THÂN MỜI CÁC BẠN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NHẠC ĐÓN XUÂN KỶ HỢI
Cho Vee đa(ng ký 2 bài, 

Cánh Thiệp Đầu Xuân và Con Bu*o*'m Xuân  Please'


Thank you!!!

Tuần sau phải tập hát rồi.
Reply
(2019-01-11, 10:14 AM)SugarBabe Wrote: Cám ơn anh Khoa và Phưong Vy


Biggrin Clap

You are very welcome sis SugarBabe! love Biggrin 


(2019-01-11, 02:45 PM)Vee Wrote: Cho Vee đa(ng ký 2 bài, 

Cánh Thiệp Đầu Xuân và Con Bu*o*'m Xuân  Please'


Thank you!!!

Tuần sau phải tập hát rồi.

Thank you sis Vee! Cheer 

PVy sẽ đi update vô list nghe! Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2019-01-10, 06:38 PM)Phương Vy Wrote: Sorry anh Guest! Crying-face4 Tết năm nay anh Guest chắc sẽ nhớ mẹ anh lắm đây. Bác luôn ở mãi trong lòng anh mà. Anh đừng buồn nữa nhen! Hug

Ai đang sống xa Cha Mẹ mà khi Tết đến lại không có những cảm giác xót xa bồi hồi. Nhớ về những người còn ở lại nhà, nào cha, nào mẹ, anh chị em . Năm nay, giữa cái lạnh của mùa đông , nhưng trong lòng biết lại một cái Tết nữa sắp về, mùa xuân, mùa hơi ấm, và mùa của yêu thương . Những ngày này khi chúng ta thường gọi điện về nhà để hỏi Mẹ nồi bánh tét chưng, mứt gừng, giò thủ đã đến đâu rồi . Và cho dù chúng ta có lớn bao nhiêu tuổi , lần nào cũng như lần nào, bao giờ cũng thế, Mẹ luôn nức nở: “ Mẹ nhớ con quá con ơi! ” . Tôi còn nhớ , năm xưa tôi có cảm giác này : Mẹ ơi, ở phương trời xa ấy con của Mẹ cũng xót xa, cũng nhớ hũ dưa chua Mẹ muối, chén củ kiệu , nhớ nồi khổ qua hầm, nhớ dĩa thịt đông, rồi lòng nuốt lệ.

Tôi còn nhớ ngày xưa lúc Ba tôi còn khoẻ , mỗi lần gần Tết , khi gọi về hỏi thăm , Ba tôi đều nói : " ngày nào Ba không còn nữa  , con nhớ nhắc hay cùng Mẹ , nhớ cúng đón Tết như Ba ghi trong gia pháp của gia đình mình , nhớ cúng đưa ông táo , nhớ cúng rước ông bà . Đây cũng là một phong tục của Việt Nam mình " .  Năm nay Ba và Mẹ tôi không còn nữa , và mỗi lần Tết đến , là mỗi lần tôi nhớ lại lời dạy của Ba tôi . Và Tết năm nay , tôi không còn Mẹ để gọi về ....

Những bài hát về tình cha tình mẹ thường là có nhiều cảm xúc . Truyền thống Việt Nam của chúng ta đề cao tình hiếu thảo Cha Mẹ, và những người Mẹ Việt Nam luôn có những hy sinh cao cả cho gia đình. Tác phẫm của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân sau đây , không thể nào không mang xúc động nhớ về nguời Mẹ , nhất là cho những nguời đang sống xa Mẹ hay không còn Mẹ như tôi ... Dẫu gì rồi con cũng về , Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi ....

Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2019-01-11, 04:47 PM)guest1221 Wrote: Ai đang sống xa Cha Mẹ mà khi Tết đến lại không có những cảm giác xót xa bồi hồi. Nhớ về những người còn ở lại nhà, nào cha, nào mẹ, anh chị em . Năm nay, giữa cái lạnh của mùa đông , nhưng trong lòng biết lại một cái Tết nữa sắp về, mùa xuân, mùa hơi ấm, và mùa của yêu thương . Những ngày này khi chúng ta thường gọi điện về nhà để hỏi Mẹ nồi bánh tét chưng, mứt gừng, giò thủ đã đến đâu rồi . Và cho dù chúng ta có lớn bao nhiêu tuổi , lần nào cũng như lần nào, bao giờ cũng thế, Mẹ luôn nức nở: “ Mẹ nhớ con quá con ơi! ” . Tôi còn nhớ , năm xưa tôi có cảm giác này : Mẹ ơi, ở phương trời xa ấy con của Mẹ cũng xót xa, cũng nhớ hũ dưa chua Mẹ muối, chén củ kiệu , nhớ nồi khổ qua hầm, nhớ dĩa thịt đông, rồi lòng nuốt lệ.

Tôi còn nhớ ngày xưa lúc Ba tôi còn khoẻ , mỗi lần gần Tết , khi gọi về hỏi thăm , Ba tôi đều nói : " ngày nào Ba không còn nữa  , con nhớ nhắc hay cùng Mẹ , nhớ cúng đón Tết như Ba ghi trong gia pháp của gia đình mình , nhớ cúng đưa ông táo , nhớ cúng rước ông bà . Đây cũng là một phong tục của Việt Nam mình " .  Năm nay Ba và Mẹ tôi không còn nữa , và mỗi lần Tết đến , là mỗi lần tôi nhớ lại lời dạy của Ba tôi . Và Tết năm nay , tôi không còn Mẹ để gọi về ....

Những bài hát về tình cha tình mẹ thường là có nhiều cảm xúc . Truyền thống Việt Nam của chúng ta đề cao tình hiếu thảo Cha Mẹ, và những người Mẹ Việt Nam luôn có những hy sinh cao cả cho gia đình. Tác phẫm của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân sau đây , không thể nào không mang xúc động nhớ về nguời Mẹ , nhất là cho những nguời đang sống xa Mẹ hay không còn Mẹ như tôi ... Dẫu gì rồi con cũng về , Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi ....



Hello Anh,

Bài viết cảm động lắm , Ba Mẹ anh đang rất hãnh diện vì có 1 người con hiếu thảo như anh . :rose4:

Anh hát với cảm xúc mà được như vậy , là rất hay... Tulip4 

:slightly-smiling-face4:
Reply
Anh Khoa hát có tí giọng Huế. Rất truyền cảm. Hy vọng rằng những kỷ niệm vui hôm nay, và trong tương lai theo thời gian sẽ khoả lấp sự mất mát, và xoa dịu nỗi đau trong lòng của anh Khoa.
Hello.
Reply
(2019-01-11, 04:47 PM)guest1221 Wrote: Ai đang sống xa Cha Mẹ mà khi Tết đến lại không có những cảm giác xót xa bồi hồi. Nhớ về những người còn ở lại nhà, nào cha, nào mẹ, anh chị em . Năm nay, giữa cái lạnh của mùa đông , nhưng trong lòng biết lại một cái Tết nữa sắp về, mùa xuân, mùa hơi ấm, và mùa của yêu thương . Những ngày này khi chúng ta thường gọi điện về nhà để hỏi Mẹ nồi bánh tét chưng, mứt gừng, giò thủ đã đến đâu rồi . Và cho dù chúng ta có lớn bao nhiêu tuổi , lần nào cũng như lần nào, bao giờ cũng thế, Mẹ luôn nức nở: “ Mẹ nhớ con quá con ơi! ” . Tôi còn nhớ , năm xưa tôi có cảm giác này : Mẹ ơi, ở phương trời xa ấy con của Mẹ cũng xót xa, cũng nhớ hũ dưa chua Mẹ muối, chén củ kiệu , nhớ nồi khổ qua hầm, nhớ dĩa thịt đông, rồi lòng nuốt lệ.

Tôi còn nhớ ngày xưa lúc Ba tôi còn khoẻ , mỗi lần gần Tết , khi gọi về hỏi thăm , Ba tôi đều nói : " ngày nào Ba không còn nữa  , con nhớ nhắc hay cùng Mẹ , nhớ cúng đón Tết như Ba ghi trong gia pháp của gia đình mình , nhớ cúng đưa ông táo , nhớ cúng rước ông bà . Đây cũng là một phong tục của Việt Nam mình " .  Năm nay Ba và Mẹ tôi không còn nữa , và mỗi lần Tết đến , là mỗi lần tôi nhớ lại lời dạy của Ba tôi . Và Tết năm nay , tôi không còn Mẹ để gọi về ....

Những bài hát về tình cha tình mẹ thường là có nhiều cảm xúc . Truyền thống Việt Nam của chúng ta đề cao tình hiếu thảo Cha Mẹ, và những người Mẹ Việt Nam luôn có những hy sinh cao cả cho gia đình. Tác phẫm của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân sau đây , không thể nào không mang xúc động nhớ về nguời Mẹ , nhất là cho những nguời đang sống xa Mẹ hay không còn Mẹ như tôi ... Dẫu gì rồi con cũng về , Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi ....


Anh K,

Ba mẹ anh sẽ vui nếu thấy anh vui Hug Hug.
Anh viết hay, đầy tình cảm, hát truyền cảm có lẽ anh dành hết tâm
tư cho bài hát :rose4:.

Mong anh hãy và chỉ giữ những kỹ niệm vui, mà quên đi những chuyện đau buồn Tulip4.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2019-01-11, 04:47 PM)guest1221 Wrote: Ai đang sống xa Cha Mẹ mà khi Tết đến lại không có những cảm giác xót xa bồi hồi. Nhớ về những người còn ở lại nhà, nào cha, nào mẹ, anh chị em . Năm nay, giữa cái lạnh của mùa đông , nhưng trong lòng biết lại một cái Tết nữa sắp về, mùa xuân, mùa hơi ấm, và mùa của yêu thương . Những ngày này khi chúng ta thường gọi điện về nhà để hỏi Mẹ nồi bánh tét chưng, mứt gừng, giò thủ đã đến đâu rồi . Và cho dù chúng ta có lớn bao nhiêu tuổi , lần nào cũng như lần nào, bao giờ cũng thế, Mẹ luôn nức nở: “ Mẹ nhớ con quá con ơi! ” . Tôi còn nhớ , năm xưa tôi có cảm giác này : Mẹ ơi, ở phương trời xa ấy con của Mẹ cũng xót xa, cũng nhớ hũ dưa chua Mẹ muối, chén củ kiệu , nhớ nồi khổ qua hầm, nhớ dĩa thịt đông, rồi lòng nuốt lệ.

Tôi còn nhớ ngày xưa lúc Ba tôi còn khoẻ , mỗi lần gần Tết , khi gọi về hỏi thăm , Ba tôi đều nói : " ngày nào Ba không còn nữa  , con nhớ nhắc hay cùng Mẹ , nhớ cúng đón Tết như Ba ghi trong gia pháp của gia đình mình , nhớ cúng đưa ông táo , nhớ cúng rước ông bà . Đây cũng là một phong tục của Việt Nam mình " .  Năm nay Ba và Mẹ tôi không còn nữa , và mỗi lần Tết đến , là mỗi lần tôi nhớ lại lời dạy của Ba tôi . Và Tết năm nay , tôi không còn Mẹ để gọi về ....

Những bài hát về tình cha tình mẹ thường là có nhiều cảm xúc . Truyền thống Việt Nam của chúng ta đề cao tình hiếu thảo Cha Mẹ, và những người Mẹ Việt Nam luôn có những hy sinh cao cả cho gia đình. Tác phẫm của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân sau đây , không thể nào không mang xúc động nhớ về nguời Mẹ , nhất là cho những nguời đang sống xa Mẹ hay không còn Mẹ như tôi ... Dẫu gì rồi con cũng về , Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi ....


Anh Guest! Hug 

Anh Guest hát bài này với tràn đầy cảm xúc, PVy nghe mà muốn Crying-face4. Cầu xin Ơn Trên luôn ở cùng và an ủi anh trong những lúc anh buồn và nhớ đến Bác như thế này! Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2019-01-11, 04:47 PM)guest1221 Wrote: Dẫu gì rồi con cũng về , Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi ....


Anh K hát đầy cảm xúc nên hay lắm  Cheer

Cuộc đời là những chuỗi ngày êm đềm và sóng gió, năm nay đánh dấu một trang sử mới trong cuộc đời anh, hãy cố lên ..."mai rồi đời mình cũng qua ..."

Chúc anh một năm mới bình an và gặt hái được nhiều tốt đẹp Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
(2019-01-11, 05:44 PM)Crush Wrote: Hello Anh,

Bài viết cảm động lắm , Ba Mẹ anh đang rất hãnh diện vì có 1 người con hiếu thảo như anh . :rose4:

Anh hát với cảm xúc mà được như vậy , là rất hay...

:slightly-smiling-face4:

Quote:OneSunday

Anh Khoa hát có tí giọng Huế. Rất truyền cảm. Hy vọng rằng những kỷ niệm vui hôm nay, và trong tương lai theo thời gian sẽ khoả lấp sự mất mát, và xoa dịu nỗi đau trong lòng của anh Khoa.

Quote:TeaOla

Anh K,

Ba mẹ anh sẽ vui nếu thấy anh vui Hug Hug.
Anh viết hay, đầy tình cảm, hát truyền cảm có lẽ anh dành hết tâm
tư cho bài hát :rose4:.

Mong anh hãy và chỉ giữ những kỹ niệm vui, mà quên đi những chuyện đau buồn

Quote:
(2019-01-11, 07:48 PM)Phương Vy Wrote: Anh Guest!

Anh Guest hát bài này với tràn đầy cảm xúc, PVy nghe mà muốn Crying-face4. Cầu xin Ơn Trên luôn ở cùng và an ủi anh trong những lúc anh buồn và nhớ đến Bác như thế này! Hug


Anh cảm ơn Crush , TeaOla, Phương Vy , Grinning-face-with-smiling-eyes4  , Thank you OneSunday và các bạn ghé qua . Giọng hát không hay lại thêm hơi emotional 1 tí ....  mình lớn già đầu nhưng khi nhắc tới Ba Mẹ thì .... sao sao đó ....

Hát giúp vui thôi ... chương trình năm nay có hơn 20 bài và Khoa đang chờ thêm vài bài hát nữa ... Các bạn nhớ đón xem ... Happy weekend everybody Cheer
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2019-01-12, 08:48 AM)DesertFlower Wrote: Anh K hát đầy cảm xúc nên hay lắm  Cheer

Cuộc đời là những chuỗi ngày êm đềm và sóng gió, năm nay đánh dấu một trang sử mới trong cuộc đời anh, hãy cố lên ..."mai rồi đời mình cũng qua ..."

Chúc anh một năm mới bình an và gặt hái được nhiều tốt đẹp Cheer

Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4  ui , sáng sớm chưa 7AM mà thức sớm rứa ? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  yeah , vạn sự will be alright ... it always does , right ? Tết rồi , chợ bên thành phố đó display mứt gì chưa ? anh hảo ngọt Rollin  thèm mứt ... như mứt mẵng cầu ....  anh biết anh biết ... chua chua mà Biggrin Biggrin 

Good Saturday morning nha Cheer
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2019-01-11, 04:47 PM)guest1221 Wrote: Ai đang sống xa Cha Mẹ mà khi Tết đến lại không có những cảm giác xót xa bồi hồi. Nhớ về những người còn ở lại nhà, nào cha, nào mẹ, anh chị em . Năm nay, giữa cái lạnh của mùa đông , nhưng trong lòng biết lại một cái Tết nữa sắp về, mùa xuân, mùa hơi ấm, và mùa của yêu thương . Những ngày này khi chúng ta thường gọi điện về nhà để hỏi Mẹ nồi bánh tét chưng, mứt gừng, giò thủ đã đến đâu rồi . Và cho dù chúng ta có lớn bao nhiêu tuổi , lần nào cũng như lần nào, bao giờ cũng thế, Mẹ luôn nức nở: “ Mẹ nhớ con quá con ơi! ” . Tôi còn nhớ , năm xưa tôi có cảm giác này : Mẹ ơi, ở phương trời xa ấy con của Mẹ cũng xót xa, cũng nhớ hũ dưa chua Mẹ muối, chén củ kiệu , nhớ nồi khổ qua hầm, nhớ dĩa thịt đông, rồi lòng nuốt lệ.

Tôi còn nhớ ngày xưa lúc Ba tôi còn khoẻ , mỗi lần gần Tết , khi gọi về hỏi thăm , Ba tôi đều nói : " ngày nào Ba không còn nữa  , con nhớ nhắc hay cùng Mẹ , nhớ cúng đón Tết như Ba ghi trong gia pháp của gia đình mình , nhớ cúng đưa ông táo , nhớ cúng rước ông bà . Đây cũng là một phong tục của Việt Nam mình " .  Năm nay Ba và Mẹ tôi không còn nữa , và mỗi lần Tết đến , là mỗi lần tôi nhớ lại lời dạy của Ba tôi . Và Tết năm nay , tôi không còn Mẹ để gọi về ....

Những bài hát về tình cha tình mẹ thường là có nhiều cảm xúc . Truyền thống Việt Nam của chúng ta đề cao tình hiếu thảo Cha Mẹ, và những người Mẹ Việt Nam luôn có những hy sinh cao cả cho gia đình. Tác phẫm của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân sau đây , không thể nào không mang xúc động nhớ về nguời Mẹ , nhất là cho những nguời đang sống xa Mẹ hay không còn Mẹ như tôi ... Dẫu gì rồi con cũng về , Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi ....


Mến chào anh Khoa....Sáng nay ngồi buồn, Lan vào đây chơi và ngẫu nhiên khi đọc những dòng tâm sự trong bài viết về Mẹ Ba cùng với nghe giọng hát đầy cảm xúc của anh trong bài hát Mùa Xuân Của Mẹ...đã làm cho Lan cũng cảm thấy nghẹn ngào vì thương nhớ đến Ba Mẹ đã khuất bóng của mình! :loudly-crying-face4: 

Sinh ra làm người ai cũng có quãng thời gian đau lòng và đầy thương nhớ như anh bây giờ....Nên anh hãy cố gắng lên, hy vọng thời gian là phương thuốc nhiệm mầu giúp anh mau chóng làm quen với nỗi đau mất mát này nha. Chúc anh Năm Mới vạn sự như ý, công việc vượt trội hơn cả sự thành công và trong đường tình ái anh cũng gặp được người trong mộng nha. :slightly-smiling-face4: Hug Tulip4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2019-01-12, 09:08 AM)guest1221 Wrote: Grinning-face-with-smiling-eyes4   ui , sáng sớm chưa 7AM mà thức sớm rứa ? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  yeah , vạn sự will be alright ... it always does , right ? Tết rồi , chợ bên thành phố đó display mứt gì chưa ? anh hảo ngọt Rollin  thèm mứt ... như mứt mẵng cầu ....  anh biết anh biết ... chua chua mà Biggrin
[quote pid='128934' dateline='1547302096']

Good Saturday morning nha Cheer
[/quote]

heheheh ...anh biết mỗi sáng em đều dậy 6:15 am, sáng nay siêng, chạy vô update bài hát, để BTC có việc làm trong ngày  Biggrin

Bên em bây giờ rộn ràng lắm, bánh tét 1 đòn 14 đồng to thật to, họ bày ra mới tinh Thumbs-up4

Mứt thì quá nhiều, hôm nay đi em sẽ chụp hình Cheer

Và sắp có hội chợ Tết nữa, em cũng sẽ đi  love

Chúc anh cuối tuần vui vẻ  Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
Tôi đề nghị nên keep update danh sách các ca sĩ VB. Mấy ngày trước tôi còn thấy cái list này, bây giờ tìm không ra.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c KD -  Thumbs-up4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
(2019-01-13, 01:44 AM)Khuyết Danh Wrote: Tôi đề nghị nên keep update danh sách các ca sĩ VB. Mấy ngày trước tôi còn thấy cái list này, bây giờ tìm không ra.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c KD -  Thumbs-up4

Trang #1 đó KD  Cheer
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2019-01-12, 09:33 AM)Bella Wrote: Mến chào anh Khoa....Sáng nay ngồi buồn, Lan vào đây chơi và ngẫu nhiên khi đọc những dòng tâm sự trong bài viết về Mẹ Ba cùng với nghe giọng hát đầy cảm xúc của anh trong bài hát Mùa Xuân Của Mẹ...đã làm cho Lan cũng cảm thấy nghẹn ngào vì thương nhớ đến Ba Mẹ đã khuất bóng của mình! :loudly-crying-face4: 

Sinh ra làm người ai cũng có quãng thời gian đau lòng và đầy thương nhớ như anh bây giờ....Nên anh hãy cố gắng lên, hy vọng thời gian là phương thuốc nhiệm mầu giúp anh mau chóng làm quen với nỗi đau mất mát này nha. Chúc anh Năm Mới vạn sự như ý, công việc vượt trội hơn cả sự thành công và trong đường tình ái anh cũng gặp được người trong mộng nha. :slightly-smiling-face4: Hug Tulip4

anh cảm ơn lời viết thân thiện của Bella va` lời chúc Tết . Em và 2 cháu có làm gì chuẩn bị cho Tết chưa ? ở gần Bella có Trader Joe's kg ? có nhiều mứt lắm đó Cheer
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply