Chào em tv
#46
(2018-12-23, 05:38 PM)tuyetvan Wrote: Chuyện xảy ra trong nhà thờ .. Vân không dấu .. mà cũng không muốn nhà thờ mang tiếng ... nhưng Vân phải nói ra , vì sao ???


- Có nhiều người quan niệm HỘI THÁNH LÀ HỘI MẤY ÔNG THÁNH , MẤY BÀ THÁNH 

không phải vậy .

HỘI THÁNH LÀ HỘI CUẢ NHỮNG NGƯỜI BIẾT MÌNH LÀ TỘI NHÂN , CẦN ĐẤNG CỨU THẾ 

nên họ KHÔNG PERFECT , HOÀN TOÀN KHÔNG VÀ KHÔNG PERFECT

nên đừng bao giờ .. mình nghĩ "tới nhà thờ , là phải perfect ở đó , nếu không perfect , thì tui không muốn tới"

nghĩ như vậy thì sai hoàn toàn  vahidrk1

em Vân , anh rất thích cái phần em bôi màu xanh , rất chính xác . và nhiều người sống giả dối chỉ vì họ khoác trên mình 1 chiếc áo tôn giáo .( mọi tôn giáo )
Reply
#47
anh cảm ơn em 1 lần nữa đã mạnh dạn chia sẻ niềm tin của em cho anh nói riêng và mọi người được hiểu biết thêm em nhé .
anh chúc em và gia đình  luôn được dồi dào sức khoẻ và tràn đầy ân điển của Đức Thánh Linh .

tạm biệt em anh sẽ đi VN thăm quê hương 1 thời gian . hẹn gặp em sau .hy vọng có dịp anh được đến thăm viếng  nhà thờ nơi em sinh hoạt .
Reply
#48
Cám ơn anh Alex đà vào nói chuyện với Vân ... Vân cũng cầu chúc anh về VN cùng gia đình có 1 chuyến đi vui vẽ và phước hạnh 


nhà thờ Vân đi là ở Burnaby British Columbia

nếu khi nào anh có dịp qua Vancouver , liên lạc với Vân , mình sẽ nói chuyện nhiều hơn 


Hug
Reply
#49
(2018-12-23, 08:52 PM)tuyetvan Wrote: Cám ơn anh Alex đà vào nói chuyện với Vân ... Vân cũng cầu chúc anh về VN cùng gia đình có 1 chuyến đi vui vẽ và phước hạnh 


nhà thờ Vân đi là ở Burnaby British Columbia

nếu khi nào anh có dịp qua Vancouver , liên lạc với Vân , mình sẽ nói chuyện nhiều hơn 


Hug

Tuyết Vân , nếu 1 ngày nào đó em có cơ hội được 1 chuyến đi rao giảng lời Ngài và làm nhân chứng tình yêu của Ngài hòng làm rạng danh Ngài em có dám từ bỏ tất cả để làm theo ơn gọi không ?

Cảm ơn em lời chúc tốt đẹp . anh nhất định sẽ tìm em khi anh đến vì nơi em anh còn nhiều điều cần học hỏi .

chúc em luôn an lành trong Chúa .
Reply
#50
(2018-12-23, 08:23 PM)Alex T Wrote: anh cảm ơn em 1 lần nữa đã mạnh dạn chia sẻ niềm tin của em cho anh nói riêng và mọi người được hiểu biết thêm em nhé .
anh chúc em và gia đình  luôn được dồi dào sức khoẻ và tràn đầy ân điển của Đức Thánh Linh .

tạm biệt em anh sẽ đi VN thăm quê hương 1 thời gian . hẹn gặp em sau .hy vọng có dịp anh được đến thăm viếng  nhà thờ nơi em sinh hoạt .



Chắc chịu nghe lời Diệu Âm khuyên là chịu khó tốn $5,000 rồi phải không.  Please
Reply
#51
(2018-12-24, 11:44 AM)Alex T Wrote: Tuyết Vân , nếu 1 ngày nào đó em có cơ hội được 1 chuyến đi rao giảng lời Ngài và làm nhân chứng tình yêu của Ngài hòng làm rạng danh Ngài em có dám từ bỏ tất cả để làm theo ơn gọi không ?

Cảm ơn em lời chúc tốt đẹp . anh nhất định sẽ tìm em khi anh đến vì nơi em anh còn nhiều điều cần học hỏi .

chúc em luôn an lành trong Chúa .


thiệt tình là Vân rất nhát nói chuyện trước đám đông ... nhìn xuống bà con nhìn lên mình .. là mắt Vân nổi đom đóm rồi 


Vân lại có tật nói chuyện .. không đầu không đuôi gì cả 

buồn cười lắm .. khi học Kinh thánh nhóm ở nhà  , mỗi lần Vân phát biểu cái gì , là bà con nhìn Vân cứ như Vân là alien không bằng ... lol

hồi đó có ex đi chung , he mới nói "ý Vân muốn nói thế này ... ý Vân nói thế kia ..." lol

rồi he bảo Vân nói chuyện không đầu không đuôi gì cả , nên chẳng ai hiểu Vân muốn nói cái gì .. Vân jumped loạn xà ngầu lên 

tính Vân .. nghĩ sao là nói như vậy .. nên khi suy nghĩ của mình nhảy tùm lum , thì Vân cũng nói tùm lum lên ...  Rollin


nếu có dịp gặp anh , chắc vui lắm ... yeah , khi nào có dịp ghé Vancouver BC , thì hú Vân 1 tiếng  Hello

God Bless 

:kiss:
Reply
#52
(2018-12-24, 03:24 PM)dieuam Wrote: Chắc chịu nghe lời Diệu Âm khuyên là chịu khó tốn $5,000 rồi phải không.  Please

Anh về bên đó làm ăn em Dieuam , em ở vn ?
Reply
#53
(2018-12-24, 09:42 PM)tuyetvan Wrote: thiệt tình là Vân rất nhát nói chuyện trước đám đông ... nhìn xuống bà con nhìn lên mình .. là mắt Vân nổi đom đóm rồi 


Vân lại có tật nói chuyện .. không đầu không đuôi gì cả 

buồn cười lắm .. khi học Kinh thánh nhóm ở nhà  , mỗi lần Vân phát biểu cái gì , là bà con nhìn Vân cứ như Vân là alien không bằng ... lol

hồi đó có ex đi chung , he mới nói "ý Vân muốn nói thế này ... ý Vân nói thế kia ..." lol

rồi he bảo Vân nói chuyện không đầu không đuôi gì cả , nên chẳng ai hiểu Vân muốn nói cái gì .. Vân jumped loạn xà ngầu lên 

tính Vân .. nghĩ sao là nói như vậy .. nên khi suy nghĩ của mình nhảy tùm lum , thì Vân cũng nói tùm lum lên ...  Rollin


nếu có dịp gặp anh , chắc vui lắm ... yeah , khi nào có dịp ghé Vancouver BC , thì hú Vân 1 tiếng  Hello

God Bless 

:kiss:
Tuyết Van , những chuyến đi này em không cần phải ăn nói lưu lát , là nhóm người từ các nhà thờ đi phục vụ dân nghèo . họ từ bỏ cuộc sống hy sinh làm việc bác ái .
khi có cơ hội gặp em anh sẽ giải thích nhiều hơn và chi tiết hơn cho em hiểu . btw , nick này là nick duy nhất .

chúc em và gia đình Noel ấm cúng và tràn đầy hạn phúc . Chiều nay anh sẽ về VN , sẽ lâu lắm mới trở lại .chúc em mọi sự may mắn .
Reply
#54
Hi anh Alex 

Vân nghĩ Vân hiểu anh nói cái gì rồi ... mấy đứa con Vân trước đây cũng có đi những chuyến này .. không biết có phải giống như anh nói không .. con lớn của Vân thì đi qua Ấn độ .. con nhỏ thì đi nước nào đó ở nam mỹ , nói tiếng Spanish , Vân quên mất tiêu rồi .. a long time ago

những chuyến đi này coi như là được sponsored bởi hội thánh ... tỉ dụ tụi nó fund raising , những người không đi được giúp tụi nó có đủ tiền để mua vé máy bay đi .. on their behalf ... giống như .. người góp công , kẽ góp của


Vân thì hiện tại thật sự bận đi làm ... đôi khi có thể làm 7 ngày 1 tuần luôn .. đôi khi thì được off cuối tuần .. Vân không biết mình có ơn đi những chuyến này không .. để xem Ý Chúa thế nào ... mỗi người Chúa ban cho có 1 ơn riêng tuỳ theo bản tính hoàn cảnh người đó 

Vân cũng thích đi , cho biết nơi này nơi kia ... nhưng để cầu nguyện coi Ý Chúa thế nào anh nhá .. còn nếu anh làm được chuyện này , thì thật là tốt ... hầu việc Chúa dưới hình thức nào cũng mang tới cho mình 1 sự phước hạnh 


Chúc anh về VN được mọi sự tốt lành và có Chúa ở cùng 

:kiss:
Reply
#55
Tuyết Vân , đúng rồi những chuyến đi này ngoài việc phục vụ cho dân nghèo thì mình sẽ chia sẻ những gì mình biết về Chúa cho họ hiểu , em cứ nói y như em type trong này , những chuyến đi này được bảo trợ và số người đi là được hội thánh chọn lựa và đài thọ , nếu em phải nghỉ làm để đi và cần giúp đỡ tài chính họ sẽ sẵn sàng bồi đắp . em cứ yên tâm đến lúc đúng thời gian anh sẽ liên lạc và cho em biết thêm chi tiết lúc đó nếu em thấy hứng thú thì ghi danh . 

cảm ơn em . Hug Innocent Hello Heavy-black-heart4 Shy :xmas:
Reply
#56
công tác của những chuyến đi này ... lần đó con lớn qua Ấn độ , nó giúp cho người ta sửa sang gì nhà mổ côi đó .. con nhỏ sơn nhà , lần đầu tiên sơn nhà , chỉ cũng made a mess , nhưng nó cũng vui lắm

còn con nhỏ thì đi đâu đó ở nam mỹ .. Vân nghe nói nó ngồi ở bàn , rồi cho người ta information về Good news gì đó ... cũng chẳng có nghe nó kể nhiều


nhưng những chuyến đi này .. thứ nhất là mở mang tầm mắt của mình .. thứ nhì là mình làm 1 cái gì đó hầu việc Chúa 

rất hay ... nhưng dành cho những người có thời gian  Hello  :slightly-smiling-face4:
Reply
#57
(2018-12-25, 11:21 AM)Alex T Wrote: Tuyết Vân , đúng rồi những chuyến đi này ngoài việc phục vụ cho dân nghèo thì mình sẽ chia sẻ những gì mình biết về Chúa cho họ hiểu , em cứ nói y như em type trong này , những chuyến đi này được bảo trợ và số người đi là được hội thánh chọn lựa và đài thọ , nếu em phải nghỉ làm để đi và cần giúp đỡ tài chính họ sẽ sẵn sàng bồi đắp . em cứ yên tâm đến lúc đúng thời gian anh sẽ liên lạc và cho em biết thêm chi tiết lúc đó nếu em thấy hứng thú thì ghi danh . 

cảm ơn em . Hug Innocent Hello Heavy-black-heart4 Shy :xmas:

hihi , nghe anh nói ... Vân cũng ham lắm

Vân thích lắm ... nhưng coi ... có thể xin phép nghĩ phép không ... vì chuyện đó không phải là dễ  Shy

chổ Vân làm ... cũng không gọi là có nhiều người .. nếu mình nghĩ , thì hỗng biết ai làm chuyện của mình 

Vân sẽ keep that in mind .. nhưng rất vui khi biết được có 1 người cũng yêu thích hầu việc Chúa như mình  Hug
Reply
#58
thôi ... khi nào có dịp anh qua Vancouver BC 

thì hú Vân 1 tiếng .. Vân rất vui khi đón tiếp người có cùng chung 1 passion với mình 


Hug :kiss:
Reply
#59
(2018-12-25, 11:21 AM)Alex T Wrote: Tuyết Vân , đúng rồi những chuyến đi này ngoài việc phục vụ cho dân nghèo thì mình sẽ chia sẻ những gì mình biết về Chúa cho họ hiểu , em cứ nói y như em type trong này , những chuyến đi này được bảo trợ và số người đi là được hội thánh chọn lựa và đài thọ , nếu em phải nghỉ làm để đi và cần giúp đỡ tài chính họ sẽ sẵn sàng bồi đắp . em cứ yên tâm đến lúc đúng thời gian anh sẽ liên lạc và cho em biết thêm chi tiết lúc đó nếu em thấy hứng thú thì ghi danh . 

cảm ơn em . Hug Innocent Hello Heavy-black-heart4 Shy :xmas:



Anh Alex T,


Diệu Âm ở Mỹ. Diệu Âm không dám nói Chúa làm sai nhưng DA có nhiều kinh nghiệm với ông Chúa này nên biết khá nhiều về ổng. Đụng vô ông này là phiền phức lắm. Có thể những kế hoạch anh nói là do ý của hội thánh nhà thờ anh, có thể do ý Chúa hướng dẩn. Diệu Âm không chắc anh có hiểu và đồng ý với những điều DA nói không, có lẽ là không. Theo DA thì anh không nên vâng theo ý ông Chúa này vì ổng sẽ làm mình khổ mà không chắc việc mình làm được ích lợi gì bao nhiêu. Sự tính toán của ổng là tính toán đường xa trên căn bản là ổng sống tới mấy trăm ngàn năm còn chúng ta chỉ có đời sống ngắn ngủi 100 năm. Vì ổng sống quá lâu nên kế hoạch gì của ổng cũng kéo dài ra, nhiều khi tới đời con đời cháu ta kế hoạch đó vẫn chưa xong, trong khi ta chết ngũm từ đời nào rồi, trong thời gian đó ta chịu muôn ngàn khổ nhọc vì đi theo chương trình ổng bày ra. Theo ý Diệu Âm, mình vẫn đi trong chương trình lớn của ổng nhưng làm theo ý mình chứ không theo ý ổng, tức là mình tìm cách làm sao cho dân nghèo ở VN nhận được gì thiết thực nhất cho đời sống họ là cơm áo gạo tiền, bằng cách mở những quán ăn, hàng xá cho nhóm dân nghèo tự buôn bán lấy mà có được sinh kế lâu dài chứ không cho tiền vì cho tiền cho gạo thì họ ăn vài tháng là hết rồi đâu lại hoàn đấy, sau vài tháng vẫn chịu đói như cũ. Còn chuyện rao giảng về Chúa đừng nên làm vì ở VN có nhiều người làm rồi, cũng do sự xúi bẫy của ông Chúa này chứ không ai khác. Cái đó hiện nay ở VN đã có dư, vậy cái gì là dư thừa thì đừng nên nhúng tay vô để tiết kiệm sức lực, tiền của mình có để làm việc mà người ở VN không làm được. Diệu Âm phải chịu khổ 10 năm vì ông Chúa này rồi sau đó mới khám phá ra được lối suy nghĩ trời ơi đất hỡi của ổng nên muốn truyền kinh nghiệm xương máu của mình cho người đi sau là anh, nhưng tuỳ anh tính. Muốn khổ thì chạy theo ổng, muốn ít khổ mà lại giúp được thiết thực cho dân nghèo thì làm theo ý mình. Làm thế mình cũng kiếm được nhiều công đức cho mình. Nhưng nếu đi ké chương trình lớn của Chúa thì mình được sự bảo vệ to lớn của Chúa. Đây là lợi ích lớn không nên từ chối, do đó nên kết hợp cả hai thứ. Ông Chúa này mà chịu bảo vệ anh thì không ai đụng tới một cọng lông của anh được dù anh có đi vào chổ nước lửa. Đây là cái lợi lớn không nên bỏ. Em cho anh biết. Diệu Âm tung hoành trên net trong 10 năm qua mà không ai đụng tới Diệu Âm nổi là vì Diệu Âm được ông Chúa này bảo vệ trong 10 năm đó. Chuyện này bây giờ đã chấm dứt vì Diệu Âm không thèm chơi với ổng nửa. Do đó lũ tiểu nhân kia mới có cơ hội đắc chí. Tuy vậy nhưng cũng chưa chắc lũ tiểu nhân đó dám làm gì Diệu Âm vì DA có thể còn thứ khác để chơi lại tụi nó, dù thứ đó sức yếu hơn Chúa.
Reply