Đưa ô/b Táo về trời .....
#16
Ngày xưa , ông bà mình xài lò củi , lò than .. nên phải thờ ông táo cưỡi cá chép chầu trời



[Image: 172570-VN-bepthan-400.jpg]

[Image: maxresdefault-26.jpg]


nếu mình vẩn còn ... THEO ÔNG BÀ , XÀI LÒ CỦI LÒ THAN ... THÌ MÌNH THEO ÔNG BÀ .. CHO ÔNG TÁO CƯỞI CÁ CHÉP VỀ TRỜI

NHƯNG NẾU MÌNH THEO TÂY , XÀI LÒ ĐIỆN LÒ GAS ... THÌ THEO TÂY ... ĐÂU CÓ CHO ÔNG TÁO CƯỞI CÁ CHÉP VỀ TRỜI ĐÂU  Confused

CƯỞI PHI THUYỀN , THÌ MAYBE  :78:


[Image: 320-6099.jpg]
Reply
#17
theo tây .. dùng lò điện , lò gas

theo ông bà ... cho ông táo cưởi cá chép về trời

2 cái hợp lại với nhau .... thì cứ như ... trên bận áo vest , dưới bận quần xà loỏng   :78:
Reply
#18
(2019-01-23, 09:33 AM)TeaOla Wrote: Ko biết ACE nhà bếp chuẩn bị cúng ra sao?.

Monday (1/28) nhà bếp nhớ đưa o/b Táo đi, vay khi nào mình rước về ?

rước ông Táo hình như là đêm 30 đó Tea ....

Tea có làm bánh mứt gì cho Tết không ?

stay warm tea Hug nhìn hình Tea post sao thay lạnh lẽo quá Winking-face4 Hello
Reply
#19
(2019-01-23, 11:35 AM)Gracie Wrote: rước ông Táo hình như là đêm 30 đó Tea ....

Tea có làm bánh mứt gì cho Tết không ?

stay warm tea Hug nhìn hình Tea post sao thay lạnh lẽo quá Winking-face4 Hello

Từ đây bay lên chời rùi trở về mà mất những 3 ngày . Chắc ổng sẳn dịp chạy đi thăm ghệ đó  :thinking-face4:
Reply
#20
(2019-01-23, 11:45 AM)RungHoang Wrote: Từ đây bay lên chời rùi trở về mà mất những 3 ngày . Chắc ổng sẳn dịp chạy đi thăm ghệ đó  :thinking-face4:

hình như đưa đi lúc 23 Âm lịch roi ruoc về là 30 Âm lịch hay sao đó anh ...

01-28 Tea nói là Dương lịch tức là 23 Âm lich ....em đoán vậy Wink

anh tren đó bớt lạnh chưa ? Hello dưới em trời mát thích lắm :sunflower_1f33b:
Reply
#21
(2019-01-23, 11:51 AM)Gracie Wrote: hình như đưa đi lúc 23 Âm lịch roi ruoc về là 30 Âm lịch hay sao đó anh ...

01-28 Tea nói là Dương lịch tức là 23 Âm lich ....em đoán vậy Wink

anh tren đó bớt lạnh chưa ? Hello dưới em trời mát thích lắm :sunflower_1f33b:

Hình như nhắn tin ngầm là rủ xuống chơi ....... :thinking-face4:
Lol



Ok, nghiêm túc: ở trên này còn hơi lạnh , nhưng 2 hôm nay bớt gió cũng đở. Sau đợt này chắc ấm lại rồi.  Mùa xuân gần đến.
Dưới đó mỗi năm lạnh khoảng 2 tuần phải không? Áo lạnh chỉ mặc chục lần rồi xếp lên cả năm nủa mới dùng đến 
Cheer
Reply
#22
(2019-01-23, 12:25 PM)RungHoang Wrote: Hình như nhắn tin ngầm là rủ xuống chơi ....... :thinking-face4:
Lol



Ok, nghiêm túc: ở trên này còn hơi lạnh , nhưng 2 hôm nay bớt gió cũng đở. Sau đợt này chắc ấm lại rồi.  Mùa xuân gần đến.
Dưới đó mỗi năm lạnh khoảng 2 tuần phải không? Áo lạnh chỉ mặc chục lần rồi xếp lên cả năm nủa mới dùng đến 
Cheer

không ngờ trên ấy lanh. mà có người mang guốc Lol ...đi lụp cụp .....ý nói là ....

sao nói đúng tim đen dzi. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Biggrin

ok, nghiêm túc luôn : tháng 12- tháng 2 cũng lạnh khi này khi nọ ...sương sương thôi so với trên kia ....yeah áo lạnh cũng có sẵn mà mặc hong bao nhiêu Biggrin
Reply
#23
Uả, Mm nghe nói đạo CG và TL không có vụ cúng kiến này.
Nhớ năm ngoái bên kia quánh nhau chí tử vì vụ này...

 Vụ đưa ông Táo về trời là của VN hay TQ? ai biết nói cho Mm hiểu thêm. Thanks.

Nói chứ giữ tập tục hay của VN ở đất Mỹ và phương Tây cho sắp nhỏ rất là khó. Disappointed-face4
Gia đình nào còn làm được thì cố gắng giữ gìn nhé... Clap

Reply
#24
Thấy bàn tán xôn xao chuyện tết đến , lòng nôn nao như lúc còn nhỏ .


coi chuẩn bị tiền lì xì .
Reply
#25
Hmm...   Đưa ông Táo đi là ngày 28 tháng Giêng (aka tháng 1)  dương lịch hay là ngày 23 tháng Chạp (aka tháng 12) âm lịch ....    Và đón về là ngảy 4 tháng Hai dương lịch hay ngày 30 tháng Chạp âm lịch nếu không có ngày 30 âm lịch thì đón vào ngày 29 âm lịch .....  

Vì cùng lúc đón Ông/Ông/Bà Táo .....  Thì đón Ông/Bà/Cha/Mẹ về luôn .....     Nói cách khác là  Ông/Bà/Cha/Mẹ mình sẽ đi ké với gia đình Ông/Ông/Bà Táo mà cùng về ....        Hay nói cách khác là .....   Ông/Ông/Bà Táo sẽ kể chuyện của mình cho Ông/Bà/Cha/Mẹ mình nghe (hy vọng là chuyện tốt).... Hahahahahahahaha.....

Còn cúng ra làm sao thì ....  tự túc của lòng mình ......   vì mình ở đâu có cái gì cúng cái nấy .....   cúng là tỏ ý lòng thành của mình ....  Chứ chỗ hồ đông đá .... thì làm sao mà thả cá được ....  thả ra hồ đóng đá thì ......  con cá cũng đông lạnh thì cũng như không ....  Hahahahahahaha...    Until then ...   Good Luck...

Ps...   Có cúng tiền .....  thỉ cũng sài tiền đô, tiền Euro ....   đừng sài tiền VN .....  mất công Gia Đình Táo kiêng nặng mà không dùng cho được việc gì ....  :thayghet:
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#26
(2019-01-23, 03:42 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...   Đưa ông Táo đi là ngày 28 tháng Giêng (aka tháng 1)  dương lịch hay là ngày 23 tháng Chạp (aka tháng 12) âm lịch ....    Và đón về là ngảy 4 tháng Hai dương lịch hay ngày 30 tháng Chạp âm lịch nếu không có ngày 30 âm lịch thì đón vào ngày 29 âm lịch .....  

Vì cùng lúc đón Ông/Ông/Bà Táo .....  Thì đón Ông/Bà/Cha/Mẹ về luôn .....     Nói cách khác là  Ông/Bà/Cha/Mẹ mình sẽ đi ké với gia đình Ông/Ông/Bà Táo mà cùng về ....        Hay nói cách khác là .....   Ông/Ông/Bà Táo sẽ kể chuyện của mình cho Ông/Bà/Cha/Mẹ mình nghe (hy vọng là chuyện tốt).... Hahahahahahahaha.....

Còn cúng ra làm sao thì ....  tự túc của lòng mình ......   vì mình ở đâu có cái gì cúng cái nấy .....   cúng là tỏ ý lòng thành của mình ....  Chứ chỗ hồ đông đá .... thì làm sao mà thả cá được ....  thả ra hồ đóng đá thì ......  con cá cũng đông lạnh thì cũng như không ....  Hahahahahahaha...    Until then ...   Good Luck...

Ps...   Có cúng tiền .....  thỉ cũng sài tiền đô, tiền Euro ....   đừng sài tiền VN .....  mất công Gia Đình Táo kiêng nặng mà không dùng cho được việc gì ....  :thayghet:

 Mùa đông lạnh đông đá vậy đó mà có mấy ông câu cá mừng rơn...Mấy giả xách cần câu và cái dùi ra giữa sông khoét cái lổ ngồi câu...Đúng là dân ghiền nặng... Astonished-face4
Chỉ tội nghiệp mấy con cá mùa đông đói thấy mồi nhào tới thế là bị móc họng thải vô giỏ... Disappointed-face4

Còn thả cá thì nhìn quanh quất đâu có chổ nào để thả, hỏng lẻ thả em cá vô...toilet...Tội lỗi vô cùng nên dùng cá giả chưng thôi anh NR ui...

Reply
#27
(2019-01-23, 03:52 PM)Mimo Wrote:  Mùa đông lạnh đông đá vậy đó mà có mấy ông câu cá mừng rơn...Mấy giả xách cần câu và cái dùi ra giữa sông khoét cái lổ ngồi câu...Đúng là dân ghiền nặng... Astonished-face4
Chỉ tội nghiệp mấy con cá mùa đông đói thấy mồi nhào tới thế là bị móc họng thải vô giỏ... Disappointed-face4

Còn thả cá thì nhìn quanh quất đâu có chổ nào để thả, hỏng lẻ thả em cá vô...toilet...Tội lỗi vô cùng nên dùng cá giả chưng thôi anh NR ui...

Hmm.....   Cái đó là mấy con cá chịu lạnh ở vùng đó cho nên nó mới còn sống ....    chứ mấy con ca vàng .... thả xuống ....  nó bị đông đá thì .....  Ông/Ông/Bà Táo đâu có đi đâu được....   Hahahahahahahahaha....

Và đã nói rồi ...  chuyện cúng bái là chuyện mình làm theo lòng thành của mình ....    Chứ Ông/Ông/Bà Táo là thần bếp .....  thì đã là thần hô biến ....  là tới cửa Trời rồi ....  khỏi cỡi cá chép mà đi .....   Hahahahahahahaha....   Until then ....   Good Luck...  



Ps...   Coi tử đầu tới phút 3:32 giây là được rồi ....  


Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#28
(2019-01-23, 09:59 AM)tuyetvan Wrote: Tìm hiểu về tục cúng ông táo 


Mâm cỗ cúng ông Táo nên chuẩn bị những gì và cúng vào giờ nào mới tốtClap Clap Clap



[Image: thumb-bestie-ok-20180205114448.jpg]


[Image: 1-0032-20180205114837.jpg]



Những chiếc mũ Táo quân đều được trang trí sặc sỡ. 


Những đồ vàng mã này (mũ, áo, hia và một số vàng thoi bằng giấy) sẽ được đốt đi sau lễ cúng ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp cùng với bài vị cũ, sau đó, lập bài vị mới cho Táo Công. Theo tục xưa, riêng đối với những nhà có trẻ con, mâm cúng ông Táo còn có 1 con gà luộc kèm theo.




[Image: cung-ong-tao-chuan-bi-nhung-gi-bai-cung-...114803.jpg]


Để ông Táo có phương tiện về chầu trời, ở miền Bắc người ta còn cúng cá chép còn sống thả trong chậu nước, ngụ ý "cá hóa long" nghĩa là cá sẽ biến thành rồng đưa ông Táo về trời.

Hi sis TV

Sis nhanh quá, post nhiều chi tiếc nưa Clap
Cam ơn TV đã chia se, sis chuẩn bị Tết thê nào ko?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#29
(2019-01-23, 09:38 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ không cúng nên không biết ....

Chĩ muốn vào chào Bé Tea dễ thương ....chúc bé mạnh khoẽ và mọi sự tốt lành nhất trong năm mới sắp đến .....

Mấy ngày không thấy bé vào trò chuyện ....Khờ đang định gọi tên bé cho bé hú hồn chơi ....

Tính hù ma bé đó .... Lol Lol Lol


Hi sis Khờ Hug

Lâu quá mới thấy Khờ chở lại, Tea bận đi làm..dạo này hơi bận, Khờ chuẩn bị Tết tới đâu rồi, Khờ nho post hình đồ ăn chia sẽ nhé Clap

Tea sợ ma sống nhiều hơn Lol Lol ..
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#30
(2019-01-23, 10:11 AM)caothang Wrote: ở nhà tui , theo tục lệ từ ông bà xưa để lại , vẫn còn cúng đưa đón ông táo
tui nhân dịp nầy kể cho con cháu nghe thời xa xưa ông bà mình tại sao tin tưởng vào những thế lực thần thánh như vậy .Giờ đây trong bếp , cái ống lò ba chân không còn hiện diện , thế nên khi cúng kiến thay vì cầu khẩn này kia , tui dạy xấp nhỏ tưởng nhớ công ơn cha mẹ làm lụng vất vả để có tiền đi chợ mua thức ăn về cho ông táo và mấy đứa tụi bây , mai nầy tụi bây lớn cũng nên để ra ít nhất một ngày trong năm mà tưởng nhớ . Giờ xong rồi , thằng tèo đem dĩa thèo lèo cứt chuột xuống đây , kêu má mầy pha cho tao bình trà thái đức

Huynh CT,

tụi nhỏ sinh ra ở đây sẽ không hiểu và biết về chuyện cúng, cha mẹ còn thì học từ họ, tới phiên mình ..ko dạy con cái chăc’ nén nhanh tụi nó cung ko biet thấp cho mình khi mình ko còn nữa Disappointed-face4

Khi chúc Tết cũng phải khoan tay cúi đầu, chư’ đừng đứng đó chi nói vài ba câu.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply