WELCOME HƯƠNG KHUYA ĐẾN VỚI VIETBEST
#91
Ăn tối xong, lên giường, đắp mền, sữa soạn đi vào giấc ngủ không mộng mị.  Bổng nhiên nghe cái bụng kêu từng tiếng ùn ục.  Rồi sau đó không lâu nghe một tiếng pháo nổ xì xèo.  Tĩnh lặng trong đêm đến lại.  Từ từ quyện trong không khí của đêm khuya một ........hơi quen quen .......
Hello.
Reply
#92
HK mến  chào các anh chị các bạn trong VB và tuần tự trả lời các anh chị, các bạn nha:

@ Anh Guest:  Tài lẻ của HK không là gì so với các tay ngọc bếp hồng của VietBest đâu, toàn là Chef giỏi. Tulip4

@ Phương Vy:  HK cho Vy mượn cả áo the nữa,  Pvy hát Về Đây Nghe Em  nha.

@ TeaOla:  Nhà TeaOla  ăn sáng ngon quá.

@ ga10: Về khuya ga 10 sẽ gặp hương của các loài hoa nở về đêm.

@ Ngáp_Ruồi:  Guốc mộc  của HK chỉ khua lao xao trên vỉa hè, không làm vũ trang bạo động được đâu ạ. 

@ OneSunday: Có lẽ  đó là  hương của loài hoa nở muộn quanh nhà OneSunday đó.

Mến chúc các anh chị, các bạn ngày Chúa Nhật vui!!!
Reply
#93
(2019-01-05, 11:58 AM)DesertFlower Wrote: Hương ơi, chị mới vào, chưa biết chuyện gì mà phải đeo guốc mộc ... Rollin Rollin
Không có chi em, cứ nhớ vào chơi vui là được rồi Cheer  ...nhớ nấu đãi chị một món gì ngon ngon nhe  Please
Ký tên,
Hội Trưởng Hội Ham Ăn  Biggrin


Chị Hà ơi , H có đôi guốc mộc đang mang, hình như anh NR muốn... bạo động thì phải. H sợ guốc bay trúng H thì u  đầu mất. J/K!
Da chị, từ từ H vô bếp mời chị  DF và các anh chị các bạn mấy món ăn nhà quê H nấu.
Reply
#94
(2019-01-06, 11:17 AM)Huong Khuya Wrote: Chị Hà ơi , H có đôi guốc mộc đang mang, hình như anh NR muốn... bạo động thì phải. H sợ guốc bay trúng H thì u  đầu mất. J/K!
Da chị, từ từ H vô bếp mời chị  DF và các anh chị các bạn mấy món ăn nhà quê H nấu.


Nói tới guốc mộc, chị nhớ lại tuổi thơ, khi mà sáu chị em gái của chị khoảng 10 tuổi trở xuống

Cứ mỗi Tết đến, Me chị mua cho 6 đôi guốc mộc, và may cho 6 bộ đồ mới, 6 bộ đồ được cắt từ 1 cây vải cho lợi tiền, nên ra giống nhau y đúc, chỉ khác size  Biggrin
Còn guốc mộc thì đi mua, nên có thể khác nhau trên cái quai: hình con bướm, con chim, bông hoa, hay trái cây  Biggrin

Tụi chị nôn mang guốc mộc mặc đồ mới, nên đêm ngủ mà cứ rạo rực, vừa Giao Thừa xong là thức giấc, mặc đồ mới, mang guốc đi lộp cộp trên nền xi măng láng cón  Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#95
(2019-01-06, 12:46 PM)DesertFlower Wrote: Nói tới guốc mộc, chị nhớ lại tuổi thơ, khi mà sáu chị em gái của chị khoảng 10 tuổi trở xuống

Cứ mỗi Tết đến, Me chị mua cho 6 đôi guốc mộc, và may cho 6 bộ đồ mới, 6 bộ đồ được cắt từ 1 cây vải cho lợi tiền, nên ra giống nhau y đúc, chỉ khác size  Biggrin
Còn guốc mộc thì đi mua, nên có thể khác nhau trên cái quai: hình con bướm, con chim, bông hoa, hay trái cây  Biggrin

Tụi chị nôn mang guốc mộc mặc đồ mới, nên đêm ngủ mà cứ rạo rực, vừa Giao Thừa xong là thức giấc, mặc đồ mới, mang guốc đi lộp cộp trên nền xi măng láng cón  Rollin Rollin


Chao ôi chỉ vài hàng chữ mà chị DF mang lại cho HK cảm giác nôn nao trong  dịp tết đã mất từ bao năm qua... Đón Xuân Này Nhớ Xuân xưa ...
Cám ơn chị đã cho HK cảm xúc viết lời giới thiệu cho bài hát này.
Reply
#96
(2019-01-06, 01:00 PM)Huong Khuya Wrote: Chao ôi chỉ vài hàng chữ mà chị  DF mang lại cho HK cảm giác nôn nao trong  dịp tết đã mất từ bao năm qua... Đón Xuân Này Nhớ Xuân xưa ...
Cám ơn chị đã cho HX cảm xúc viết lời giới thiệu cho bài hát này.

Nghe hai chữ "chao ôi" thấy dễ thương chi lạ  love

Không có chi Hương Cheer :rose4: , thỉnh thoảng, chị lại nhớ một kỷ niệm thơ ấu, và sẽ chia sẽ  Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#97
[Mang Đôi Guốc Mộc Đi Cất...'

DesertFlower Wrote:Chào đón Hương Đến với VietBest
Rất vui khi biết YeuAnhDaiKho đã trở về với VietBest  Cheer :rose4: 

Phương Vy đã hát bài này tặng hai em  Tulip4 
Chúc 2 em luôn vui vẻ và bình an nơi đây  Hug

[Image: Ve-Day-Nghe-Em1.jpg]

Chị Hoa Sa Mạc ơi, cám ơn chị luôn đối tốt cùng mọi người và với Khuya. 
Chị cho Khuya mang đôi guốc mộc vào đây cất làm kỷ niệm và  dễ  tìm khi cần.  Khuya hay bị lạc đường lắm, chỉ nhớ nhà này vì chị DF treo bảng làm dấu to đùng trước cổng.


(2019-01-12, 07:07 PM)guest1221 Wrote: Câu ca dao, đôi guốc mộc, nồi ngô khoai , chính là những hình ảnh mộc mạc , bình dị và rất thân thương của quê hương Việt Nam chúng ta . Khi lớn lên , chắc chúng ta đã nghe nhiều câu ru ầu ơ của những bà mẹ giữa trưa hè, rồi tiếng guốc của những nàng học sinh áo trắng trên vỉa hè, với củ khoai sáng là món quà hàng ngày trước khi đến trường. 

Như một lời mời thân thiện , đêm nay PhươngVy đưa chúng ta trở về thăm lại chiếc cầu nho nhỏ, những dòng sông lặng lờ trôi, nhìn lại hàng tre xanh với đàn em bé đùa giỡn thả diều, và những cụ già móm mém nhai trầu ...

Và nhặt hoa xin tạ chút ơn
Hạnh phúc khi đã gặp nhau 
[quote pid='129069' dateline='1547338031']
welcome back YADK và welcome Hương Cheer
[/quote]


Cám ơn Phương Vy đã  ướm thử đôi guốc mộc và Khuya thấy Vy mang vô xinh lắm.  Vy mang guốc mộc của Khuya đi qua cầu khỉ coi  nào. Hôm nào trời đẹp , Khuya sẽ nghelời “xúi” của Vy mở trang Nhật Ký  One Line  viết lách,  ăn hàng, tâm tình cùng chị  Hà, Vy,  SugarBabe, TeaOla, anh Guest, Khờ ... cùng các anh chị, các bạn trong phố  sau nha.
Rất mến!
Huong Khuya
Reply
#98
(2019-01-13, 02:32 PM)Huong Khuya Wrote: Chị Hoa Sa Mạc ơi, cám ơn chị luôn đối tốt cùng mọi người và với Khuya. 
Chị cho Khuya mang đôi guốc mộc vào đây cất làm kỷ niệm và  dễ  tìm khi cần.  Khuya hay bị lạc đường lắm, chỉ nhớ nhà này vì chị DF treo bảng làm dấu to đùng trước cổng.

Cám ơn Phương Vy đã  ướm thử đôi guốc mộc và Khuya thấy Vy mang vô xinh lắm.  Vy mang guốc mộc của Khuya đi qua cầu khỉ coi  nào. Hôm nào trời đẹp , Khuya sẽ nghelời “xúi” của Vy mở trang Nhật Ký  One Line  viết lách,  ăn hàng, tâm tình cùng chị  Hà, Vy,  SugarBabe, TeaOla, anh Guest, Khờ ... cùng các anh chị, các bạn trong phố  sau nha.
Rất mến!
Huong Khuya
chị bưng vô cho Hương nè  Cheer
[Image: images?q=tbn:ANd9GcSYKqGS-MqChGCITXrVBQV...SFxmxtQr5n]
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#99
(2019-01-13, 02:32 PM)Huong Khuya Wrote: .... Hôm nào trời đẹp , Khuya sẽ nghelời “xúi” của Vy mở trang Nhật Ký  One Line  viết lách,  ăn hàng, tâm tình cùng chị  Hà, Vy,  SugarBabe, TeaOla, anh Guest, Khờ ... cùng các anh chị, các bạn trong phố  sau nha.
Rất mến!
Huong Khuya
Hello sis HuongKhuya! Tulip4 
PVy ngồi đợi sis HuongKhuya mở trang "Nhật Ký" nhe sis. Please
PVy sẽ là fan ruột của sis đấy ạ! Innocent
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply