Tại sao chúng ta phải thờ phượng ĐCT?
#16


Reply
#17


Reply
#18
MY POINT ??


Chúa dựng nên mình 1 cách kỳ diệu , tuyệt hảo

kỳ diệu , tuyệt hảo hơn là mình có thể tưởng tượng 

bạn có biết cơ thể của bạn có bao nhiêu systems không ???

mỗi system , nó có bổn phận phải làm việc gì ??

chỉ cần 1 system fail , là bạn sẽ bị thế nào , bạn biết không ??


NẾU MÌNH KHÔNG THỜ PHƯỢNG CHUÁ , TỨC LÀ ...  MÌNH KHÔNG BIẾT MÌNH ĐƯỢC DỰNG NÊN 1 CÁCH TUYỆT HẢO , DIỆU KỲ NHƯ THẾ NÀO .. MÌNH KHÔNG APPRECIATE NHỮNG GÌ CHUÁ BAN CHO MÌNH 





thì sao mình có thể ngồi đó .. bảo là mình có hiếu ... với cha mẹ mình ?? 

khi mình không thờ phượng Đấng đả dựng nên mình ??  Confused

cha mẹ cho mình những systems trong body mình ??  Confused

cha mẹ sai biểu mỗi system phải làm việc như thế nào cho mình được khoẻ ???  Confused


CÂU TRẢ LỜI LÀ ... KHÔNG ... SURPRISED ???  Confused
Reply
#19


Reply
#20


Reply
#21
Coi 1 vài systems , để mình thấy được .. CHUÁ DỰNG NÊN CON NGƯỜI MÌNH KỲ DIỆU NHƯ THẾ NÀO NHÁ   :78: :78:





















Reply
#22


Reply
#23


Reply
#24


Reply
#25






banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#26


Reply
#27
MY POINT ???


Nguyên nhân thứ nhất mà ... tại sao chúng ta phải thờ phượng ĐCT ??

- đồng ý mình cho rằng .. cha mẹ sanh ra mình ... nuôi mình lớn lên




- NHƯNG MÌNH ĐỪNG QUÊN NGHĨ TỚI NGUỒN GỐC CUẢ VẤN ĐỀ Ở ĐÂY

- Chúa dựng nên mình 1 cách kỳ diệu trong bụng mẹ .. Ngài cho mình không biết bao nhiêu là body systems , mà mổi system có 1 nhiệm vụ , function khác nhau ... chỉ cần 1 system fail , là mình gặp đũ thứ rắc rối , đi kiếm bác sĩ , hay có thể phải nhập viện vào nằm trong nhà thương , hay có thể đi ra ngoài đồng nằm hóng gió nghe dế kêu

- Chúa dựng nên mình , Chúa biết cơ thể mình cần những thứ gì , Ngài cung cấp những thứ đó trong thiên nhiên , và Ngài dựng nên thiên nhiên hoạt động chung lại với nhau , để mình có được những thứ cần thiết cho cơ thể mình ... Nếu Chúa không làm việc này , thì cha mẹ mình mặc dù có kiếm ra tiền , nhưng cũng không có được food cho mình ăn


VÀO NHỮNG LÚC NGẬP LỤT HAY HẠN HÁN , CHA MẸ DÙ CÓ TIỀN RỪNG BẠC BIỂN , NHƯNG CHƯA CHẮC GÌ ĐẢ CÓ THỂ MANG FOOD VỀ CHO MÌNH ĂN ĐƯỢC

NẾU MÌNH KHÔNG THỜ PHƯỢNG CHUÁ , THÌ LÀ 1 ĐIỀU THIẾU SÓT ... KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN ĐƯỢC




:78: :78:
Reply
#28
đừng hiểu lầm Vân


- Vân không kêu ai .. bất hiếu với cha mẹ ... dĩ nhiên , mình phải có hiếu khi cha mẹ còn sống , chăm lo , săn sóc , thăm viếng , hỏi han cha mẹ




- NHƯNG NẾU AI GỌI LÀ MÌNH CÓ HIẾU VỚI CHA MẸ , THÌ CŨNG ĐỪNG QUÊN ... ĐẤNG ĐẢ DỰNG NÊN MÌNH MỘT CÁCH KỲ DIỆU TRONG BỤNG MẸ .. ĐẤNG ĐẢ BAN CHO 1 THIÊN NHIÊN LÀM VIỆC VỚI NHAU ĐỂ CUNG CẤP CHO MÌNH FOOD CÓ ĐẦY ĐỦ NHỮNG VITAMINS & MINERALS CẦN THIẾT CHO CƠ THỂ MÌNH  ... ĐỀ MÌNH THỜ LẠY ĐẤNG ĐÓ , ĐỨC CHUÁ TRỜI
Reply
#29


Reply
#30
Trước khi đi tiếp , mình nói chuyện về mấy con ong 1 chút 


[Image: 080722225336-1-540x360.jpg]


Có nhiều người khi thấy tới ong , là la oai oải lên .. giống như mấy đứa con gái của Vân , hồi nhỏ , mỗi lần thấy ong , là la lên , chạy đi kiếm đồ .. đập ong chết .. đập cà chớn , mà nó đả đưa cái kim từ đít nó ra rồi , thì coi chừng .. đập được nó , nó lăn ra 1 chổ nào đó , bây giờ mình không thấy , nhưng lở có 1 ngày nào đẹp trời , mình vô tình đạp lên nó mà không mang dép , thì kim đó sẻ đâm vào chân mình như chơi .. chuyện đó đả xãy ra cho 2 công chúa của Vân :)


Mình thấy ong bay trên những bông hoa , hút mật hoa .. mình nghĩ tới việc .. ăn mật ong

Nhưng thiệt ra , Chúa giao cho ong 1 công tác còn cao cả hơn việc cho mình mật ong ... được kêu là POLLINATING ... mà CON NGƯỜI học được từ CON ONG , chứ không phải the other way around là CON ONG học được từ CON NGƯỜI ... mang phấn từ hoa đực đem qua hoa cái , để sanh ra trái ... 



Công việc Chúa làm rất kỳ diệu , Ngài không những chỉ cho động vật "đực và cái" , mà Ngài cũng cho thực vật "đực và cái" ... 1 điều mà KHOA HỌC không thể nào làm được ...  :78: :78: :78:



***


Nhưng hiện tại chuyện gì đang xảy ra cho những con ong này ???  Confused

1. Người ta dùng thuốc hoá học để diệt trừ sâu bọ ... thuốc này dĩ nhiên là dính trên hoa .. những con ong tìm tới những bông hoa này , cũng bị ảnh hưỡng bởi thuốc hoá học .. nên 1 số bị chết

2. Mình đừng coi thường những con ong này nhá ... đây là 1 business làm ăn đàng hoàng ... nông dân cần những con ong này "Pollinating" để thực phẩm thu hoạch được tốt đẹp ... khi những con ong này bị chết , thì họ phải "đi thuê ong về làm việc"

3. Mà nếu người ta "đi thuê ong về làm việc" .. thì cũng có những người "nuôi ong để cho thuê" ... những con ong này được chở đi tới những nơi xa , nơi nào cần thuê ong , thì nó được chở tới làm việc cật lực (dĩ nhiên , nó chỉ làm những gì Chúa giao cho nó làm thôi) .... vì đi đường xa , vì làm việc cật lực , nên cũng lại thêm 1 số ong bị chết nữa .. VẤN ĐỀ ONG CHẾT TRỞ THÀNH 1 VẤN ĐỀ LỚN ĐỐI VỚI NHỮNG NHÀ NÔNG 





[Image: Fig1-Effects-of-cross-pollination-2.jpg]



mình thấy .. sản phẩm ra bởi ong .. khác với ... sản phẩm sanh ra bởi gió , hay bởi thiếu bàn "chân" của con ong là như thế nào







[Image: 95388-004-6-E2508-A9.jpg]




[Image: What-is-Pollination.jpg]








khi những con ong bị chết .. người dân TQ phải làm chuyện "Pollination" này thay thế cho ong .... https://www.huffingtonpost.ca/entry/huma...5657738410




[Image: 5703f9491e0000870070644c.jpg]
Reply