Lời Cám Ơn
#31
(2019-02-01, 02:43 PM)duoctue Wrote: Cám ơn qua lại nghe mà phát mệt  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tại vì chúng em học hỏi lễ nghĩa phép tắc của người miền ngoài ấy đấy anh ạ....

Không cảm ơn thì người ta trách Winking-face4 , mà nghe cảm ơn nhiều thì người ta ngán... Astonished-face4 

Thôi thì "thà bị ngán ngậy, còn hơn bị trách ...bậy" Lol Rollin Rollin

Reply
#32
(2019-02-01, 02:43 PM)duoctue Wrote: Cám ơn qua lại nghe mà phát mệt  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4

Do em thích nhà cao tầng anh   Please

Lên tầng 4 chưa ?  Rollin

Reply
#33
(2019-02-01, 02:57 PM)Mimo Wrote: Tại vì chúng em học hỏi lễ nghĩa phép tắc của người miền ngoài ấy đấy anh ạ....

Không cảm ơn thì người ta trách Winking-face4 , mà nghe cảm ơn nhiều thì người ta ngán... Astonished-face4 

Thôi thì "thà bị ngán ngậy, còn hơn bị trách ...bậy" Lol Rollin Rollin

Điệu này từng người lên cám ơn, tới Tết chắc cũng chưa xong nữa! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Đọc câu bold của Mimo mới nhớ đọc trong cuốn sách nào đó có đoạn ghi lại đối thoại của 2 ông Bắc di cư 54 (khg nhớ nguyên văn).

Ông Bắc A: Hồi chúng ta mới di cư vào Nam, thấy người Nam chất phác thật thà, không màu mè mà sao bây giờ họ lại có vẻ khách sáo hơn lúc trước vây ?
Ông Bắc B (cười): Chắc họ bị lây nhiễm cái tính khách sáo của người Bắc mình.
Rồi 2 ông cùng cười ha hả. 

Nói chứ cái gì thái quá hay bất cập cũng khg hay.
Tiếng Anh có câu:"Truth lies somewhere in the middle".
Reply
#34
(2019-02-01, 02:43 PM)duoctue Wrote: Cám ơn qua lại nghe mà phát mệt  Grinning-face-with-smiling-eyes4







Mòi anh duoctue ngồi ghế cho đỡ............. mệt, 

để bé 3 đi chuấn bị " cám ơn" những ace đã cám ơn thread "cám ơn" này... Biggrin

Reply
#35
(2019-02-01, 03:55 PM)Be 3 Wrote: Mòi anh duoctue ngồi ghế cho đỡ............. mệt, 

để bé 3 đi chuấn bị " cám ơn" những ace đã cám ơn thread "cám ơn" này... Biggrin

Cám ơn Bé 3  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Xóc hàng thiệt  :thayghet:
Reply
#36
(2019-02-01, 03:55 PM)Be 3 Wrote: Mòi anh duoctue ngồi ghế cho đỡ............. mệt, 

để bé 3 đi chuấn bị " cám ơn" những ace đã cám ơn thread "cám ơn" này... Biggrin

Rollin Rollin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#37
(2019-02-01, 03:55 PM)Be 3 Wrote: Mòi anh duoctue ngồi ghế cho đỡ............. mệt, 

để bé 3 đi chuấn bị " cám ơn" những ace đã cám ơn thread "cám ơn" này... Biggrin

Rollin

Làm dâu trăm họ là đây

Reply
#38
Cái thread này vui vậy mà DF missed, uổng !  :slightly-smiling-face4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#39
(2019-01-30, 10:49 PM)duoctue Wrote: Anh thấy chiefcook ít làm việc  Grinning-face-with-smiling-eyes4

DF cũng đồng ý, định ra thread nói mà sợ ảnh giận bỏ đi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#40
(2019-01-31, 05:35 PM)guest1221 Wrote: Tết sắp đến, trong chương trình " Mừng Xuân Tết Kỷ Hợi  ", chúng ta cùng nhau chung vui thuởng thức nhiều tiếng hát của members , và gởi lời chúc thân thương cho nhau .

Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể quên được những nguời kém may mắn, cơ hàn đang co ro trong một góc tối nào đó, thầm lặng đón Xuân ở quê nhà. Cũng như những năm xưa , khi Tết đến , Khoa cộng tác cùng 1 người bạn ở Việt Nam , và tổ chức thăm viếng những nơi nghèo khổ , mang cho họ chút quà và nụ cười đón Tết .

Năm nay , Diệu Ca ( nick Luxy ) sẽ đi thăm viếng một tu viện ở Long Khánh , nơi mà các Sơ Dòng lo , quanh năm , cho những người già bịnh tật mà không có thân nhân hay gia đình .  Diệu Ca sẽ mang quà cho những người già này và sẽ đưa tiền cho Sơ , để giúp tài chánh của tu viện .

Với tinh thần này , Khoa đã gởi cho Ca một số tiền nhỏ ($700) , dưới tên 20 ca sỉ , ban tổ chức , biên tập , music editing ...etc , để , một lần nữa , chúng ta cộng tác cùng nhau , và với Ca , trong việc từ thiện Tết Kỷ Hợi .

Khi có hình , Khoa sẽ post cho các bạn xem .  Heavy-black-heart4
Again , Thanks for everything that you do ... và Chúc Mừng Năm Mới .... Tulip4 Cheer Tulip4

WOW ...anh Khoa và DieuCa, 2 người có tấm lòng thật bao la love , những lời khen các bạn đã nói hết rồi  Cheer Clap Thumbs-up4 :rose4: Tulip4
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply