Ô Kìa Đời Bỗng Dưng Vui
(2019-02-15, 12:20 AM)Phương Vy Wrote: Ha ha anh Ngap_Ruoi nói chuyện tự tin phát ớn. Lol Lol 

PVy nói biết bói này nọ chứ PVy có biết bói gì đâu. Biggrin

PVy không dễ gì mà "thêm khổ đau" mô. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sang năm mới, PVy thêm 1 tuổi phải khôn hơn một tí chứ phải không anh Ngap_Ruoi. Trước khi gõ bàn phím phải uốn ngón tay 7 lần. "Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe" nữa. hihihi Biggrin Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hmm....   Đừng có hiểu lầm ....   "thêm khổ đau" vì ....  vì bói không ra ....   Hahahahahahahahahahaha....     Đúng đúng thêm 1 năm thì không hơn 1 chút .....    nhưng lại không khôn hơn người già đầu mới có 35 tuổi xuân xanh mãi mãi.......     Hahahahahahahahahahaha....          Còn uốn ngón tay là ....  vì ba8 ba8 ....   nhiều quá .... chứ không phải là chuyện kia ....   Hahahahahahahahahahaha....    Mà dựa cột làm chi cho mỏi chân ....  ngồi đại xuống đất .....  cho đỡ mỏi chân .....    Until then ...    Good Luck... 

Ps...   Không biết tự tin .....  thì làm sao mà có sự cà chớn được ....   :dance: :dance: ....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2019-03-08, 08:11 PM)BVCN Wrote:  Mình nghĩ mình hót hay hơn.

Please Please Please

Rollin Vậy ráng làm một bãi coi mùi cỡ nào.  Rollin Cheer
Cá bơi về bến mơ. 
Reply