Tại sao không lên được Thiên Đàng.
#1
Thấy mọi người nói chuyện địa ngục, thiên đàng nhiều quá mà không biết có ai biết mấy nơi đó là gì không nên Diệu Âm xin mạn phép hỏi:


Tại sao người ta không lên được Thiên Đàng ? Ưu tiên cho đại cư sĩ Runghoang trả lời trước.
Reply
#2
(2018-12-30, 06:09 PM)dieuam Wrote: Thấy mọi người nói chuyện địa ngục, thiên đàng nhiều quá mà không biết có ai biết mấy nơi đó là gì không nên Diệu Âm xin mạn phép hỏi:


Tại sao người ta không lên được Thiên Đàng ? Ưu tiên cho đại cư sĩ Runghoang trả lời trước.

Với Anh Sáu thì anh không tìm Thiên Đàng. Không muốn Thiên Đàng.

Vậy được rồi hé. Nhường cho người khác phát biểu cảm tưởng của riêng họ .

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#3
(2018-12-30, 06:26 PM)RungHoang Wrote: Với Anh Sáu thì anh không tìm Thiên Đàng. Không muốn Thiên Đàng.

Vậy được rồi hé. Nhường cho người khác phát biểu cảm tưởng của riêng họ .

Cheer

Tại vì cái khứa Do Thái tên Simon cấm cửa.   Chỉ vậy thôi .
God Bless.
Reply
#4
Các bạn đạo công giáo hay tin lành cứ vô cho ý kiến thoải mái, trong thread này Diệu Âm sẽ tiết lộ vài chuyện về thiên đàng của Chúa, nó không như các bạn biết qua kinh sách. Kinh thánh chỉ nói sơ về thiên đàng, diển tả là nơi sung sướng nhưng tại sao sung sướng thì kinh thánh không nói nên chẳng ai biết. Kinh thánh bảo là lên đó người ta ca hát tôn vinh Chúa nên mọi người nghĩ chỉ có việc đó làm con người sung sướng. Thiệt ra còn nhiều việc khác làm người được lên đó sung sướng nhưng kinh thánh không nhắc đến. Kinh thánh không phải là cuốn sách được Chúa ghi đủ. Việc này nhiều người không nghĩ ra.
Reply
#5
Giờ nói sơ về việc người ta lên thiên đàng. Má ơi, nghe tới chuyện này ai cũng hoảng phải không , hoảng nhưng ngày đêm đều tám chuyện với nhau về nước thiên đàng, đã thế còn mơ nửa, thế mới lạ. Có hai trường hợp một người lên thiên đàng. Một là Chúa rước lên, hai là tự mình bay lên. Trường hợp thứ nhất làm Chúa chán lắm vì người đó không được sạch sẽ , thân thể lại nặng nên Chúa phải cõng lên lưng rồi bay lên thiên đàng. Nếu ai cũng bắt Chúa cõng như thế làm Chúa mệt vì cõng nhiều mạng quá , nên khi người đó tới thiên đàng thì bị Chúa trừ bớt điểm, rồi tống vô nhà dưỡng lão nào trên đó có tiêu chuẫn ăn ở thấp kém, coi như Chúa trả nợ cho xong cho rồi. Chúa thích trường hợp thứ hai hơn là người đó tự mình bay lên. Nếu họ tự mình bay lên được thì không bị Chúa trừ điểm khi lên tới thiên đàng vì trường hợp này không làm phiền Chúa. Coi như là nhà tao có sẳn chổ cho mày vì mày đủ điểm, mày cứ việc bay lên vô đó ở, đừng bắt tao về dưới cõng lên là tao vui rồi. Nhưng theo các bạn thì việc gì khiến các bạn nặng nề làm bạn bay lên không nổi ? Có nhiều người bay được nửa đường thì rớt xuống lại vì nặng quá.
Reply
#6
(2018-12-30, 07:57 PM)dieuam Wrote: Giờ nói sơ về việc người ta lên thiên đàng. Má ơi, nghe tới chuyện này ai cũng hoảng phải không , hoảng nhưng ngày đêm đều tám chuyện với nhau về nước thiên đàng, đã thế còn mơ nửa, thế mới lạ. Có hai trường hợp một người lên thiên đàng. Một là Chúa rước lên, hai là tự mình bay lên. Trường hợp thứ nhất làm Chúa chán lắm vì người đó không được sạch sẽ , thân thể lại nặng nên Chúa phải cõng lên lưng rồi bay lên thiên đàng. Nếu ai cũng bắt Chúa cõng như thế làm Chúa mệt vì cõng nhiều mạng quá , nên khi người đó tới thiên đàng thì bị Chúa trừ bớt điểm, rồi tống vô nhà dưỡng lão nào trên đó có tiêu chuẫn ăn ở thấp kém, coi như Chúa trả nợ cho xong cho rồi. Chúa thích trường hợp thứ hai hơn là người đó tự mình bay lên. Nếu họ tự mình bay lên được thì không bị Chúa trừ điểm khi lên tới thiên đàng vì trường hợp này không làm phiền Chúa. Coi như là nhà tao có sẳn chổ cho mày vì mày đủ điểm, mày cứ việc bay lên vô đó ở, đừng bắt tao về dưới cõng lên là tao vui rồi. Nhưng theo các bạn thì việc gì khiến các bạn nặng nề làm bạn bay lên không nổi ? Có nhiều người bay được nửa đường thì rớt xuống lại vì nặng quá.



 Phần trên của bé DÂ tui nhường lại cho abh Sáu phê bình á.  Khà khà...

Câu trên của anh Sáu làm tui nhớ đến lời nhạc:  khi chúa gọi con về, con không về,  con không về...
God Bless.
Reply
#7
Con người ta bị mặc cảm tự kỷ nặng nề, không tin mình là đứa con cưng của Thượng Đế, của Phật, Trời. Có một số lý do khiến họ bị bịnh nặng như thế. Diệu Âm vô Vietbest là giúp giải quyết vấn đề khó khăn này, nhưng giúp được hay không là do ý Trời, sức Diệu Âm yếu xìu à, biết thế nên làm được tới đâu hay tới đó.  Clap
Reply
#8
Chán thiệt, nghe tới thiên đàng là ai nấy lạnh cẳng vì muốn lên thiên đàng thì phải từ bỏ tội lỗi. Việc này ít ai chấp nhận. Người ta muốn đem tội lỗi của mình lên thiên đàng luôn, như vậy mới chịu lên thiên đàng, nhưng như thế đâu ai cho. Nói tới đây chúng ta thấy vấn đề của mình là ở đâu chưa.
Reply
#9
Lên thiên đàng là ước muốn sôi sục của các bạn trẻ, người già cũng thích lên thiên đàng ở chớ không phải chỉ người trẻ mới thích, nhưng khi bị buộc phải đối diện với vấn đề người nào mới được lên thiên đàng , tiêu chuẫn nào mới được vô thiên đàng thì ai cũng e ngại, ai cũng tránh né, không muốn đối diện. Đây là một tâm lý cũng được kể là khá kỳ quặc. Chẳng phải dễ dàng gặp được một người từng ở thiên đàng nói chuyện về thiên đàng với mình đâu các bạn ạ.
Reply
#10
(2018-12-30, 06:09 PM)dieuam Wrote: Thấy mọi người nói chuyện địa ngục, thiên đàng nhiều quá mà không biết có ai biết mấy nơi đó là gì không nên Diệu Âm xin mạn phép hỏi:


Tại sao người ta không lên được Thiên Đàng ? Ưu tiên cho đại cư sĩ Runghoang trả lời trước.

chào bé dieuam ,
bé hỏi 1 câu hỏi hay quá . 
vậy bé có biết câu trả lời không ? Hug
Reply
#11
(2019-01-15, 01:47 PM)Amazing Grace Wrote: chào bé dieuam ,
bé hỏi 1 câu hỏi hay quá . 
vậy bé có biết câu trả lời không ? Hug



Biết, nhưng vì ít người muốn vô thiên đàng nên cái biết của Diệu Âm không biết có hữu dụng không. Người ta muốn có thiên đàng ở trần thế còn nước Chúa thì họ chê .
Reply
#12
(2019-01-16, 07:32 AM)dieuam Wrote: Biết, nhưng vì ít người muốn vô thiên đàng nên cái biết của Diệu Âm không biết có hữu dụng không. Người ta muốn có thiên đàng ở trần thế còn nước Chúa thì họ chê .

Grace rất muốn nghe câu trả lời của dieuam , em có ngại chia sẻ cho Grace cùng anh chị em được học hỏi thêm từ nơi em  không ?

Heavy-black-heart4
Reply
#13
Chó sẽ được lên TĐ.

“All dogs go to heaven.”


Nếu đúng như vậy thì ai đã ăn thịt cày qua cũng sẽ theo chó là lên.  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#14
(2019-01-16, 09:30 AM)Vâng Wrote: Chó sẽ được lên TĐ.

“All dogs go to heaven.”


Nếu đúng như vậy thì ai đã ăn thịt cày qua cũng sẽ theo chó là lên.  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Bạn Vâng nói rất đúng , con chó lên thiên đàng trước con người chúng ta , vì con chó có lòng trung thành cao hơn con người .
Reply
#15
(2018-12-30, 07:57 PM)dieuam Wrote: Giờ nói sơ về việc người ta lên thiên đàng. Má ơi, nghe tới chuyện này ai cũng hoảng phải không , hoảng nhưng ngày đêm đều tám chuyện với nhau về nước thiên đàng, đã thế còn mơ nửa, thế mới lạ. Có hai trường hợp một người lên thiên đàng. Một là Chúa rước lên, hai là tự mình bay lên. Trường hợp thứ nhất làm Chúa chán lắm vì người đó không được sạch sẽ , thân thể lại nặng nên Chúa phải cõng lên lưng rồi bay lên thiên đàng. Nếu ai cũng bắt Chúa cõng như thế làm Chúa mệt vì cõng nhiều mạng quá , nên khi người đó tới thiên đàng thì bị Chúa trừ bớt điểm, rồi tống vô nhà dưỡng lão nào trên đó có tiêu chuẫn ăn ở thấp kém, coi như Chúa trả nợ cho xong cho rồi. Chúa thích trường hợp thứ hai hơn là người đó tự mình bay lên. Nếu họ tự mình bay lên được thì không bị Chúa trừ điểm khi lên tới thiên đàng vì trường hợp này không làm phiền Chúa. Coi như là nhà tao có sẳn chổ cho mày vì mày đủ điểm, mày cứ việc bay lên vô đó ở, đừng bắt tao về dưới cõng lên là tao vui rồi. Nhưng theo các bạn thì việc gì khiến các bạn nặng nề làm bạn bay lên không nổi ? Có nhiều người bay được nửa đường thì rớt xuống lại vì nặng quá.

Có nhiều người bay được nửa đường thì rớt xuống lại vì nặng quá.

Chắc tại mấy người này ăn mặn và hay làm chuyện nam nữ tao hoá trời sinh nên bay lên không nổi hả Diệu Âm ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply