Tự do
#1
chốn tù được rồi ....ôi tự do ta yêu sự tự do .... Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
Rollin Ta là nữ thần của sự tự do  Rollin Please Rollin Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
(2019-01-12, 06:21 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin Ta là nữ thần của sự tự do  Rollin Please Rollin Hug

Welcome back sis YADK! Tulip4 Please 

Sis ở chơi vui nhé! Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#4
Hello Khờ,

Welcome back. Dạo này thế nào Khờ, khoẻ không?

Thật là trùng hợp, khoảng 30 phút vừa qua, anatta định tìm cách nói chuyện với Khờ đôi lời, đang suy nghĩ không biết là đăng ký vào XTL để nói hay là nói bên VF thì gặp Khờ vào VB sinh hoạt.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#5
(2019-01-12, 06:20 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: chốn tù được rồi ....ôi tự do ta yêu sự tự do .... Rollin Rollin Rollin

Thay mặt VietBest, chào đón YeuAnhDaiKho trở lại  Cheer

Chúc em luôn vui  Cheer :rose4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#6
(2019-01-12, 06:20 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: chốn tù được rồi ....ôi tự do ta yêu sự tự do .... Rollin Rollin Rollin

Xin chào bạn . Mình là RungHoang, con bà Hai
Tối rảnh đi chơi làm quen nha

:kiss:
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#7
(2019-01-12, 06:52 PM)RungHoang Wrote: Xin chào bạn . Mình là RungHoang, con bà Hai
Tôi rảnh đi chơi làm quen nha

:kiss:

Anh RungHoang kỳ này sướng nhe Thumbs-up4 , có đối thủ làm thơ rồi Clap Clap ...DF chạy trốn  :chay: :chay: Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#8
Hello Khờ,

Welcome back. Dạo này thế nào Khờ, khoẻ không?

Thật là trùng hợp, khoảng 30 phút vừa qua, anatta định tìm cách nói chuyện với Khờ đôi lời, đang suy nghĩ không biết là đăng ký vào XTL để nói hay là nói bên VF thì gặp Khờ vào VB sinh hoạt.

Bây giờ anatta vô đề. Wink 

Hồi chiều này lên VB anatta có đọc bạn nào đó nhắc đến XTL, nên đi qua bên đó thì gặp cái thread của bạn Koyaku (không nhớ rõ nick) gì đó trích cái post của Phương Vy viết chọc vui anatta và thầy Quexua về "bên kia sông và mấy thím xẩm".  Biggrin Cái post này là Phương Vy viết vui chơi với QX và anatta, không có ý để châm biếm ai cả. Tuy nhiên, anatta đọc thread bên đó thì có vẻ Khờ hiểu lầm cho là ám chỉ đến Khờ hay ai đó. Nên sẵn dịp may gặp Khờ vào đây chơi, thì anatta muốn đính chính lại như thế để Khờ không có hiểu lầm. Anatta thực sự ngạc nhiên khi cái post nói vui đùa đó đã di chuyển qua XTL và bàn tán như là thật. Đó là những gì anatta muốn nói với Khờ. :-)

Rảnh rỗi thì Khờ vào đây chơi với các bạn, anh chị em. Và riêng về Phương Vy, anatta nhận thấy là cô gái hoà đồng, vui vẻ, dễ mến và thân thiện với mọi người. Nay mai khi Khờ có trao đổi chít chát với Phương Vy thì sẽ nhận chân ra lời nói của anatta.

*** Đôi lời phụ thêm. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau several years chơi trên diễn đàn mà anatta phải viết những lời đính chính như trên.***
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#9
(2019-01-12, 07:00 PM)DesertFlower Wrote: Anh RungHoang kỳ này sướng nhe Thumbs-up4 , có đối thủ làm thơ rồi Clap Clap ...DF chạy trốn  :chay: :chay: Rollin

Khờ là sư muội của Lã đó, em của Bích Thu. Uả mà Tan Thu

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#10
(2019-01-12, 07:00 PM)anatta Wrote: Hello Khờ,

Welcome back. Dạo này thế nào Khờ, khoẻ không?

Thật là trùng hợp, khoảng 30 phút vừa qua, anatta định tìm cách nói chuyện với Khờ đôi lời, đang suy nghĩ không biết là đăng ký vào XTL để nói hay là nói bên VF thì gặp Khờ vào VB sinh hoạt.

