Ghi Danh
#91
(2019-01-13, 11:44 PM)dieuam Wrote: Diệu Âm đi đâu chơi cũng không băng đảng, không đảng phái, không phe nhóm, không quyền lợi, không quyền hành, coi như vô sản chân chính. Việc này ai ai cũng biết lâu rồi. Nếu Diệu Âm muốn làm một Mod thuộc dạng Mod lớn ở các Webs cũng không khó vì có nhiều người biết tiếng DA, hoặc là tự động sẽ có người giới thiệu nếu họ biết DA muốn làm Mod. Hồi trước có hai người quen biết ban quản lý Vietfun chịu đứng ra giới thiệu DA làm Mod Vietfun nhưng DA từ chối liền. Từ đầu Diệu Âm đã có chủ trương lên net là để làm sáng danh Chúa, chỉ một mục đích thôi. Chúa biết vậy nên mới bảo vệ Diệu Âm trước quyền lực thế gian. Nếu Diệu Âm ham quyền hành thế gian mà làm Mod thì Chúa sẽ loại bỏ Diệu Âm ra khỏi danh sách những người cần được bảo vệ. Chúa sẽ bảo: Mi đã nhận được phần thưởng của người thế gian là đủ rồi, đó là phần của Mi. Nước Trời là phần của những người khác. Trên đời thường thì mình chỉ được chọn một thứ vì hai thứ đó nó khác biệt nhau, nó đối nghịch lẩn nhau. Khó để được nhận cùng lúc hai thứ dù lòng con người tham lam muốn ôm hết. Nên có câu: Được tình thì mất tiền, được tiền thì mất tình. Vậy muốn tình hay tiền ? Đừng đòi luôn hai thứ nhe bạn vì chẳng ai cho như vậy cả.

Cảm ơn DieuAm chia sẻ tâm tình này cho PVy đọc nhé! Cheer 

Những suy nghĩ của DieuAm trong post này thật là hợp với những suy nghĩ của PVy. Tulip4

Good night DieuAm nhé! Tulip4 PVy đi ngủ. Hẹn gặp lại ngày mai! Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#92
(2019-01-13, 11:38 PM)Phương Vy Wrote: Rồi anh Tiều Phu có nằm trong đa số không anh? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Anh Tiều Phu đừng nói là anh nằm trong tiểu số nghe! Biggrin 

PVy sẽ hát bài Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi tặng anh đó! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh dĩ nhiên nằm trong Đa số rồi , em đừng lo điễm này ...

Anh muốn yêu cầu em hát bản này,  em có dám hát khg ? Khg có yêu cầu sửa lời gì hết

 đó la bản "chuyến đò vĩ tuyến" ..



Reply
#93
(2019-01-13, 11:50 PM)Tiều Phu Wrote: Anh dĩ nhiên nằm trong Đa số rồi , em đừng lo điễm này ...

Anh muốn yêu cầu em hát bản này,  em có dám hát khg ? Khg có yêu cầu sửa lời gì hết

 đó la bản "chuyến đò vĩ tuyến" ..




Dạ dám chứ anh. Biggrin Why not? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ngày mai PVy thu âm hát tặng anh nghen. Bài này quen PVy biết hát nè. Hug
Bây giờ PVy đi ngủ. Chúc anh Tiều Phu ngủ ngon nhiều mộng đẹp nhe! Biggrin Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#94
(2019-01-13, 11:53 PM)Phương Vy Wrote: Dạ dám chứ anh. Biggrin Why not? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ngày mai PVy thu âm hát tặng anh nghen. Bài này quen PVy biết hát nè. Hug
Bây giờ PVy đi ngủ. Chúc anh Tiều Phu ngủ ngon nhiều mộng đẹp nhe! Biggrin Cheer

Bravo Clap Clap  anh cũng chúc em ngũ ngon mộng đẹp nhé...
Reply
#95
(2019-01-13, 11:59 PM)Tiều Phu Wrote: Bravo Clap Clap  anh cũng chúc em ngũ ngon mộng đẹp nhé...

Hi anh Tiều Phu! Tulip4 

Tối hôm qua nghe anh hỏi PVy dám hát bài "Chuyến Đò Vĩ Tuyến" không? PVy tưởng anh nói đùa cho vui, PVy trả lời liền, why not?? Biggrin Lol

Ai dè, sáng nay thu âm úi mèn, nghe bài này quen quá là very quen, nghĩ một hồi mới nhớ ra ở VietBest có sis SugarBabe đã hát qua rồi. love 

Thật ra PVy không phải vì sợ các ca sĩ cây nhà lá vườn trong VietBest mà không dám hát những bài các ACE ở VietBest đã hát qua chỉ vì PVy không muốn những người có ý định không tốt vào so sánh nói qua nói về làm phiền lòng mọi người thôi ạ.

Sis SugarBabe và các ACE ở VB rất dễ thương, riêng về các chị em gái có sis SB và chị Hoa Sa Mạc always support PVy trong việc ca hát nên PVy không ngại đâu.

PVy hát tặng anh Tiều Phu nè. Anh Tiều Phu nghe xong đừng chê PVy hát nhõng nhẽo nhen. Biggrin Lol

[Image: Screenshot-2019-01-14-C-ng-c-ng-d-u-nh-o...h-ch-n.png]

Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#96
Anh TieuPhu! Tulip4 

PVy dán bài hát từ sáng giờ mà không thấy anh TieuPhu ghé vô nghe. Buồn 5 phút. Biggrin 

Nếu anh chê dở thì yêu cầu bài khác PVy sẽ hát tặng anh. Lỡ hai đứa mình quen nhau rồi Lol hông lẽ vì 1 bài hát không đạt yêu cầu mà anh quay mặt làm ngơ với PVy seo? Biggrin 

Làm ca sĩ Chợ Trời đôi lúc cũng có nhiều thiệt thòi. Crying-face4 Hổng ai thèm ghé vô nghe hết chơn. Biết vậy lấy cái lon để trước chắc sáng giờ lụm cũng nhiều bạc cắc à. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol 

Trước khi đi ra thread này. PVy để lại lời cuối cho anh Tiều Phu Lol

PVy sẽ ngồi đợi feedback của anh trong vòng 24hrs nếu anh vẫn im hơi lặng tiếng thì PVy sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với anh. Biggrin

Quyết định vậy đi!Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#97
(2019-01-14, 11:28 AM)Phương Vy Wrote: Hi anh Tiều Phu! Tulip4 

Tối hôm qua nghe anh hỏi PVy dám hát bài "Chuyến Đò Vĩ Tuyến" không? PVy tưởng anh nói đùa cho vui, PVy trả lời liền, why not?? Biggrin Lol

Ai dè, sáng nay thu âm úi mèn, nghe bài này quen quá là very quen, nghĩ một hồi mới nhớ ra ở VietBest có sis SugarBabe đã hát qua rồi. love 

Thật ra PVy không phải vì sợ các ca sĩ cây nhà lá vườn trong VietBest mà không dám hát những bài các ACE ở VietBest đã hát qua chỉ vì PVy không muốn những người có ý định không tốt vào so sánh nói qua nói về làm phiền lòng mọi người thôi ạ.

Sis SugarBabe và các ACE ở VB rất dễ thương, riêng về các chị em gái có sis SB và chị Hoa Sa Mạc always support PVy trong việc ca hát nên PVy không ngại đâu.

PVy hát tặng anh Tiều Phu nè. Anh Tiều Phu nghe xong đừng chê PVy hát nhõng nhẽo nhen. Biggrin Lol

[Image: Screenshot-2019-01-14-C-ng-c-ng-d-u-nh-o...h-ch-n.png]



Bài này Pvy hát hay quá  Tulip4 Clap

Mình chưa hát bài này qua...mình giọng thấp..sẽ.hát ko nỗi  Rollin

Reply
#98
Phuong Vy cưng,

Anh mang lời từ "Kẻ có lòng" về cho em nè :






Kokuyukai Wrote:Ê mại , tao mượn cái thread của mày xài đở đuợc hỏng mạy...để tao nói lên nỗi niềm với Phuong Vy bên xóm chợ Trời nhe mại:
===

===++

Em Phương Vy ôi.... em PV à..

