Quexua và Dieuam.
#16
(2019-01-10, 12:30 AM)quexua Wrote: Thì đó, hôm đó tui đang nói về mấy tôn giáo Cuồng Tín ở thớt bên kia thì bạn nói là có điều gì bí mật về Thiên Chúa bạn muốn nói ... 

Mà bạn có cho biết là điều bí mật gì đâu mà tui biết đâu mà hỏi? 

Thế mà bạn muốn tui hỏi thì trước hết bạn phải nói bí mật về chuyện gì rùi tu mới hỏi được chứ?

Hay là bạn muốn nói bí mật về VF và mấy thím xẩm và thím xẩm trẻ PV ?  Thôi tui hông dám chọc tiểu muội đâu tui xin rút lời lại để tiểu muội vô búa cho một búa thì nhứt cái dầu ..  chair-to-the-head

Rồi vậy mời bạn nói ra bí mật gì của Thiên Chúa và có liên hệ gì tới cuồng tín không? tui cũng quên gồi ...



Như vậy là bạn đã chính thức hỏi nên Diệu Âm sẽ trả lời. Như các bạn đã biết, DA không hứng thú bàn về việc đời vì xem đó là chuyện tào lao mất thì giờ mình cách vô ích nên bà xẩm thím xẩm DA không biết đâu. Cứ để mấy người ngồi lê đôi mách lo chuyện đó còn hai ta lo việc khác lớn hơn. Không phải cứ nói cách làm việc bí ẩn của Chúa là nói ra ngay được để người ta chộp lấy cái bí quyết đó của Chúa rồi bỏ vô túi vì làm thế là đi đường tắt không tốt. Muốn nói tới nó thì phải giải thích mọi chuyện từ đầu từng chuyện một , sau đó người ta mới hiểu vì sao Chúa có cách làm việc bí ẩn. Do đó Diệu Âm mới mở thread này trong trang tìm hiểu tôn giáo, nghĩa là chỉ bàn về việc ĐẠO. Hiện tại Diệu Âm đang bịnh do thời tiết lạnh nên viết được tới đâu hay tới đó bạn đừng phiền lòng hay thúc giục. DA đã cho biết trước Thread này hai ta có thể nói rỉ rả cho tới tết sang năm. Có gì đâu mà phải nóng nảy vì chắc sớm muộn mọi người đều thông suốt.
Reply
#17
Được, xin mời bạn DieuAm cứ từ từ thủng thỉnh suy nghĩ và thuyết pháp. Tui xin rón rén lót dép ngồi đây nghe.  Smiling-face-with-halo4

Bạn muốn nói bí mật gì của Chúa Phật hay vũ trụ hoặc là bay lơ lững giữa không trung gì cũng được hết.   Innocent 10_point
Reply
#18
(2019-01-10, 12:55 AM)quexua Wrote: Được, xin mời bạn DieuAm cứ từ từ thủng thỉnh suy nghĩ và thuyết pháp. Tui xin rón rén lót dép ngồi đây nghe.  Smiling-face-with-halo4

Bạn muốn nói bí mật gì của Chúa Phật hay vũ trụ hoặc là bay lơ lững giữa không trung gì cũng được hết.   Innocent 10_point



Sỡ dĩ Diệu Âm thường nói loài người hiện nay đang trong tình cảnh nguy ngập là vì lý do như thế này : Khi sáng tạo ra thế giới, con người, loài vật. Thượng Đế đã trang bị cho tâm trí loài người một thứ vũ khí chống lại được sự xâm nhập của ma quỉ vào trong đầu óc loài người. Đây là sự lập trình nguyên thuỷ của Thượng Đế cho con người để bảo vệ con người. Tâm trí con người giống như một bản Window của máy Computer. Thượng Đế đã lập trình nên một bản Window đầu tiên cho con người khá hoàn hảo để chống lại các thứ Virus mà ma quỉ bỏ vô bản Window đó. Sau nhiều thế kỷ, con người vì lòng tham dục của mình nên nghe lời ma quỉ nên bản Window đó tự động trở nên suy yếu, sau này khi đến thời kỳ cuối cùng của thế giới ma quỉ lại được Thượng Đế cho phép tấn công mạnh con người để thử thách đức tin con người với Chúa. Ma quỉ đã chế tạo ra được một số Virus mới trong khi bản Window của loài người lại không được update cho nên bản Window nguyên thuỷ này đã bị loại Virus mới của ma quỉ lọt vô được bên trong. Như các bạn đã biết, máy tính mà bị Virus chui vô được rồi thì Virus đó nằm sâu trong các files để phá máy, dù rằng hiện thời máy vẫn còn hoạt động nhưng máy tính trong tình trạng bị nhiễm Virus. Tình trạng nhiễm Virus này là của chung tất cả mọi dân tộc trên thế giới, không phải chỉ riêng các bạn đang bị nhiễm Virus của ma quỉ. Diệu Âm nói tâm trí hiện nay của con người là dơ bẩn vì lý do này, tức là đang bị nhiễm Virus của ma quỉ nhưng không tự biết, vì bản Window của mọi người hiện tại là chưa được update nên không an toàn . Cách đây nhiều năm Thượng Đế có ban cho con người một ơn phước cuối cùng là cho con người được update bản Window nguyên thuỷ của mình, giống như từ Window 7 update lên Window 10. Ai sáng suốt trong thời điểm đó thì phải chuẫn bị ăn chay hãm mình cho thân thể được tinh sạch trước đó khoảng 3 tuần để được nhận bản Window mới. Bản Window mới này được Thượng Đế lập trình đủ sức chống loại Virus mới của ma quỉ. Vì Chúa không cho biết trước ngày và giờ nào con người được update Window. Diệu Âm biết được chuyện này nên lúc đó chuẫn bị trước một tháng, sau đó thì Diệu Âm update bản Window của mình được. Diệu Âm nhớ lúc đó là 7 pm và thời gian Chúa cho update Window là nửa tiếng. Những người nào không update được Window của mình trong ngày giờ đó thì họ vẫn giữ bản Window cũ là Window 7, bản Window cũ này Virus của ma quỉ hoàn toàn đủ khả năng xâm nhập bất cứ lúc nào. Hiện tại ma quỉ đã cài đầy Virus trong các files của Window những người này rồi. Giờ chỉ còn một cách thôi, đó là quyết tâm ăn năn hối cải, quyết tâm theo Chúa để nhờ Thánh Linh Chúa scan bản Window của mình để loại bỏ Virus ma quỉ đã cài trong Window của họ bấy lâu nay. Nhưng dù cho được thánh linh Chúa giúp để loại bỏ Virus của ma quỉ thì cái bản Window cũ của họ vẫn nằm trong tình trạng nguy hiểm vì bản Window này không được lập trình để đối phó với loại Virus mới của ma quỉ. Cho nên sau khi được Chúa scan cho Window mình thì phải hết lòng hết sức hết trí khôn theo Chúa để Chúa bảo vệ cho mình 24/24. Đồng thời phải tìm ra con đường lên thiên đàng nhanh nhất rồi lên đó luôn càng sớm càng tốt vì ở đây bản Window cũ của mình không có cách nào chống lại loại Virus mới của ma quỉ. Những ai đã được update Window như Diệu Âm thì ít bị nguy hiểm hơn nhưng cũng không chắc an toàn vì ma quỉ đang cố sức chế tạo ra những loại Virus mới để xâm nhập vô được bản Window đã được update này. Cho nên những người như Diệu Âm cũng phải tìm cách đi sớm, nhưng tình trạng những người như Diệu Âm, Window của họ đã được update thì ít phải lo lắng hơn những người Window chưa được update. Vì con người đang trong tình trạng quá ư nguy hiểm như vậy ( là sẽ bị mất linh hồn ) nên lịnh Chúa đã ban ra là: Những ai ngồi chung xuồng thì phải tụ họp lại với nhau mà không được phân biệt về tôn giáo. Diệu Âm đã phải lên trời để lấy được lịnh này đem về đây cho các bạn. Clap
Reply
#19
(2019-01-23, 12:09 AM)dieuam Wrote: Sỡ dĩ Diệu Âm thường nói loài người hiện nay đang trong tình cảnh nguy ngập là vì lý do như thế này : Khi sáng tạo ra thế giới, con người, loài vật. Thượng Đế đã trang bị cho tâm trí loài người một thứ vũ khí chống lại được sự xâm nhập của ma quỉ vào trong đầu óc loài người. Đây là sự lập trình nguyên thuỷ của Thượng Đế cho con người để bảo vệ con người. Tâm trí con người giống như một bản Window của máy Computer. Thượng Đế đã lập trình nên một bản Window đầu tiên cho con người khá hoàn hảo để chống lại các thứ Virus mà ma quỉ bỏ vô bản Window đó. Sau nhiều thế kỷ, con người vì lòng tham dục của mình nên nghe lời ma quỉ nên bản Window đó tự động trở nên suy yếu, sau này khi đến thời kỳ cuối cùng của thế giới ma quỉ lại được Thượng Đế cho phép tấn công mạnh con người để thử thách đức tin con người với Chúa. Ma quỉ đã chế tạo ra được một số Virus mới trong khi bản Window của loài người lại không được update cho nên bản Window nguyên thuỷ này đã bị loại Virus mới của ma quỉ lọt vô được bên trong. Như các bạn đã biết, máy tính mà bị Virus chui vô được rồi thì Virus đó nằm sâu trong các files để phá máy, dù rằng hiện thời máy vẫn còn hoạt động nhưng máy tính trong tình trạng bị nhiễm Virus. Tình trạng nhiễm Virus này là của chung tất cả mọi dân tộc trên thế giới, không phải chỉ riêng các bạn đang bị nhiễm Virus của ma quỉ. Diệu Âm nói tâm trí hiện nay của con người là dơ bẩn vì lý do này, tức là đang bị nhiễm Virus của ma quỉ nhưng không tự biết, vì bản Window của mọi người hiện tại là chưa được update nên không an toàn . Cách đây nhiều năm Thượng Đế có ban cho con người một ơn phước cuối cùng là cho con người được update bản Window nguyên thuỷ của mình, giống như từ Window 7 update lên Window 10. Ai sáng suốt trong thời điểm đó thì phải chuẫn bị ăn chay hãm mình cho thân thể được tinh sạch trước đó khoảng 3 tuần để được nhận bản Window mới. Bản Window mới này được Thượng Đế lập trình đủ sức chống loại Virus mới của ma quỉ. Vì Chúa không cho biết trước ngày và giờ nào con người được update Window. Diệu Âm biết được chuyện này nên lúc đó chuẫn bị trước một tháng, sau đó thì Diệu Âm update bản Window của mình được. Diệu Âm nhớ lúc đó là 7 pm và thời gian Chúa cho update Window là nửa tiếng. Những người nào không update được Window của mình trong ngày giờ đó thì họ vẫn giữ bản Window cũ là Window 7, bản Window cũ này Virus của ma quỉ hoàn toàn đủ khả năng xâm nhập bất cứ lúc nào. Hiện tại ma quỉ đã cài đầy Virus trong các files của Window những người này rồi. Giờ chỉ còn một cách thôi, đó là quyết tâm ăn năn hối cải, quyết tâm theo Chúa để nhờ Thánh Linh Chúa scan bản Window của mình để loại bỏ Virus ma quỉ đã cài trong Window của họ bấy lâu nay. Nhưng dù cho được thánh linh Chúa giúp để loại bỏ Virus của ma quỉ thì cái bản Window cũ của họ vẫn nằm trong tình trạng nguy hiểm vì bản Window này không được lập trình để đối phó với loại Virus mới của ma quỉ. Cho nên sau khi được Chúa scan cho Window mình thì phải hết lòng hết sức hết trí khôn theo Chúa để Chúa bảo vệ cho mình 24/24. Đồng thời phải tìm ra con đường lên thiên đàng nhanh nhất rồi lên đó luôn càng sớm càng tốt vì ở đây bản Window cũ của mình không có cách nào chống lại loại Virus mới của ma quỉ. Những ai đã được update Window như Diệu Âm thì ít bị nguy hiểm hơn nhưng cũng không chắc an toàn vì ma quỉ đang cố sức chế tạo ra những loại Virus mới để xâm nhập vô được bản Window đã được update này. Cho nên những người như Diệu Âm cũng phải tìm cách đi sớm, nhưng tình trạng những người như Diệu Âm, Window của họ đã được update thì ít phải lo lắng hơn những người Window chưa được update. Vì con người đang trong tình trạng quá ư nguy hiểm như vậy ( là sẽ bị mất linh hồn ) nên lịnh Chúa đã ban ra là: Những ai ngồi chung xuồng thì phải tụ họp lại với nhau mà không được phân biệt về tôn giáo. Diệu Âm đã phải lên trời để lấy được lịnh này đem về đây cho các bạn. Clap

Hay lắm ...   Clap

So sánh cái tâm và máy điện toán là một  ví dụ dể hiểu và dể nối kết ...! 

Bạn nói Chúa dùng Windows. Thế còn mấy cái máy Apple Mac OS và Android Linux thì sao hả bạn?

????
Reply
#20
(2019-01-10, 12:41 AM)quexua Wrote: Nói thật đi ... Bạn DieuAm quên là bạn muốn nói điều gì rùi phải không?  Rollin

Chắc là chục chặc kỹ thuật ....mong bạn quexua ráng nhẫn nại trong vài ngày ....bạn dieuam sẽ có câu trã lời sớm ....

Lol Cám ơn anh Quexua tặng Khờ cục ruby ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#21
(2019-01-23, 01:25 AM)quexua Wrote: Hay lắm ...   Clap

So sánh cái tâm và máy điện toán là một  ví dụ dể hiểu và dể nối kết ...! 

Bạn nói Chúa dùng Windows. Thế còn mấy cái máy Apple Mac OS và Android Linux thì sao hả bạn?

????



Bạn Quexua đọc sự trình bày của Diệu Âm nhưng không hiểu những gì Diệu Âm nói. Có lẽ bạn không đọc kỷ. Khi Chúa sáng tạo ra con người , Chúa tạo ra một hệ thống để bảo vệ tâm trí con người trước sự tấn công của ma quỉ ( tâm trí chứ không phải là cái tâm ). Hệ thống này đặt vào đầu óc loài người mà Diệu Âm dùng danh từ là Window để nói về nó, giống như công ty Microsoft khi chế ra máy tính thì tạo ra hệ thống là Window như Window 7, 8, 10. Sỡ dĩ Microsoft phải làm ra các Window mới như Window 8, 10 vì hacker càng ngày càng chế ra được các loại Virus mạnh để xuyên thủng phòng tuyến bảo vệ của Window 7. Còn cái tâm con người là thứ khác. Chúa không can thiệp vô tâm con người vì Chúa cho con người có một ý chí tự do, nghĩa là con người được tự do theo Chúa hay tự do đi theo ma quỉ. Ngay từ ban đầu khi sáng tạo ra loài người Chúa đã muốn vậy, đã cho con người quyền tự do chọn lựa này. Chúa không dùng Window cho Chúa, mà là Chúa sáng chế ra hệ thống Window để bảo vệ tâm trí con người trước sự tấn công của ma quỉ. Nhưng sau nhiều ngàn năm ma quỉ đã sáng tạo ra được nhiều loại Virus mới có thể đánh thủng phòng tuyến bảo vệ cái Window đầu tiên mà Chúa đã làm ra để tặng không cho con người. Tới đây là loài người bó tay chịu thua nếu không được Chúa update cái Window đầu tiên lỗi thời đó. Còn bạn hỏi về Aple os, Android Linux nó là những cái ứng dụng phụ khác. Diệu Âm chỉ nói tới hệ thống bảo vệ chính là bản Window. Nếu từ thủa ban đầu mà Chúa không tặng cho con người cái Window để bảo vệ thì ma quỉ đã đánh gục con người chỉ trong vòng 100 năm. Hiện nay tất cả những ai chưa được update Window đều nằm trong tình trạng nguy cấp. Những người đó thấy mình bình an nhưng thực ra không bình an vì ma quỉ đã cài được một số Virus độc trong tâm trí họ rồi, nhưng chỉ khi nào có việc cần thiết ma quỉ mới dùng Virus này điều khiển họ làm theo ý ma quỉ, bình thường chưa có việc cần thì con Virus đó vẫn để nằm ngũ yên bên trong cái Window của họ. Vì thế các bạn thấy hiện nay khắp thế giới hổn loạn chứ không phải như hồi xưa, người ta sẳn sàng xung đột nhau, sẳn sàng giết nhau vì những quyền lợi nhỏ mọn. Ngay cả trong các Website VN các bạn cũng thấy điều này rõ hơn hết. Người ta dùng quyền hành đàn áp lẫn nhau vì những việc không đâu, xung đột nhau, chửi bới nhau thậm tệ, thù ghét nhau vì những việc nhỏ nhặt. Không phải tâm người ta xấu mà vì con người đã bị ma quỉ cài Virus độc vô đầu óc họ rồi nên mới sinh ra các kết quả như trên. Lý do chính là vì cái Window cũ của họ vì chưa được update nên không thể chống nổi các loại Virus mới mà ma quỉ đã sáng chế ra được. Số người đã được update Window theo như Diệu Âm biết là rất hiếm hoi. Đây là những người có chí tu hành từ nhiều năm về trước nên khi Chúa cho phép update Window cho loài người thì những người này biết được liền vì đầu óc họ thông sáng do tu hành, nên đã chụp lấy cơ hội ngàn năm có một này. Chúa chỉ cho update Window cho loài người một lần mà thôi, trước đó Chúa đã thông báo về chuyện này bằng nhiều hình thức trong nhiều năm dài nhưng loài người vì sống trong tham dục nên bất cần mọi sự, do đó đã bị lỡ cơ hội này. Bây giờ những kẻ ấy coi như thua rồi, nhưng nếu ai khôn ngoan và hiểu tình trạng nguy hiểm của mình thì tìm cách nào đó để vươn lên mà nắm được tay Chúa, coi như còn nước còn tát, không tát được thì thôi nhưng cũng phải thử. Còn như cứ buông mình tiếp tục mê đắm tham dục trần thế như trong quá khứ thì số phần kẻ ấy coi như đã an bài, tức là đi đoong luôn. Tình trạng nhiễm độc Virus này là gần như tất cả mọi người đều bị, trừ những người tu hành chân chính . Virus mà đã cài vô được trong các files của Window rồi là coi như cái Window đó bỏ đi. Do dính Virus của ma quỉ trong tâm trí mà con người ngày nay trở thành kinh khủng lắm, nhưng họ không biết là mình kinh khủng vì loại Virus mà ma quỉ đã cài được trong đầu óc họ đã có một ứng dụng lập trình để ngăn cản cái biết này.
Reply
#22
Có bạn hỏi rằng: Ma quỉ là ai mà có đủ khả năng đánh thủng được bản Window đầu tiên từ thủa sáng thế Chúa đã lập trình nên để bảo vệ con người ? Diệu Âm xin thưa rằng : Ma quỉ này chính là một trong hai vị thiên sứ trưởng của Chúa ngày xưa. Sau khi vị thiên sứ trưởng này phản Chúa thì bị Chúa đuổi xuống trần gian, tên nó là Satan. Ai là người đạo Chúa đều biết sự tích này ghi chép trong kinh thánh phải không. Chính Chúa cũng không dám coi thường nó nhưng con người chúng ta lại coi thường quyền phép và trí tuệ  của nó. Đây là một việc nghịch lý. Vì con người đã khinh thường khả năng của ma quỉ nên con người phải chịu nhận lãnh hậu quả như ngày hôm nay. Trên tổng quát, mọi sự bây giờ là muộn rồi.
Reply
#23
Bạn Quexua,


Những cái Thread Diệu Âm đã mở về một vài đề tài trong Vietbest rồi bỏ xó, mai này những người xứng đáng như bạn Quexua và Tiều Phu có trách nhiệm đứng ra mà giảng rộng các chủ đề đó ra, vì Diệu Âm không có đủ thì giờ bao thầu hết các việc này. Mỗi người góp một tay để xây dựng vương quốc nước Trời của Chúa. ok ?
Reply
#24
Bạn Diệu Âm rất là thân mến, 

Tui rất là cảm kích bạn đã bỏ nhiều tầm huyết để làm việc Chúa cũng như bỏ công giảng giải cho chúng sanh hiểu công trình của bạn, ủa lộn, của ... um ...  cõi trên . 

Tui cũng muốn phụ bạn một tay giúp bạn làm diệc này .. nhưng dạo này tui già cả lại bị cái binh goi là .. short attention span.  Có nghĩa là bịnh khoảng chú ý ngắn.


Tui chỉ có thể chú ý được vài giây, hay là vài câu thâu.
Reply
#25
Níu như bài post nào mà dài tới mấy phút và dài hơn dăm ba câu mà tui đọc không hiểu là coi như cái sức chú ý của tui nó bị đứt hơi ...

Mà sức chú ý nó bị đứt hơi tức là nó bỏ đi chơi ...
Reply
#26
Nói tóm lại là khi đó cái tâm nó biến thành con khỉ ... và ý nó biến thành con ngựa, gọi là tâm viên ý mã đó bạn.

Không biết bạn có cái kinh nghiệm tâm viên ý mã không?

Khi tâm là con khỉ thì nó nhảy lung tung không cái gì ra cái gì ... 

còn khi ý giống con ngựa thì nó cứ chạy cả mấy chục cây số không ngừng ..
Reply
#27
Cho nên nói túm lại bị cái binh short attention span này, tui cũng muốn phụ với bạn lắm mờ chưa biết phụ làm siêu ... hì ...  Winking-face4
Reply
#28
Để từ từ rồi tui sẽ cố gắng phụ với bạn hí ...  Cheer
Reply
#29
(2019-02-21, 01:43 PM)quexua Wrote: Để từ từ rồi tui sẽ cố gắng phụ với bạn hí ...  Cheer



Diệu Âm giúp Chúa trên mạng Internet trong 10 năm qua, việc này ai cũng biết. Chúa phán trong kinh thánh : Kẻ nào giúp đỡ Ta mà đã nhận được phần thưởng trên trần thế ( tiền bạc, quyền hành, lời khen ngợi ) , ấy là đủ cho người đó, cho nên sẽ không có phần thưởng trên trời. Kẻ nào không nhận được phần thưởng ở trần thế thì sẽ nhận phần thưởng trên trời. Mười năm qua Diệu Âm chịu bao đắng cay tủi nhục vì làm công việc Chúa, mà bị người đời khinh khi, chà đạp, phỉ báng. Nhưng mỗi khi nhớ lời Chúa hứa như trên thì lòng lập tức bình an, bao tủi nhục đều tan biến. Hôm nay bạn Quexua hứa giúp công việc Chúa, không ai biết bạn có thực hiện không hay chỉ muốn hứa lèo, chỉ muốn gạt Chúa. So với công lao 10 năm chịu đắng nuốt cay của Diệu Âm, bạn chưa có công gì, dù chỉ một chút xíu. Bây giờ bạn hứa nhưng cũng chưa biết có làm hay không, việc này để thời gian trả lời. Nếu bạn phụ một tay, là bạn giúp Chúa, không phải giúp Diệu Âm. Hãy nhớ thế. Một người không có công trạng với Chúa, người ấy không có tư cách nói chuyện với Chúa. Đây là một chuyện bí mật của thế giới vô hình. Diệu Âm cho các bạn biết vậy.  Cheer
Reply
#30
Dieuam ,
Những việc em làm cho dù vì lý do đi chăng nữa ....người đời không hiễu nhưng chị Khờ tin chắc là Chúa thấu hiễu mọi sự trên thế gian 

Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply