Đố Vui Kinh Thánh .
#16
Chìa khoá nước Trời, chìa khoá Thiên đàng là 1 bản tuyên ngôn độc lập. Tuyên bố đạo của Chúa Jesus không giống đạo Do Thái, và đạo của Chúa Jesus mới là đạo nắm giữ chìa khoá của Thiên Đàng.

Chìa khoá Chúa đả giao cho Peter, và Peter truyền lại cho các giáo hoàng về sau. Các giáo hoàng là tông truyền chính thống, là đại diên của Chúa trên thế gian đối với loài người . Những gì các giáo hoàng buộc dưới đất thì cũng là những gì Chúa Jesus buộc trên trời. Vì thế, Giáo Hoàng có thẩm quyền tối cao cho ai vào Thiên đàng hoặc buộc tội những ai phạm lỗi. 

Cheer
Reply
#17
Phải chăng Đức Giê-su chỉ trao quyền cầm buộc tháo cởi riêng cho Tông Đồ Phê-rô, chứ không trao cho các Đức Giáo Hoàng là những đấng kế vị sau này ?
ĐÁP:

Nếu hiểu theo sát nghĩa đen thì câu trao chìa khóa với quyền cầm buộc và tháo cởi chỉ được ban riêng cho Tông đồ Phê-rô. Nhưng Chúa cũng ngầm nói đến Hội Thánh mà Phê-rô là người đứng đầu. Thực vậy, Đức Giê-su đã hứa Hội Thánh được xây trên nền đá đức tin của Phê-rô sẽ trường tồn bất diệt, nên Người cũng muốn quyền được ban cho Phê-rô phải tiếp tục được lưu truyền cho các đấng kế vị sau này là các Đức Giáo hòang kế vị Phê-rô. Chính vì thế, Giáo hội đã khẳng định rằng: Đức Giáo hoàng khi đứng trên tòa thánh Phê-rô mà công bố điều gì về đức tin và luân lý, đều được Chúa Thánh Thần ban ơn vô ngộ, nghĩa là không thể sai lầm được. Vì cũng như Phê-rô xưa, tuy các Đức Giáo hoàng có thể sai lầm trong những lãnh vực khác như chính trị, kinh tế…, thậm chí có vị còn sa ngã phạm tội nặng nề như Giáo hoàng Alexander VI… Nhưng như Phê-rô đã được ơn kiên vững đức tin thế nào, thì các Đức Giáo hoàng cũng được Đức Giê-su luôn cầu nguyện để khỏi bị mất đức tin, hầu có thể chu toàn nhiệm vụ “củng cố đức tin cho các anh em” (x. Lc 22,31-32).
Reply
#18
Bạn đã dùng đức tin cũa mình đễ mở cánh cửa tâm hồn cũa bạn đễ đón nhận Thiên Chúa ngự trị vào tâm hồn bạn chưa ?

Bạn đã có đủ đức tin đễ tin vào Hội Thánh Chúa chưa ? 
Bạn đã thật sự tin và yêu mến Chúa hay bạn đang tự tìm cho mình 1 con đường hối lộ cho linh hồn cũa bạn sau khi chết ?

Đó là chìa khoá đức tin .
Reply
#19
(2018-12-30, 03:23 PM)RungHoang Wrote: Chìa khoá nước Trời, chìa khoá Thiên đàng là 1 bản tuyên ngôn độc lập. Tuyên bố đạo của Chúa Jesus không giống đạo Do Thái, và đạo của Chúa Jesus mới là đạo nắm giữ chìa khoá của Thiên Đàng.

Chìa khoá Chúa đả giao cho Peter, và Peter truyền lại cho các giáo hoàng về sau. Các giáo hoàng là tông truyền chính thống, là đại diên của Chúa trên thế gian đối với loài người . Những gì các giáo hoàng buộc dưới đất thì cũng là những gì Chúa Jesus buộc trên trời. Vì thế, Giáo Hoàng có thẩm quyền tối cao cho ai vào Thiên đàng hoặc buộc tội những ai phạm lỗi. 

Cheer


Có phải bạn nghĩ vậy hông, nghi ngờ quá !  :dance: Diệu Âm ở trên thiên đàng vậy ai là người có mặt trên đó chẳng nhẽ Diệu Âm không biết hay sao ! DA không nói ra vì không muốn mấy người không được vô thiên đàng đó nổi cộc rồi tìm cách gây sự.
Reply
#20
(2018-12-30, 03:59 PM)dieuam Wrote: Có phải bạn nghĩ vậy hông, nghi ngờ quá !  :dance: Diệu Âm ở trên thiên đàng vậy ai là người có mặt trên đó chẳng nhẽ Diệu Âm không biết hay sao ! DA không nói ra vì không muốn mấy người không được vô thiên đàng đó nổi cộc rồi tìm cách gây sự.



Anh hỏng có lên Thiên Đàng đâu, anh ở dưới Địa ngục với bà Thanh Hai

Biggrin :kiss:
Reply
#21
(2018-12-30, 04:27 PM)RungHoang Wrote: Anh hỏng có lên Thiên Đàng đâu, anh ở dưới Địa ngục với bà Thanh Hai

Biggrin :kiss:


Có vợ con rồi mà còn đèo bòng vợ nhỏ.
Reply
#22
(2018-12-30, 04:28 PM)dieuam Wrote: Có vợ con rồi mà còn đèo bòng vợ nhỏ.

Má ơi ..... bà già hơn anh mấy chục tuổi . 

Nói bậy chời đánh em . Mang sư phụ mình ra giỡn như vậy  vahidrk1
Reply
#23
(2018-12-30, 04:35 PM)RungHoang Wrote: Má ơi ..... bà già hơn anh mấy chục tuổi . 

Nói bậy chời đánh em . Mang sư phụ mình ra giỡn như vậy  vahidrk1



Đẹp hay xấu cuối cùng cũng là phân bón cho mấy con côn trùng ăn, thân là giả tạm. Người chân tu không tham danh cũng không tham lợi, cũng không tham thân. Cứ coi gương Đức Phật Thích Ca đủ biết. Ông , bà giáo chủ nào cũng nên học gương của Đức Phật về danh và lợi. Có nghĩa là : Ai tham danh, tham lợi, tham thân thì không phải chân tu.
Reply
#24
(2018-12-30, 04:43 PM)dieuam Wrote: Đẹp hay xấu cuối cùng cũng là phân bón cho mấy con côn trùng ăn, thân là giả tạm. Người chân tu không tham danh cũng không tham lợi, cũng không tham thân. Cứ coi gương Đức Phật Thích Ca đủ biết. Ông , bà giáo chủ nào cũng nên học gương của Đức Phật về danh và lợi. Có nghĩa là : Ai tham danh, tham lợi, tham thân thì không phải chân tu.

Đúng rồi . Đẹp xấu gì đối với em , em dớt bả đi 

Chúc mừng  Cheer
Reply
#25
Nếu người chân tu là không tham danh, tham lợi vậy ai là người tham danh, tham lợi ? Câu hỏi dễ trả lời quá phải không ? MA QUỈ.
Reply
#26
(2018-12-30, 02:43 PM)Amazing Grace Wrote: Chìa khoá nước trời chính là chiếc chìa khoá thiêng liêng mở chính cánh cửa tâm hồn của chính mổi một con người .

Chìa Khoá Nước Trời = Chìa Khoá Thiêng Liêng.

Dù sao cũng cảm ơn bạn đã trả lời, dù rằng tôi không hiểu được gì qua câu trả lời.

(Chẳng lẽ tôi lại hỏi tiếp: Chìa Khoá Thiêng Liêng là gì?)
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#27
Trong tình yêu , điều gì đó khiến 2 người xa lạ để ý đến nhau và rồi yêu nhau và  có thể thậm trí yêu nhau sâu đậm đến độ họ có thể hy sinh vì nhau , vì sao ? vì chiếc chìa khoá thiêng liêng vô hình cũa tình yêu đánh động trái tim họ khiến họ yêu nhau vì nhau mà sống hoặc vì nhau mà chết  .
Cũng vậy trong niềm tin cũng có 1 chiếc chìa khoá vô hình khiến con người ta có thể chết vì niềm tin .

Bạn đọc kinh Phật vì lý do gì ? rảnh quá đọc chơi cho vui ? hay đọc để tìm điều gì đó ? cũng có 1 chìa khoá vô hình khiến bạn mải mê đọc kinh Phật và tin vào Phật pháp.

Con chiên Thiên Chúa giáo tin vào nước Trời . thì họ đi tìm chìa khoá nước Trời . và họ tin rằng Chúa đã yêu họ đến  độ chết vì họ . và rồi Thánh Phê Rô cũng đã yêu mến thầy của mình đến độ xin được chết như Thầy cũa mình và được đóng đinh trên cây thập giá ( đóng ngược đầu xuống đất )
Reply
#28
(2018-12-30, 07:57 PM)Amazing Grace Wrote: Trong tình yêu , điều gì đó khiến 2 người xa lạ để ý đến nhau và rồi yêu nhau và  có thể thậm trí yêu nhau sâu đậm đến độ họ có thể hy sinh vì nhau , vì sao ? vì chiếc chìa khoá thiêng liêng vô hình cũa tình yêu đánh động trái tim họ khiến họ yêu nhau vì nhau mà sống hoặc vì nhau mà chết  .
Cũng vậy trong niềm tin cũng có 1 chiếc chìa khoá vô hình khiến con người ta có thể chết vì niềm tin .

Bạn đọc kinh Phật vì lý do gì ? rảnh quá đọc chơi cho vui ? hay đọc để tìm điều gì đó ? cũng có 1 chìa khoá vô hình khiến bạn mải mê đọc kinh Phật và tin vào Phật pháp.

Con chiên Thiên Chúa giáo tin vào nước Trời . thì họ đi tìm chìa khoá nước Trời . và họ tin rằng Chúa đã yêu họ đến  độ chết vì họ . và rồi Thánh Phê Rô cũng đã yêu mến thầy của mình đến độ xin được chết như Thầy cũa mình và được đóng đinh trên cây thập giá ( đóng ngược đầu xuống đất )

Chào bạn Amazing Grace, cho tui xin phép được rón rén vô lót dép ngồi học nhé ....    Clap Innocent
Reply
#29
Cho PVy chào làm quen với Amazing Grace! Tulip4 

Bạn có thể giải thích cho mình hiểu chữ Amazing Grace không? :full-moon-with-face4:

Cảm ơn bạn nhiều lắm! Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#30
(2018-12-31, 11:16 AM)Phương Vy Wrote: Cho PVy chào làm quen với Amazing Grace! Tulip4 

Bạn có thể giải thích cho mình hiểu chữ Amazing Grace không? :full-moon-with-face4:

Cảm ơn bạn nhiều lắm! Cheer

Amazing Grace, How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
T'was blind but now I see
T'was Grace that taught my heart to fear
And Grace, my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed
Through many dangers, toils and snares
We have already come.
T'was grace that brought us safe thus far
And grace will lead us home,
And grace will lead us home
Amazing grace, Howe Sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
T'was blind but now I see
Was blind, but now I see.


Songwriters: Steve Abbott / Simon Lole / Ian Tilley / Traditional / Unknown Writer

Nói theo tiếng Việt là hồng ân từ Chúa Trời .
God Bless.
Reply