THật ra anh Tiều Phu này đã nghe bài "chuyến đò vĩ tuyến" của em hát cho anh nghe theo lời yêu cầu của anh rồi ... Anh muốn vào có đôi lời với em , ai dè họ họ bắt chước thằng cha 8DC rập khuôn hà...hỏng cho anh xài Guest đó em .... [b]thành ra tiếng nói anh bị tắt lịm mẹ rồi
...thành ra anh đành phải mượn cái thread của thèng hà bá Sợ vợ phát khủng này nói lên tâm sự anh đối với ...emmmmmm nhe é 

Anh thành thật cám ơn em ,đã chìu theo ý anh mà hát bài CDVT, giọng em rất là trong sáng nghe thắm lòng người ...Anh biết rằng thằng cha Anh Phương nào đó nó ganh tỵ với anh ...hỏng biết nó có nằm trong thành phần Admin trong cái web của em hay không mà anh hỏng còn tiếng nói nữa... 

Tuy là mối tình online của ta khg được dài lâu cho lắm nhưng anh nhứt định giữ mãi nó trong lòng anh như một kỹ niệm đẹp nhất nhé em...

Anh viết trong thread này ,hy vọng bạn bè của em hay ngay chính bản thân em đi vào đây đọc được nổi lòng của anh.. chớ anh hỏng thể nào thất hứa bỏ rơi em tại Vb khg 1 tiếng hồi âm nhé...  Nay em biết Tiều Phu là ai rồi chớ gì ...  cho nên em hỏng cần điều tra nữa ... và em biết rằng anh Tiều PHu sẳn sàng sưỡi lòng em mội đêm dài cô đơn em nhé..

Anh Tiều Phu[/b]




hehheheheh.............. Cưng em gái dể sợ chưa

Cheer
Reply
#99
(2019-01-15, 12:25 AM)RungHoang Wrote: Phuong Vy cưng,

Anh mang lời từ "Kẻ có lòng" về cho em nè :










hehheheheh.............. Cưng em gái dể sợ chưa

Cheer

Anh RungHoang! Tulip4

Anh RungHoang nì, bộ anh muốn tống cổ PVy đi xa thiệt là xa hay là xao? Biggrin 

Cảm ơn anh RungHoang đã mang lời tâm tình của anh TieuPhu về đây. I am greatly appreciated! Cheer

Nhờ anh RungHoang hay sis YADK bay qua sông nhắn với anh Tiều Phu giùm PVy vài lời nhé PVy cảm ơn nhiều ạ. Cheer

Anh TieuPhu dear! Biggrin 

Ca dao Việt Nam mình ngày xưa có câu:

Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.

Anh TieuPhu một hai nói có củm tình với PVy Biggrin vậy mà hai ta ngăn cách có mỗi một con sông mà không chịu đăng ký vào VB để tiếp tục tỏ tìn với PVy. Củm tình chi mà mong manh rứa? vahidrk1 Biggrin 

Thôi ở bển luôn đi nhe. PVy giựn rồi. Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2019-01-15, 04:24 PM)Phương Vy Wrote: Anh RungHoang! Tulip4

Anh RungHoang nì, bộ anh muốn tống cổ PVy đi xa thiệt là xa hay là xao? Biggrin 

Cảm ơn anh RungHoang đã mang lời tâm tình của anh TieuPhu về đây. I am greatly appreciated! Cheer
Gả 1 đứa em online là nghèo 3 năm, gả 2 đứa là nghèo 6 năm. Không còn đứa em online nào nửa là cả đời nghèo khổ .....
Không có nổi lòng nào đau hơn những chuyện này ......
Crying-face4
Reply