Thân chào các bạn nam, nữ lộn xộn.
#16
(2019-01-13, 08:59 PM)RungHoang Wrote: Lúc này không biết sao không thấy cỡi rắn thần nửa rồi 

Chắc cỡi vịt bay lên tròi quá

Shy

Muội biết chuyện cặp rắn thần bên Vietfun, nhưng còn vịt là cái gì vậy Huynh ? Tại sao có vịt vào đây ? Biggrin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#17
(2019-01-13, 08:34 PM)RungHoang Wrote: Nhờ DieuAm nên VB lúc nào cũng khơi sóng, không phải như mặt hồ im lặng

Cheer



10 năm ở Vietfun có tháng nào Vietfun không dậy sóng vì Diệu Âm , bạn Runghoang nhớ lại coi có đúng không, nhưng giờ hiền rồi. Chẳng phải không ai diệt được Diệu Âm, đương nhiên vẫn có người làm được nhưng người đó phải được Trời cho phép mới làm được. Ví dụ như chuyện xảy ra mới cách đây vài ngày qua, bề ngoài thấy do DA thông minh nên sắp đặt trước được mọi chuyện nên không sơ hở, nhưng kỳ thật là Trời sắp xếp các việc đó nên khi ráp vô thì êm , êm đến mức Mod Warrior chạy vô coi cũng thấy mọi chuyện đang tốt đẹp. Qua sự phân tích của Mod Warrior, chúng ta có thể thấy Mod này giỏi lắm không có khờ đâu, đừng ai coi thường. Bạn Desert Flower cũng bị dính vô bẫy này chớ chẳng phải là người được đứng ngoài cuộc. Vụ này ai có bụi bặm nhiều là bị dính vô. Ai ai cũng tham sân si nhưng không ai thấy mình tham sân si, chỉ thấy mình hiểu phật pháp và giáo lý đạo Chúa đầy một bụng nên nghĩ mình an toàn rồi. Thực ra các bạn chưa an toàn và Trời muốn các bạn nhìn thấy rõ tình trạng hiện tại của mình ra sao nên mới đặt ra cái bẫy này. Nếu các bạn  trong lòng muốn xa lánh tham sân si, các bạn đã không bị rơi vào cái bẫy mà Trời đã giăng ra vừa rồi. Sau khi lọt bẫy, Diệu Âm nghĩ các bạn đã biết tình trạng tham sân si của mình đang ở mức độ nào nên có lẽ không cần người khác nhắc nhở. Con người ta tuy miệng nói trời, phật hàng ngày nhưng trong lòng không tin có trời, phật, do đó mới có một cuộc sống khó thoát khỏi tham sân si. Diệu Âm nhiều khi hay nói những chuyện tào lao coi bề ngoài là việc đời nhưng vòng vo một hồi cũng lòi ra nó là chuyện ĐẠO. Mấy ông bà kia đang núp lùm canh me Diệu Âm , chờ cơ hội phục thù chuyện vừa qua nhưng phải được Trời cho phép trước các bạn mới làm được. Chuyện này bạn Runghoang sau 10 năm ở Vietfun thì quá biết rồi phải hông. Clap :
Reply
#18
(2019-01-13, 08:23 PM)DesertFlower Wrote: huhuhu ...tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi  Crying-face4 Rollin :chay:


Câu chuyện nó khác. Diệu Âm và bạn Runghoang choảng nhau kéo dài tới khoảng 7 năm , trong 7 năm đó là chinh chiến liên miên, sau 7 năm mới chấm dứt cho tới bây giờ. Diệu Âm quyết đoán lắm, tới thời điểm thấy cần ngưng là ngưng , ngưng vì việc làm đó không còn là sự cần thiết phải làm nửa, vì DA có nhiều việc khác cần làm hơn nên việc gì không cần thiết là phải bỏ.
Reply