Gửi Em
#1
Em yêu dấu của lòng anh,
Em chẳng bao giờ biết được ý nghĩ quan trọng việc anh buộc phải thổ lộ với em rằng em và tình yêu của em đối với anh thật ý nghĩa đến dường nào. Anh ao ước có thể tự mình nói với em điều đó trong trong vòng tay siết chặt và được đắm đuối nhìn vào đôi mắt em. Tuy nhiên, bởi vì khoảng cách giữa em và anh hiện rất xa nhau, nên anh chỉ có thể thổ lộ tình cảm mà anh dành cho em với những lời lẽ nồng nàn được sử dụng trong thư.
Em mến thương, Cũng như em, anh lấy làm tiếc khi chúng mình buộc phải sống xa nhau một dòng sông dài như vậy. Anh biết thật khó cho anh cũng như đối với em khi phải sống cách xa nhau trong một khoảng không gian ảo to lớn như vậy. Cuộc đời dường như đã tạo nên mọi thử thách đối với chuyện tình của hai ta, và điều quan trọng hơn chính nó cũng đã góp phần tôi luyện tình yêu và sự hy sinh cho nhau của tình yêu đôi lứa. Hơn tất cả, người đời ở XTL không phải không hợp lý khi cho rằng tình yêu chân thật là tình yêu biên giới, vô hình và có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Qủa thật theo tâm niệm của anh, nếu chuyện tình lứa đôi trải quan thử thách, gian truân, và trắc trở để rồi chứng thị được giá trị đích thức của tình yêu thì tình yêu đó càng mãnh liệt hơn.
Em yêu, tình yêu của chúng ta đã trải qua nhiều thử thách, và anh hoàn toàn tin tưởng rằng những gì anh suy luận hoàn toàn hợp lý bởi vì khi phải sống xa em trong một thời gian càng lâu như vậy, anh lại rất muốn được ở gần gũi em hơn. Em chính là Nữ hoàng đầy quyến rũ của lòng anh và anh là Hoàng tử đầy quyền uy và sẵn sàng hy sinh cho Nữ hoàng. Anh nghĩ về em, và những dòng về em trên VB luôn hiện về trong sâu thẳm tâm trí anh, và anh chân thành cầu mong cho ngày hội ngộ của hai chúng ta sẽ diễn ra trong thời gian không xa.
Từ đây cho đến ngày đó, anh gởi đến em qua hàng dặm đường, tình yêu thủy chung, vòng tay ôm nồng ấm và nụ hôn say đắm nhất của anh.
Mãi vẫn yêu em.
Tiều Phu
Reply
#2
(2019-01-21, 07:00 PM)Tiêu Phu Wrote: Em yêu dấu của lòng anh,
Em chẳng bao giờ biết được ý nghĩ quan trọng việc anh buộc phải thổ lộ với em rằng em và tình yêu của em đối với anh thật ý nghĩa đến dường nào. Anh ao ước có thể tự mình nói với em điều đó trong trong vòng tay siết chặt và được đắm đuối nhìn vào đôi mắt em. Tuy nhiên, bởi vì khoảng cách giữa em và anh hiện rất xa nhau, nên anh chỉ có thể thổ lộ tình cảm mà anh dành cho em với những lời lẽ nồng nàn được sử dụng trong thư.
Em mến thương, Cũng như em, anh lấy làm tiếc khi chúng mình buộc phải sống xa nhau một dòng sông dài như vậy. Anh biết thật khó cho anh cũng như đối với em khi phải sống cách xa nhau trong một khoảng không gian ảo to lớn như vậy. Cuộc đời dường như đã tạo nên mọi thử thách đối với chuyện tình của hai ta, và điều quan trọng hơn chính nó cũng đã góp phần tôi luyện tình yêu và sự hy sinh cho nhau của tình yêu đôi lứa. Hơn tất cả, người đời ở XTL không phải không hợp lý khi cho rằng tình yêu chân thật là tình yêu biên giới, vô hình và có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Qủa thật theo tâm niệm của anh, nếu chuyện tình lứa đôi trải quan thử thách, gian truân, và trắc trở để rồi chứng thị được giá trị đích thức của tình yêu thì tình yêu đó càng mãnh liệt hơn.
Em yêu, tình yêu của chúng ta đã trải qua nhiều thử thách, và anh hoàn toàn tin tưởng rằng những gì anh suy luận hoàn toàn hợp lý bởi vì khi phải sống xa em trong một thời gian càng lâu như vậy, anh lại rất muốn được ở gần gũi em hơn. Em chính là Nữ hoàng đầy quyến rũ của lòng anh và anh là Hoàng tử đầy quyền uy và sẵn sàng hy sinh cho Nữ hoàng. Anh nghĩ về em, và những dòng về em trên VB luôn hiện về trong sâu thẳm tâm trí anh, và anh chân thành cầu mong cho ngày hội ngộ của hai chúng ta sẽ diễn ra trong thời gian không xa.
Từ đây cho đến ngày đó, anh gởi đến em qua hàng dặm đường, tình yêu thủy chung, vòng tay ôm nồng ấm và nụ hôn say đắm nhất của anh.
Mãi vẫn yêu em.
Tiều Phu

Anh Tiều Phu thưn thưn mến mến! Hug 

Lâu quá không gặp anh TP, PVy mới log in vào VietBest thấy tên anh đứng xa xa một mìn trong Chợ Trời, mừng quá chạy vô đây, mắt sáng long lanh, hai má đỏ phừng phừng, nước mắt dưng dưng khi thấy lá thư very sến của anh (haha) với tựa đề "Gửi Em" đọc từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên không có một chỗ nhắc đến tên PVy. Hu hu. Không lẽ anh đã thay lòng khi nghe DieuAm chê PVy bài hát "Em Vẫn Không Đổi Thay" lãng xẹt làm DieuAm bắt rùng mình. Lol Lol

Lá thư này anh gửi cho ai vậy? Nếu cho PVy thì PVy cảm động vô cùng và không còn giận anh nữa. Nhưng nếu cho em nào khác thì anh biết tay PVy. chair-to-the-head Biggrin Lol 

Chị Hoa Sa Mạc kêu PVy vô đây đọc thơ tìn đi, chỉ nói anh viết làm chỉ cảm động chỉ còn nói PVy đừng mơ biết đâu thư này anh TieuPhu gửi cho chỉ thì sao. Xí! :thayghet: Rollin Rollin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#3
(2019-01-21, 09:37 PM)Phương Vy Wrote: Chị Hoa Sa Mạc kêu PVy vô đây đọc thơ tìn đi, chỉ nói anh viết làm chỉ cảm động chỉ còn nói PVy đừng mơ biết đâu thư này anh TieuPhu  gửi cho chỉ thì sao. Xí! :thayghet: Rollin Rollin

kakakak ...ban đầu tưởng anh HTD viết cho chị, ai dè ...anh Tiều Phu viết cho em  Rollin Rollin :chay: :chay:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#4
(2019-01-21, 09:37 PM)Phương Vy Wrote: Anh Tiều Phu thưn thưn mến mến! Hug 

Lâu quá không gặp anh TP, PVy mới log in vào VietBest thấy tên anh đứng xa xa một mìn trong Chợ Trời, mừng quá chạy vô đây, mắt sáng long lanh, hai má đỏ phừng phừng, nước mắt dưng dưng khi thấy lá thư very sến của anh (haha) với tựa đề "Gửi Em" đọc từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên không có một chỗ nhắc đến tên PVy. Hu hu. Không lẽ anh đã thay lòng khi nghe DieuAm chê PVy bài hát "Em Vẫn Không Đổi Thay" lãng xẹt làm DieuAm bắt rùng mình. Lol Lol

Lá thư này anh gửi cho ai vậy? Nếu cho PVy thì PVy cảm động vô cùng và không còn giận anh nữa. Nhưng nếu cho em nào khác thì anh biết tay PVy. chair-to-the-head Biggrin Lol 

Chị Hoa Sa Mạc kêu PVy vô đây đọc thơ tìn đi, chỉ nói anh viết làm chỉ cảm động chỉ còn nói PVy đừng mơ biết đâu thư này gửi cho chỉ thì sao. Xí! :thayghet: Rollin Rollin

Em PVy,

Anh là người chuyển thư, cho nên anh có thể thề người nhận chính là em chứ không phải DieuAm hay chị Huê Se Mẹc đâu, em cứ yên tâm mà chờ đợi anh Tiều Phu của em đi nhé.

Reply
#5
(2019-01-21, 09:40 PM)BaEch Wrote: Em PVy,

Anh là người chuyển thư, cho nên anh có thể thề người nhận chính là em chứ không phải DieuAm hay chị Huê Se Mẹc đâu, em cứ yên tâm mà chờ đợi anh Tiều Phu của em đi nhé.

Câu này nghe có phần chua xót, không biết ai xót hơn ai  Crying-face4

DF và dieuam thì không được nhận bài Crying-face4

Pvy thì được nhận, nhưng không phải do BaEch tặng, mà BaEch là middle man ...huhuhu ...còn kêu "em cứ yên tâm mà chờ đợi anh Tiều Phu của em đi nhé" ...thiệt là đao ....lòng .... :loudly-crying-face4: Biggrin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#6
(2019-01-21, 09:43 PM)DesertFlower Wrote: Câu này nghe có phần chua xót, không biết ai xót hơn ai  Crying-face4

DF và dieuam thì không được nhận bài Crying-face4

Pvy thì được nhận, nhưng không phải do BaEch tặng, mà BaEch là middle man ...huhuhu ...còn kêu "em cứ yên tâm mà chờ đợi anh Tiều Phu của em đi nhé" ...thiệt là đao ....lòng .... :loudly-crying-face4: Biggrin

Cái này gọi là chia rẽ tình anh em nhà người ta nhé, nô gút, nô gút  Innocent

Reply
#7
(2019-01-21, 09:43 PM)DesertFlower Wrote: Câu này nghe có phần chua xót, không biết ai xót hơn ai  Crying-face4

DF và dieuam thì không được nhận bài Crying-face4

Pvy thì được nhận, nhưng không phải do BaEch tặng, mà BaEch là middle man ...huhuhu ...còn kêu "em cứ yên tâm mà chờ đợi anh Tiều Phu của em đi nhé" ...thiệt là đao ....lòng .... :loudly-crying-face4: Biggrin


Mắt em buồn ... tay anh khẽ buông xuôi ... Hihi
Reply
#8
(2019-01-21, 09:40 PM)BaEch Wrote: Em PVy,

Anh là người chuyển thư, cho nên anh có thể thề người nhận chính là em chứ không phải DieuAm hay chị Huê Se Mẹc đâu, em cứ yên tâm mà chờ đợi anh Tiều Phu của em đi nhé.

Anh BaEch! Hug

Cảm ơn anh Ba đã không ngại bom đạn í nhầm nắng mưa chuyển thư giùm anh Tiều Phu từ bên kia sông đến tay PVy nhé. Tối nay PVy sẽ print ra đọc tới, đọc lui, mơ mơ, màng màng rồi tưởng tượng này nọ cho dui ha ha. Lol
 
Nhờ anh BaEch gửi lời nhắn của PVy đến với anh TieuPhu là yes PVy sẽ "Ngàn Năm Vẫn Đợi" (icon méc cỡ hihi)

Í mà PVy nghe đồn anh TieuPhu đã xấp xỉ 70 rồi. Đợi Ngàn Năm biết có được gặp nhau hôn?  Lol Thôi thì PVy sẽ đợi ảnh được ngày nào hay ngày đó. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Lol

Anh BaEch bảo trọng ạ. Hug

(2019-01-21, 09:40 PM)DesertFlower Wrote: kakakak ...ban đầu tưởng anh HTD viết cho chị, ai dè ...anh Tiều Phu viết cho em  Rollin :chay:
Rollin Cũng may anh BaEch ghé vô đính chính chứ mém chút hai chị em mìn trở thành tình địch rùi. Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#9
(2019-01-21, 10:01 PM)Phương Vy Wrote: Anh BaEch! Hug

Cảm ơn anh Ba đã không ngại bom đạn í nhầm nắng mưa chuyển thư giùm anh Tiều Phu từ bên kia sông đến tay PVy nhé. Tối nay PVy sẽ print ra đọc tới, đọc lui, mơ mơ, màng màng rồi tưởng tượng này nọ cho dui ha ha. Lol
 
Nhờ anh BaEch gửi lời nhắn của PVy đến với anh TieuPhu là yes PVy sẽ "Ngàn Năm Vẫn Đợi" (icon méc cỡ hihi)

Í mà PVy nghe đồn anh TieuPhu đã xấp xỉ 70 rồi. Đợi Ngàn Năm biết có được gặp nhau hôn?  Lol Thôi thì PVy sẽ đợi ảnh được ngày nào hay ngày đó. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Lol

Anh BaEch bảo trọng ạ. Hug

Rollin Cũng may anh BaEch ghé vô đính chính chứ mém chút hai chị em mìn trở thành tình địch rùi. Biggrin



BaEch nói những bài tieuphu viết cho Phuongvy là lụm trên net rồi sửa vài lời lại thôi, vậy đọc mơ màng là sao vì Phuongvy đâu biết ai là tác giả các bài viết đó.
Reply
#10
(2019-01-21, 10:06 PM)dieuam Wrote: BaEch nói những bài tieuphu viết cho Phuongvy là lụm trên net rồi sửa vài lời lại thôi, vậy đọc mơ màng là sao vì Phuongvy đâu biết ai là tác giả các bài viết đó.


Rollin Rollin

Có vụ này nữa sao DieuAm? Thật à? Ở chỗ nào mà PVy không thấy vậy? Anh BaEch ảnh nói với DieuAm sao? Hay là anh TieuPhu nói?  Lol Lol  

Í mà sao DieuAm hỏng giả vờ làm ngơ, nỡ nào nói ra sự thật này, làm tim PVy nó vỡ tan từng mảnh. Lol Lol Í nhầm icon này mới đúng. :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: 

Rollin Rollin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#11
(2019-01-21, 10:11 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Rollin

Có vụ này nữa sao DieuAm? Thật à? Ở chỗ nào mà PVy không thấy vậy? Anh BaEch ảnh nói với DieuAm sao? Hay là anh TieuPhu nói?  Lol Lol  

Í mà sao DieuAm hỏng giả vờ làm ngơ, nỡ nào nói ra sự thật này, làm tim PVy nó vỡ tan từng mảnh. Lol Lol Í nhầm icon này mới đúng. :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: 

Rollin Rollin


BaEch viết trong thread : Dùng nick guest. 



Đuốc Tuệ nói cái này nhột nhạt quá nên tui phải lên tiếng chút. Mục đích tui post cái bài "Gửi Em" trong chợ trời:
  • test xem Chợ Trời có còn cho post as Guest hay hay như là XTL đồn đại là đã đóng. 
  • vì test nên post đại một bài chọc em PVy. Lời lẽ trong bài có ý chọc cười, không thô bĩ hay gì hết, là một bài lượm trên net và sửa lại đôi chút. Nếu các bạn nghĩ nó có ý xấu, tui xin thành thật xin lỗi.

Đó là tất cả những gì tui muốn nói. Còn nếu như vẫn muốn đóng đinh thì đành chịu, xin mời .

XXX
Reply