PhuongVy
#1
Ê nhỏ phương Vy ơi , anh cũng muốn đốn củi 

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#2
(2019-01-23, 05:58 PM)RungHoang Wrote: Ê nhỏ phương Vy ơi , anh cũng muốn đốn củi 

Lol

Rollin Anh RungHoang!  Anh nỡ lòng nào mở thread ghẹo PVy vậy? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh RH chê PVy nào là ác, là dữ, muốn gả đi xa thiệt xa, rồi tự dưng muốn đốn củi là sao?  Innocent Anh muốn làm anh Tiều Phu là thật hở? Lol

Í mà cho PVy hỏi thăm anh RungHoang có phải là Trump Supporter không? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nếu không phải thì anh rủ anh DuocTue ra đứng chửi thề đi. Rollin 

:chay: :chay: 



(2019-01-23, 05:30 PM)duoctue Wrote: . Nếu nàng vẫn kiên quyết giữ vững lập trường chứ không nói năng tiền hậu bất nhất như ông Trump thì ...

Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia đứng chửi thề


Anh,

Trần Văn Siêu Chảnh
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#3
Biết đâu à , thấy ai cũng đốn củi thì anh cũng muốn đốn củi .


====


Có 1 ông kia, sanh mấy đứa con toàn ngu ngu, học không được,  nên cho đi đốn củi kiếm sống. Hàng xóm có ông già , mấy đứa con ông già thì toàn là bác sĩ. Ông này mới qua bên kia xin thỉnh giáo, lần này quyết định sanh thêm 1 đứa cho học bác sĩ . Ông già kia thấy ông này có lòng thành nên mới chỉ dạy, thật ra không có gì khó, lúc ăn ngủ với vợ thì chỉ để ở chổ nửa đường thôi. Những con tinh trùng nào rất thông minh, rất mạnh khoẻ mới bơi đến nơi đến chốn, và sẻ cho ra nhũng em bé thông minh mạnh khoẻ, mai này làm bác sĩ . 

Ông này học được tuyệt chiêu, tối về bàn cùng vợ , 2 nguời quyết định sanh 1 bác sĩ chơi . Đến lúc gây cấn mà người chồng cũng vẩn nửa đường, người vợ ghì người chồng xác vào và la lên : anh ơi em không muốn bác sĩ, em muốn đốn củi .... em muốn đốn củi .....


Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#4
(2019-01-23, 07:12 PM)RungHoang Wrote: Biết đâu à , thấy ai cũng đốn củi thì anh cũng muốn đốn củi .


====


Có 1 ông kia, sanh mấy đứa con toàn ngu ngu, học không được,  nên cho đi đốn củi kiếm sống. Hàng xóm có ông già , mấy đứa con ông già thì toàn là bác sĩ. Ông này mới qua bên kia xin thỉnh giáo, lần này quyết định sanh thêm 1 đứa cho học bác sĩ . Ông già kia thấy ông này có lòng thành nên mới chỉ dạy, thật ra không có gì khó, lúc ăn ngủ với vợ thì chỉ để ở chổ nửa đường thôi. Những con tinh trùng nào rất thông minh, rất mạnh khoẻ mới bơi đến nơi đến chốn, và sẻ cho ra nhũng em bé thông minh mạnh khoẻ, mai này làm bác sĩ . 

Ông này học được tuyệt chiêu, tối về bàn cùng vợ , 2 nguời quyết định sanh 1 bác sĩ chơi . Đến lúc gây cấn mà người chồng cũng vẩn nửa đường, người vợ ghì người chồng xác vào và la lên : anh ơi em không muốn bác sĩ, em muốn đốn củi .... em muốn đốn củi .....


Smiling-face-with-halo4

Ghê quạ! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c PVy đi méc Supermod anh RungHoang chiếu phinh con heo trong Nhà Bíp! Lol Lol 

:chay: :chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply