Tại sao chúng ta phải thờ phượng ĐCT?
#31
CHUÁ GIAO NHIỆM VỤ CHO ONG GIÚP NHÀ NÔNG CÓ ĐƯỢC NHỮNG THỰC PHẨM TỐT 

rồi từ đó , mình đi ra mua ... đem về nhà ăn


CÁM ƠN VÀ THỜ PHƯỢNG CHUÁ , VÌ CÔNG VIỆC NGÀI LÀM TRONG THIÊN NHIÊN :78: :78: 


[Image: Prayer-Food-1.jpg]



:78: :78: :78:
Reply
#32
Khi đi chợ mua đồ ăn , mình đừng quên



[Image: download-28.jpg]

[Image: produce-section-in-supermarket-culver-ci...iforni.jpg]

[Image: people-buying-in-supermarket-produce-sec...umbnai.png]



tiếng việt mình có câu ... ĂN TRÁI NHỚ KẼ TRỒNG CÂY ...

mình ăn đồ ăn ... THÌ PHẢI NHỚ TỚI ĐẤNG ĐẢ LÀM VIỆC TRONG THIÊN NHIÊN ĐỂ BAN CHO MÌNH NHỮNG ĐỒ ĂN ... CẦN THIẾT CHO CƠ THỂ CUẢ MÌNH ĐƯỢC KHOẼ MẠNH   :78: :78: :78: Thumbs-up4 Thumbs-up4
Reply
#33
[Image: fishmarket.jpg]


[Image: 8751803329fc18f65627e5dbe701aee3.jpg]


[Image: Main-18-supermarket-109863-1280.jpg]


[Image: meat4-slide-CRE.jpg]
Reply
#34
Mình nên nhớ 1 điều


ĐỒ ĂN CHUÁ BAN CHO MÌNH

KHÔNG PHẢI CHỈ ĐỂ LÀM MÌNH NO CÁI BAO TỬ CUẢ MÌNH

MÀ CÒN .....


- MANG SỨC KHOẺ TỚI CHO MÌNH

- MANG NHỮNG VITAMINS , NHỮNG MINERALS CẦN THIẾT CHO CƠ THỂ MÌNH

- MÌNH PHẢI ĂN UỐNG VARIETY KHÁC NHAU , ĐỂ CÓ ĐẦY ĐỦ NHỮNG VITAMINS & MINERALS CHUÁ MANG LẠI CHO MÌNH

- CHUÁ LÀ ĐẤNG DỰNG NÊN BODY MÌNH .. CHUÁ BIẾT BODY MÌNH CẦN GÌ ... VÀ TRONG THỰC PHẪM , CHUÁ BAN CHO MÌNH , CÓ NHỮNG GÌ MÀ BODY MÌNH CẦN ĐẾN


ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN MÀ MÌNH CŨNG PHẢI THỜ PHƯỢNG CHUÁ



[Image: d67fe43c49440403a458a5ce6914de3d.jpg]


[Image: vitamin-pill-circle-chart-banner-with-ve...416507.jpg]



[Image: rsz-ultimate-guide-to-carbs-in-nuts-small-2.jpg]



[Image: 500-F-159903181-ZLf7vs-QM3j-GKLe-X4-Yt6o...ag7-J5.jpg]
Reply
#35
Con bướm cũng pollinate , nhưng cấu trúc "cái giò dài" của nó không hiệu quả bằng "cái giò" của con ong , vì nó không mang được nhiều bụi phấn (pollen) từ bông này qua bông kia ... được như con ong


[Image: Monarch-MA14.jpg]
Reply
#36
"kinh nghiệm xương máu của Vân" ...

- khi ai mời tới nhà ăn , chưa ngồi vào bàn , thì mình lo cám ơn người nấu ăn trước .. make sure người đó nghe mình cám ơn

- để khi ngồi vào bàn , mình có thể cám ơn Chúa cho thức ăn

- nếu gặp unbelievers , thì mình nên cẩn thận điều này .. chứ không thôi .. người ta buồn , vì mình chưa cám ơn người ta , mà lo cám ơn Chúa  :slightly-smiling-face4:

- nhưng nếu gặp believers , thì mình có thể cám ơn Chúa , xong rồi cám ơn người nấu ăn , xong rồi bắt đầu ăn 


[Image: whendoweeat2-2160x1200.jpg]




my 2 cents  Hello
Reply
#37
Hi YADK


Trở về mái nhà xưa ... chúc Khờ nhiều vui vẽ nhé   Cheer
Reply
#38
Có bao giờ , bạn ngồi nhìn body của mình ??

nhìn móng tay 

nhìn fingerprints 

nhìn lổ chân lông 

nhìn lông mày , lông mi , lông mũi 


VÀ THẤY SỰ KỲ DIỆU CUẢ CHUÁ ???

NỘI CÁI FINGERPRINTS ... CẢ TỈ NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI , KHÔNG CÓ 1 NGƯỜI NÀO TRÙNG FINGERPRINTS VỚI NHAU ... LÀ MÌNH BIẾT SỰ KỲ DIỆU CỦA CHUÁ NHƯ THẾ NÀO RỒI 



[Image: 63180952-fingerprint-types624.jpg]





Reply
#39







video này cho mình biết nhiều cái facts về body của mình

mình phải hiểu ... CHUÁ CẤU TẠO BODY MÌNH 1 CÁCH HẾT SỨC KỲ DIỆU 




:78: :78: :78:
Reply
#40


Reply
#41
Trước khi đi qua nguyên nhân thứ hai ... sẳn đây Vân muốn nói luôn đề tài này ... có vài người tranh cải về việc "ăn thịt , không ăn thịt , ăn thịt , không ăn thịt" ... ở đây Vân đưa ra vài cái , just in case you're interested  Hello


Personally , Vân nghĩ đây là ý muốn cá nhân ... anh muốn ăn thịt , cũng ok ... mà anh không muốn ăn thịt , thì cũng ok luôn .. trước đây , con gái Vân nó cũng đòi bỏ thịt , Vân nói nó vậy nó không được đi ăn McDonald's nữa , vừa nghe nói vậy , nó thay đổi ý định liền ... just like that  Lol






Nhưng nếu nói về Kinh thánh , thì Kinh thánh cho mình biết cái gì ??


Rôma 14:2

Người nầy tin có thể ăn được cả mọi thứ; người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi. 

(người có đức tin mạnh , họ ăn thịt thoải mái ... nhưng người có đức tin yếu , thì họ chĩ ăn rau cải thôi)



[Image: 50f779c2cdfb8f5d237752a5c78c2894.jpg]




***




Khi dân Do thái rời khỏi Ai cập , lang thang trong sa mạc for 40 years , Chúa cung cấp cái gì cho họ ăn ???

Chúa cho họ ăn MannaQuail



[Image: Manna-Getty-Images-107979052-56a14a105f9...bddc33.jpg][Image: california-quail-5b0feb8b04d1cf00366190bc.jpg]


Xuất Ê díp tô ký 16

11 Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 

12 Ta đã nghe lời oán trách của dân Y-sơ-ra-ên. Vậy, ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng: Lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt; sáng mai sẽ ăn bánh no nê, và sẽ biết ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi. 
13 Vậy, chiều lại, có chim cút bay lên phủ trên trại quân; đến sáng mai lại có một lớp sương ở chung quanh trại quân




***


Trước trận đại hồng thuỷ , Chúa cho con người được ăn gì ??


Sáng thế ký 1:29

29 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi

(Chúa cho họ ăn thực vật , cỏ xanh , trái cây)





***




Sau trận đại hồng thuỷ và chiếc ark của Noah tắp vào đất liền , thì Chúa cho con người được ăn gì ??


Sáng thế ký 9:3

Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh. 

(trước đây , Chúa cho họ ăn thực vật , cỏ xanh ... bây giờ , Chúa cho họ ăn thịt - phàm vật chi hành động và có sự sống)




***



Chúa Jesus ăn cá nướng (broiled fish) ...


Luca 24

41 Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc, và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không? 

42 Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng
43 Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ



[Image: Red-Snapper-16.jpg]
Reply
#42
Vậy thì tóm tắt thế nào ??


- Chúng ta không phán xét ai chuyện ăn uống của họ .. nếu họ muốn ăn thịt , hay nếu họ không muốn ăn thịt ... đây không phải là 1 đề tài đúng cho chúng ta phán xét họ

- Nhưng .. dĩ nhiên mình biết ... người có đức tin mạnh , thì họ ăn cái gì cũng được ... nhưng người có đức tin yếu , thì họ chĩ ăn thực vật mà thôi

- Kinh thánh không hề lên án những người ăn thịt .... Chúa cho họ ăn thịt , Chúa Jesus ăn cá nướng ... Kinh thánh không hề có 1 câu nào lên án những người muốn ăn thịt cả ... fyi  Hello






Nhưng xét cho cùng ...

- người ta nuôi gà , nuôi heo , nuôi bò , nuôi chiên ... để làm gì ?? nếu không để ăn thịt ???  Confused

- Chúa cho biển đầy "seafood , nào là tôm hùm , cá thu , oyster ..." để làm gì ?? nếu không để ăn thịt ???  Confused
Reply
#43


Reply
#44
2. Chúa dựng nên con người mình ... không những chỉ ban cho mình thức ăn làm bổ dưỡng mình ... mà Chúa còn đi xa hơn ... ban cho mình những thứ khác mình cần  ... kêu là EARTH'S RESOURCES ... https://sciencing.com/list-of-earths-resources-13636236.html





Reply
#45
NATURAL RESOURCES ..





Reply