Chúa Jesus, họ kêu và thấy miracle xảy ra nếu chuyện này thường xuyên xảy ra với họ, dần dần họ sẽ tin Chúa và niềm tin lúc đó sẽ rất vững bền. Innocent

PVy nói đuợc điều này (và làm như rành lắm Biggrin như sis TuyetVan nói) là từ kinh nghiệm bản thân PVy và nghe rất nhiều lời làm chứng của các tín hữu Tin Lành chia sẻ.

PVy là người Tin Lành Baptist sis TuyetVan ạ. PVy không phải Mennonite hoặc Công Giáo. PVy xin đính chính ở đây. Tự dưng sis TuyetVan nghi ngờ PVy không phải Tin Lành là răng? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#2
vậy PV cho rằng niềm tin PV rất vững bền không ??

nếu vậy được , thì tốt lắm


cây táo cho ra trái táo

cây nho cho ra trái nho

chứ cây táo không thể nào cho ra trái nho


HY VỌNG , NHỮNG LỜI NÓI , NHỮNG HÀNH ĐỘNG CUẢ PV .. CHO MỌI NGƯỜI THẤY ĐƯỢC ... PV CÓ NIỀM TIN RẤT VỮNG BỀN VÀ LÀM SÁNG DANH CHUÁ NHÁ  Tulip4
Reply
#3
PV nói PV là Baptist chứ không phải Mennonite

vậy PV có biết sự khác biệt giữa 2 nhóm này không ??





sỡ dĩ Vân nghi PV là người CG

vì thấy PV có cách suy nghĩ giống người CG , giống ông Pope Francis , khi ông nói ... VÔ THẦN KHÔNG CẦN TIN CHUÁ , CHỈ CẦN SỐNG TỐT , LÀ ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG 

tại sao ông không suy nghĩ ... VÔ THẦN KHÔNG TIN CÓ THIÊN ĐÀNG .. THÌ VÔ THẦN ĐÂU CARE CÓ ĐƯỢC VẢO THIÊN ĐÀNG HAY KHÔNG ??? 






thiệt tình mà nói

KÊU NGƯỜI KHÔNG TIN CHUÁ ... KÊU CHUÁ KHI HỌ GẶP PHẢI ĐIỀU GÌ ĐÓ

Vân thấy .... nó không thực tế cho lắm ... nếu họ chịu kêu Chúa , thì sao họ không chịu tin Chúa  Confused Confused

PV có thấy sự mâu thuẩn ở đây không ???








ai ra nói cho Vân biết ... tôi không tin vào Chúa .. nhưng hoạn nạn , thì tôi kêu Chúa ???

Vân sẻ hỏi người đó .. nếu anh biết hoạn nạn , anh kêu Chúa ... thì tại sao anh lại không tin vào Đấng anh kêu ???   Confused Confused
Reply
#4
Vân nói cho PV suy nghĩ cái này nhá


- 1 người ra biển , trước khi tàu chìm , trong cơn hốt hoảng , họ kêu ... TRỜI ƠI ... thì cái kêu này so với cái kêu ...


- 1 người tin Chúa , thông công , cầu nguyện Chúa thường xuyên ... khi gặp nghịch cảnh , họ kêu ... CHUÁ ƠI CỨU CON 


nói thiệt nha

PV nghĩ .... cái kêu nào .. Chúa sẽ trả lời ??   Confused Confused


đừng nói với Vân .. cái kêu nào cũng được Chúa trả lời nhé

Chúa trả lời cho người nào mà Ngài chọn ...




Châm ngôn 15:29

29 Ðức Giê-hô-va xa cách kẻ ác; Nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình.
Reply
#5
thiệt tình , Chúa có rất nhiều Lời Hứa trong Kinh thánh


NHỮNG LỜI HỨA NÀY , KHÔNG PHẢI DÀNH CHO NHỮNG AI ... CHỈ KÊU CHUÁ


Mat 7

21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 
22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 
23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! 
Reply
#6
NHỮNG LỜI HỨA TRONG KINH THÁNH .. DÀNH CHO NHỮNG AI ... LÀM THEO LỜI CHUÁ 


(người không tin Chúa , không thể nào nói họ làm theo Lời Chúa .... nên không thể nào nói .. NHỮNG LỜI HỨA TRONG KINH THÁNH DÀNH CHO HỌ ĐƯỢC)











Lời hứa nào mà Vân thích nhất ???  Tulip4

Lời hứa nào Vân ghim sâu vào lòng Vân nhất ???  Tulip4




Thi thiên 37:25

25 Trước tôi trẻ, rày đã già, Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, Hay là dòng dõi người đi ăn màyTulip4
Reply
#7
Vân không biết Vân có phải là người công bình không ??


có thể không ... nhưng Vân cố gắng ... trước khi làm việc gì , Vân hỏi ... ĐIỀU NÀY CÓ LÀM ĐẸP LÒNG CHUÁ KHÔNG ??




và Vân thấy Chúa không bao giờ bỏ Vân ... Chúa không bao giờ bỏ 2 đứa con mà Vân yêu thương nhất 


CHUÁ RẤT THÀNH TÍN VỀ NHỮNG GÌ NGÀI HỨA
Reply
#8
Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai






Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin
Reply
#9
(2019-01-31, 01:41 AM)tuyetvan Wrote: PV nói PV là Baptist chứ không phải Mennonite

vậy PV có biết sự khác biệt giữa 2 nhóm này không ??





sỡ dĩ Vân nghi PV là người CG

vì thấy PV có cách suy nghĩ giống người CG , giống ông Pope Francis , khi ông nói ... VÔ THẦN KHÔNG CẦN TIN CHUÁ , CHỈ CẦN SỐNG TỐT , LÀ ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG 

tại sao ông không suy nghĩ ... VÔ THẦN KHÔNG TIN CÓ THIÊN ĐÀNG .. THÌ VÔ THẦN ĐÂU CARE CÓ ĐƯỢC VẢO THIÊN ĐÀNG HAY KHÔNG ??? 






thiệt tình mà nói

KÊU NGƯỜI KHÔNG TIN CHUÁ ... KÊU CHUÁ KHI HỌ GẶP PHẢI ĐIỀU GÌ ĐÓ

Vân thấy .... nó không thực tế cho lắm ... nếu họ chịu kêu Chúa , thì sao họ không chịu tin Chúa  Confused Confused

PV có thấy sự mâu thuẩn ở đây không ???



ai ra nói cho Vân biết ... tôi không tin vào Chúa .. nhưng hoạn nạn , thì tôi kêu Chúa ???

Vân sẻ hỏi người đó .. nếu anh biết hoạn nạn , anh kêu Chúa ... thì tại sao anh lại không tin vào Đấng anh kêu ???   Confused Confused

Hi sis TuyetVan! Tulip4 

Sự khác nhau giữa Baptist và Mennonite sis có thể tham khảo ở đây. PVy nói lại theo ý PVy thì sẽ không đầy đủ đâu.


https://www.newsmax.com/fastfeatures/sou...id/643340/


Còn chuyện người chưa tin Chúa là vầy:

Khi một người chưa biết Chúa là ai, chưa cảm nhận được Chúa Powerful, Wonderful như thế nào mà mình kêu họ tin Chúa ngay thì làm sao họ tin được.

PVy đã làm chứng cho vài người tin Chúa đa số là những người trong tâm trạng chán đời, tuyệt vọng, bệnh nặng bác sĩ bảo hết thuốc chữa... Những người bạn này cảm thấy bất lực trước những nan đề của đời sống, tình cờ gặp PVy. PVy khuyên bạn kêu Chúa. Bạn gọi Chúa trong cơn bão lòng và Chúa đã đến với bạn. Những người bạn này có một số đã accepted Jesus Christ as their Savior và trở thành tín hữu Tin Lành rất trung tín.
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#10
Khờ thấy chị Tuyết Vân hơi khắt khe với PhươngVy .

Phương Vy còn trẽ ham vui ....
Còn chị Tuyết Vân thì nghiêm túc quá trong niềm tin khiến 2 người nói chuyện với nhau mà muốn nghẹt thỡ ....

Thã lõng chút đi 2 bé ....cho thoãi mái thì sẽ sống trẽ trung và thọ hơn .

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#11
(2019-01-31, 03:10 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ thấy chị Tuyết Vân hơi khắt khe với PhươngVy .

Phương Vy còn trẽ ham vui ....
Còn chị Tuyết Vân thì nghiêm túc quá trong niềm tin khiến 2 người nói chuyện với nhau mà muốn nghẹt thỡ ....

Thã lõng chút đi 2 bé ....cho thoãi mái thì sẽ sống trẽ trung và thọ hơn .

Innocent

Sorry sis YADK đã làm sis nghẹt thở nhe! Hug

PVy ham vui mà còn ham nói nữa hihihi. Nhiều lúc PVy nói chuyện làm mí người nghiêm túc họ bực mình lắm. PVy cũng ngại nói chuyện với mí người nghiêm túc. Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#12
(2019-01-31, 04:00 PM)Phương Vy Wrote: Sorry sis YADK đã làm sis nghẹt thở nhe! Hug

PVy ham vui mà còn ham nói nữa hihihi. Nhiều lúc  PVy nói chuyện làm mí người nghiêm túc họ bực mình lắm. PVy cũng ngại nói chuyện với mí người nghiêm túc. Biggrin

Hã? Sao xin lỗi Khờ ? ....

Nghẹt thỡ là 2 người nghẹt thỡ với nhau chớ mắc mớ chi tới Khờ đâu ...vô tư đi bé .....

Mình là mình ...đừng vì vài câu mà khiến mình thay đỗi ....thích chọc đùa thì cứ chọc đùa ...không cần sống vì ai hết ...sống cho mình miễn mình vui ...

Hug Hug Hug Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#13
(2019-01-31, 04:07 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hã? Sao xin lỗi Khờ ? ....

Nghẹt thỡ là 2 người nghẹt thỡ với nhau chớ mắc mớ chi tới Khờ đâu ...vô tư đi bé .....

Mình là mình ...đừng vì vài câu mà khiến mình thay đỗi ....thích chọc đùa thì cứ chọc đùa ...không cần sống vì ai hết ...sống cho mình miễn mình vui ...

Hug Hug Hug Innocent

Thanks sis YeuAnhDaiKho! :kiss:

PVy ham vui nhiều lúc nói chuyện bị trật đường rày. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Vô tình làm người ta giận PVy cũng ngại lắm sis. Hug

Tính PVy thích vui vẻ nói chuyện hoà đồng cho vui, căng thẳng mệt lắm sis ạ. PVy để ý thấy nếu mình nhịn một tí thì vẫn tốt hơn.

Chọc đùa phải chọc đúng người, chọc nhầm người họ giận lên mắng mình, PVy không biết mắng lại sao cho hay ho nên PVy thà nhịn. Chứ PVy mà nổi xân xi lên thì ugly lắm sis ui! Lol May quá ở VietBest, PVy chưa bị nổi cơn bao giờ, nếu nổi cơn chắc bà con hết hồn ha ha.
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#14
(2019-01-31, 04:27 PM)Phương Vy Wrote: Thanks sis YeuAnhDaiKho! :kiss:

PVy ham vui nhiều lúc nói chuyện bị trật đường rày. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Vô tình làm người ta giận PVy cũng ngại lắm sis. Hug

Tính PVy thích vui vẻ nói chuyện hoà đồng cho vui, căng thẳng mệt lắm sis ạ. PVy để ý thấy nếu mình nhịn một tí thì vẫn tốt hơn.

Chọc đùa phải chọc đúng người, chọc nhầm người họ giận lên mắng mình, PVy không biết mắng lại sao cho hay ho nên PVy thà nhịn. Chứ PVy mà nổi xân xi lên thì ugly lắm sis ui! Lol May quá ở VietBest, PVy chưa bị nổi cơn bao giờ, nếu nổi cơn chắc bà con hết hồn ha ha.

Người chứ có phãi cõ cây mà không biết giận .....kệ đi ....nỗi sân si xấu 1 chút nhưng mình là mình ....tội nghiệp bé ghê ...

Hug Hug Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
(2019-01-31, 04:44 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Người chứ có phãi cõ cây mà không biết giận .....kệ đi ....nỗi sân si xấu 1 chút nhưng mình là mình ....tội nghiệp bé ghê ...

Hug Hug

hihihi sis YeuAnhDaiKho! Hug 

PVy ghét nhất là bị look ugly, cho nên PVy cũng vì mình mà không thèm nổi giận đó sis, chứ đâu hay ho gì. Shy

Online thì dễ rồi, ai chọc mình giận, mình tắt máy chạy bộ một hồi là hết bực ngay sis à. PVy cũng có tính hay quên ít khi để bụng chuyện người dưng. Người thân thì khác nhen. PVy ghim hơi lâu chút. Lol Lol Rồi vài ngày sau cũng quên luôn, vậy chứ ai nhắc đến là nhớ lại liền.  Biggrin Vì lý do này PVy hay than làm người khổ là thế. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

PVy thấy ông bà xưa có câu: "Một sự nhịn chín sự lành" là đúng lắm luôn.

PVy chưa thấy sis YADK nổi giận ai. DieuAm cũng thế, hai người hay thật đấy. Bị người ta nói nặng lời quá chừng chừng mà cứ tỉn bơ à. PVy đang tập tính này nè. Hình như sắp được rồi. Biggrin  Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply