Thế nào là sống, thế nào là chết.
#16
Có một số tà thần đủ sức đánh thiên thần của Chúa chạy là do chuyện học trộm nghề của Chúa.
Reply
#17
Bạn Yeuanhdaikho,


Có công với Chúa là chìa khoá để mở mọi cánh cửa bí mật.
Reply
#18
(2019-02-22, 03:55 PM)dieuam Wrote: Bạn Yeuanhdaikho,


Có công với Chúa là chìa khoá để mở mọi cánh cửa bí mật.



Trong thế giới vô hình có nhiều sự việc bí mật, việc DA nói trên là một trong số các bí mật đó. Khi bạn có công với Chúa, bạn có quyền làm eo làm sách với Chúa mà Chúa đành bó tay chịu thua bạn. DA không có nói đùa với bạn . Vậy bạn biết mình phải làm gì rồi phải không. Các bạn có biết vì sao DA làm gì cũng mạnh dạn tự tin ? Vì DA ỷ mình có công với Chúa.
Reply
#19
(2019-02-22, 02:42 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Theo dieuam thi có khi nào đó là sự chuyễn kiếp không ? Chẵng hạn mình hay thấy sao có người được sung sướng .....có người cực khỗ ....có phãi minh sống tốt đời này ....đời sau lên thiên đàng là được 1 cuộc sống hạnh phúc không có nước mắt ...không hận thù ....khi mình đến được cãnh giới không buồn phiền là
Lúc mình thấy thiên đàng . 

Dieuam nghĩ sao ?



Khi mình không có được " tư cách " để được Chúa cho biết về những sự việc trong thế giới vô hình thì những gì trí óc mình biết, mình hiểu về thế giới vô hình là hiểu được từ phía ma quỉ. Ma quỉ đã bày ra mọi chuyện. Những gì mình nghe được biết được về thế giới vô hình trên phương diện truyền thông là do ma quỉ bày ra để gạt mọi người, ngay cả những gì được nói ra từ các tổ chức tôn giáo, tức là những gì là sự thực thì không được loan báo ở nơi công cộng. Tại sao ? Vì ma quỉ nắm quyền trên trần thế này, không phải là Chúa. Ma quỉ nắm quyền thì muốn làm chi thì làm. Chẳng những ma quỉ nắm quyền trong hoạt động của xã hội, của quốc gia mà còn cài được Virus vô bản Window riêng của từng người. Ma quỉ nắm quyền trên thế gian vì được Chúa cho phép. Dù cả thế gian này thuộc quyền của ma quỉ nhưng nếu bản Window của mình được bảo vệ vững vàng thì quyền lực của ma quỉ với con người là vô ích vì Virus độc hại của ma quỉ không thể xâm nhập vô bên trong tâm trí con người. Không có cuộc sống của người nào ở thế gian này được gọi là sung sướng dù họ có nhiều tiền, địa vị cao, con cái thành công trong học vấn vì cái " không khí " ở trần gian là từ ma quỉ tạo nên. Mọi người đều phải hít thở cái không khí độc hại ô nhiễm này từng phút từng giờ khi họ còn sống. Trên thiên đàng người ta được hít thở bởi một loại không khí khác làm thay đổi được tâm linh, giống như đã được một bộ lọc không khí đã lọc để loại bỏ loại không khí ô nhiễm kia. Ai từng lên thiên đàng đều biết vậy vì ngay từ phút đầu tiên đặt chân vô thiên đàng thì được hít thở thứ không khí này liền. Chính loại không khí trong sạch này của thiên đàng đã giúp mọi người loại bỏ các chất độc mình mang trong người, chưa nói đến những thứ khác giúp con người về mặt này, mặt khác nửa. Nếu bạn là người có một cuộc sống hoàn toàn trong sạch ở trần thế, sống như một thánh nhân, khi bạn qua đời bạn được Chúa cho lên thiên đàng dù bạn có tin Chúa hay không. Thánh nhân này nếu không muốn sống ở thiên đàng của Chúa thì Chúa cho qua ở một cảnh giới khác cũng tốt lành tương tự như thiên đàng, nhưng không ở dưới sự quản lý của Chúa. Nếu bạn sống ở đời này không tốt, sau khi qua đời, bạn rơi vô hoả ngục là việc đương nhiên vì khi ấy ma quỉ tới lôi bạn đi mà Chúa không can thiệp. Nhưng dù cho bạn có một cuộc sống tốt lành khi ở trần thế, sống như một thánh nhân, nhưng nếu bạn không có công gì với Chúa, bạn sẽ bay lên thiên đàng với mình không, không cõng thứ gì lên lưng được, là lên thiên đàng một mình, không cha mẹ, không con cái, không vợ, không chồng, không anh em đi theo bạn, vì lúc ấy bạn phải vĩnh biệt các người này. Tức là thánh nhân này phải đối diện với Chúa mình không, là không có công lao đem theo. Tình trạng lúc ấy của thánh nhân này thực là xấu hổ. Nếu bạn là người có công với Chúa lúc còn sống ở trần thế, khi bạn bay lên thiên đàng, bạn cũng phải bỏ lại tất cả người thân của mình nhưng bạn được phép cõng công lao của mình theo, tức là bạn không đi mình không. Khi gặp Chúa, bạn có quyền hênh hoang tự đắc và trình công lao mình cho Chúa coi. Tuỳ loại công lao mà Chúa đãi ngộ bạn thế nào, nếu công đó lớn thì bạn yêu sách gì Chúa cũng phải đồng ý, muốn dành phòng tốt, muốn có nhiều đệ tử theo hầu hạ , muốn có địa vị cao ở thiên đàng Chúa cũng phải chấp nhận. Do đó mà Diệu Âm đã cho biết, có công với Chúa thì dù ở trần thế hay ở thiên đàng, Chúa cũng phải đầu hàng bạn vô điều kiện, vì Chúa là thành tín, là quân tử nhất ngôn, đã hứa gì là giữ lời.  Clap
Reply
#20
my goodness , đọc những gì DA viết ... Vân  Rolling-on-the-floor-laughing4


nhưng cũng là 1 đề tài lý thú mà Vân sẻ đề cập sau này  :kiss:
Reply
#21
(2019-02-22, 10:55 PM)tuyetvan Wrote: my goodness , đọc những gì DA viết ... Vân  Rolling-on-the-floor-laughing4


nhưng cũng là 1 đề tài lý thú mà Vân sẻ đề cập sau này  :kiss:



Bạn Tuyết Vân không nên đề cập gì trong Thread này vì Diệu Âm không chịu trao đổi với bạn nếu bạn copy & paste một đống trong kinh thánh đem vô đây. Bạn có nhiệm vụ khác nên cứ làm nhiệm vụ mình trong thread bạn mở ra. Diệu Âm tin kinh thánh của Chúa nhưng không xài nó là có lý do riêng. Kinh thánh có bổn phận loan báo về chương trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Giê Su , và chỉ vậy thôi. Kinh thánh không có nhiệm vụ nói ra tất cả hiểu biết của Chúa về thế giới tâm linh hay thế giới vô hình. Đây là sự hiểu biết của Diệu Âm, còn Tuyết Vân có hiểu khác là tuỳ ý bạn. Vì việc làm của Diệu Âm và bạn Tuyết Vân khác nhau nên Diệu Âm không tranh luận gì với bạn về vấn đề tâm linh hay tôn giáo. Tuyết Vân hiểu rồi phải không .
Reply
#22
ok , hiểu 5 trên 5


Vân chỉ nói ... khám phá ra được 1 đề tài ... interesting mà thui  Hello
Reply
#23
(2019-02-22, 03:08 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Confused Không biết sao lại thấy người giàu họ ít phạm tội hơn người nghèo ...ví dụ người bên mỹ tỹ lệ phạm tội ăn trộm gian lận ...ít hơn so với nước nghèo Vietnam .....

Nhưng ...chúa lại phán : người nghèo dễ vào thiẻn đàng hơn ....như thế là thế nào ? 

Khờ nghĩ ...khi nghèo họ Tin và bám vào Chúa nhiều hơn nên họ được tha thứ nhiều hơn là người kiêu căng ..... Innocent



Người giàu lòng lãnh đạm, ít người nào giàu mà có lòng thương xót người nghèo vì người giàu cho rằng nghèo là do làm biếng làm việc, làm biếng học hành. Người giàu không nhìn thấy khía cạnh khác , người ta nghèo phần nhiều vì hoàn cảnh hoặc tai nạn. Khi bạn có lòng lãnh đạm không tử tế với người nghèo, Chúa nhìn thấy lòng bạn, cho nên vì Chúa ghét bạn nên bạn khó vô thiên đàng. Người nghèo dễ vô thiên đàng vì bị tai nạn nhiều trong cuộc sống, bị đủ loại tai nạn, làm gì cũng không gặp may cho đến tai nạn về sức khoẻ. Chúa thương xót người bị tai nạn nhiều. Chúa ít thương xót người luôn được ăn sung mặc sướng. Nếu bạn là người trung chính, bạn không tin Chúa, Chúa chẳng để ý việc nhỏ ấy. Vì cái sự trung chính của bạn là lớn hơn sự tin Chúa. Chúa muốn bạn tin Chúa vì bạn đang trong tình trạng yếu đuối, tức là đang ở dưới hố nên Chúa vì lòng thương xót muốn kéo bạn lên khỏi cái hố. Nếu bạn là người trung chính, nghĩa là bạn là người mạnh, là người đứng trên miệng cái hố. Chúa đâu muốn kéo một người đang ở trên miệng hố như kéo người ở dưới hố làm chi, vì kéo đi đâu ? Nhưng dĩ nhiên bạn phải là người trung chính thực sự. Việc này bạn không gạt Chúa được nếu bạn là thứ giả mạo. Do đó người ta mới nói Thượng Đế không cần gì hết. Tất cả mọi việc nhỏ, lớn xảy ra trên đời là do con người cần mà ra. Đây mới là sự minh triết đích thực.


Do vậy, một người trung chính mà không tin Chúa thì không có tội. Người ấy vẫn được vào nước thiên đàng của Chúa nếu người ấy muốn. Chúa luôn luôn chào đón những người trung chính vào nước thiên đàng nhưng thường thì việc này chẳng dễ, vì trong số những người trung chính có nhiều người không thích thiên đàng của Chúa. Với trường hợp này, Chúa giới thiệu kẻ đó qua tạm cư chỗ khác, cũng là những vùng đất tốt lành như nước thiên đàng, nhưng mỗi nơi có một ưu điểm khác nhau nên khó nói chỗ nào tốt hơn chỗ nào. Hồi xưa Diệu Âm là một vị thần linh, sống ở một cõi trời khác với nước thiên đàng của Chúa, và gần thiên đàng. Nhưng nước thiên đàng của Chúa chưa chắc ngon lành hơn chỗ ở của Diệu Âm cho nên Diệu Âm đâu thèm xin vô thiên đàng dù Diệu Âm biết chắc chắn, nếu mình chịu vô thiên đàng ở thì Chúa cho Diệu Âm một địa vị rất cao trong nước thiên đàng. Dầu hồi xưa và ngay cả sau này có thể Diệu Âm cũng vẫn không chịu vô thiên đàng ở, hoặc giữa Diệu Âm và Chúa có sự bất bình gì với nhau. Diệu Âm luôn xem Chúa như một bậc đáng tôn trọng, coi Chúa như một đàn anh và chịu vị trí mình chỉ là vị trí đàn em, vì thực sự là vậy. Diệu Âm là một vị Thần nên nói thế được, nhưng các bạn nói là không được, vì là sự phạm thượng với Chúa.
Reply
#24
(2019-02-22, 05:14 PM)dieuam Wrote: Trong thế giới vô hình có nhiều sự việc bí mật, việc DA nói trên là một trong số các bí mật đó. Khi bạn có công với Chúa, bạn có quyền làm eo làm sách với Chúa mà Chúa đành bó tay chịu thua bạn. DA không có nói đùa với bạn . Vậy bạn biết mình phải làm gì rồi phải không. Các bạn có biết vì sao DA làm gì cũng mạnh dạn tự tin ? Vì DA ỷ mình có công với Chúa.

Tào lao quá ....

Chúa mà bó tay chịu thua mình à ? Lộng ngôn qua rồi em .

Cẫn thận lời nói em , không có được súc phạm như thế phạm tội đó em .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#25
Ma quỉ đã cài được mã độc Virus trong tâm trí mọi người từ lâu cho nên hình ảnh về một Thượng Đế mà mọi người có trong đầu hiện nay là giả tạo, là do Virus của ma quỉ tạo ra, hình ảnh này khác với một hình ảnh Thượng Đế thực sự. Việc bị cài Virus này như Diệu Âm đã cho biết là hầu hết mọi người đều bị. Vì thế việc cần hiện nay là không nên tranh luận về hình ảnh Chúa, tánh cách Chúa như thế nào mà làm những việc giúp được Chúa rồi dần dần tình trạng chúng ta tự động sẽ được chuyển biến tốt hơn. Chỉ có sự giúp Chúa mới giúp được con người lúc này còn lòng ăn năn không đủ, hồi trước chỉ với lòng ăn năn là đủ nhưng bây giờ thì không, vì thời hạn cho ăn năn của Chúa đã qua từ lâu. Chúa cứng rắn nhưng hiểu biết và tốt bụng, cho thời hạn đàng hoàng, hết hạn là khỏi nói chuyện, khỏi bàn luận. Khi đã hết hạn con người có quỳ xuống khóc lóc năn nỉ ỉ ôi gì cũng vô ích. Chỉ có công trạng mới may ra Chúa mới nể nang mà chịu nói chuyện. Không công trạng, go ... Clap
Reply
#26
(2019-03-08, 02:18 PM)BVCN Wrote: Sống là khi dieuam vẫn con loitering flying around trên trời mà miệng còn dưới đất làm người ta thấy mắc.... ! Chết là khi dieuam nhắm con mắt lại lẩm bẩm a di đà phật hay amen gi đó... sau đó thì nick dieuam trờ thành dieuâmphủ .. không biết giải thích vậy đúng ko ta?


Please Please Please



Bạn có tin nội bộ nên tung ra phải hông.  Clap
Reply
#27
Thế nào là sống thế nào là chết .

Còn thở là sống , hết thở là chết . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#28
(2019-03-08, 06:58 PM)BVCN Wrote: Tin nội bộ khẩn..: 

Xét rẳng : La hán quả dieuam xuống dưới lâu quá rồi mà không chịu về trình diện âm phủ. Vì thế ngọc hoàng đại đế quyết định lấy lại 2 con rắn thần ( kinh ) để làm món xào xã ớt đãi các bạn nhậu tiên lảo cuối tuần này. Mọi khiếu nại xin gọi toll free 1 800 WHO  CARES  . Nếu thấy dư chử S thì giữ lại để dành sạo được nhiều hơn.

Please Please Please



La Hán quả là sai rồi. Địa vị Bồ Tát mới đúng nhưng là Bồ Tát tương lai, có thể sau kiếp này ( đang hy vọng như vậy ). Việc này Diệu Âm đã được ơn trên cho nhìn thấy trước cách đây vài năm. Không có xạo với các bạn. Điều gì mà DA không nói thì có thể có xạo, có thể không xạo. Nhưng điều gì Diệu Âm đã xác định thì nó là không xạo.  Clap
Reply
#29
Rollin Lâu. Lâu vô đây đọc thấy vui.   Rollin Cheer
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#30
(2019-03-08, 08:08 PM)BVCN Wrote: Sao không đặt nick nào thơm hơn? 

 Cá nào mà lại không hôi
 Con cải cha, me... Đứa nào cũng hôi


Please Please Please

Rollin Thế đừng nên ngữi chổ cấm.  Rollin
Cá bơi về bến mơ. 
Reply