To: nick anh BaEch
#31
(2019-01-22, 05:48 PM)OneSunday Wrote: Bác RH. Khổ cái tui ghi xuống sổ rồi quên mất chổ dấu cuốn sổ.

anh tếu quá Lol Lol
Reply
#32
Có đồng nào tiêu láng đồng đó thì có đâu mà quên với nhớ.
Hello.
Reply
#33
(2019-01-22, 05:40 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hâhhahaha .....lấy tên Chãnh là phãi chãnh bự luôn ....

Chãnh mà còn khiêm nhường bình dân thì sao địch lại .... Rollin

Thôi mình là chị em họ xa ....PVy lấy họ công chúa Chãnh đi ....nghe dễ thưong ...

Ký tên ,

Nữ Hoàng Chãnh Chẹ Khờ . Lol

Rollin Rollin Nữ Quàng Chãnh Chẹ Khờ nì! Hug 

Sis nhắc vụ Công Chúa, PVy mới nhớ chị Hoa Sa Mạc thường gọi PVy là Princess. I love it. love

Vậy bi giờ PVy ký tên là Princess Lemon Question nhe! Shy Biggrin

PVy không thít họ Nguyễn nữa vì PVy đang giựn một người họ Trần ha ha. Lol Lol
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#34
(2019-01-22, 05:04 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hèn chi thù 10 năm rồi mà hỗng chịu quên .....

Bây chừ mới biết thì ra có ghi sỗ tay dách ống quần ....

Lol Lol Rollin



Trả thù hổng được thì có cách này : Nằm lăn ra giữa đường  khóc nhè ăn vạ để được người khác thương hại.
Reply
#35
(2019-01-22, 11:21 PM)dieuam Wrote: Trả thù hổng được thì có cách này : Nằm lăn ra giữa đường  khóc nhè ăn vạ để được người khác thương hại.

Đố dieuam biết câu kinh thánh nào dạy đôi khi nên nằm vạ ra đường khóc nhè ăn vạ để được Chúa thương hại đem vào Thiên Đàng ? 

Please Please Please

Nếu là vậy thì nên nằm vạ khóc nhè ...... Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#36
(2019-01-22, 10:11 AM)Amazing Grace Wrote: tôi thành thật xin lỗi anh nếu hôm qua tôi có lời gì làm anh buồn lòng , tôi đọc anh viết tâm sự đính chính làm lòng tôi chua xót , thật sự tôi không phải cố tình đính chính chuyện họ đoán tôi là anh vì với tôi là chuyện ngoài tai . anh cũng nói Vợ anh thì thay đổi cái nhìn đối với anh khi biết các bậc thầy bói mù tào lao đoán anh là Amazing Grace . và tôi nghĩ Vợ tôi cũng sẽ thay đổi cái nhìn với tôi nếu cô ta đọc được lá thư tình anh viết tặng ai . cái nỗi khổ của 1 thằng đàn ông có vợ là thế đấy . tôi nhìn anh có vài người đẹp theo bên mình tôi cũng ngưỡng mộ anh lắm , anh ạ . mà tôi đệ tử ruột của Nguyễn Ngọc Ngạn thành thử tôi chỉ dám ao ước cùng mơ có thể được như anh chứ không dám hành động . vì tôi biết nếu tôi mà loạng quạng sờ sạng thì da đùi non của tôi chỉ còn lại là máu tím của cà tím dái dê . 

vài lời cùng anh mong anh hiểu và chúng ta xí xoá bỏ qua cho nhau . tôi kính anh 1 ly . Cheer Clinking-beer-mugs4

Chào buổi sáng Mr. Amazing Grace... Hello

Sẵn đây tui cũng thành thật xin lỗi anh, vì ban đầu tui cứ tưởng anh là phái nữ không hà....Và tệ hơn nữa là tui đã từng nghĩ anh là Phương Vy nữa, vì anh cũng thường hay bênh vực cho dieuam cũng giống như Vy đó! Rolling-on-the-floor-laughing4.... Mong là anh đừng ghét và đừng giận tui ngheng. Mời anh ly cà phê ảo buổi sáng cho tỉnh người nè nhé. Cheer
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#37
(2019-01-22, 08:26 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Rollin Nữ Quàng Chãnh Chẹ Khờ nì! Hug 

Sis nhắc vụ Công Chúa, PVy mới nhớ chị Hoa Sa Mạc thường gọi PVy là Princess. I love it. love

Vậy bi giờ PVy ký tên là Princess Lemon Question nhe! Shy Biggrin

PVy không thít họ Nguyễn nữa vì PVy đang giựn một người họ Trần ha ha. Lol Lol

Hâhhaha ....2 đứa mình không bị Ế mới là lạ ...dám tự nhận ....

1 công Chúa Chãnh ....
1 nữ hoàng chãnh .....

Trai nó nghe ai chãnh chẹ nó chạy vót vó ....mà tụi mình lại là queen chãnh mới ghê ......

Hâhhahaha .....giựn giựn hoài mình mệt chứ ai mệt ....Vy cứ tự nhiên giưn đi ....Khờ không cãn cũng không tham gia ....

Vy giựn nhiều Vy mau già .....bây giờ Quyết định đi ...giựn tiếp hay hết giựn ? 

Anh họ Trần ãnh mà biết Vy giựn ãnh ....ãnh vui ãnh cười tũm tĩm á ....

Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#38
Khờ nói cái anh tên Chuồng đó huh ?
:thinking-face4:
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#39
(2019-01-23, 11:49 AM)RungHoang Wrote: Khờ nói cái anh tên Chuồng đó huh ?
:thinking-face4:

Cái này anh phãi hõi Phương Vy anh họ trần là ai tên gì ....

Em không có biết anh nào họ gì ....tên gì ....

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#40
(2019-01-23, 12:39 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Cái này anh phãi hõi Phương Vy anh họ trần là ai tên gì ....

Em không có biết anh nào họ gì ....tên gì ....

Innocent

Là anh Trần Như Nhộng

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#41
(2019-01-23, 12:53 PM)RungHoang Wrote: Là anh Trần Như Nhộng

Smiling-face-with-halo4

Anh tên đẹp quá .....

Chắc anh đẹp đôi với cô Trần Tuồn Tuột ....em sẽ làm mai cho anh ....

Vợ chồng anh sẽ giàu vì đỡ khoãn tiền shopping mua sắm quần áo ....

Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#42
(2019-01-23, 08:58 AM)Bella Wrote: Chào buổi sáng Mr. Amazing Grace... Hello

Sẵn đây tui cũng thành thật xin lỗi anh, vì ban đầu tui cứ tưởng anh là phái nữ không hà....Và tệ hơn nữa là tui đã từng nghĩ anh là Phương Vy nữa, vì anh cũng thường hay bênh vực cho dieuam cũng giống như Vy đó! Rolling-on-the-floor-laughing4.... Mong là anh đừng ghét và đừng giận tui ngheng. Mời anh ly cà phê ảo buổi sáng cho tỉnh người nè nhé. Cheer

Tôi có nói ở trên , chuyện không quan trọng tôi để ngoài tai . cô không nhắc tôi cũng không nhớ .
Reply
#43
(2019-01-23, 01:30 PM)Amazing Grace Wrote: Tôi có nói ở trên , chuyện không quan trọng tôi để ngoài tai . cô không nhắc tôi cũng không nhớ .

Cảm ơn anh đã hồi âm, dù là anh không để ý hay không để bụng thì tui tự cảm thấy mình đã từng nghĩ sai về anh thì tui cũng phải lên tiếng nói xin lỗi với anh một vài lời cho mình được thấy đở bị mắc cái nghiệp khẩu nặng hơn thôi hà Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...Giờ được anh nói như vậy thì tui đây thấy vui lắm, tối nay chắc chắn là tui sẽ ngủ được ngon giấc lắm đây! Thanks anh again nha. Innocent
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#44
(2019-01-23, 09:03 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hâhhaha ....2 đứa mình không bị Ế mới là lạ ...dám tự nhận ....

1 công Chúa Chãnh ....
1 nữ hoàng chãnh .....

Trai nó nghe ai chãnh chẹ nó chạy vót vó ....mà tụi mình lại là queen chãnh mới ghê ......

Hâhhahaha .....giựn giựn hoài mình mệt chứ ai mệt ....Vy cứ tự nhiên giưn đi ....Khờ không cãn cũng không tham gia ....

Vy giựn nhiều Vy mau già .....bây giờ Quyết định đi ...giựn tiếp hay hết giựn ? 

Anh họ Trần ãnh mà biết Vy giựn ãnh ....ãnh vui ãnh cười tũm tĩm á ....

Rollin

Hi sis Khờ yêu dấu! love 

PVy ham yêu, ham giựn, ham cười và ham quên.
Ế cũng ham luôn. 
Người Ham Đủ Thứ mờ. Biggrin

Hôm nay PVy vô đây đọc mí cái posts thấy tắt cười vá. Sis Khờ cười chung với PVy nhé! Rollin Rollin

Ai đời có người nghi ngờ PVy là Amazing Grace. Confused Lẽ ra là xin lỗi PVy mới phải chứ ta? Tại sao lại đi xin lỗi Amazing Grace. Mèn ui! Amazing Grace phải mừng à. Bộ ai muốn giống PVy là muốn sao? Xớ! :thayghet:

Ký tên:

"Princess Lemon ?"

Đóng dấu cụp cụp

:chay: :chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#45
(2019-01-23, 02:09 PM)Phương Vy Wrote: Hi sis Khờ yêu dấu! love 

PVy ham yêu, ham giựn, ham cười và ham quên.
Ế cũng ham luôn. 
Người Ham Đủ Thứ mờ. Biggrin

Hôm nay PVy vô đây đọc mí cái posts thấy tắt cười vá. Sis Khờ cười chung với PVy nhé! Rollin Rollin  

Ai đời có người nghi ngờ PVy là Amazing Grace. Confused Lẽ ra là xin lỗi PVy mới phải chứ ta? Tại sao lại đi xin lỗi Amazing Grace. Mèn ui! Amazing Grace phải mừng à. Bộ ai muốn giống PVy là muốn sao? Xớ! :thayghet:

Ký tên:

"Princess Lemon ?"

Đóng dấu cụp cụp

:chay: :chay:

Ừ, là tui nghĩ bậy, tui đã sai nên cho tui xin lỗi Phương Vy luôn ngheng. :slightly-smiling-face4: Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply