Thử Chợ Trời
#31
(2019-01-18, 01:16 PM)Mimo Wrote: Anh BaEch,
 Anh mở quán "Gở rối tơ lòng" mà mới có đụng tới một chút chuyện  tơ đời bị rối rắm ... mà lại bỏ cuộc rồi sao. Confused 

 Trên chốn giang hồ online ai cũng biết có 2 người hơi "over normal" là DA và Od nên ít ai chấp nhứt để làm gì?
 Họ annoying nhưng lành, DA coi vây chứ không "ác độc hơn rắn rết" đâu anh :slightly-smiling-face4:  
 Còn PVy thì chắc đôi khi vui quá mà lỡ lời chăng, chứ cũng không đến nổi là "độc ác" như anh nghĩ.
Chuyện anh TCC online ai cũng biết, nếu có dịp đi lòng vòng anh sẽ thấy chổ khác thì mới thấy bên đây còn hiền đó.
Đối với Mm chuyện quá khứ không hay thì không nên moi móc ra để làm gì.

Nếu anh thấy bỏ qua được thì quá tốt, còn nếu không thì chắc không thể nào níu kéo một người đã kiên quyết ra đi.
Có dịp nào "còn chút gì đó để nhớ để thương" thì ghé về thăm chốn cũ anh nhé. Tulip4
Good luck.

Có nhiều điều mà DA nói về tui, tuy rất ghét, nhưng tui cũng công nhận rất đúng mà. Tui thật sự thích ăn tục nói phét hơn, có lẽ vậy mà tui rất thích Xóm Chợ bên kia sông. Chốn giang hồ này tui còn phải học hỏi nhiều, Mimo nói rất đúng. See you vòng vòng nhé.

Reply
#32
(2019-01-18, 01:39 PM)BaEch Wrote: Em Phương Vy,

Giao tình giửa anh và em phải nói là rất lâu rồi. Khi anh thấy em tung hứng với DA về chuyện vợ chồng của 2Lua, anh cãm thấy rất buồn. Anh cho rằng đó là một hành động rất độc ác, khi mình cười cợt trên sự đau khổ của người khác. DA là người bất bình thường, quả thật không biết nói làm sao hơn, nhưng em là người biết suy nghĩ mà. Có thể anh khó tính quá mà cũng đã dùng từ nặng nề với em. Có lẽ đó là điều không phải với người làm anh như anh. Cho anh xin lỗi em vì những từ ngữ nặng nề anh đã viết ra mà không lấy lại được. Có lẽ em chỉ vô tâm. Có lẽ em đã không nghĩ ngợi nhiều khi làm điều đó. Có lẽ anh đã không hiểu về em nhiều như anh tưởng. Anh xin lỗi Phương Vy.

Hi anh BaEch! Tulip4 

Lúc anh BaEch đăng ký vào VBest mí anh chị quen với PVy trong VietBest hỏi PVy có quen với anh BaEch không? PVy đâu dám nói có. Lol Tự dưng hôm nay anh Ba nói "giao tình giữa anh và em phải nói là rất lâu rồi" làm PVy quê quá. Hôm nào có dịp nói chuyện lại với mí anh chị đó, PVy phải sorry họ mới được. :full-moon-with-face4: 

PVy nhớ rất rõ là chuyện của DieuAm và vợ chồng của anh 2Lua, PVy đâu có xen vào một chút cũng không. PVy chỉ có tỏ ý bất bình khi sis SaoMai vào yêu cầu Mods ban IP DieuAm thôi. PVy đâu có cười cợt trên sự đau khổ của người khác như anh BaEch nói đâu ta? :loudly-crying-face4: Anh Hai Lúa và sis SaoMai cũng đâu có giận PVy tí tẹo nào đâu sao anh BaEch lại nhìn ra là hai ảnh chỉ đau khổ chứ. :full-moon-with-face4:

Thật ra anh BaEch không cần xin lỗi PVy gì hết. PVy sao thì là vậy đi, anh nhận xét PVy vậy từ hồi xưa đến giờ lận mờ. Wink

Bao nhiêu năm qua PVy always ao ước trở thành người tốt mà sao khó ghê à. Biggrin Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lời cuối PVy muốn gửi đến anh BaEch:
We are not belonged to the same world. Vì thế những gì PVy nói ra anh BaEch đều nghe thấy khác hết. Cheer
PVy rất quý mến anh BaEch và điều này sẽ never change! PVy mến chúc anh luôn hạnh phúc và vui khoẻ luôn. Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#33
(2019-01-18, 01:56 PM)BaEch Wrote: Cám ơn Amazing Grace. Đang tìm hiểu thêm về DieuAm đó, những lời của AG rất đáng suy nghĩ. Tui cũng thấy ở đây bà con rất nhường nhịn DA và cũng rất ngạc nhiên về điều này. Ngay cả thái độ của 2Lua đối với DA cũng khiến tui không tài nào hiểu nỗi. Có lẽ vì tui mới vào đây...



Đừng để ý tới Diệu Âm, Diệu Âm sắp đi chầu ông bà rồi bạn ạ. Hơi đâu chú ý tới người gần đất xa trời như vậy, nghe thấy mệt. Danh tiếng tốt DA sẳn lòng tặng hết cho các bạn ai muốn hốt cứ việc hốt, chỉ e các bạn không có sức hốt nó.  Cheer
Reply
#34
(2019-01-18, 01:56 PM)BaEch Wrote: Cám ơn Amazing Grace. Đang tìm hiểu thêm về DieuAm đó, những lời của AG rất đáng suy nghĩ. Tui cũng thấy ở đây bà con rất nhường nhịn DA và cũng rất ngạc nhiên về điều này. Ngay cả thái độ của 2Lua đối với DA cũng khiến tui không tài nào hiểu nỗi. Có lẽ vì tui mới vào đây...

Chào bạn BaEch,

qx cả tuần nay cũng có đọc chuyện đối thoại giữa  Diệu Âm, PVy, Hai Lúa, Sao Mai và bạn BaEch, nhưng tui không nhảy vào vì mình thấy các cao thủ võ lâm trên đỉnh Hoa Sơn đang luận kiếm, mình nhảy vào chém gió sợ bị đao kiếm vô tình chém trúng mình thì đúng là dại rồi tự trách mình, đang lành lặng nhảy vào làm gì cho bị thương tích. Thế cho nên tui đứng ở ngoài.

Nhưng bây giờ Diệu Âm và Phương Vy đã đích thân khai chiến với tui nên tui tự nghĩ , you can run but you can't hide, do đó tui phải ra mặt.....Tui cảm thấy bạn BaEch là người có khi khái, đi đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, đó là điều hay, cần có thêm nhiều người giống vậy. Đồng thời bạn cũng là cao thủ, chỉ mới vào khoảng 1, 2 tháng mà đã lên hàng senior rồi ... chứng tỏ nội lực cũng cao. Tui thích đọc những posts của bạn tuy nhảy lung tung qua nhiều lãnh vực khác nhau hơi giống con ếch nhưng cũng bổ ích và inspire ... khiến người đọc đôi khi nghiệm lại về những cái hay trong cuộc sống.

Sẽ nói thêm về DA ở post sau, bây giờ tui phải đi một chút ... brb  (be right back)
Reply
#35
(2019-01-18, 02:03 PM)Phương Vy Wrote: We are not belonged to the same world. Vì thế những gì PVy nói ra anh BaEch đều nghe thấy khác hết.  

Anh nghĩ có lẽ em nói đúng đó PVy. Nhưng anh cũng vẫn muốn xin lỗi em (như những lần trước anh đã xin lỗi và em đã tha thứ cho anh vì anh biết, em sẽ luôn tha thứ cho anh  Rollin)

Reply
#36
(2019-01-18, 02:14 PM)Bella Wrote: Trời ạ...Con sóng này vừa mới lặn xuống thì con sóng sau liền dồn ập tới nữa...Thấy anh Ba với PVy nói những lời giận hờn với nhau như vậy tự nhiên mình cũng cảm thấy buồn ghê đi!!! Crying-face4

Chị Bella! Hug 

Hình như sinh hoạt online dây thần kinh giận của em nó không có quớt, em không biết giận chị ơi! Biggrin Lol 

Anh BaEch thấy vậy chứ ảnh dễ thương lắm. Mỗi lần nói chuyện với ảnh, ảnh nói em nói chuyện nghe lạ ha ha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

 
(2019-01-18, 02:15 PM)quexua Wrote: Nhưng bây giờ Diệu Âm và Phương Vy đã đích thân khai chiến với tui ...


Anh QueXua! Hug PVy đích thân khai chiến với anh hùi nào? Crying-face4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Sao hum nay PVy bị oan này đến oan khác vậy nè. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tự phạt bằng cách đi lấy băng keo dán miệng lại mới được. Lol
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#37
(2019-01-18, 02:14 PM)Bella Wrote: Trời ạ...Con sóng này vừa mới lặn xuống thì con sóng sau liền dồn ập tới nữa...Thấy anh Ba với PVy nói những lời giận hờn với nhau như vậy tự nhiên mình cũng cảm thấy buồn ghê đi!!! Crying-face4 :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:

Bella nói tới đâu rồi vậy Bella? Mối quan hệ giửa anh và PVy rất là phức tạp và toàn là anh ăn hiếp PVy không đó. PVy đã chịu nhiều oan ức vì anh gây ra, nhiều đau khổ nữa (chuyện online thôi, không phải chuyện tình cãm trai gái đâu nhe bà con, xin đừng hiểu lầm). Ít nhiều gì toàn là lỗi của anh, vì anh khó tính quá. Anh xin lỗi PVy xong, và tiếp tục la PVy. Rồi lại xin lỗi. 

Em Bella chắc chắn không muốn đi vào đôi giày của PVy đâu.

Reply
#38
(2019-01-18, 02:24 PM)Phương Vy Wrote: Chị Bella! Hug 

Hình như sinh hoạt online dây thần kinh giận của em nó không có quớt, em không biết giận chị ơi! Biggrin Lol 

Anh BaEch thấy vậy chứ ảnh dễ thương lắm. Mỗi lần nói chuyện với ảnh, ảnh nói em nói chuyện nghe lạ ha ha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

 


Anh QueXua! Hug PVy đích thân khai chiến với anh hùi nào? Crying-face4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Sao hum nay PVy bị oan này đến oan khác vậy nè. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tự phạt bằng cách đi lấy băng keo dán miệng lại mới được. Lol



Bạn Phương Vy đúng là bị oan. Diệu Âm xác nhận với các bạn một lần nửa : Bạn Quexua là đối thủ duy nhất của Diệu Âm trong Vietbest và bạn này cũng là đối thủ ngang cơ. Hai chúng tôi sẽ còn nói chuyện dài dài, nhưng mỗi lần chỉ trao đổi một ít vì nói nhiều quá sợ hết chuyện để nói. Hết chuyện nhanh quá cũng không phải là việc tốt. Chúc mừng bạn Quexua, cám ơn bạn.  Clap
Reply
#39
(2019-01-18, 02:32 PM)Bella Wrote: Ưhhhhmmmm...Bộ Bella đã nói sai điều gì rồi hả? Nếu vậy thì cho Bella xin lỗi anh BaEch vì sự nhiều chuyện không đúng chổ của Bella nha! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4 :chay: :chay: :chay: :chay: :chay:

hehe, Bella nói không sai, chỉ là chú Ba hiểu sai thôi  Rollin

Reply
#40
(2019-01-18, 02:24 PM)Phương Vy Wrote: Chị Bella! Hug 

Hình như sinh hoạt online dây thần kinh giận của em nó không có quớt, em không biết giận chị ơi! Biggrin  

Anh BaEch thấy vậy chứ ảnh dễ thương lắm. Mỗi lần nói chuyện với ảnh, ảnh nói em nói chuyện nghe lạ ha ha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

 


Anh QueXua! Hug PVy đích thân khai chiến với anh hùi nào?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Sao hum nay PVy bị oan này đến oan khác vậy nè. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tự phạt bằng cách đi lấy băng keo dán miệng lại mới được. Lol

qx vừa mới nấu xong một ly mì ly để ăn trưa nay, I'm back. 

PVy nghĩ rằng mình bị oan nhưng thật ra không oan đâu, chỉ tại vì PVy chưa biết Pvy rõ bằng qx biết  PVy đó thâu. Let me explain.

Trong quá khứ hiện tại và tương lai, PVy sẽ luôn luôn ủng hộ cho Diệu Âm, có đúng không? Điều này xác suất đến 80%, chỉ trừ trường hợp exception khoảng %10.

Mà bây giờ DA khai chiến với qx,  có nghĩa là đã chia ra một lằn ranh và 2 trận tuyến, 2 phe rõ rệt. Thế thì nếu chiến trận xảy ra, PVy đứng về phe nào? Nếu qx thắng thế, thì PVy sẽ chống đỡ cho DA, cái này xác xuất cũng 80%.  Nếu DA thắng thế thì PVy có chống đỡ co qx bao nhiêu phần trăm? Tui nghĩ tỉ số rất thấp, khoảng 40% hay thấp hơn.

Thế cho nên khi DA khai chiến với qx, cũng có nghĩa là DA đã ký tên PVy vô lun rồi ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Không những thế, điều này cũng tự động nhập phe qx và anh BaEch vào chung một chién tuyến ..  hi hi

Wait a mi nịt.  PVy quen với bạn BaEch bao lâu rồi ?  Ở đâu ? Bên kia sông? điều này chứng tỏ bên kia sông là một nơi không phải VF, hay XC?  Thế thì nó ở đâu?  :thinking-face4:

Rollin
Reply
#41
Quên nói thêm là mấy bài PV hát hổm rày quá hay, qx bận quá nên chưa kịp vào nói đó ... tiện thể nói luôn.   Thumbs-up4
Reply
#42
(2019-01-18, 03:08 PM)quexua Wrote: Thế thì nó ở đâu?

Chuyện xưa rồi cũng không muốn nhắc lại. Chắc cũng không quan trọng chứ phải không QueXua?

Reply
#43
(2019-01-18, 02:29 PM)dieuam Wrote: Bạn Phương Vy đúng là bị oan. Diệu Âm xác nhận với các bạn một lần nửa : Bạn Quexua là đối thủ duy nhất của Diệu Âm trong Vietbest và bạn này cũng là đối thủ ngang cơ. Hai chúng tôi sẽ còn nói chuyện dài dài, nhưng mỗi lần chỉ trao đổi một ít vì nói nhiều quá sợ hết chuyện để nói. Hết chuyện nhanh quá cũng không phải là việc tốt. Chúc mừng bạn Quexua, cám ơn bạn.  Clap

Thôi đi bạn Diệu Âm ơi, bạn là người từ cõi trên ở tầng trời thứ 9, còn tui ở dưới quê  ở trong hẻm số nhà là  xuyệt/xuyệt/xuyệt ... xuyệt trên xuyệt ...

Làm sao mà ông nhà quê đi đấu với người thần tiên được?  :thinking-face4:  Ừ nhưng mình cũng khờ thiệt, ngừ ta mới khiều nói khai chiến một cái là mắc mưu te te chạy vào rồi ...

chair-to-the-head :thayghet:
Reply
#44
(2019-01-18, 03:29 PM)quexua Wrote: Thôi đi bạn Diệu Âm ơi, bạn là người từ cõi trên ở tầng trời thứ 9, còn tui ở dưới quê  ở trong hẻm số nhà là  xuyệt/xuyệt/xuyệt ... xuyệt trên xuyệt ...

Làm sao mà ông nhà quê đi đấu với người thần tiên được?  :thinking-face4:  Ừ nhưng mình cũng khờ thiệt, ngừ ta mới khiều nói khai chiến một cái là mắc mưu te te chạy vào rồi ...

chair-to-the-head :thayghet:



Chuyện của bạn Quexua và Diệu Âm không có liên quan gì tới người khác như Phương Vy và bạn BaEch nên đừng lôi mấy người này vô. Diệu Âm hồi nào tới giờ đều là tay trắng làm nên sự nghiệp nên làm gì cũng làm mình ên, hỏng có dựa vô người khác. Việc Diệu Âm và bạn thảo luận sau này có liên quan tới tâm lý học và xã hội học, bạn BaEch thì biết gì về cái mục này ? Thú thực DA cũng chán nói chuyện với BaEch vì lúc nào ảnh cũng thích nói mấy cái việc lặt vặt nhỏ mọn của đàn bà con gái nghe bắt chán nản. Thôi để BaEch yên đi. Với Diệu Âm, công việc của Chúa mới quan trọng, vì thế Diệu Âm mới chấm bạn Quexua. Hai người tranh luận nhau là vì khác biệt ý kiến về vấn đề nào đó, nhưng nên tranh luận cách vui vẽ mới ra cách của người văn minh. Diệu Âm và bạn Quexua đều có chung ý thích này nên hai ta nói chuyện nhau rất hợp hơn là nói chuyện với người khác. Nhưng bạn Quexua khôn quá, bạn không có vẽ tự tin khi tranh cải với Diệu Âm nên bạn lôi bạn BaEch vô để làm câu chuyện thêm lộn xộn hầu bạn có thể chống đỡ hoặc chạy được khi bạn yếu thế. Chơi vậy là không nên. Thà là bạn tự mình chống đỡ, khi thấy bạn yếu thế quá Diệu Âm sẳn lòng giúp bằng cách nương nhẹ tay một chút cho bạn. Thương lượng vậy bạn Quexua đồng ý không ? Nói trước là việc này Diệu Âm không cần làm gấp, để mai mốt nói cũng được và sẽ nói trong Thread : Quexua và Dieuam mà DA đã mở trong trang tìm hiểu tôn giáo Vietbest. Diệu Âm chỉ có lòng giúp các bạn vô được nước thiên đàng của Chúa. Mục đích của Diệu Âm chỉ có thế.  Cheer
Reply
#45
(2019-01-18, 03:23 PM)BaEch Wrote: Chuyện xưa rồi cũng không muốn nhắc lại. Chắc cũng không quan trọng chứ phải không QueXua?

Bây giờ bạn BaEch ở cùng chiến tuyến với qx nên tui nói bạn nghe nè ... Những gì bạn nghĩ về Diêu Âm rất đúng, Diệu Âm rất là mưu lược và ghê gớm ... Ừm đúng vậy

Cho nên người ta nói cái linh cảm của bạn, hay là bạn có tha tâm thông đọc được Diêu Âm mà phản ứng như vậy cũng đúng. Nhưng ở đời nhiều khi giống như chính trường vậy,  như chuyện Mỹ - Trung Quốc - VN . Hồi xưa lắc ngàn năm truớc thì TQ và VN là thù, rồi khi đánh Mỹ thì TQ - VN là bạn. Đánh Mỹ xong thì TQ, VN là thù, Mỹ là bạn ...

Rốt cuộc rồi ai là bạn?  Ai là thù?  Tất cả tuỳ theo thời thế thôi ... Cho nên tất cả do ở chữ Thời ...

Diêu Âm là con người thế nào? Nhiều khi chính Diệu Âm cũng không tự biết ... Diệu Âm sẽ làm gì trong tương lai?

Cho nên tui với bạn cũng chậm chậm ... có nóng cũng chậm nóng .. để tuỳ theo nhận định rồi mình mới quyết dịnh .. 

Chuyện Diệu Âm với HL và SM cũng là chuyện tiếp nối ở những tập truyện trước ở bên kia sông ... tui cũng không rõ nó ở vào tập thứ mấy ... Thỉnh thoảng nó tới hồi gay cấn, rồi lại xoay qua đường hướng khác .. tui nói gì cũng không biết, ... không có kết luận chỉ là một nhận định  ... hì
Reply