YeuAnhDaiKho + Hương ...Về Đây Nghe em
#16
(2019-01-12, 07:54 PM)Huong Khuya Wrote:
HK chỉ sợ anh Guest anh chọi cho một guốc thôi PVy. :chay:

Không đâu sis HK ạ, anh Guest ảnh hiền và tử tế lắm sẽ không chọi guốc sis đâu. Tulip4

Sis không tin sis thử chọc ảnh đi, ảnh sẽ nhõng nhẽo. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

:chay: :chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#17
(2019-01-12, 06:36 PM)DesertFlower Wrote: Chào đón Hương Đến với VietBest Cheer  :rose4:

Rất vui khi biết YeuAnhDaiKho đã trở về với VietBest  Cheer :rose4:

Phương Vy đã hát bài này tặng hai em  Tulip4

Chúc 2 em luôn vui vẻ và bình an nơi đây  Hug

[Image: Ve-Day-Nghe-Em1.jpg]



Diệu Âm nghe bạn Phương Vy hát nhiều bài nhạc đời và nhạc thánh ca rồi nhưng thật kỳ lạ, khi hát thánh ca thì như có lửa trong đó còn hát nhạc đời cũng vẫn giọng hát đó nhưng nghe lạc lỏng, vô duyên cách rất rõ rệt. Việc này lạ vì thường ca sĩ hát thánh ca hay vẫn hát nhạc đời hay. Có vấn đề gì trong chuyện này thì phải. Nghe nhạc cho biết cảm giác vậy thôi chứ bạn muốn hát gì thì hát.
Reply
#18
(2019-01-12, 07:57 PM)Phương Vy Wrote: Không đâu sis HK ạ, anh Guest ảnh hiền và tử tế lắm sẽ không chọi guốc sis đâu. Tulip4

Sis không tin sis thử chọc ảnh đi, ảnh sẽ nhõng nhẽo. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

:chay: :chay:

Bé này  Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#19
(2019-01-12, 08:04 PM)dieuam Wrote: Diệu Âm nghe bạn Phương Vy hát nhiều bài nhạc đời và nhạc thánh ca rồi nhưng thật kỳ lạ, khi hát thánh ca thì như có lửa trong đó còn hát nhạc đời cũng vẫn giọng hát đó nhưng nghe lạc lỏng, vô duyên rõ ràng. Việc này lạ vì thường ca sĩ hát thánh ca hay vẫn hát nhạc đời hay. Có vấn đề gì trong chuyện này thì phải. Nghe nhạc cho biết cảm giác vậy thôi chứ bạn muốn hát gì thì hát.

bạn dieuam nói kỳ vậy chair-to-the-head  ...ai cũng nghe hay mà Thumbs-up4 ...bạn dieuam chắc bay lên bay xuống bị sức ép không khí nên hư thính giác rồi đấy  Rollin :chay:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#20
(2019-01-12, 08:04 PM)dieuam Wrote: Diệu Âm nghe bạn Phương Vy hát nhiều bài nhạc đời và nhạc thánh ca rồi nhưng thật kỳ lạ, khi hát thánh ca thì như có lửa trong đó còn hát nhạc đời cũng vẫn giọng hát đó nhưng nghe lạc lỏng, vô duyên cách rất rõ rệt. Việc này lạ vì thường ca sĩ hát thánh ca hay vẫn hát nhạc đời hay. Có vấn đề gì trong chuyện này thì phải. Nghe nhạc cho biết cảm giác vậy thôi chứ bạn muốn hát gì thì hát.

DieuAm! :kiss: 

DieuAm hay thật ý, nhiều lúc đọc những post DieuAm nói chuyện với PVy, PVy tự hỏi tại sao DieuAm lại có thể hiểu PVy nhiều như vậy? Ồ! Hay là tại vì hai mình cùng 1 tầng số nhỉ. Biggrin  Lol

Thanks DieuAm nhé, DieuAm nhận xét chuẩn không cần chỉnh! Cheer 

PVy không tha thiết chuyện yêu đương nam nữ nữa nên hát nhạc tình nghe không có lửa là thế. Tulip4

Cảm ơn DieuAm đã ghé vô nghe PVy hát nhen! Tulip4

Chị Hoa Sa Mạc! love Em nghe chị kể nên em mới biết, vụ nhõng nhẽo. Biggrin Lol

:chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#21
(2019-01-12, 08:11 PM)Phương Vy Wrote: DieuAm! :kiss: 

DieuAm hay thật ý, nhiều lúc đọc những post DieuAm nói chuyện với PVy, PVy tự hỏi tại sao DieuAm lại có thể hiểu PVy nhiều như vậy nhỉ? Ồ! Hay là tại vì hai mình cùng 1 tầng số.    Lol
[quote pid='129134' dateline='1547341904']

Thanks DieuAm nhé, DieuAm nhận xét chuẩn không cần chỉnh! Cheer 

PVy không tha thiết chuyện yêu đương nam nữ nữa nên hát nhạc tình nghe không có lửa là thế. Tulip4

Cảm ơn DieuAm đã ghé vô nghe PVy hát nhen! Tulip4

Chị Hoa Sa Mạc! love Em nghe chị kể nên em mới biết, vụ nhõng nhẽo. Biggrin Lol

:chay:
[/quote]

có nhõng nhẽo nữa à ? Chị không nhớ  :slightly-smiling-face4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#22
(2019-01-12, 07:55 PM)DesertFlower Wrote: Chụp hình xong rồi, giờ có cần làm banner gì không nhỉ ? Rollin :chay:

 You're the best!!!  Tulip4 :chay:
Reply
#23
(2019-01-12, 08:11 PM)Phương Vy Wrote: DieuAm! :kiss: 

DieuAm hay thật ý, nhiều lúc đọc những post DieuAm nói chuyện với PVy, PVy tự hỏi tại sao DieuAm lại có thể hiểu PVy nhiều như vậy nhỉ? Ồ! Hay là tại vì hai mình cùng 1 tầng số. Biggrin  Lol

Thanks DieuAm nhé, DieuAm nhận xét chuẩn không cần chỉnh! Cheer 

PVy không tha thiết chuyện yêu đương nam nữ nữa nên hát nhạc tình nghe không có lửa là thế. Tulip4

Cảm ơn DieuAm đã ghé vô nghe PVy hát nhen! Tulip4

Chị Hoa Sa Mạc! love Em nghe chị kể nên em mới biết, vụ nhõng nhẽo. Biggrin Lol

:chay:



Có nhiều bí mật về tâm linh người thường khó hiểu thấu. Khi Chúa muốn dùng một người chẳng phải muốn là dùng ngay mà đã có sự chuẩn bị từ nhiều năm về trước, có thể khi người đó mới chào đời Chúa đã có chương trình này cho kẻ đó rồi. Trong thời điểm bắt đầu kế hoạch đó , Chúa cách ly người đó khỏi tình yêu nam nữ để người đó được chuyên tâm làm tròn công việc Chúa. Không thể đã có công chuẩn bị trước 20 năm, sau đó để người đó dính vô tình yêu nam nữ để làm hỏng công việc Chúa. Nếu công việc đó cần đến hai người mới làm được thì Chúa mới tìm cho Phương Vy một người bạn đời có cùng lý tưởng về đạo với Phương Vy. Nếu công việc chỉ cần một người mà vẫn làm được thì Phương Vy phải chịu hy sinh tình yêu nam nữ trong thời gian rất dài. Việc này Phương Vy không chống lại được đâu vì không ai chống được ý Chúa, phải chấp nhận thôi. Diệu Âm nghĩ Phương Vy đã được Chúa cho rao truyền nước Chúa bằng cách hát thánh ca Tin Lành. Đây chỉ là bước đầu tiên. Sau này khi Phương Vy đã vững vàng trong đức tin Chúa sẽ giao cho bạn nhiệm vụ khác lớn hơn vì tìm được một người con vừa ý Chúa, với Chúa coi vậy cũng không phải chuyện dễ tìm. Cho nên Chúa phải tìm cách đào tạo. Lời Diệu Âm không sai đâu, sau này bạn sẽ thấy. Xin chúc mừng bạn đã được Chúa chọn.
Reply
#24
(2019-01-12, 08:29 PM)dieuam Wrote: Có nhiều bí mật về tâm linh người thường khó hiểu thấu. Khi Chúa muốn dùng một người chẳng phải muốn là dùng ngay mà đã có sự chuẩn bị từ nhiều năm về trước, có thể khi người đó mới chào đời Chúa đã có chương trình này cho kẻ đó rồi. Trong thời điểm bắt đầu kế hoạch đó , Chúa cách ly người đó khỏi tình yêu nam nữ để người đó được chuyên tâm làm tròn công việc Chúa. Không thể đã có công chuẩn bị trước 20 năm, sau đó để người đó dính vô tình yêu nam nữ để làm hỏng công việc Chúa. Nếu công việc đó cần đến hai người mới làm được thì Chúa mới tìm cho Phương Vy một người bạn đời có cùng lý tưởng về đạo với Phương Vy. Nếu công việc chỉ cần một người mà vẫn làm được thì Phương Vy phải chịu hy sinh tình yêu nam nữ trong thời gian rất dài. Việc này Phương Vy không chống lại được đâu vì không ai chống được ý Chúa, phải chấp nhận thôi. Diệu Âm nghĩ Phương Vy đã được Chúa cho rao truyền nước Chúa bằng cách hát thánh ca Tin Lành. Đây chỉ là bước đầu tiên. Sau này khi Phương Vy đã vững vàng trong đức tin Chúa sẽ giao cho bạn nhiệm vụ khác lớn hơn vì tìm được một người con vừa ý Chúa, với Chúa coi vậy cũng không phải chuyện dễ tìm. Cho nên Chúa phải tìm cách đào tạo. Lời Diệu Âm không sai đâu, sau này bạn sẽ thấy. Xin chúc mừng bạn đã được Chúa chọn.

Biggrin Lol Khúc này sao khó hiểu quá người đẹp ạ! Tulip4  Hình như DieuAm vừa bay bay vừa nói chuyện với PVy phải hơm? Biggrin

PVy cảm ơn DieuAm đã tiên đoán chuyện tương lai cho PVy. PVy cũng hy vọng DieuAm nói đúng.  Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#25
Phương Vy,


Hát thánh ca mà có lửa trong bài thánh ca như Phương Vy thì trong 10 ngàn người mới tìm ra một người như vậy, mà cũng chưa chắc có. Cho nên đây chẳng phải chuyện tầm thường mà loài người làm được, tức là phải có ơn Chúa cách đặc biệt.
Reply
#26
(2019-01-12, 08:39 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Lol Khúc này sao khó hiểu quá người đẹp ạ! Tulip4  Hình như DieuAm vừa bay bay vừa nói chuyện với PVy phải hơm? Biggrin

PVy cảm ơn DieuAm đã tiên đoán chuyện tương lai cho PVy. PVy cũng hy vọng DieuAm nói đúng.  Hug



Có gì đâu khó hiểu. Với Phương Vy, có thể công việc của Chúa là không quan trọng, thích thì làm, không thích thì bỏ. Nhưng với Chúa thì công việc của Chúa là quan trọng nhất. Chúa xem việc của Chúa quan trọng hơn việc riêng của bạn. Cho nên khi Chúa chọn một người hầu việc Ngài thì Chúa muốn người ấy chuyên tâm vô công việc Chúa, không được chạy lung tung qua các đường khác như tình yêu nam nữ, cờ bạc, ăn chơi. Vì hai đường này khác nhau. Một là rẽ trái, hai là rẽ phải vậy mới chuyên tâm, mà chuyên tâm thì không bỏ lỡ nửa đường. Ví dụ: Chương trình của Chúa cho Phương Vy là 3 năm nửa bạn phải qua Phi Châu làm công việc Chúa bên đó, hoặc bạn phải làm công việc Chúa trong tổ chức Liên Hiệp Quốc. Nếu bạn lập gia đình rồi có hai ba đứa con nhỏ thì bạn còn đi đâu được ? Việc đó gọi là không chuyên tâm khi hầu việc Chúa.
Reply
#27
Xin chào YeuAnhDaiKho + Hương Khuya đến với VB....  Dà Xin chào Hương Khuya + YeuAnhDaiKho trở lại VB ...

Quê Xưa tui xin lổi không biết ai đến trước ai đến sau, hay cả hai dắt tay nhau dung dăng dung dẻ bước vào cùng lúc? Hay là yểu điệu thục nữ bước từng bước thầm mỗi người mỗi bước một bên, hay hai người hai bên? Hay là tung tăng vừa đi vừa hát,  trời hôm nay thanh thanh gió đưa cành mơn man tà áo  ... ??

Anyway, xin chào mừng hai bạn mới,  trước lạ sau quen, QX tui cũng mới đi nghe Imagine Talk về mới vào VB nên hơi trể nải chuyện vào đón 2 bạn, thấy thớt này đã 2 tầng lầu và có cô ca sĩ đang hát trên sân khấu giữa chuơng trình, mình đành đứng đàng sau nhón gót kiểng chân ngắm nhìn dung nhan 2 người mới và thưởng thức tiếng hát của ca sỹ chuyên hát chuyện tình ca ôi mùi mẫn lâm ly nhưng chưa bi đát ...


Nói một hồi dường như mình hơi đi lạc qua con đường khác rốt cuộc cái tui cũng không biết mình phiêu dạt đi đâu hay định làm gì?

Thôi, tui hổng muốn chàng ràng làm mất thời giờ của quí vị nên tui xin vào đề chính của việc tui tính nói hôm nay là ...
Xin chàoooo ...  YeuAnhDaiKho + Hương Khuya đến với VB ... Yeahhhh ....  Clap :dance: :tropical-drink_1f379: :chay: :chay:
Reply
#28
À tiện đây tui cũng muốn xin chủ nhà cho tui mượn đỡ thớt này để chào đón thêm một ngừ nữa cũng vừa mới đến từ hôm qua ... đó là ...


Xin chào Sao Mai đến với VB ... Yeah ... !!!   :dance: Clap


Thiệt ra tui cũng không sure Sao Mai là người cũ hay người mới nhưng thôi mình cũng chào đón lun, ... rủi gặp người cũ thì mình nhăn răng cười trừ ... còn gặp người mới thì hoan hỉ wéo cơm ...

Nói tới cơm nghe giang hồi đồn Sao Mai cũng là một người trong bíp nấu ăn ngon lắm, hôm nào hy vọng Sao Mai cho ăn ké một món đi chớ hi?    Cheer :rose4: Tulip4  
Reply
#29
(2019-01-12, 08:41 PM)dieuam Wrote: Phương Vy,


Hát thánh ca mà có lửa trong bài thánh ca như Phương Vy thì trong 10 ngàn người mới tìm ra một người như vậy, mà cũng chưa chắc có. Cho nên đây chẳng phải chuyện tầm thường mà loài người làm được, tức là phải có ơn Chúa cách đặc biệt.

DieuAm có thiên vị PVy không vậy? Nghe DieuAm nói mà PVy muốn bay bay lên chín tầng mây luôn. Innocent Biggrin Lol

Nói đùa ghẹo DieuAm tí chứ PVy nghĩ DieuAm làm việc trong ngành Marketing hay sao? Lăng xê PVy như thế coi chừng hai đứa mìn bị ném cà chua đó nhe! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Kệ, nếu có ai ném, PVy lụm cà chua vìa nấu bún dziêu đãi anh QueXua ăn. Anh QX mê bún dziêu cả giang hồ đều biết. Biggrin Lol

:chay: :chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#30
(2019-01-12, 09:30 PM)Phương Vy Wrote: DieuAm có thiên vị PVy không vậy? Nghe DieuAm nói mà PVy muốn bay bay lên chín tầng mây luôn. Innocent Biggrin Lol

Nói đùa ghẹo DieuAm tí chứ PVy nghĩ DieuAm làm việc trong ngành Marketing hay sao? Lăng xê PVy như thế coi chừng hai đứa mìn bị ném cà chua đó nhe! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Kệ, nếu có ai ném, PVy lụm cà chua vìa nấu bún dziêu đãi anh QueXua ăn. Anh QX mê bún dziêu cả giang hồ đều biết. Biggrin Lol

:chay: :chay:



Bạn Phương Vy cũng biết Diệu Âm là người danh tiếng phải không. Nếu có danh tiếng thì Diệu Âm phải có một khả năng đặc biệt khác người nào đó như là một thứ trực giác chẳng hạn.
Reply