YeuAnhDaiKho + Hương ...Về Đây Nghe em
#1
Chào đón Hương Đến với VietBest Cheer :rose4:

Rất vui khi biết YeuAnhDaiKho đã trở về với VietBest  Cheer :rose4:

Phương Vy đã hát bài này tặng hai em  Tulip4

Chúc 2 em luôn vui vẻ và bình an nơi đây  Hug

[Image: Ve-Day-Nghe-Em1.jpg]
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#2
Cám ơn duoctue cho DF một cái like  Cheer love
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#3
Em cảm ơn chị nhiều ạ! love 

Em mong là hai sis YADK và sis Hương Khuya sẽ thích! Cheer 

Hello  Anh DuocTue!
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#4
(2019-01-12, 06:46 PM)Phương Vy Wrote: Em cảm ơn chị nhiều ạ! love 

Em mong là hai sis YADK và sis Hương Khuya sẽ thích! Cheer 

Hello  Anh DuocTue!

Good timing quá em hả ? Chắc mình có giác quan thứ 6 đấy ! Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#5
(2019-01-12, 06:59 PM)DesertFlower Wrote: Good timing quá em hả ? Chắc mình có giác quan thứ 6 đấy ! Rollin

Dạ chị thật là đúng lúc!   Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#6
Câu ca dao, đôi guốc mộc, nồi ngô khoai , chính là những hình ảnh mộc mạc , bình dị và rất thân thương của quê hương Việt Nam chúng ta . Khi lớn lên , chắc chúng ta đã nghe nhiều câu ru ầu ơ của những bà mẹ giữa trưa hè, rồi tiếng guốc của những nàng học sinh áo trắng trên vỉa hè, với củ khoai sáng là món quà hàng ngày trước khi đến trường.

Như một lời mời thân thiện , đêm nay PhươngVy đưa chúng ta trở về thăm lại chiếc cầu nho nhỏ, những dòng sông lặng lờ trôi, nhìn lại hàng tre xanh với đàn em bé đùa giỡn thả diều, và những cụ già móm mém nhai trầu ...

Và nhặt hoa xin tạ chút ơn
Hạnh phúc khi đã gặp nhau



[Image: images?q=tbn:ANd9GcSYKqGS-MqChGCITXrVBQV...SFxmxtQr5n]
welcome back YADK và welcome Hương Cheer
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#7
(2019-01-12, 07:07 PM)guest1221 Wrote: Câu ca dao, đôi guốc mộc, nồi ngô khoai , chính là những hình ảnh mộc mạc , bình dị và rất thân thương của quê hương Việt Nam chúng ta . Khi lớn lên , chắc chúng ta đã nghe nhiều câu ru ầu ơ của những bà mẹ giữa trưa hè, rồi tiếng guốc của những nàng học sinh áo trắng trên vỉa hè, với củ khoai sáng là món quà hàng ngày trước khi đến trường.

Như một lời mời thân thiện , đêm nay PhươngVy đưa chúng ta trở về thăm lại chiếc cầu nho nhỏ, những dòng sông lặng lờ trôi, nhìn lại hàng tre xanh với đàn em bé đùa giỡn thả diều, và những cụ già móm mém nhai trầu ...

Và nhặt hoa xin tạ chút ơn
Hạnh phúc khi đã gặp nhau



[Image: images?q=tbn:ANd9GcSYKqGS-MqChGCITXrVBQV...SFxmxtQr5n]
welcome back YADK và welcome Hương Cheer

Wow! Cảm ơn anh Guest nhiều lắm đã viết lời giới thiệu cho bài hát này. Anh viết Intro vừa nhanh và vừa hay nữa. You are the best! Biggrin Please
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#8
Cám ơn anh Khoa đã viết lời giới thiệu cho bài hát Phương Vy trình bày Cheer :rose4:, 2 từ "guốc mộc" thật dễ thương  love
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#9
(2019-01-12, 06:36 PM)DesertFlower Wrote: Chào đón Hương Đến với VietBest Cheer  :rose4:

Rất vui khi biết YeuAnhDaiKho đã trở về với VietBest  Cheer :rose4:

Phương Vy đã hát bài này tặng hai em  Tulip4

Chúc 2 em luôn vui vẻ và bình an nơi đây  Hug

[Image: Ve-Day-Nghe-Em1.jpg]


Chị Hoa Sa Mạc ơi, chị làm HK cảm động quá,  đúng lúc quá, HK  chạy vô cám ơn chị  đã gọi vào nhận lại đôi guốc mộc .
Phương Vy ơi... cảm động lắm!
Anh Guest ơi, đúng chất đôi guốc mộc luôn, LOL.
Reply
#10
(2019-01-12, 07:27 PM)Huong Khuya Wrote: Chị Hoa Sa Mạc ơi, chị làm HK cảm động quá,  đúng lúc quá, HK  chạy vô cám ơn chị  đã gọi vào nhận lại đôi guốc mộc .

Không có chi em :rose4: , vào chơi nhiều nhiều một chút Please , dù chị biết em đang bận giúp BTC sau hậu trường  Cheer Thumbs-up4
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#11
(2019-01-12, 07:32 PM)DesertFlower Wrote: Không có chi em :rose4: , vào chơi nhiều nhiều một chút Please , dù chị biết em đang bận giúp BTC sau hậu trường  Cheer Thumbs-up4

H đang bị sửng sốt thấy đôi guốc mộc Phương Vy đi vừa vặn quá, lại nhớ 6 cô nhỏ ngày xưa Me may cho 6 chiếc áo và mua cho mỗi cô 1 đôi guốc mới diện Tết.  love
Reply
#12
Thích bài này  Thumbs-up4
Reply
#13
(2019-01-12, 07:27 PM)Huong Khuya Wrote: Chị Hoa Sa Mạc ơi, chị làm HK cảm động quá,  đúng lúc quá, HK  chạy vô cám ơn chị  đã gọi vào nhận lại đôi guốc mộc .
Phương Vy ơi... cảm động lắm!
Anh Guest ơi, đúng chất đôi guốc mộc luôn, LOL.

Hug Cảm ơn sis Hương Khuya đã ghé vào nghe PVy hát. Tulip4

Sis HK có thời gian vô chit chat với các ACE ở VB cho vui nhé sis. PVy thấy ở đây mọi người ai cũng thân thiện và vui vẻ! Nếu sis thích chia sẻ điều gì vui vui, sis mở thread mới ra mọi người sẽ vào nói chuyện, ở VB có rất nhiều pro 888 . Biggrin Cheer 

Đôi guốc mộc anh Guest ảnh posted ý của ảnh để cho sis Hương Khuya và sis Yêu Anh Dại Khờ vào thử đấy ạ.

Ảnh còn dặn chị Hoa Sa Mạc phải đứng canh chừng ai mang vừa vặn là chụp hình gửi ảnh ngay. Biggrin


Cảm ơn anh DuocTue ạ! Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#14
(2019-01-12, 07:39 PM)Phương Vy Wrote: Hug Cảm ơn sis Hương Khuya đã ghé vào nghe PVy hát. Tulip4

Sis HK có thời gian vô chit chat với các ACE ở VB cho vui nhé sis. PVy thấy ở đây mọi người ai cũng thân thiện và vui vẻ! Nếu sis thích chia sẻ điều gì vui vui, sis mở thread mới ra mọi người sẽ vào nói chuyện, ở VB có rất nhiều pro 888 . Biggrin Cheer 

Đôi guốc mộc anh Guest ảnh posted ý của ảnh để cho sis Hương Khuya và sis Yêu Anh Dại Khờ vào thử đấy ạ.

Ảnh còn dặn chị Hoa Sa Mạc phải đứng canh chừng ai mang vừa vặn là chụp hình gửi ảnh ngay. Biggrin


Cảm ơn anh DuocTue ạ! Hug

HK chỉ sợ anh Guest anh chọi cho một guốc thôi PVy. :chay:
Reply
#15
(2019-01-12, 07:39 PM)Phương Vy Wrote: Đôi guốc mộc anh Guest ảnh posted ý của ảnh để cho sis Hương Khuya và sis Yêu Anh Dại Khờ vào thử đấy ạ.

Ảnh còn dặn chị Hoa Sa Mạc phải đứng canh chừng ai mang vừa vặn là chụp hình gửi ảnh ngay. Biggrin


Cảm ơn anh DuocTue ạ! Hug

(2019-01-12, 07:36 PM)Huong Khuya Wrote:
H đang bị sửng sốt thấy đôi guốc mộc Phương Vy đi vừa vặn quá, lại nhớ 6 cô nhỏ ngày xưa Me may cho 6 chiếc áo và mua cho mỗi cô 1 đôi guốc mới diện Tết.  love

Chụp hình xong rồi, giờ có cần làm banner gì không nhỉ ? Rollin :chay:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply