Posts: 825
Threads: 101
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
15
tôi thành thật xin lỗi anh nếu hôm qua tôi có lời gì làm anh buồn lòng , tôi đọc anh viết tâm sự đính chính làm lòng tôi chua xót , thật sự tôi không phải cố tình đính chính chuyện họ đoán tôi là anh vì với tôi là chuyện ngoài tai . anh cũng nói Vợ anh thì thay đổi cái nhìn đối với anh khi biết các bậc thầy bói mù tào lao đoán anh là Amazing Grace . và tôi nghĩ Vợ tôi cũng sẽ thay đổi cái nhìn với tôi nếu cô ta đọc được lá thư tình anh viết tặng ai . cái nỗi khổ của 1 thằng đàn ông có vợ là thế đấy . tôi nhìn anh có vài người đẹp theo bên mình tôi cũng ngưỡng mộ anh lắm , anh ạ . mà tôi đệ tử ruột của Nguyễn Ngọc Ngạn thành thử tôi chỉ dám ao ước cùng mơ có thể được như anh chứ không dám hành động . vì tôi biết nếu tôi mà loạng quạng sờ sạng thì da đùi non của tôi chỉ còn lại là máu tím của cà tím dái dê .
vài lời cùng anh mong anh hiểu và chúng ta xí xoá bỏ qua cho nhau . tôi kính anh 1 ly .
Posts: 13,157
Threads: 204
Likes Received: 943 in 466 posts
Likes Given: 1,030
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Anh làm tui phải login để trả lời kẽo mang nghiệp đây nè. Xin nói rỏ là tui hoàn toàn, 100%, no, 101%, không hề phiền lòng gì về chuyện anh than phiền hết. Buồn cười thì có, bực mình thì không. Tui chỉ trả lời anh với giọng điệu tiếu lâm, chọc ghẹo thường ngày của tui thôi, hoàn toàn không có sự giân hờn hay gì hết. Dĩ nhiên, chuyện tui lôi bà xã tui vào chỉ để ghẹo anh, chứ tui làm gì nói với bả chi
Mong anh một ngày vui.
Posts: 825
Threads: 101
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
15
(2019-01-22, 10:34 AM)BaEch Wrote: Anh làm tui phải login để trả lời kẽo mang nghiệp đây nè. Xin nói rỏ là tui hoàn toàn, 100%, no, 101%, không hề phiền lòng gì về chuyện anh than phiền hết. Buồn cười thì có, bực mình thì không. Tui chỉ trả lời anh với giọng điệu tiếu lâm, chọc ghẹo thường ngày của tui thôi, hoàn toàn không có sự giân hờn hay gì hết. Dĩ nhiên, chuyện tui lôi bà xã tui vào chỉ để ghẹo anh, chứ tui làm gì nói với bả chi
Mong anh một ngày vui.
bên này cũng khối chuyện chọc vui sao anh không ở lại mà cứ đi tứ xứ làm chi cho đời mỏi mệt thế ?
Posts: 13,157
Threads: 204
Likes Received: 943 in 466 posts
Likes Given: 1,030
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2019-01-22, 10:42 AM)Amazing Grace Wrote: bên này cũng khối chuyện chọc vui sao anh không ở lại mà cứ đi tứ xứ làm chi cho đời mỏi mệt thế ?
Rất khó giải thích với một người hiền như anh rằng một người xấu như tui thì cần cái gì để sống. Vậy đi nhe.
Posts: 1,341
Threads: 5
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
Reputation:
60
Nhìn thấy hai cái đùi mạnh khoẻ còn chẻ của bác Ba Ếch thì biết bác muốn nhảy lung tung nầy đây mai đó rồi. Chân run run như tui nên ở một chổ cho lành.
Hello.
Posts: 15,975
Threads: 1,116
Likes Received: 239 in 112 posts
Likes Given: 377
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Posts: 6,616
Threads: 370
Likes Received: 2 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
116
(2019-01-22, 10:52 AM)BaEch Wrote: Rất khó giải thích với một người hiền như anh rằng một người xấu như tui thì cần cái gì để sống. Vậy đi nhe.
Hình như Hiền vs Dữ, còn Xấu vs Đẹp....
Chứ ....Hiền vs Xấu....nghe sao ngộ ngộ đó anh Ba Ech... :slightly-smiling-face4:
Thôi chọc anh chút thôi, ở đâu anh thấy hợp thì ở
Posts: 8,176
Threads: 116
Likes Received: 409 in 289 posts
Likes Given: 146
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 825
Threads: 101
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
15
(2019-01-22, 10:52 AM)BaEch Wrote: Rất khó giải thích với một người hiền như anh rằng một người xấu như tui thì cần cái gì để sống. Vậy đi nhe.
Nói tới hiền thì chưa chắc tôi hiền hơn anh , nói tới xấu thì chắc gì anh xấu hơn tôi . nhưng nơi nào anh cảm thấy thoải mái vui vẻ thì chúc anh được toại nguyện . lâu lâu ghé về anh em mình cụng ly
Posts: 3,066
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
46
2 hot dogs 🌭
Posts: 825
Threads: 101
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
15
Posts: 825
Threads: 101
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
15
Posts: 825
Threads: 101
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
15
Posts: 1,955
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
88
Ông bạn AG có hơi dư sự tế nhị, chia cho tôi bớt
Bữa kia tôi nói đù với RH: "Giỏi, thưởng cho cục xương, ủa lộn cục kẹo" Nói xong giật mình, cũng may RH khg chấp nhất, nhưng sẵn đây tôi cũng muốn xin lỗi đã giỡn quá đà.
Posts: 8,176
Threads: 116
Likes Received: 409 in 289 posts
Likes Given: 146
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2019-01-22, 02:03 PM)Amazing Grace Wrote: thù 10 năm mới trả , vị đại ca này thù hôm qua hôm nay trả liền bro .
Để lâu sợ quên
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
|