Ảo tưởng...
#1
Exclamation 
Vẫn mãi là ảo tưởng chứ không thể nào biến nó thành sự thật được, nếu như mình không cố gắng tỉnh táo để làm cho ảo tưởng đó biến thành sự thật thì mình sẽ mãi mãi biến thành người chỉ biết sống trong mơ, trong ảo tưởng mà thôi. Thở dài!!! Haizzzzzzzzzzz.... Disappointed-face4
Reply
#2
(2019-01-17, 03:55 PM)Người cõi trên Wrote: Vẫn mãi là ảo tưởng chứ không thể nào biến nó thành sự thật được, nếu như mình không cố gắng tỉnh táo để làm cho ảo tưởng đó biến thành sự thật thì mình sẽ mãi mãi biến thành người chỉ biết sống trong mơ, trong ảo tưởng mà thôi. Thở dài!!! Haizzzzzzzzzzz.... Disappointed-face4

Hi Người Cõi Trên!   Hug

Người Cõi Trên ở tầng số mấy? Lol  Mình đang ở tầng thứ 9. Biggrin
Welcome NCT đến với Chợ Trời VB! Cheer  

Đùa với NCT tí cho vui, chứ sống trong mơ, trong ảo tưởng đôi khi cũng vui lắm NCT! Cheer 

Một khi đã chọn lên online để sinh hoạt thì somehow cũng đã chọn cách sống ảo rồi NCT. Tulip4 

Tuy nói là ảo nhưng chân tình là thật. Mỗi chúng ta ai cũng có trái tim và khối óc để nhận xét và cảm nhận. Chân tình là real. We couldn't fake. Tulip4

Người Cõi Trên ở chơi vui nhé. PVy recommend NCT đăng ký trở thành thành viên thì chúng ta Biggrin sẽ nói chuyện với nhau thoải mái hơn. Please
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply