Ghi Danh
#76
(2019-01-13, 10:17 PM)dieuam Wrote: Coi chừng là ông Thiên giếng của nhà bếp Vietfun là mệt lắm đa, ông này hay chạy vòng vòng để chọc chơi.

DA hãy làm chứng cho tui ..tui tức quá mà nói khg nên lời đây nè.

Rỏ ràng PV tặng nhạc cho tui nghe ngay từ đêm qua lận , tui còn phê bình ca có giọng "nhỏng nhẽo" , PV chấp nhận lời phê của tui còn hứa kiêu tui  yêu cầu nhạc đi để PV hát tiếp tặng cho tui.. tự nhiên ở đâu có cha Anh Phuuong nào đó chạy vô nói hớt truớc tui ,(tương  đối giống ý tui nên tui để yên)

 làm cho cuộc vui hết còn vui như trước nữa,  té ra cha này chưa bao giờ đuọc PV tặng nhạc chỉ có cha RH tặng dùm thôi , còn bị PV ra đính chánh nói la bài Pv hát tặng cho sugar baby ..rỏ ràng chả Gato với tui mà ..

làm hết nghe duoc PV hát nhạc yêu câu của tui ...Chả lẻ tui chạy ra gây lộn với chả thì có phải làm mất hoà khí trong chợ
 Trời này phai hôn?
Reply
#77
(2019-01-13, 10:38 PM)dieuam Wrote: Bên đó hiện tại chưa cho ghi danh, nick cũ thì bỏ mất password lâu rồi nên không vô được. Phương Vy muốn qua đó nói chuyện thì hỏi người quen PV ở Vietfun coi họ cho bạn vô bằng nick unregister không, nếu Mod cho thì được.

Hi DieuAm! Tulip4 

PVy có qua VF đọc bài thấy mọi người nói chuyện có vẻ thân với nhau lâu năm rồi. PVy tự dưng vào thấy lẻ loi lắm. Với lại mí người quen của PVy biết VFun thì đã về VB luôn rồi.

PVy nghĩ rủ mấy anh chị bên VF về đây chơi thì vui hơn. Tulip4

PVy nghe nói VietFun bây giờ là của government bên VietNam làm chủ. Không biết tin này có đúng không? Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#78
(2019-01-13, 10:46 PM)Tiều Phu Wrote: DA hãy làm chứng cho tui ..tui tức quá mà nói khg nên lời đây nè.

Rỏ ràng PV tặng nhạc cho tui nghe ngay từ đêm qua lận , tui còn phê bình ca có giọng "nhỏng nhẽo" , PV chấp nhận lời phê của tui còn hứa kiêu tui  yêu cầu nhạc đi để PV hát tiếp tặng cho tui.. tự nhiên ở đâu có cha Anh Phuuong nào đó chạy vô nói hớt truớc tui ,(tương  đối giống ý tui nên tui để yên)

 làm cho cuộc vui hết còn vui như trước nữa,  té ra cha này chưa bao giờ đuọc PV tặng nhạc chỉ có cha RH tặng dùm thôi , còn bị PV ra đính chánh nói la bài Pv hát tặng cho sugar baby ..rỏ ràng chả Gato với tui mà ..

làm hết nghe duoc PV hát nhạc yêu câu của tui ...Chả lẻ tui chạy ra gây lộn với chả thì có phải làm mất hoà khí trong chợ
 Trời này phai hôn?

Rollin Rollin Anh Tiều Phu nè, anh làm gì la lớn vậy? Biggrin Lol

Anh Phuong hết hồn bỏ đi là PVy giận anh Tiều Phu luônggggg. Lol Lol

Chắc tại mí anh mới vào VB nên không biết, anh nào yêu cầu nhạc, bài nào PVy biết hát PVy cũng hát tặng mờ. Hug

Có điều mí anh đừng bắt PVy sửa lời bài hát, vì khi hát đến chỗ sửa PVy phì cười không hát tiếp được.   Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#79
(2019-01-13, 10:33 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Rollin 

PVy nói DieuAm có khiếu Marketing thì thật là không sai xíu nào mờ, nghe DieuAm tả anh Thiên Giếng sơ sơ thôi mà PVy đã có ước mong muốn diện kiến rồi. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Lol

DieuAm rủ him qua đây chơi đi. Biggrin Lol

Thôi đi em uiii..

Tánh em mau xỉu ma còn bày đặt đòi diện kiến, diện giáng với thành phần này mau xỉu sớm đó nha em ...
Reply
#80
(2019-01-13, 10:58 PM)Tiều Phu Wrote: Thôi đi em uiii..

Tánh em mau xỉu ma còn bày đặt đòi diện kiến, diện giáng với thành phần này mau xỉu sớm đó nha em ...

Ý PVy nói là diện kiến online thôi mờ anh Tiều Phu! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin Lol

Hồi giờ sinh hoạt online PVy không dám diện kiến ai offline hết nhất là mí anh. Oh quên, hình như có gặp 1 anh mà hình như ảnh gặp xong ảnh sợ quá bỏ chạy luôngggg. Just kiddinggggggggggggg. Biggrin Lol  


:chay: :chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#81
(2019-01-13, 10:48 PM)Phương Vy Wrote: Hi DieuAm! Tulip4 

PVy có qua VF đọc bài thấy mọi người nói chuyện có vẻ thân với nhau lâu năm rồi. PVy tự dưng vào thấy lẻ loi lắm. Với lại mí người quen của PVy biết VFun thì đã về VB luôn rồi.

PVy nghĩ rủ mấy anh chị bên VF về đây chơi thì vui hơn. Tulip4

PVy nghe nói VietFun bây giờ là của government bên VietNam làm chủ. Không biết tin này có đúng không? Tulip4



Mấy Web VN nào đông thì cuối cùng cũng sẽ bán cho Việt Cộng để ôm một cục tiền nếu được trả giá cao. Chẳng ai làm từ thiện mở Web cho người khác chơi free trong khi chủ web phải bỏ cả việc gia đình con cái để tối ngày chạy vòng vòng lo quảng cáo cho web mình, rồi mỗi tháng phải trả bills cho web. Bộ tiền chùa chắc . Nhưng có web bán sớm, có web bán muộn tuỳ theo họ kiếm được khách mua hay không, tuỳ theo giá người mua đề nghị có vừa ý chủ web không. Làm web là làm business chớ không phải làm từ thiện nên họ làm vậy là đúng vì ai mở web cũng đi theo đường hướng này. Web nào ế quá như Vietfun thì bán rẻ, người ta mua rẻ được mai mốt làm nên được thì bán ra có lời nhiều hơn. Theo như DA biết, Vietfun lúc đầu bị Việt Cộng ép bằng cách buộc cho người của công an VN vô nắm quyền lớn trong ban quản lý Vietfun , cũng như bị buộc phải cho người bên công an làm Mod một Forum lớn của Vietfun. Chuyện thứ nhì Vietfun chấp nhận nhưng việc đầu hình như Vietfun không chịu, sau đó Việt Cộng muốn mua lại nhưng Vietfun không chịu bán vì đòi giá cao hơn. Không bán thì Việt Cộng cho hacker đánh sập web để cuối cùng phải bán giá rẻ vì còn hơn cho không. Cho nên có thể hiện giờ chủ mới là nhà nước VN, nhưng đó là mình đoán mò chớ việc này DA không có tin gì trong nội bộ cho biết là như vậy.
Reply
#82
(2019-01-13, 10:56 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Rollin Anh Tiều Phu nè, anh làm gì la lớn vậy? Biggrin Lol

Anh Phuong hết hồn bỏ đi là PVy giận anh Tiều Phu luônggggg. Lol Lol

Chắc tại mí anh mới vào VB nên không biết, anh nào yêu cầu nhạc, bài nào PVy biết hát PVy cũng hát tặng mờ. Hug

Có điều mí anh đừng bắt PVy sửa lời bài hát, vì khi hát đến chỗ sửa PVy phì cười không hát tiếp được.   Cheer

Em nói câu màu đỏ, la anh bắt đầu cà nanh với Anh PH đó nha ..Cái trò sửa lời nhạc  cũng Anh Phuong đòi đó...
Reply
#83
(2019-01-13, 11:02 PM)Phương Vy Wrote: Ý PVy nói là diện kiến online thôi mờ anh Tiều Phu! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin Lol

Hồi giờ sinh hoạt online PVy không dám diện kiến ai offline hết nhất là mí anh. Oh quên, hình như có gặp 1 anh mà hình như ảnh gặp xong ảnh sợ quá bỏ chạy luôngggg. Just kiddinggggggggggggg. Biggrin Lol  


:chay: :chay:

Làm hết hồn hú vía hà ..tuỏng diện kiến ngoài đời Offline chứ .. lúc em từ chối gặp offline thằng cha Anh Phuong là trong lòng anh mừng hết cở đó em à
Reply
#84
(2019-01-13, 11:05 PM)dieuam Wrote: Mấy Web VN nào đông thì cuối cùng cũng sẽ bán cho Việt Cộng để ôm một cục tiền nếu được trả giá cao. Chẳng ai làm từ thiện mở Web cho người khác chơi free trong khi chủ web phải bỏ cả việc gia đình con cái để tối ngày chạy vòng vòng lo quảng cáo cho web mình, rồi mỗi tháng phải trả bills cho web. Bộ tiền chùa chắc . Nhưng có web bán sớm, có web bán muộn tuỳ theo họ kiếm được khách mua hay không, tuỳ theo giá người mua đề nghị có vừa ý chủ web không. Làm web là làm business chớ không phải làm từ thiện nên họ làm vậy là đúng vì ai mở web cũng đi theo đường hướng này. Web nào ế quá như Vietfun thì bán rẻ, người ta mua rẻ được mai mốt làm nên được thì bán ra có lời nhiều hơn. Theo như DA biết, Vietfun lúc đầu bị Việt Cộng ép bằng cách buộc cho người của công an VN vô nắm quyền lớn trong ban quản lý Vietfun , cũng như bị buộc phải cho người bên công an làm Mod một Forum lớn của Vietfun. Chuyện thứ nhì Vietfun chấp nhận nhưng việc đầu hình như Vietfun không chịu, sau đó Việt Cộng muốn mua lại nhưng Vietfun không chịu bán vì đòi giá cao hơn. Không bán thì Việt Cộng cho hacker đánh sập web để cuối cùng phải bán giá rẻ vì còn hơn cho không. Cho nên có thể hiện giờ chủ mới là nhà nước VN, nhưng đó là mình đoán mò chớ việc này DA không có tin gì trong nội bộ cho biết là như vậy.

Có chuyện như vậy thật hả DieuAm? Nghe DieuAm kể thấy ly kỳ hấp dẫn giống như đang xem film! Tulip4 

Vậy bây giờ nếu mình chơi bên VF chẳng khác nào mình là thành viên của web của Việt Cộng? :full-moon-with-face4: 

DieuAm đừng kêu PVy qua bển chơi nữa nhen, vì PVy không ưa Việt Cộng. Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#85
(2019-01-13, 11:14 PM)Tiều Phu Wrote: Em nói câu màu đỏ, la anh bắt đầu cà nanh với Anh PH đó nha ..Cái trò sửa lời nhạc  cũng Anh Phuong đòi đó...

Rollin Rollin Anh Tiều Phu! Hug

Anh đừng cà nanh với ai hết. PVy yêu hết tất cả mọi người mờ. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cà nanh là một đức tính xấu, không nên có. Biggrin 

 
(2019-01-13, 11:17 PM)Tiều Phu Wrote: Làm hết hồn hú vía hà ..tuỏng diện kiến ngoài đời Offline chứ .. lúc em từ chối gặp offline thằng cha Anh Phuong là trong lòng anh mừng hết cở đó em à

Rollin 

Không biết PVy từ chối gặp offline anh Tiều Phu thì trong lòng Anh Phuong có mừng hết cỡ không ta? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Nếu có thì PVy hạnh phúc biết là chừng nào. ha ha. Rollin 

:chay: :chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#86
(2019-01-13, 11:19 PM)Phương Vy Wrote: Có chuyện như vậy thật hả DieuAm? Nghe DieuAm kể thấy ly kỳ hấp dẫn giống như đang xem film! Tulip4 

Vậy bây giờ nếu mình chơi bên VF chẳng khác nào mình là thành viên của web của Việt Cộng? :full-moon-with-face4: 

DieuAm đừng kêu PVy qua bển chơi nữa nhen, vì PVy không ưa Việt Cộng. Biggrin

Theo Tiều Phu biết  đa số dân chúng sống tại hải ngoại "không ưa Việt Cộng" ..
Reply
#87
Phương Vy
Rollin  Anh Tiều Phu! Hug

Anh đừng cà nanh với ai hết. PVy yêu hết tất cả mọi người mờ. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cà nanh là một đức tính xấu, không nên có. Biggrin 

 

Rollin 

Không biết PVy từ chối gặp offline anh Tiều Phu thì trong lòng Anh Phuong có mừng hết cỡ không ta? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Nếu có thì PVy hạnh phúc biết là chừng nào. ha ha. Rollin 

:chay: :chay:
Anh nghĩ là có đó em ... Nhưng anh có tự trọng nào dám đòi gặp em offline đầu nè..  :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#88
(2019-01-13, 11:29 PM)Tiều Phu Wrote: Theo Tiều Phu biết  đa số dân chúng sống tại hải ngoại "không ưa Việt Cộng" ..

Rồi anh Tiều Phu có nằm trong đa số không anh? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Anh Tiều Phu đừng nói là anh nằm trong tiểu số nghe! Biggrin 

PVy sẽ hát bài Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi tặng anh đó! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#89
(2019-01-13, 11:36 PM)Tiều Phu Wrote: Nhưng anh có tự trọng nào dám đòi gặp em offline đầu nè..  :face-with-tears-of-joy4:

Thật ra PVy nói đùa cho vui thôi anh Tiều Phu, chứ PVy đâu có thân với anh nào nhiều đến nỗi người ta muốn gặp PVy offline đâu. Biggrin Và PVy cũng vậy. Không dám gặp ai cả anh ạ! Cheer

Mình cứ để theo tự nhiên hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Crying-face4 :loudly-crying-face4: :full-moon-with-face4:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#90
(2019-01-13, 11:19 PM)Phương Vy Wrote: Có chuyện như vậy thật hả DieuAm? Nghe DieuAm kể thấy ly kỳ hấp dẫn giống như đang xem film! Tulip4 

Vậy bây giờ nếu mình chơi bên VF chẳng khác nào mình là thành viên của web của Việt Cộng? :full-moon-with-face4: 

DieuAm đừng kêu PVy qua bển chơi nữa nhen, vì PVy không ưa Việt Cộng. Biggrin



Diệu Âm đi đâu chơi cũng không băng đảng, không đảng phái, không phe nhóm, không quyền lợi, không quyền hành, coi như vô sản chân chính, cho nên vô web nào cũng coi như giống nhau. Việc này ai ai cũng biết lâu rồi. Nếu Diệu Âm muốn làm một Mod thuộc dạng Mod lớn ở các Webs cũng không khó vì có nhiều người biết tiếng DA, hoặc là tự động sẽ có người giới thiệu nếu họ biết DA muốn làm Mod. Hồi trước có hai người quen biết ban quản lý Vietfun chịu đứng ra giới thiệu DA làm Mod Vietfun nhưng DA từ chối liền. Từ đầu Diệu Âm đã có chủ trương lên net là để làm sáng danh Chúa, chỉ một mục đích thôi. Chúa biết vậy nên mới bảo vệ Diệu Âm trước quyền lực thế gian. Nếu Diệu Âm ham quyền hành thế gian mà làm Mod thì Chúa sẽ loại bỏ Diệu Âm ra khỏi danh sách những người cần được bảo vệ. Chúa sẽ bảo: Mi đã nhận được phần thưởng của người thế gian, thế là đủ rồi, đó là phần của Mi. Nước Trời là phần của những người khác. Trên đời thường thì mình chỉ được chọn một thứ vì hai thứ đó nó khác biệt nhau, nó đối nghịch lẩn nhau. Khó để được nhận cùng lúc hai thứ dù lòng con người tham lam muốn ôm hết. Nên có câu: Được tình thì mất tiền, được tiền thì mất tình. Vậy muốn tình hay tiền ? Đừng đòi luôn hai thứ nhe bạn vì chẳng ai cho như vậy bao giờ cả.
Reply