Anh Anatta, Khờ dạo này chỉ nói chuyện bằng thơ thôi . Anh viết đi, Khờ trả lời  Lol

:bomb4: Bouquet4 :rose4: :dagger-knife_1f5e1: Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#11
(2019-01-12, 07:00 PM)anatta Wrote: Hello Khờ,

Welcome back. Dạo này thế nào Khờ, khoẻ không?

Thật là trùng hợp, khoảng 30 phút vừa qua, anatta định tìm cách nói chuyện với Khờ đôi lời, đang suy nghĩ không biết là đăng ký vào XTL để nói hay là nói bên VF thì gặp Khờ vào VB sinh hoạt.

Bây giờ anatta vô đề. Wink 

Hồi chiều này lên VB anatta có đọc bạn nào đó nhắc đến XTL, nên đi qua bên đó thì gặp cái thread của bạn Koyaku (không nhớ rõ nick) gì đó trích cái post của Phương Vy viết chọc vui anatta và thầy Quexua về "bên kia sông và mấy thím xẩm".  Biggrin Cái post này là Phương Vy viết vui chơi với QX và anatta, không có ý để châm biếm ai cả. Tuy nhiên, anatta đọc thread bên đó thì có vẻ Khờ hiểu lầm cho là ám chỉ đến Khờ hay ai đó. Nên sẵn dịp may gặp Khờ vào đây chơi, thì anatta muốn đính chính lại như thế để Khờ không có hiểu lầm. Anatta thực sự ngạc nhiên khi cái post nói vui đùa đó đã di chuyển qua XTL và bàn tán như là thật. Đó là những gì anatta muốn nói với Khờ. :-)

Rảnh rỗi thì Khờ vào đây chơi với các bạn, anh chị em. Và riêng về Phương Vy, anatta nhận thấy là cô gái hoà đồng, vui vẻ, dễ mến và thân thiện với mọi người. Nay mai khi Khờ có trao đổi chít chát với Phương Vy thì sẽ nhận chân ra lời nói của anatta.

*** Đôi lời phụ thêm. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau several years chơi trên diễn đàn mà anatta phải viết những lời đính chính như trên.***

Hi anh Anatta! Tulip4 

Cảm ơn anh Anatta đã đính chính giùm PVy. Mới đầu PVy cũng hơi buồn buồn vì bị hiểu nhầm. Không biết làm sao để đính chính. Nhưng sau đó PVy nghĩ từ từ mọi người sẽ hiểu. Cheer

Sis YADK ui! Sis trở về VB sinh hoạt PVy vui lắm, vì PVy thật lòng mến sis đó!  Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#12
(2019-01-12, 07:17 PM)Phương Vy Wrote: Hi anh Anatta! Tulip4 

Cảm ơn anh Anatta đã đính chính giùm PVy. Mới đầu PVy cũng hơi buồn buồn vì bị hiểu nhầm. Không biết làm sao để đính chính. Nhưng sau đó PVy nghĩ từ từ mọi người sẽ hiểu. Cheer

Sis YADK ui! Sis trở về VB sinh hoạt PVy vui lắm, vì PVy thật lòng mến sis đó!  Hug

Sis Khờ không có ở đây, thôi PhuongVy mến anh đi  Lol  , mến 1 chút đi mà  Rollin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#13
(2019-01-12, 07:18 PM)RungHoang Wrote: Sis Khờ không có ở đây, thôi PhuongVy mến anh đi  Lol  , mến 1 chút đi mà  Rollin

Anh RungHoang! Biggrin 

PVy có mến anh RungHoang nhiều lắm mờ. Mến tất cả mọi người. Í hình như không phải mến mà là yêu. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Ký tên:

ba8
Yêu Tất Cả Mọi Người Như Yêu Chúa! love  Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#14
(2019-01-12, 07:16 PM)RungHoang Wrote: Khờ là sư muội của Lã đó, em của Bích Thu. Uả mà Tan Thu

Cheer

anh này, khi nào cũng đùa được  Crying-face4

Em hận anh giới thiệu bài "Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh "  Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#15
(2019-01-12, 07:18 PM)RungHoang Wrote: Sis Khờ không có ở đây, thôi PhuongVy mến anh đi  Lol  , mến 1 chút đi mà  Rollin

Muốn người ta mến mình thì phai làm một bài thơ tặng cho người ta chứ ông bạn.

:-))
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply