Phuong Vy của Anh tập 3
#1
PVy my Dear!

Hỗm rày anh đi chinh chiến nơi biên cương xứ Tám đờn cò, em  o hậu phuong có khoẻ khg em , co bị chị DF ăn hiếp em kg?

Thật ra anh đã đọc hồi âm của em lâu rồi ,vì bận tứ bề thọ địch nên anh chậm rì chuyện hồi âm em , xin em hãy thông cẻm
cho hoàn canh của anh nhé..

Hôm nay chiến trường tạm lắng đọng, anh m ới có đôi lời cùng em nè..

Thể theo lời yêu cầu của em nói là khg muốn anh vào đây ghẹo em nữa ...thì anh hỏng ghẹo .... khg giỡn nua... nhưng ánh có 1 thắc mắc mới nghe YADK đồn em là vợ thứ mấy gì đó của bé điếc ở miệt Vietfun ... Biết rằng lời đồn khó tin ..nhưng anh vẩn thíh nghe tiếng rung chuong version riêng của em mà thôi ..

Em trách anh làm em đao lòng thì anh chịu ... chớ anh khg thể nào xin lỗi em đuọc dù biết rằng lời nói khg mất tiền mua , lựa lời mà

nói cho vừa lòng nhau .. là vì anh có 1 nguyên tắc sống: ít khi nào dùng lời nói để diễn tả "Xin lỗi" với người ma anh định nghĩa đã đi vào level "thân thiện" rồi  (dĩ nhiên những ai xa lạ ngoài đuòng khi đi đụng chạm người ta thì anh phải dùng lời nói rồi vì phép lịch sự xã giao nơi xứ người ta mà) ,anh chỉ muốn dùng hành động để "xin lỗi"
mà thoi ... nếu chẳng may đôi ta gặp nhau kiểu "Bích câu kỳ ngộ" thì anh chắc chắn chứng minh bằng hành động ngay ... 

Còn em hăm doạ anh nếu tù ti tú tí với ai bên kia sông chiến trường , thì sẽ "chiét với em" ,  anh hiền lắm em ui ...anh chỉ biết qúinh lộn với Xẫm đực  em có tính hôn ..

:chay: Cheer banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Vài hàng tem sự em hy vọng em "hiệp thông" với tâm tình của anh nhé..

Anh Tiều Phu
Reply
#2
(2019-01-29, 12:50 PM)Tiều Phu Wrote: PVy my Dear!

Hỗm rày anh đi chinh chiến nơi biên cương xứ Tám đờn cò, em  o hậu phuong có khoẻ khg em , co bị chị DF ăn hiếp em kg?

Thật ra anh đã đọc hồi âm của em lâu rồi ,vì bận tứ bề thọ địch nên anh chậm rì chuyện hồi âm em , xin em hãy thông cẻm
cho hoàn canh của anh nhé..

Hôm nay chiến trường tạm lắng đọng, anh m ới có đôi lời cùng em nè..

Thể theo lời yêu cầu của em nói là khg muốn anh vào đây ghẹo em nữa ...thì anh hỏng ghẹo .... khg giỡn nua... nhưng ánh có 1 thắc mắc mới nghe YADK đồn em là vợ thứ mấy gì đó của bé điếc ở miệt Vietfun ... Biết rằng lời đồn khó tin ..nhưng anh vẩn thíh nghe tiếng rung chuong version riêng của em mà thôi ..

Em trách anh làm em đao lòng thì anh chịu ... chớ anh khg thể nào xin lỗi em đuọc dù biết rằng lời nói khg mất tiền mua , lựa lời mà

nói cho vừa lòng nhau .. là vì anh có 1 nguyên tắc sống: ít khi nào dùng lời nói để diễn tả "Xin lỗi" với người ma anh định nghĩa đã đi vào level "thân thiện" rồi  (dĩ nhiên những ai xa lạ ngoài đuòng khi đi đụng chạm người ta thì anh phải dùng lời nói rồi vì phép lịch sự xã giao nơi xứ người ta mà) ,anh chỉ muốn dùng hành động để "xin lỗi"
mà thoi ... nếu chẳng may đôi ta gặp nhau kiểu "Bích câu kỳ ngộ" thì anh chắc chắn chứng minh bằng hành động ngay ... 

Còn em hăm doạ anh nếu tù ti tú tí với ai bên kia sông chiến trường , thì sẽ "chiét với em" ,  anh hiền lắm em ui ...anh chỉ biết qúinh lộn với Xẫm đực  em có tính hôn ..

.....

Vài hàng tem sự em hy vọng em "hiệp thông" với tâm tình của anh nhé..

Anh Tiều Phu

Anh Tiều Phu thân mến!  Lol

Đọc thư của anh làm PVy cười té ghế. Anh thiệt dễ thương mờ. Thanks for the laugh nhé my dear! Hug

Anh TieuPhu nè! Sis YeuAnhDaiKho nỡ lòng nào mang tin đồn mất vịt về XTL gây hoang mang cho my dear vậy Shy  (PVy mới học chữ "mất vịt" từ anh RungHoang ban đầu thì không hiểu gì hết, ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu ra là mắc dịch ha ha) Biggrin

Để hôm nay PVy làm rõ chuyện này riêng với anh Tiều Phu và chung cho tất cả mọi người nhé! Please  

Chuyện Anh Điếc và chị Phương Nam là chuyện vô cùng serious chúng ta không thể nói đùa vui được đâu ạ.

PVy là một người mới hoàn toàn, không sinh hoạt bên VietFun, PVy đăng ký vô VietBest hồi tháng 3 năm 2018. Ban đầu PVy nhầm Anh Điếc với một bác mà PVy quen biết nhưng bị thất lạc đã lâu năm nên khi thấy anh Điếc chit chat đùa vui với PVy ở Việt Best, PVy đùa lại vì cứ nghĩ là người quen.  Sau đó nhờ chị Hoa Sa Mạc giúp PVy phá án nên PVy biết rất rõ Anh Điếc là một người PVy mới quen ở VietBest thôi và anh Điếc là ông xã của chị Phương Nam ngoài đời thật.

PVy joined VB ngày 22 tháng 3 năm 2018. Anh Điếc rời VBest ngày 05-14-2018 (dựa vào last post của Anh Điếc). Từ ngày đó đến nay  PVy rất muốn gặp lại Anh Điếc 1 lần ở VietBest để gửi lời cảm ơn anh đã hướng dẫn cho PVy cách thu âm Yokara mà không có cách nào gặp lại, pm thì ảnh set không nhận pm, PVy chỉ biết nhờ chị Hoa Sa Mạc chuyển lời. 

Và đó là tất cả những gì qua lại giữa Anh Điếc với PVy trong một thời gian rất ngắn ngủi và cũng only trên forum VietBest mà thôi.

Chúng ta online có thể đùa vui hết cỡ NHƯNG PVy luôn tự nhủ lòng, dù có ham vui cách mấy cũng không bao giờ vì sự ham thích riêng cá nhân mình mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của những anh chị em có gia đình. Hôn nhân là một điều gì đó đối với PVy rất thiêng liêng. PVy luôn tôn trọng và sẽ ra sức bảo vệ cho bạn bè, người thân của mình ở real life or online.

Hôm nay PVy  giải thích với mọi người chuyện anh Điếc hy vọng mọi người tin PVy và đừng đùa, ghép đôi Anh Điếc với PVy hay bất kỳ ai nữa vì chị Phương Nam vẫn thường ghé vào VBest đọc bài. Nhỡ như chị Phương Nam tình cờ đọc thấy những post đùa vui có liên quan đến Anh Điếc, chỉ sẽ nghi ngờ và buồn anh Điếc sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và như thế thì thật là không tốt  đâu.


Phương Vy giải thích vụ anh Điếc xong rồi.

Bây giờ cho PVy than thở với anh Tiều Phu nhen:

Hu hu hu  FakeNews ai đồn thật là oan cho PVy lắm đó anh TieuPhu ui! Anh TieuPhu phải tin và bênh vực cho PVy! Hễ anh nghe ai đồn bậy bạ vậy anh nhớ chù ẻo cho người đó bị đấm dài nặng hơn sis YeuAnhDaiKho luôn nhe nhe nhe.

Than thở xong bây giờ quay lại chuyện hai đứa mìn.  Shy

Anh Tiều Phu my dear! Biggrin PVy nghe giang hồ đồn anh đã trên 70t và chưa lập gia đình phải không ạ? Nếu đúng là như thế thì đôi ta cứ tiếp tục xây nhiều nhà trệt 1 tầng ở Chợ Trời này anh nhé. Lol  

Hum bữa PVy nủi sùng bảo anh đừng vô đây ghẹo PVy nữa, giận nói thế, chứ vắng bóng chàng tim em sầu héo.  Rollin

Chúc anh TieuPhu vui khoẻ may mắn luôn. Ghẹo em nào dính em đó và nhớ giấu cho thiệt kỹ, đừng để PVy biết. PVy mà biết được là anh không còn đường sống nghen hông? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#3
PVy đừng nghe người ta nói bậy . KoKu chỉ mới 40 hay hơn 1 chút thôi . Đẹp trai vui tính, sinh gồ còn zin , con nhà giàu, học cao, viết chữ bự (Lớn hơn chữ nhỏ Spicy luôn) . tướng tá vừa đô vừa cao vùa to lại lớn con, chơi bóng truyền, bóng gỗ, bóng đá, bóng bàn, bong bóng. Thích bơi lội nhảy dây, thích săn bắn và bắn nạn dàn thung, thích đọc sách, viết sách, bán sách và đốt sách, thích kinh tế học và thị trường chứng khoáng, thích chín chị và VSOP , .... đại khái .... cái gì cũng tốt, ... chỉ có điều là hơi khùng thôi . Dù sao vẩn tốt hơn rất nhiều người . Anh chấm KoKu 9 điểm. Nếu em hỏi 9 điểm là cở nào thì tài hoa thông minh cở anh cũng chỉ được 2 điểm đó, em theo đó mà so sánh . 

Chúc mừng em  Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#4
Sao tôi tự bấm LIKE cho tôi không được vậy ?  Confused


Lol Lol Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#5
(2019-01-29, 07:35 PM)RungHoang Wrote: PVy đừng nghe người ta nói bậy . KoKu chỉ mới 40 hay hơn 1 chút thôi . Đẹp trai vui tính, sinh gồ còn zin , con nhà giàu, học cao, viết chữ bự (Lớn hơn chữ nhỏ Spicy luôn) . tướng tá vừa đô vừa cao vùa to lại lớn con, chơi bóng truyền, bóng gỗ, bóng đá, bóng bàn, bong bóng. Thích bơi lội nhảy dây, thích săn bắn và bắn nạn dàn thung, thích đọc sách, viết sách, bán sách và đốt sách, thích kinh tế học và thị trường chứng khoáng, thích chín chị và VSOP , .... đại khái .... cái gì cũng tốt, ... chỉ có điều là hơi khùng thôi . Dù sao vẩn tốt hơn rất nhiều người . Anh chấm KoKu 9 điểm. Nếu em hỏi 9 điểm là cở nào thì tài hoa thông minh cở anh cũng chỉ được 2 điểm đó, em theo đó mà so sánh . 

Chúc mừng em  Tulip4

Biggrin Anh RungHoang! Tulip4 

Cảm ơn anh RungHoang đã quảng cáo anh Tiều Phu của Phương Vy nhe. Cơ mà anh RH không pm cho PVy nhỉ? Anh RH nói hết ra ở đây nhỡ hot girl nào đọc vào rồi mê ảnh kí kết ảnh thì sao. Ông anh này không tâm lý gì hết chơn.  chair-to-the-head

Ảnh mà lọt vào tay hot girl nào thì anh RungHoang phải đi tìm anh KaiKu khác in chang như thế vìa đền cho PVy đấy nhe! Biggrin

 

Í mà đọc kỹ lại thấy anh RH nói ảnh "hơi khùng" Lol vậy cũng được. Trong ngàn điều hay có một điều dở, may mắn thay điều dở đó rất trùng hợp với Phương Vy. Biggrin

Anh RungHoang có tin rằng trong VietBest có mí người chức cao cấp, họ thủ thỉ với nhau rằng: "Con Phương Vy nó khùng" hu hu hu. Thật là xui xẻo cho họ, tình cờ Phương Vy nghe được qua phép thiên nhĩ thông. Ta nói muốn đi xăm vô tay dòng chữ "Hận Đời Đen Bạc" ghê luôn. :thayghet:

Chít "họ" chưa, ai biểu đi nói xấu Phương Vy. 

Rollin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#6
Chòi .... Khùng là duyên đó. Hơi khùng mới dể thương

Hong bít gì hít  vahidrk1
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#7
(2019-01-29, 08:24 PM)RungHoang Wrote: Chòi .... Khùng là duyên đó. Hơi khùng mới dể thương

Hong bít gì hít  vahidrk1

Rollin Rollin Nãy giờ PVy ham tía lia không thấy anh RungHoang gõ đầu trong đây. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Vậy anh RungHoang khen PVy có duyên còn anh Tiều Phu thì dễ thương. Lol Lol 

Dạ, PVy thay mặt anh Tiều Phu, hai đứa em cảm ơn anh RungHoang ạ! Biggrin Innocent
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#8
(2019-01-29, 10:56 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Rollin Nãy giờ PVy ham tía lia không thấy anh RungHoang gõ đầu trong đây. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Vậy anh RungHoang khen PVy có duyên còn anh Tiều Phu thì dễ thương. Lol Lol 

Dạ, PVy thay mặt anh Tiều Phu, hai đứa em cảm ơn anh RungHoang ạ! Biggrin Innocent

Tháng tới có nhiều ngày tốt lắm đó, tuần tới cũng được . Đặc biệt là "Hăm mốt tốt ngày"

Em có thể vui lòng ....... mau mau gã đi hong ? Please  :kiss:
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#9
(2019-01-30, 11:05 PM)RungHoang Wrote: Tháng tới có nhiều ngày tốt lắm đó, tuần tới cũng được . Đặc biệt là "Hăm mốt tốt ngày"

Em có thể vui lòng ....... mau mau gã đi hong ? Please  :kiss:

Rollin Rollin Gả cho ai bi giờ anh RungHoang ui! Hu hu hu. Anh Tiều Phu là người không không sắc sắc. Lúc ẩn lúc hiện. Đôi lúc PVy tự hỏi, anh ấy là người thật hay chỉ là một cái bóng xa xôi hihihi. Lol

Anh RungHoang cứ đùa đòi gả PVy đi mãi, mất hết duyên con gái người ta, anh RH không sợ hàng xóm cười tiên nữ VietBest à. Biggrin  Lol 

:chay: :chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#10
(2019-01-30, 11:16 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Rollin Gả cho ai bi giờ anh RungHoang ui! Hu hu hu. Anh Tiều Phu là người không không sắc sắc. Lúc ẩn lúc hiện. Đôi lúc PVy tự hỏi, anh ấy là người thật hay chỉ là một cái bóng xa xôi hihihi. Lol

Anh RungHoang cứ đùa đòi gả PVy đi mãi, mất hết duyên con gái người ta, anh RH không sợ hàng xóm cười tiên nữ VietBest à. Biggrin  Lol 

:chay: :chay:

Em kén chọn quá thôi thì nhấm mắt lại đi, để anh tìm 1 thằng nào ngon ngon gả cho.

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#11
(2019-01-30, 11:23 PM)RungHoang Wrote: Em kén chọn quá thôi thì nhấm mắt lại đi, để anh tìm 1 thằng nào ngon ngon gả cho.

Cheer

Hi anh RungHoang! Tulip4 

PVy bị người ta nói là khùng chứ PVy đâu có ngu Lol Lol Dưng không anh xúi PVy nhắm mắt lấy đại.

Anh RungHoang thấy "thằng nào ngon ngon" hỏng ấy bắt hắn về gả cho anh RungHoang nhe.

:chay: :chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#12
(2019-01-30, 11:40 PM)Phương Vy Wrote: Hi anh RungHoang! Tulip4 

PVy bị người ta nói là khùng chứ PVy đâu có ngu Lol Lol Dưng không anh xúi PVy nhắm mắt lấy đại.

Anh RungHoang thấy "thằng nào ngon ngon" hỏng ấy bắt hắn về gả cho anh RungHoang nhe.

:chay: :chay:

Kêu em có chồng đi thì em nói không ai lấy , ok vậy anh tìm cho, thì lại không chịu ?

Em muốn nằm lì ở nhà huh ?

vahidrk1
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply