Không biết ....
#46
Cái vớn đờ bên VF là chuilon nhiều quá ... Ai ló đầu vào cũng có ngày bị túm đầu wính, riết rồi chai mặt, và thành hàng cá hàng tôm hay đầu gấu hết.

QX đã thấy chuyện này ở nhiều nơi chứ không riêng VF. Cho nên những nguời thích coi wính boxing thì thích, nhưng rồi cả cái web site nó thành boxing ring thì không hay lắm, vì những người không muốn cailon, chỉ thich hoà bình từ từ đi hết ...
Reply
#47
Phương Vy viết bài trả lời cho Dieuam có tình có lý lắm. 
Đặc biệt là sự so sánh về chủ trương, khuynh hướng khác nhau của sân chơi VB và VF.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#48
Chưa bao giờ vào VF. Nhận xét riêng cá nhân tui với VB là một sân chơi lành mạnh và có thể sẽ phát triển mạnh hơn trong tương lai.

Reply
#49
(2019-01-06, 08:23 PM)anatta Wrote: Phương Vy viết bài trả lời cho Dieuam có tình có lý lắm. 
Đặc biệt là sự so sánh về chủ trương, khuynh hướng khác nhau của sân chơi VB và VF.

Em cũng  thấy Phương Vy trả lời thắc mắc/ câu hỏi cũa DieuAm rất rõ ràng, chi tiếc anh  Clap


Well said Phương Vy  Clap Tulip4!!!!!


(2019-01-06, 08:32 PM)BaEch Wrote: Chưa bao giờ vào VF. Nhận xét riêng cá nhân tui với VB là một sân chơi lành mạnh và có thể sẽ phát triển mạnh hơn trong tương lai.

Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4


(2019-01-06, 07:41 PM)quexua Wrote: Cái vớn đờ bên VF là chuilon nhiều quá ... Ai ló đầu vào cũng có ngày bị túm đầu wính, riết rồi chai mặt, và thành hàng cá hàng tôm hay đầu gấu hết.

QX đã thấy chuyện này ở nhiều nơi chứ không riêng VF. Cho nên những nguời thích coi wính boxing thì thích, nhưng rồi cả cái web site nó thành boxing ring thì không hay lắm, vì những người không muốn cailon, chỉ thich hoà bình từ từ đi hết ...

Hello Hello

Reply
#50
Có lẽ mọi người chưa biết rõ Tình Ơi aka Diệu Âm lâu và sâu nên cứ thật thà hỏi tới...để Diệu Âm lại có cơ hội giở trò chia rẽ anh chị em vui chơi nơi đây.

Hồi xưa Diệu Âm thường cầm can xăng bám theo Tuyết Vân vào trang công giáo bên Việt Fun quậy, chơi trò lâu lâu chêm 1 câu vô (mỗi khi không khí gây cấn có vẻ sắp lắng xuống) ủng hộ Tuyết Vân copy and paste đả kíck công giáo hòng đánh ngã đức tin của anh chị em công giáo.  

Lúc đó bị mọi người lật tẩy, và có vài anh chị bên trang tìm hiểu tôn giáo thấy bức xúc nhảy vô chửi Tuyết Vân thậm tệ.  Diệu Âm lúc đó vội vàng lặng lẽ rút êm.  Và Tuyết Vân cũng rút êm sau đó.  

Vài tháng sau, Diệu Âm đổi chiến thuật vô trang tìm hiểu tôn giáo, tung tin chị vô thượng sư thanh hải là Đức Giê Su đầu thai chuyển thế, rồi thì thâm hiểm tâng bốc (thật ra là lợi dụng) sư huynh của lúa chà đạp đức tin của lúa (người công giáo)...đẩy anh chị em Phật Tử và công giáo vào chỗ hiềm khích và đả kích lẫn nhau.  Cũng may nhờ lúa rất mến sư huynh của mình, nên chỉ dùng nhu đối cứng...để cả 2 phe có cơ hội từ từ hạ bầu không khí đó xuống.  

Tưởng rằng đã êm, nào ngờ vài tháng sau đó Diệu Âm lại vô khích tướng Tuyết Vân đả kích anh chị em công giáo bên trang tìm hiểu tôn giáo.  Và một vài người Phật Tử lại thấy chướng mắt mới vô chà đạp Tuyết Vân thêm lại lần nữa.  Diệu Âm cũng rút êm.

Sau đó lúa ngồi nhìn lại toàn bộ những gì đã xảy ra ở khoãng thời gian trước đó, thì mới hiểu được con người của Diệu Âm xấu xí như thế nào.  Lúc đó lúa thật sự muốn hạ Diệu Âm thẳng tay lắm.  Nhưng ngồi nghĩ kỹ lại...thì thấy ở ngoài đời cũng có vô số con người như vậy...họ dùng đủ mọi hình thức để đả kích niềm tin của người khác.  Chẵng lẽ mình sẽ thẵng tay hạ được hết sao?  Nếu làm vậy có khác chi mình là ác quỷ?  

Rồi thì lúa đứng nhìn cái cây sau vườn...thấy gió thổi lồng lộng...mà cái cây nó cũng mỗi ngày mỗi vững vàng hơn những ngày trước đó.  Đức tin cũng vậy, niềm tin mỗi người cũng vậy...chỉ cần mình biết mình không làm gì trái với lương tâm...thì dù người khác đả kích và chê mình như thế nào cũng không thể làm nhụt trí với những gì mình đang theo đuổi.  Chẵng phải mình nhờ những người như họ...mà mình mới trưởng thành và vững vàng hơn trước đó sao.  

Thành ra kể từ đó, lúa thấy Diệu Âm và Tuyết Vân thật đáng thương chứ không phải đáng ghét...bởi vì số phần của họ được đặt ra như vậy rồi.

Và lúa thiết nghĩ các Mods và Super Mod trong đây cũng có cái nhìn giống lúa và thấy thương Diệu Âm với Tuyết Vân, nên mới để yên 2 người đó cùng vui chơi trong đây...được ngày nào thì mừng cho họ ngày đấy (dù trong lòng biết có nhiều anh chị em trong đây thường tự hỏi Mod đâu sao không cấm cửa 2 người đó vĩnh viễn).  Người xưa có câu, làm 1 người tốt rất là khó, còn làm 1 người xấu rất là dễ.  Anh chị em nào thích bỏ khó chọn dễ hay muốn lấy cái khó để challenge con người mình xem có khá hơn ngày hôm trước hay không...thì tự mình quyết định.

Thân gửi,
kẻ tội lỗi
Reply
#51
Dieuam rõ ràng là dân cõi trên, take her seriously làm gì, hơi đâu đọc và reply. Nhìn qua thấy PVy viết rất dài trả lời cho dieuam,  thật là phí thì giờ. Có hàng triệu việc có ích hơn. Life is too short to waste on mấy việc khg đáng.
Reply
#52
(2019-01-06, 09:14 PM)duoctue Wrote: Dieuam rõ ràng là dân cõi trên, take her seriously làm gì, hơi đâu đọc và reply. Nhìn qua thấy PVy viết rất dài trả lời cho dieuam,  thật là phí thì giờ. Có hàng triệu việc có ích hơn. Life is too short to waste on mấy việc khg đáng.

Anh Dược Tuế,

lúa chỉ sợ các anh chị em khác mắc bẫy của Diệu Âm...và cũng muốn cảnh tỉnh Diệu Âm lại 1 chút thôi anh.
Reply
#53
Chuyện trên net cũng thật nhức đầu he. Cám ơn 2Lua đã kễ chuyện ân oán giang hồ ngày xưa ở VF, nơi mà tui không hề biết. Bửa nào chạy qua bển thử xem sao.

Reply
#54
(2019-01-06, 09:14 PM)duoctue Wrote: Dieuam rõ ràng là dân cõi trên, take her seriously làm gì, hơi đâu đọc và reply. Nhìn qua thấy PVy viết rất dài trả lời cho dieuam,  thật là phí thì giờ. Có hàng triệu việc có ích hơn. Life is too short to waste on mấy việc khg đáng.

Em thấy cách suy nghĩ / thắc mắc   của DA chắc nhiều người cũng suy nghĩ/  thắc mắc qua

Nên Phương Vy  bỏ time ra  trả lời thắc mắc 1 lần cho đựoc rõ ràng anh 

Nếu  thành viên còn có thắc mắc gì khác thì có thể liên lạc BQT hay post câu hỏi trong chợ trời

Reply
#55
(2019-01-06, 09:17 PM)Hai Lúa Wrote: Anh Dược Tuế,

lúa chỉ sợ các anh chị em khác mắc bẫy của Diệu Âm...và cũng muốn cảnh tỉnh Diệu Âm lại 1 chút thôi anh.

Bà này khùng mà cảnh giác gì trời.  :78:
Reply
#56
(2019-01-06, 08:23 PM)anatta Wrote: Phương Vy viết bài trả lời cho Dieuam có tình có lý lắm. 
Đặc biệt là sự so sánh về chủ trương, khuynh hướng khác nhau của sân chơi VB và VF.



Được rồi, để lúc Diệu Âm có thì giờ DA trả lời coi tình, lý đó tới cỡ nào.


Đại cư sĩ Runghoang bắt độ bên nào ? Please
Reply
#57
(2019-01-06, 09:19 PM)SugarBabe Wrote: Em thấy cách suy nghĩ / thắc mắc   của DA chắc nhiều người cũng suy nghĩ/  thắc mắc qua

Nên Phương Vy  bỏ time ra  trả lời thắc mắc 1 lần cho đựoc rõ ràng anh 

Nếu  thành viên còn có thắc mắc gì khác thì có thể liên lạc BQT hay post câu hỏi trong chợ trời

Sugar Babe,

Anh lúa thấy Super Mod nên thử làm 1 cái Mod option cho room chợ trời với thời gian là 30 chục ngày...để cho Diệu Âm, và các anh chị em member khác thử làm xem sao.  Vẫn đủ các chức năng như các Mod trong đây (chỉ có khác ở chỗ là sau 30 ngày có thể gia hạn hay hết hạn thôi).  

Hôm rồi anh có nói chuyện với 1 người bạn, họ nói nếu thấy chiều hướng Việt Best phát triễn đông như Việt Fun lúc xưa, và lành mạnh hơn Việt Fun sau này, thì họ sẽ bỏ tiền đầu tư vào đây (các Mods sẽ có lương tháng).  

Em thấy anh chị em mình thử try hard 1 lần này được không?
Reply
#58
(2019-01-06, 09:03 PM)Hai Lúa Wrote: Có lẽ mọi người chưa biết rõ Tình Ơi aka Diệu Âm lâu và sâu nên cứ thật thà hỏi tới...để Diệu Âm lại có cơ hội giở trò chia rẽ anh chị em vui chơi nơi đây.

Hồi xưa Diệu Âm thường cầm can xăng bám theo Tuyết Vân vào trang công giáo bên Việt Fun quậy, chơi trò lâu lâu chêm 1 câu vô (mỗi khi không khí gây cấn có vẻ sắp lắng xuống) ủng hộ Tuyết Vân copy and paste đả kíck công giáo hòng đánh ngã đức tin của anh chị em công giáo.  

Lúc đó bị mọi người lật tẩy, và có vài anh chị bên trang tìm hiểu tôn giáo thấy bức xúc nhảy vô chửi Tuyết Vân thậm tệ.  Diệu Âm lúc đó vội vàng lặng lẽ rút êm.  Và Tuyết Vân cũng rút êm sau đó.  

Vài tháng sau, Diệu Âm đổi chiến thuật vô trang tìm hiểu tôn giáo, tung tin chị vô thượng sư thanh hải là Đức Giê Su đầu thai chuyển thế, rồi thì thâm hiểm tâng bốc (thật ra là lợi dụng) sư huynh của lúa chà đạp đức tin của lúa (người công giáo)...đẩy anh chị em Phật Tử và công giáo vào chỗ hiềm khích và đả kích lẫn nhau.  Cũng may nhờ lúa rất mến sư huynh của mình, nên chỉ dùng nhu đối cứng...để cả 2 phe có cơ hội từ từ hạ bầu không khí đó xuống.  

Tưởng rằng đã êm, nào ngờ vài tháng sau đó Diệu Âm lại vô khích tướng Tuyết Vân đả kích anh chị em công giáo bên trang tìm hiểu tôn giáo.  Và một vài người Phật Tử lại thấy chướng mắt mới vô chà đạp Tuyết Vân thêm lại lần nữa.  Diệu Âm cũng rút êm.

Sau đó lúa ngồi nhìn lại toàn bộ những gì đã xảy ra ở khoãng thời gian trước đó, thì mới hiểu được con người của Diệu Âm xấu xí như thế nào.  Lúc đó lúa thật sự muốn hạ Diệu Âm thẳng tay lắm.  Nhưng ngồi nghĩ kỹ lại...thì thấy ở ngoài đời cũng có vô số con người như vậy...họ dùng đủ mọi hình thức để đả kích niềm tin của người khác.  Chẵng lẽ mình sẽ thẵng tay hạ được hết sao?  Nếu làm vậy có khác chi mình là ác quỷ?  

Rồi thì lúa đứng nhìn cái cây sau vườn...thấy gió thổi lồng lộng...mà cái cây nó cũng mỗi ngày mỗi vững vàng hơn những ngày trước đó.  Đức tin cũng vậy, niềm tin mỗi người cũng vậy...chỉ cần mình biết mình không làm gì trái với lương tâm...thì dù người khác đả kích và chê mình như thế nào cũng không thể làm nhụt trí với những gì mình đang theo đuổi.  Chẵng phải mình nhờ những người như họ...mà mình mới trưởng thành và vững vàng hơn trước đó sao.  

Thành ra kể từ đó, lúa thấy Diệu Âm và Tuyết Vân thật đáng thương chứ không phải đáng ghét...bởi vì số phần của họ được đặt ra như vậy rồi.

Và lúa thiết nghĩ các Mods và Super Mod trong đây cũng có cái nhìn giống lúa và thấy thương Diệu Âm với Tuyết Vân, nên mới để yên 2 người đó cùng vui chơi trong đây...được ngày nào thì mừng cho họ ngày đấy (dù trong lòng biết có nhiều anh chị em trong đây thường tự hỏi Mod đâu sao không cấm cửa 2 người đó vĩnh viễn).  Người xưa có câu, làm 1 người tốt rất là khó, còn làm 1 người xấu rất là dễ.  Anh chị em nào thích bỏ khó chọn dễ hay muốn lấy cái khó để challenge con người mình xem có khá hơn ngày hôm trước hay không...thì tự mình quyết định.

Thân gửi,
kẻ tội lỗi

Mấy vụ anh Hai Lúa kể về DA aka Tinhoi trong đây Lan chưa hề biết đến, vì từ khi mới bước chân vô chơi bên VF chơi tới tận bây giờ luôn, Lan không hề ghé bước qua bên những forums thuộc về tôn giáo hay chính trị bao giờ! Giờ đọc thấy anh HL kể sơ về "thành quả" của DA khi xua làm cho Lan thật là quá bất ngờ đó nha anh! Đúng thật là: " Tri nhân tri diện bất tri tâm, họa hổ họa bì nan họa cốt " thiệt!!! Astonished-face4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#59
(2019-01-06, 09:03 PM)Hai Lúa Wrote: Có lẽ mọi người chưa biết rõ Tình Ơi aka Diệu Âm lâu và sâu nên cứ thật thà hỏi tới...để Diệu Âm lại có cơ hội giở trò chia rẽ anh chị em vui chơi nơi đây.

Hồi xưa Diệu Âm thường cầm can xăng bám theo Tuyết Vân vào trang công giáo bên Việt Fun quậy, chơi trò lâu lâu chêm 1 câu vô (mỗi khi không khí gây cấn có vẻ sắp lắng xuống) ủng hộ Tuyết Vân copy and paste đả kíck công giáo hòng đánh ngã đức tin của anh chị em công giáo.  

Lúc đó bị mọi người lật tẩy, và có vài anh chị bên trang tìm hiểu tôn giáo thấy bức xúc nhảy vô chửi Tuyết Vân thậm tệ.  Diệu Âm lúc đó vội vàng lặng lẽ rút êm.  Và Tuyết Vân cũng rút êm sau đó.  

Vài tháng sau, Diệu Âm đổi chiến thuật vô trang tìm hiểu tôn giáo, tung tin chị vô thượng sư thanh hải là Đức Giê Su đầu thai chuyển thế, rồi thì thâm hiểm tâng bốc (thật ra là lợi dụng) sư huynh của lúa chà đạp đức tin của lúa (người công giáo)...đẩy anh chị em Phật Tử và công giáo vào chỗ hiềm khích và đả kích lẫn nhau.  Cũng may nhờ lúa rất mến sư huynh của mình, nên chỉ dùng nhu đối cứng...để cả 2 phe có cơ hội từ từ hạ bầu không khí đó xuống.  

Tưởng rằng đã êm, nào ngờ vài tháng sau đó Diệu Âm lại vô khích tướng Tuyết Vân đả kích anh chị em công giáo bên trang tìm hiểu tôn giáo.  Và một vài người Phật Tử lại thấy chướng mắt mới vô chà đạp Tuyết Vân thêm lại lần nữa.  Diệu Âm cũng rút êm.

Sau đó lúa ngồi nhìn lại toàn bộ những gì đã xảy ra ở khoãng thời gian trước đó, thì mới hiểu được con người của Diệu Âm xấu xí như thế nào.  Lúc đó lúa thật sự muốn hạ Diệu Âm thẳng tay lắm.  Nhưng ngồi nghĩ kỹ lại...thì thấy ở ngoài đời cũng có vô số con người như vậy...họ dùng đủ mọi hình thức để đả kích niềm tin của người khác.  Chẵng lẽ mình sẽ thẵng tay hạ được hết sao?  Nếu làm vậy có khác chi mình là ác quỷ?  

Rồi thì lúa đứng nhìn cái cây sau vườn...thấy gió thổi lồng lộng...mà cái cây nó cũng mỗi ngày mỗi vững vàng hơn những ngày trước đó.  Đức tin cũng vậy, niềm tin mỗi người cũng vậy...chỉ cần mình biết mình không làm gì trái với lương tâm...thì dù người khác đả kích và chê mình như thế nào cũng không thể làm nhụt trí với những gì mình đang theo đuổi.  Chẵng phải mình nhờ những người như họ...mà mình mới trưởng thành và vững vàng hơn trước đó sao.  

Thành ra kể từ đó, lúa thấy Diệu Âm và Tuyết Vân thật đáng thương chứ không phải đáng ghét...bởi vì số phần của họ được đặt ra như vậy rồi.

Và lúa thiết nghĩ các Mods và Super Mod trong đây cũng có cái nhìn giống lúa và thấy thương Diệu Âm với Tuyết Vân, nên mới để yên 2 người đó cùng vui chơi trong đây...được ngày nào thì mừng cho họ ngày đấy (dù trong lòng biết có nhiều anh chị em trong đây thường tự hỏi Mod đâu sao không cấm cửa 2 người đó vĩnh viễn).  Người xưa có câu, làm 1 người tốt rất là khó, còn làm 1 người xấu rất là dễ.  Anh chị em nào thích bỏ khó chọn dễ hay muốn lấy cái khó để challenge con người mình xem có khá hơn ngày hôm trước hay không...thì tự mình quyết định.

Thân gửi,
kẻ tội lỗi


Người này " không thật ", chỉ có thể tặng bạn ấy hai chữ thôi. Nói nhiều phí thì giờ quí của Diệu Âm vì cần để dành thì giờ đó cho những bạn khác thật sự cần.  Lời Diệu Âm nói là như đinh đóng cột, ai biết DA có lẽ cũng đồng ý vậy.  Cheer Vấn đề " xã hội đen " là một vấn đề rất nhức nhối của các Website VN nên ta cần chú ý nó.
Reply
#60
(2019-01-06, 07:41 PM)quexua Wrote: Cái vớn đờ bên VF là chuilon nhiều quá ... Ai ló đầu vào cũng có ngày bị túm đầu wính, riết rồi chai mặt, và thành hàng cá hàng tôm hay đầu gấu hết.

QX đã thấy chuyện này ở nhiều nơi chứ không riêng VF. Cho nên những nguời thích coi wính boxing thì thích, nhưng rồi cả cái web site nó thành boxing ring thì không hay lắm, vì những người không muốn cailon, chỉ thich hoà bình từ từ đi hết ...

Quexua nói đúng, nhưng tôi e rằng VB mà phát triển đông đúc, tình trạng hỗn tạp cãi lộn chắc khó tránh khỏi và nhiều người lại rút lui.
Reply