Campuchia: Thuch Salik - Cậu bé biết 16 thứ tiếng
#1









https://yp.scmp.com/news/international/a...sation-who


[b]Thuch Salik - Cậu bé biết 16 thứ tiếng [/b]

[color=var(--ytd-video-publish-date-color)]Nov 16, 2018
[/color]

Thuch Salik, cậu bé bán rong quanh ngôi đền Ta Prohm (Siem Reap, Campuchia) có lẽ là người may mắn nhất trong hàng nghìn đứa trẻ trên khắp đất nước Campuchia đang làm công việc tương tự. Trước khi nổi tiếng cuộc sống của Salik chỉ là một đứa trẻ bán rong bình thường. Hằng ngày, em đạp xe quãng xa tới trường, chiều lại mang trên người chiếc giỏ đồ chứa những món đồ lưu niệm như nam châm, bưu thiếp, quạt giấy, sáo tre bán cho khách du lịch.

Một trang mới mở ra với cậu bé Salik và gia đình nhờ clip của nữ blogger du lịch Venus Goon (người Malaysia) với biệt danh "thần đồng ngôn ngữ" được chia sẻ trên mạng xã hội vào cuối tháng 11/2018. Trong clip, cậu bé thoải mái tự tin giao tiếp bằng 10 thứ tiếng khiến mạng xã hội châu Á "dậy sóng".


[Image: cau-be-ban-hang-rong-campuchia-doi-doi-n...00x300.jpg]
Cậu bé bán hàng rong Campuchia đổi đời nhờ nói được 16 thứ tiếng



[b]Cậu bé bán rong nói được 16 thứ tiếng gây ngỡ ngàng.

[/b]
[Image: 2-1546766746-4069-1546767416.png]
Salik (trái) và em trai Thuch Tithya cùng mẹ bán đồ lưu niệm kiếm sống ở đền Ta Prohm tại Angkor, tỉnh Siem Reap, Campuchia.
Nhiều đứa trẻ bán rong ở đất nước này có thể giao tiếp đơn giản với những vị khách du lịch tới từ Trung Quốc, Hàn Quốc và châu Âu. Thế nhưng, Salik đặc biệt hơn cả. Cậu bé tự học tiếng nhờ những lần bắt chuyện để mời du khách mua hàng. 16 là số ngôn ngữ mà hiện Salik có thể nói được gồm: Đức, Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Khmer, Anh, Tagalog, Mã Lai, 3 thứ tiếng địa phương của Trung Quốc (Quan Thoại, Quảng Đông, Hải Nam), Nga, Thái, Việt, Hàn, Nhật.

[Image: 1-1546766777-8674-1546767416.png]
Cho đến khi Salik tốt nghiệp đại học, gia đình em sẽ không phải lo lắng về học phí như trước đây.

Chỉ ít ngày sau khi nổi tiếng, cuộc sống của gia đình Salik thay đổi hoàn toàn. Tờ Channel News Asia dùng cụm từ "đổi đời sau một đêm" để nói về Salik.

Gia đình em được tài trợ chi phí lên thủ đô Phnom Penh làm khách mời cho nhiều chương trình truyền hình. Các doanh nhân tặng cho gia đình cậu bé hàng nghìn USD, xe đạp, đồ chơi và cam kết hỗ trợ giáo dục cho Salik đến khi em tốt nghiệp đại học. Thậm chí, một công ty truyền thông ở Trung Quốc còn ngỏ lời tài trợ toàn bộ chi phí cho gia đình em tới Bắc Kinh tham quan. Trong chuyến đi em sẽ được mời lên sân khấu hát - nếu khả quan công ty sẽ đề nghị cậu tham gia khóa đào tạo ca sĩ.

"Em cảm thấy rất vui mừng và hào hứng. Em chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại nổi tiếng thế này. Ngay cả khi đang ăn trưa, mọi người cũng tới gần xin chụp ảnh với em", Salik chia sẻ.

Huyền Anh (Theo Channel News Asia, SCMP)
Reply