Em sugar
#1
Chắc cũng ngồi lột vỏ nhản mất mấy tiếng đồng hồ quá .  mình ngồi lột trái vải có 4 kilo thôi mà mất gần 2 tiếng ,vai cứng ngắc luôn  Crying-face4
Reply
#2
(2019-01-12, 07:20 PM)Chân Nguyệt Wrote: Chắc cũng ngồi lột vỏ nhản mất mấy tiếng đồng hồ quá .  mình ngồi lột trái vải có 4 kilo thôi mà mất gần 2 tiếng ,vai cứng ngắc luôn  Crying-face4

Dùng cái này nhe CN  Biggrin







APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#3
My god có máy lột vỏ lychee nửa. .hay nhen
Reply
#4
(2019-01-12, 07:45 PM)Chân Nguyệt Wrote: My god có máy lột vỏ lychee nửa. .hay nhen

hihihi ...nhưng nhà mình mua 1 lb, bỏ vô đó nó mắc trong máy hết, chả còn gì ăn  Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#5
(2019-01-12, 07:20 PM)Chân Nguyệt Wrote: Chắc cũng ngồi lột vỏ nhản mất mấy tiếng đồng hồ quá .  mình ngồi lột trái vải có 4 kilo thôi mà mất gần 2 tiếng ,vai cứng ngắc luôn  Crying-face4

Nhãn bên CN đang onsale hả?. 
Nhãn mùa này ngọt ko sis?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#6
Nhà em có nhiều quá...nên làm nhãn khô thôi chị....


Chứ ngồi lột lâu lắm chị..... Biggrin



Wow máy lột võ nhãn hay quá chị DF  Clap

Reply
#7
Hmm....     Uả thành em đường rồi hả.......     Thôi kêu là cô bé đường đi cho nó nghe dễ thương 1 chút ....     Until then ....   Good Luck....  

Ps...   mà da em màu gì .....    để coi gọi là cô bé đường cát trắng, cô bé đường thẻ, cô bé đường thốt nốt ....   hay cô bé đường khét (aka nước màu để kho thịt, cá, vv)....   :thayghet:   ba8   có 1 chữ đường mà truy ra thành nhiều loại ....   Hahahahahahahahahahaha  :dance: :dance:
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#8
(2019-01-13, 01:47 AM)ngap_ruoi :RolliHmm....     Uả thành em đường rồi hả.......     Thôi kêu là cô bé đường đi cho nó nghe dễ thương 1 chút ....     Until then ....   Good Luck.... Wrote: Ps...   mà da em màu gì .....    để coi gọi là cô bé đường cát trắng, cô bé đường thẻ, cô bé đường thốt nốt ....   hay cô bé đường khét (aka nước màu để kho thịt, cá, vv)....   :thayghet:   ba8   có 1 chữ đường mà truy ra thành nhiều loại ....   Hahahahahahahahahahaha  :dance: :dance:
Rollin 


Sis Sa Mạc hôm qua tự nhiên nhớ cái muỗng để ép hộtcherry ra .. Không biết có ép được hột lychee không?

Sis đó ơi , thường mấy trái cây mùa hè  bị ứ hàng, nên siêuthị người Thổnày thầu hết nguyên kho , rồi chia nhánh ra bán rẻ. Một thùng 2 kilo có 1euro thôi , giải này lúc tươi chua lè hà , mình không bao giờ mua, giờ nó chín tiếp nên ngọt chút chút, mình lấy một thùng xoay smoothie, còn lại cho vào keo lớp đường lớp lychee . vài tháng sau tính sau  

Ông già gặp mình thì mừng lắm  , mua nhiều mà không có kèo nài giá, ...có nhiều người lựa chọn lên , lựa chọn xuống, quá rẻ rồi còn doidf rẻ nữa, ổng ghétl lắm 

Còn mình mua ổng rảnh lựa hàng tốt cho mình  , mua xong ổng để mình tự tính tiền luôn Rollin, rồi ổng bớt vài đồng nữa cho khỏi thối tiền lẻ tẻ ,   xong mình xin thêm mot trái ớt  một trái chanh , ổng hốt cho một nắm tay cho... Mình trả lại liền ,ăn không hết  mắt  công bỏ vì mốc meo nữa , giờ ổng tự động thấy vô xe đạp mình luôn haha  Rollin tếu thiệt  , trái cây tốt tươi ổng năn nỉ mình mua thêm hoài 

Hôm qua nguyên thùng chắc cũng khoảng 250 trái dưa leo  cho free mà không ai lấy hêt. Mình lấy 5 trái thôi , phải rảnh ôm vài kilo. tha hồ làm dưa mắm chay 





Nói chỡ nhờ siêu thị này mà dư được tiền chợ, chịu khó đi chợ xa một chút mà có nhiều đồ mua và chợ đông người vui lắm  Smiling-face-with-halo4 có khi người đứng kế bên không wen biết họ hỏi mình mua một thùng rồi chia 2 chịu không , rẻ quá mà nguyên thùng ăn không hết, ừ liên cho vui lòng nhau. .  Thấy cảnh tỉnh người vậy cũng vui vui đó sis
Reply
#9
Hmm...   Dĩ nhiên là dùng cái thìa ép hạt cherry để ép hạt lychee ra .....   Thì không được vì hat cherry vừa tròn vừa nhỏ ...   còn hạt lychee vừa to vừa dài ..... làm sao ép hạt ra được ....     Until then ...   Good Luck...

Ps...  Cái gì ép được thì ép .....  ép không được phải dùng bàn tay ép thôi (cấm nghĩ bậy)....   Hahahahahahahahahaha....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply