Ô Kìa Đời Bỗng Dưng Vui
#1
Heart 
[Image: OKDBDV1.png]

Ô kìa, bầy chim bỗng tới líu lo, líu lo sau nhà
Ô kìa, người yêu bỗng tới tự tình với ta
Ô kìa, Ô kìa kìa vươn hoa bỗng dưng kết hoa, kết hoa muôn màu
Trời xanh mây trắng xóa
Người yêu xinh quá khiến ta bỗng yêu đời

Ô kìa, đàn em bỗng tới hát ca, hát ca vang rần
Ô kìa, bồ câu bỗng tới tự tình trước sân
Ô kìa, Ô kìa kìa dàn hoa mướp kia bướm ong, bướm ong la đà
Người yêu duyên dáng quá
Trời hồng trên má khiến ta bỗng yêu đời

Ha! Xin cho ta vui, cơn vui như điên
Xin cho ta say cơn vui hôm nay có bao giờ đâu
Dù trong phút giây đời ta biết say
Ha! Xin cho ta vui cơn vui đang lên
xin cho ta say cơn vui đang lay
có bao giờ đâu đời ta bỗng vui

Ha ha ha ha, Ô kìa bầy ngang bỗng tới cắn yêu, cắn yêu chân người
Ô kia người yêu bỗng khóc giận hờn với tôi
Ô kìa, Ô kìa kìa một đôi bướm say lướt bay, lướt bay trên trời
Người yêu như bối rối, lặng nhìn không nói khiến tôi bỗng yêu đời

Khiến đời bỗng thành vui!
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#2
(2019-01-26, 05:23 PM)Phương Vy Wrote:
[Image: OKDBDV1.png]

Ô kìa, bầy chim bỗng tới líu lo, líu lo sau nhà
Ô kìa, người yêu bỗng tới tự tình với ta
Ô kìa, Ô kìa kìa vươn hoa bỗng dưng kết hoa, kết hoa muôn màu
Trời xanh mây trắng xóa
Người yêu xinh quá khiến ta bỗng yêu đời

Ô kìa, đàn em bỗng tới hát ca, hát ca vang rần
Ô kìa, bồ câu bỗng tới tự tình trước sân
Ô kìa, Ô kìa kìa dàn hoa mướp kia bướm ong, bướm ong la đà
Người yêu duyên dáng quá
Trời hồng trên má khiến ta bỗng yêu đời

Ha! Xin cho ta vui, cơn vui như điên
Xin cho ta say cơn vui hôm nay có bao giờ đâu
Dù trong phút giây đời ta biết say
Ha! Xin cho ta vui cơn vui đang lên
xin cho ta say cơn vui đang lay
có bao giờ đâu đời ta bỗng vui

Ha ha ha ha, Ô kìa bầy ngang bỗng tới cắn yêu, cắn yêu chân người
Ô kia người yêu bỗng khóc giận hờn với tôi
Ô kìa, Ô kìa kìa một đôi bướm say lướt bay, lướt bay trên trời
Người yêu như bối rối, lặng nhìn không nói khiến tôi bỗng yêu đời

Khiến đời bỗng thành vui!

https://data2.ikara.co/data2/recordings/...8538916417


Cám ơn Phương Vy hát nha. Nghe vui lắm!  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Ui chu choa, vui quá nhún nhảy luôn, coi chừng bị chọi...guốc.  :chay:
Reply
#3
wow ...hôm nay chơi nhạc giựt  Clap Clap Cheer :rose4: Tulip4
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#4
(2019-01-26, 05:28 PM)Huong Khuya Wrote: https://data2.ikara.co/data2/recordings/...8538916417


Cám ơn Phương Vy hát nha. Nghe vui lắm!  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Ui chu choa, vui quá nhún nhảy luôn, coi chừng bị chọi...guốc.  :chay:

Thanks sis Hương Khuya nhiều ạ! Tulip4 :rose4: 

Sis HK nói đúng ạ, PVy không dám mang vào nhà Bếp sợ bị chọi guốc ha ha. Lol Lol 

Chị Hoa Sa Mạc! love 
Cảm ơn chị ghé vô nghe em hét, hôm nào chị chọn một bài rồi hai chị em giựt gân một bữa nhé chị! Please 

Rủ sis SugarBabe nữa. Rồi nhờ anh Ngap_Ruoi ảnh mix. Biggrin Không biết ảnh có chịu nhận project này không? Tam Ca Ba Con Mèo Xuân Họp Mặt thấy ảnh than dữ quá nghe ba con mèo gào muốn điếc con ráy luôn. ahihi.

Thanks sis SugarBabe, sis Hương Khuya và chị Hoa Sa Mạc ghé vô nghe nhạc và tặng cho PVy một cái like!  love
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#5
(2019-01-26, 05:59 PM)Phương Vy Wrote: Chị Hoa Sa Mạc! love 
Cảm ơn chị ghé vô nghe em hét, hôm nào chị chọn một bài rồi hai chị em giựt gân một bữa nhé chị! Please 

Rủ sis SugarBabe nữa. Rồi nhờ anh Ngap_Ruoi ảnh mix. Biggrin Không biết ảnh có chịu nhận project này không? Tam Ca Ba Con Mèo Xuân Họp Mặt thấy ảnh than dữ quá nghe ba con mèo gào muốn điếc con ráy luôn. ahihi.

Thanks sis SugarBabe, sis Hương Khuya và chị Hoa Sa Mạc ghé vô nghe nhạc và tặng cho PVy một cái like!  love

Rollin Rollin Rollin  cái ni là Me chị noái "việc ni chưa rồi, đã lồi việc khác" ...coi chừng anh ngapruoi .....hihihihi, xong dụ Tết này đi nhe  Please Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#6
(2019-01-26, 05:59 PM)Phương Vy Wrote: Thanks sis Hương Khuya nhiều ạ! Tulip4 :rose4: 

Sis HK nói đúng ạ, PVy không dám mang vào nhà Bếp sợ bị chọi guốc ha ha. Lol:lol

Chị Hoa Sa Mạc! love 
Cảm ơn chị ghé vô nghe em hét, hôm nào chị chọn một bài rồi hai chị em giựt gân một bữa nhé chị! Please 

Rủ sis SugarBabe nữa. Rồi nhờ anh Ngap_Ruoi ảnh mix. Biggrin Không biết ảnh có chịu nhận project này không? Tam Ca Ba Con Mèo Xuân Họp Mặt thấy ảnh than dữ quá nghe ba con mèo gào muốn điếc con ráy luôn. ahihi.

Thanks sis SugarBabe, sis Hương Khuya và chị Hoa Sa Mạc ghé vô nghe nhạc và tặng cho PVy một cái like!  love
Bài này Phương Vy hát dể thương...nhí nhảnh 

Clap Clap


Tam ca 3 con mèo-  Rollin

Reply
#7
(2019-01-26, 05:59 PM)Phương Vy Wrote: Thanks sis Hương Khuya nhiều ạ! Tulip4 :rose4: 

Sis HK nói đúng ạ, PVy không dám mang vào nhà Bếp sợ bị chọi guốc ha ha. Lol Lol 

Thanks sis SugarBabe, sis Hương Khuya và chị Hoa Sa Mạc ghé vô nghe nhạc và tặng cho PVy một cái like!  love
Nghe PVy hát thích quá bèn dùng icon  biểu tượng nhún nhảy banana-skipping-rope-smiley-emoticon , sợ bị chọi guốc. Ý của HK người bị chọi là HK mà.  Lol
Reply
#8
(2019-01-26, 05:23 PM)Phương Vy Wrote:
[Image: OKDBDV1.png]

Ô kìa, bầy chim bỗng tới líu lo, líu lo sau nhà
Ô kìa, người yêu bỗng tới tự tình với ta
Ô kìa, Ô kìa kìa vươn hoa bỗng dưng kết hoa, kết hoa muôn màu
Trời xanh mây trắng xóa
Người yêu xinh quá khiến ta bỗng yêu đời

Ô kìa, đàn em bỗng tới hát ca, hát ca vang rần
Ô kìa, bồ câu bỗng tới tự tình trước sân
Ô kìa, Ô kìa kìa dàn hoa mướp kia bướm ong, bướm ong la đà
Người yêu duyên dáng quá
Trời hồng trên má khiến ta bỗng yêu đời

Ha! Xin cho ta vui, cơn vui như điên
Xin cho ta say cơn vui hôm nay có bao giờ đâu
Dù trong phút giây đời ta biết say
Ha! Xin cho ta vui cơn vui đang lên
xin cho ta say cơn vui đang lay
có bao giờ đâu đời ta bỗng vui

Ha ha ha ha, Ô kìa bầy ngang bỗng tới cắn yêu, cắn yêu chân người
Ô kia người yêu bỗng khóc giận hờn với tôi
Ô kìa, Ô kìa kìa một đôi bướm say lướt bay, lướt bay trên trời
Người yêu như bối rối, lặng nhìn không nói khiến tôi bỗng yêu đời

Khiến đời bỗng thành vui!

Bài này Phương Vy hát hay!  Nhưng nếu để ý đến lúc nào nên thả chữ chậm, nhẹ, ngân ngắn, rồi ngâm dài thì sẽ hay hơn rất nhiều.  Phải biết tạo ra tiết tấu riêng cho mỗi đoạn thì người hát lẫn người nghe mới cảm thấy không bị chữ rượt.
Reply
#9
(2019-01-26, 06:03 PM)DesertFlower Wrote: cái ni là Me chị noái "việc ni chưa rồi, đã lồi việc khác" ...coi chừng anh ngapruoi .....hihihihi, xong dụ Tết này đi nhe  

Dạ chị love sau project hợp ca, qua Tết, chị tìm bài hát xong nhờ anh Ngap_Ruoi giúp mình làm tam ca. Please


(2019-01-26, 06:05 PM)SugarBabe Wrote: Bài này Phương Vy hát dể thương...nhí nhảnh 


Tam ca 3 con mèo- 

Thanks sis SugarBabe! love Biggrin Sau Tết, 3 mình tam ca thêm bài nữa nhé sis. Please

(2019-01-26, 06:16 PM)Huong Khuya Wrote: Nghe PVy hát thích quá bèn dùng icon  biểu tượng nhún nhảy banana-skipping-rope-smiley-emoticon , sợ bị chọi guốc. Ý của HK người bị chọi là HK mà. 
Sis Huong Khuya! love Sis dịu dàng nói năng đáng yêu như thế không ai dám chọi guốc sis đâu. Ở VietBest này mọi người ai ai cũng dễ thương! Í mà guốc mộc chỉ có 1 đôi, người nào mang đôi guốc đó mới có thể chọi mình hihihi. Chủ đôi guốc đó hiền lắm, sis HK không tin hôm nào giả vờ giấu đôi guốc của him xem. He khóc một giòng sông luôn. Lol
 
(2019-01-26, 06:57 PM)Hai Lúa Wrote: Bài này Phương Vy hát hay!  Nhưng nếu để ý đến lúc nào nên thả chữ chậm, nhẹ, ngân ngắn, rồi ngâm dài thì sẽ hay hơn rất nhiều.  Phải biết tạo ra tiết tấu riêng cho mỗi đoạn thì người hát lẫn người nghe mới cảm thấy không bị chữ rượt.

Hi anh Hai Lúa! Tulip4
Bài này có nhiều chỗ PVy phải hát nhanh nếu không sẽ bị trật nhịp. Anh Hai Lúa có thính giác nghe nhạc pro thật. Nhận xét của anh chuẩn quá, PVy khi thu âm rất chăm chú sau đó có nghe lại thấy chưa ổn nhưng không biết chưa ổn chỗ nào.
Cảm ơn anh Hai Lúa đã ghé vào nghe PVy hét, để lại lời góp ý rất chuyên nghiệp. Mai mốt thu âm, PVy sẽ nhớ lời anh, để ý thêm. Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#10
Hmm....  Thì ra tìm ra được chỗ làm mình bị ....  Át Xì Xì rồi ....      

https://drive.google.com/open?id=15_01pX...l-cbj1601j <= Xóa mất rồi .... Hahahahahahahahahaha

Ca sĩ chưa lên mà đã xuống ....   Hahahahahahahahaha...   Until then ...  Good Luck..          :thayghet: :dance: :thayghet: :dance: :thayghet: :dance: :thayghet: .....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#11
(2019-01-29, 09:32 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....  Thì ra tìm ra được chỗ làm mình bị ....  Át Xì Xì rồi ....      

https://drive.google.com/open?id=15_01pX...l-cbj1601j

Ca sĩ chưa lên mà đã xuống ....   Hahahahahahahahaha...   Until then ...  Good Luck..          :thayghet: :dance: x 4...

Hôm nay anh Ngap_Ruoi hát hở anh? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Có điều chi vui đến thế làm lòng anh NR vang lên tiếng hát vậy nè.
Ô kìa đời VietBest bỗng dưng vui thật chứ hổng phải chuyện đùa à. Please  

Chị Hoa Sa Mạc ui! PVy có nên  cười len lén, cười thầm ông xã của chị không, chị Hoa Sa Mạc nhỉ? Lol

Giọng anh Ngap_Ruoi nghe thì tìn cảm vô cùng nhưng sao PVy nghe không rõ lời anh ạ. Anh NR hát trong lúc anh NR đang ngủ gật hay sao anh rể? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Từ đầu bài hát đến cuối bài PVy nghe rõ anh rể hét mỗi ba chữ "chân giang hồ" Rollin

PVy nói đùa cho vui, chứ không dám dìm hàng ca sĩ sắp lên đâu anh nhé! Mong anh NR đừng bị tự kỷ ha ha.

:chay: 

Chạy xong kí nhớ quành lợi nhắc anh Ngap_Ruoi nhớ hát Ly Rượu Mừng anh nhé! Có anh rể hát chung, giọng mí chị em gái của chúng em sẽ trở nên hay hơn nhiều lắm.   Please
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#12
Hmm....   Xong rùi....  Ca sĩ chưa lên và đã xuống ....   xóa bài hét rồi ....   Hahahahahahahahaha...     Until then ...   Good Luck..
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#13
(2019-01-30, 02:59 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Xong rùi....  Ca sĩ chưa lên và đã xuống ....   xóa bài hét rồi ....   Hahahahahahahahaha...     Until then ...   Good Luck..

Hi anh Ngap_Ruoi! Tulip4 

Sao anh NR xoá bài hát vậy anh? Tại vì PVy đùa nói anh hát nghe không rõ hay sao vậy ạ?

Nếu vậy cho PVy xin lỗi nhen! Hug 

Anh NR hát lại đi anh NR, PVy sẽ nghe và nếu có ý cò, PVy sẽ để ý kiến trong pụng hứa không hé môi dù chỉ 1/2 lời làm tan nát lòng anh. Lol Lol
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#14
(2019-01-30, 09:37 PM)Phương Vy Wrote: Hi anh Ngap_Ruoi! Tulip4 

Sao anh NR xoá bài hát vậy anh? Tại vì PVy đùa nói anh hát nghe không rõ hay sao vậy ạ?

Nếu vậy cho PVy xin lỗi nhen! Hug 

Anh NR hát lại đi anh NR, PVy sẽ nghe và nếu có ý cò, PVy sẽ để ý kiến trong pụng hứa không hé môi dù chỉ 1/2 lời làm tan nát lòng anh. Lol Lol

Hmm....   Ca sĩ bay đêm mờ ....    Chỉ cho nghe qua đêm .....  hôm sau biết mất chỉ để lại dĩ vãng thôi ...     Không phải lvì PVy ...    Cho nên đừng bận tâm ....    Hahahahahahahahaha....  

Hmm.....    Điệu này không dám hại người ....   để trong pụng ....  để lâu nó phịt ra đường khác cũng làm mất ôn hòa không khí ....   Hahahahahahahahahahahahahahaha.....     Until then ...    Good Luck...... :dance: :dance:
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#15
(2019-01-31, 12:42 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Ca sĩ bay đêm mờ ....    Chỉ cho nghe qua đêm .....  hôm sau biết mất chỉ để lại dĩ vãng thôi ...     Không phải lvì PVy ...    Cho nên đừng bận tâm ....    Hahahahahahahahaha....  

Hmm.....    Điệu này không dám hại người ....   để trong pụng ....  để lâu nó phịt ra đường khác cũng làm mất ôn hòa không khí ....   Hahahahahahahahahahahahahahaha.....     Until then ...    Good Luck...... :dance: :dance:

Uả anh NR có hát à ??  Oh tui bị hụt rồi , ... tiếc quá ...  Winking-face4 bis, bis , ... encore ...  Please
Reply