Thân chào các bạn nam, nữ lộn xộn.
#1
Hôm nay mọi người coi show đã chưa, đã rồi thì mỗi người đưa 5 đồng đây chứ show Diệu Âm làm không có chuyện miễn phí vé vô cửa. Anh BaEch và chị Bella đặc biệt được giảm nửa giá, mỗi người chỉ phải trả cho Diệu Âm 2 đô rưỡi.  Please
Reply
#2
Show gi o dau vay anh/chi ?
Reply
#3
Hôm qua mọi người đóng một phim về đạo hay quá để mừng đầu năm mới, các diển viên diển tới mức xuất thần, không ai luyện tập gì trước nhưng tới chừng ráp lại là ăn khớp. Chỉ tiếc là còn thiếu một nam tài tử gạo cội. Diệu Âm cố ý chờ xuất hiện để giao cho một vai nhưng anh này nhờ được vợ nuôi, hàng ngày rảnh rổi đọc khổng tử, lão tử, thuyết nhà Phật nhiều quá nên biết trước hết trơn nên ngồi rung đùi làm khán giả coi kịch chớ không chịu lên sân khấu. Diệu Âm thường gọi bạn này là cư sĩ Runghoang là do lý do này. Vở kịck này mang tên là : Tam độc : Tham, sân, si. Chỉ có diển viên Diệu Âm là diển gượng gạo vì qua giờ cơm rồi mà không được ăn cơm, người nhà gọi đi ăn cơm thì nói con đang đóng phin, người nhà cằn nhằn con nhỏ này làm gì mà tối ngày cứ đóng phin. Mỗi khi họ gọi ăn cơm đều nghe DA trả lời là đang đóng phin nên nghe cũng đã quen, cũng may nhờ giờ cuối có nữ diển viên Desert Flower đóng giúp với một kết cuộc tuyệt đẹp nếu không DA lúc đó chắc xĩu vì đói bụng vì chờ hạ màn lâu quá. Hàng ngày Diệu Âm đóng vai hiền đã quen nên hôm qua không cần tập dượt trước cũng nhập vai dễ dàng, vai của DA đóng là : ăn cà chua trứng thối. Vỡ kịch tham, sân, si hôm qua vì có khá nhiều diển viên đào lẩn kép tham gia nên DA bị liệng quá nhiều cà chua trứng thối vô mặt, làm tối tăm mặt mày muốn ngộp thở luôn cho nên người đáng tội nghiệp nhất là đào Diệu Âm, đến mức mà Mod Warrior cũng phải chạy vô khen là đào DA đóng vai nhận cà chua trứng thối quá xuất sắc đáng được lãnh cúp vàng. Tôn giáo có nhiều đạo nhưng như chúng ta đã thấy rõ qua cuộc sống chứng minh, lý thuyết tham, sân, si của nhà Phật vẫn luôn là chí tôn vô địch. Đây chính là điều Diệu Âm muốn chứng minh bằng thực tế cho các bạn thấy chứ nói miệng suông thì không ai tin. Đầu năm mới các bạn đã tự nguyện đóng một vỡ kịch rất xuất sắc về ĐẠO để cống hiến cho mọi người được thưởng thức, để càng thấm nhuần lời dạy của Đức Phật về thuyết tham , sân, si. Công này không phải của riêng cá nhân nào mà do tất cả các bạn cùng nhau góp sức. Bồ tát Diệu Âm hoan hô các bạn. Các bạn cho các bạn một tràng pháo tay nhe.



Chúc các bạn năm mới Kỷ Hợi 2019 gia đình êm ấm, làm ăn thuận lợi tiền vô như nước, đầu năm sinh trai cuối năm sinh gái.  Clap
Reply
#4
(2019-01-12, 10:07 AM)dieuam Wrote: Hôm qua mọi người đóng một phim về đạo hay quá để mừng đầu năm mới, các diển viên diển tới mức xuất thần, không ai luyện tập gì trước nhưng tới chừng ráp lại là ăn khớp. Chỉ tiếc là còn thiếu một nam tài tử gạo cội. Diệu Âm cố ý chờ xuất hiện để giao cho một vai nhưng anh này nhờ được vợ nuôi, hàng ngày rảnh rổi đọc khổng tử, lão tử, thuyết nhà Phật nhiều quá nên biết trước hết trơn nên ngồi rung đùi làm khán giả coi kịch chớ không chịu lên sân khấu. Diệu Âm thường gọi bạn này là cư sĩ Runghoang là do lý do này. Vở kịck này mang tên là : Tam độc : Tham, sân, si. Chỉ có diển viên Diệu Âm là diển gượng gạo vì qua giờ cơm rồi mà không được ăn cơm, người nhà gọi đi ăn cơm thì nói con đang đóng phin, người nhà cằn nhằn con nhỏ này làm gì mà tối ngày cứ đóng phin. Mỗi khi họ gọi ăn cơm đều nghe DA trả lời là đang đóng phin nên nghe cũng đã quen, cũng may nhờ giờ cuối có nữ diển viên Desert Flower đóng giúp với một kết cuộc tuyệt đẹp nếu không DA lúc đó chắc xĩu vì đói bụng vì chờ hạ màn lâu quá. Hàng ngày Diệu Âm đóng vai hiền đã quen nên hôm qua không cần tập dượt trước cũng nhập vai dễ dàng, vai của DA đóng là : ăn cà chua trứng thối. Vỡ kịch tham, sân, si hôm qua vì có khá nhiều diển viên đào lẩn kép tham gia nên DA bị liệng quá nhiều cà chua trứng thối vô mặt, làm tối tăm mặt mày muốn ngộp thở luôn cho nên người đáng tội nghiệp nhất là đào Diệu Âm, đến mức mà Mod Warrior cũng phải chạy vô khen là đào DA đóng vai nhận cà chua trứng thối quá xuất sắc đáng được lãnh cúp vàng. Tôn giáo có nhiều đạo nhưng như chúng ta đã thấy rõ qua cuộc sống chứng minh, lý thuyết tham, sân, si của nhà Phật vẫn luôn là chí tôn vô địch. Đây chính là điều Diệu Âm muốn chứng minh bằng thực tế cho các bạn thấy chứ nói miệng suông thì không ai tin. Đầu năm mới các bạn đã tự nguyện đóng một vỡ kịch rất xuất sắc về ĐẠO để cống hiến cho mọi người được thưởng thức, để càng thấm nhuần lời dạy của Đức Phật về thuyết tham , sân, si. Công này không phải của riêng cá nhân nào mà do tất cả các bạn cùng nhau góp sức. Bồ tát Diệu Âm hoan hô các bạn. Các bạn cho các bạn một tràng pháo tay nhe.



Chúc các bạn năm mới Kỷ Hợi 2019 gia đình êm ấm, làm ăn thuận lợi tiền vô như nước, đầu năm sinh trai cuối năm sinh gái.  Clap

Rollin Rollin Rollin

Như vậy DF có thể dùng 5.00 của DF chưa ?
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#5
(2019-01-12, 10:21 AM)DesertFlower Wrote: Rollin Rollin Rollin

Như vậy DF có thể dùng 5.00 của DF chưa ?



Tối qua nhờ đào Hoa Sa Mạc mà Diệu Âm được đi ăn cơm nên thôi trả lại 5 đô tiền vô cửa cho bạn đó. Hihi .  Clap. Vỡ kịch tham, sân, si này là do các bạn tự nguyện đóng để giúp mọi chúng sanh thấm nhuần lý thuyết nhà Phật chớ Diệu Âm không hề lên tiếng kêu gọi hay ép buộc gì hết nha nên đừng trách Diệu Âm tội nghiệp. Giúp mọi người hiểu thuyết nhà Phật là có công đức lớn còn hơn là đi Chùa.
Reply
#6
(2019-01-12, 10:27 AM)dieuam Wrote: Tối qua nhờ đào Hoa Sa Mạc mà Diệu Âm được đi ăn cơm nên thôi trả lại 5 đô tiền vô cửa cho bạn đó. Hihi .  Clap. Vỡ kịch tham, sân, si này là do các bạn tự nguyện đóng để giúp mọi chúng sanh thấm nhuần lý thuyết nhà Phật chớ Diệu Âm không hề lên tiếng kêu gọi hay ép buộc gì hết nha nên đừng trách Diệu Âm tội nghiệp. Giúp mọi người hiểu thuyết nhà Phật là có công đức lớn còn hơn là đi Chùa.

ủa, DF đọc khúc này thì DF là diễn viên Biggrin :

"may nhờ giờ cuối có nữ diển viên Desert Flower đóng giúp với một kết cuộc tuyệt đẹp nếu không DA lúc đó chắc xĩu vì đói bụng vì chờ hạ màn lâu quá"


nhưng sao giờ phải đóng tiền vô cửa, rồi trả lại 5 đô ? Lol Lol
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#7
(2019-01-12, 10:30 AM)DesertFlower Wrote: ủa, DF đọc khúc này thì DF là diễn viên Biggrin :

"may nhờ giờ cuối có nữ diển viên Desert Flower đóng giúp với một kết cuộc tuyệt đẹp nếu không DA lúc đó chắc xĩu vì đói bụng vì chờ hạ màn lâu quá"


nhưng sao giờ phải đóng tiền vô cửa, rồi trả lại 5 đô ? Lol Lol



Show nào chẳng bán vé vô cửa vì là thông lệ, vé bán có 5 đô mà chê mắc, rẻ gì . Trả lại tiền vì bị đào ngẫm nghĩ sao đó mà đòi tiền lại. Đào này giúp mình hạ màn sớm để được đi ăn cơm nên mình cũng cảm ơn, cũng như đã giúp mình nhận được cúp vàng giải nhất ăn cà chua trứng thối do Mod Warrior trao giải.
Reply
#8
Nếu các bạn đọc lại toàn bộ vở kịch , các bạn sẽ nhận ra các bạn đóng vai trò tham, sân, si của giáo lý đạo Phật đến mức xuất thần như những diển viên kịch nghệ sân khấu chuyên nghiệp mà mọi người không ai cần tập dượt với nhau trước. Các bạn đã diển đạt hết phần tinh tuý của giáo lý Tham, Sân, Si này cách trọn vẹn. Vỡ kịch này không ai thúc đẩy, gợi ý hay ép buộc các đào, kép mà là mấy người này tự động sáng tác cho vai trò của mình rồi đóng một cách nhiệt tình. Nhập vai nhất là bạn Bella. Chỉ có đào Diệu Âm là đóng không tự nhiên gượng ép vì vừa đói bụng, vừa nhận cà chua trứng thối do các đào, kép chọi vô mặt tới tấp nên tối tăm mặt mũi ngồi thừ ra đó type lóc cóc như con robot, ngồi đó mà cứ mong cho sớm tan hàng để bỏ gì vô bụng, may nhờ có cứu tinh diển viên Hoa Sa Mạc xuất hiện cứu giá. Vì là diển viên chịu khổ nhất trong vỡ bi hài kịch: Tam độc : Tham, Sân, Si, nên Diệu Âm mới nhận được giải nhất : Diển viên xuất sắc nhận cà chua trứng thối do Mod trao. Muốn ăn phải lăn vô bếp. Clap
Reply
#9
(2019-01-12, 10:07 AM)dieuam Wrote: Hôm qua mọi người đóng một phim về đạo hay quá để mừng đầu năm mới, các diển viên diển tới mức xuất thần, không ai luyện tập gì trước nhưng tới chừng ráp lại là ăn khớp. Chỉ tiếc là còn thiếu một nam tài tử gạo cội. Diệu Âm cố ý chờ xuất hiện để giao cho một vai nhưng anh này nhờ được vợ nuôi, hàng ngày rảnh rổi đọc khổng tử, lão tử, thuyết nhà Phật nhiều quá nên biết trước hết trơn nên ngồi rung đùi làm khán giả coi kịch chớ không chịu lên sân khấu. Diệu Âm thường gọi bạn này là cư sĩ Runghoang là do lý do này. Vở kịck này mang tên là : Tam độc : Tham, sân, si. Chỉ có diển viên Diệu Âm là diển gượng gạo vì qua giờ cơm rồi mà không được ăn cơm, người nhà gọi đi ăn cơm thì nói con đang đóng phin, người nhà cằn nhằn con nhỏ này làm gì mà tối ngày cứ đóng phin. Mỗi khi họ gọi ăn cơm đều nghe DA trả lời là đang đóng phin nên nghe cũng đã quen, cũng may nhờ giờ cuối có nữ diển viên Desert Flower đóng giúp với một kết cuộc tuyệt đẹp nếu không DA lúc đó chắc xĩu vì đói bụng vì chờ hạ màn lâu quá. Hàng ngày Diệu Âm đóng vai hiền đã quen nên hôm qua không cần tập dượt trước cũng nhập vai dễ dàng, vai của DA đóng là : ăn cà chua trứng thối. Vỡ kịch tham, sân, si hôm qua vì có khá nhiều diển viên đào lẩn kép tham gia nên DA bị liệng quá nhiều cà chua trứng thối vô mặt, làm tối tăm mặt mày muốn ngộp thở luôn cho nên người đáng tội nghiệp nhất là đào Diệu Âm, đến mức mà Mod Warrior cũng phải chạy vô khen là đào DA đóng vai nhận cà chua trứng thối quá xuất sắc đáng được lãnh cúp vàng. Tôn giáo có nhiều đạo nhưng như chúng ta đã thấy rõ qua cuộc sống chứng minh, lý thuyết tham, sân, si của nhà Phật vẫn luôn là chí tôn vô địch. Đây chính là điều Diệu Âm muốn chứng minh bằng thực tế cho các bạn thấy chứ nói miệng suông thì không ai tin. Đầu năm mới các bạn đã tự nguyện đóng một vỡ kịch rất xuất sắc về ĐẠO để cống hiến cho mọi người được thưởng thức, để càng thấm nhuần lời dạy của Đức Phật về thuyết tham , sân, si. Công này không phải của riêng cá nhân nào mà do tất cả các bạn cùng nhau góp sức. Bồ tát Diệu Âm hoan hô các bạn. Các bạn cho các bạn một tràng pháo tay nhe.



Chúc các bạn năm mới Kỷ Hợi 2019 gia đình êm ấm, làm ăn thuận lợi tiền vô như nước, đầu năm sinh trai cuối năm sinh gái.  Clap

Mất vịt em á TL !
Anh Sáu bệnh cả tuần chưa xong, hôm qua mới 7, 8 giờ là đả rịu, lên nằm tự nhiên ngũ quên, nửa đêm bổng thức rồi ngũ lại không được. Nằm nhớ em tới 4, 5 giờ sáng 

chair-to-the-head chair-to-the-head

Mấy cái vụ này làm ơn đừng rủ Anh  vahidrk1
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#10
(2019-01-12, 06:02 PM)RungHoang Wrote: Mất vịt em á TL !
Anh Sáu bệnh cả tuần chưa xong, hôm qua mới 7, 8 giờ là đả rịu, lên nằm tự nhiên ngũ quên, nửa đêm bổng thức rồi ngũ lại không được. Nằm nhớ em tới 4, 5 giờ sáng 

chair-to-the-head chair-to-the-head

Mấy cái vụ này làm ơn đừng rủ Anh  vahidrk1

Bắt được anh RungHoang dê anh dieuam  Please Please Thumbs-up4 Wink 10_point
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#11
(2019-01-13, 08:11 PM)DesertFlower Wrote: Bắt được anh RungHoang dê anh dieuam  Please Please Thumbs-up4 Wink 10_point

heheheh...... thương em nó lắm à 

Lúc đầu mới gặp ở THTG thì ghét cái tật tào lao của em nó lắm . Sau đó hết đọc nên hết ghét

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#12
(2019-01-13, 08:19 PM)RungHoang Wrote: heheheh...... thương em nó lắm à 

Lúc đầu mới gặp ở THTG thì ghét cái tật tào lao của em nó lắm . Sau đó hết đọc nên hết ghét

Lol

huhuhu ...tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi  Crying-face4 Rollin :chay:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#13
(2019-01-13, 08:23 PM)DesertFlower Wrote: huhuhu ...tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi  Crying-face4 Rollin :chay:

Nhờ DieuAm nên VB lúc nào cũng khơi sóng, không phải như mặt hồ im lặng

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#14
(2019-01-13, 08:34 PM)RungHoang Wrote: Nhờ DieuAm nên VB lúc nào cũng khơi sóng, không phải như mặt hồ im lặng

Cheer

dạ muôn tâu bệ hạ, Muội đồng ý  Biggrin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#15
(2019-01-13, 08:36 PM)DesertFlower Wrote: dạ muôn tâu bệ hạ, Muội đồng ý  Biggrin

Lúc này không biết sao không thấy cỡi rắn thần nửa rồi 

Chắc cỡi vịt bay lên tròi quá

Shy
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply