Thắc mắc về việc thú vật cắn thú vật vài lần
#1
Cảnh sát đả cảnh cáo nếu còn tái phạm thì  chủ nhân phải đưa  con thú vật đó đến nhà thú y chíc thuốc ngủ vĩnh viễn euthenasie 

Vậy chủ nhân có phạm giới sát sanh không
Reply
#2
Mình nghĩ sẽ bị lảnh nghiệp phần nào
Reply
#3
(2018-12-15, 07:25 PM)Chân Nguyệt Wrote: Cảnh sát đả cảnh cáo nếu còn tái phạm thì  chủ nhân phải đưa  con thú vật đó đến nhà thú y chíc thuốc ngủ vĩnh viễn euthenasie 

Vậy chủ nhân có phạm giới sát sanh không



Không chị à, nhưng phải sám hối. Chị biết rồi trong gia đình quán âm sám hối cũng là hình phạt nặng lắm vì có liên quan tới nghiệp chướng.  :sunflower_1f33b:
Reply
#4
(2018-12-15, 08:00 PM)dieuam Wrote: Không chị à, nhưng phải sám hối. Chị biết rồi trong gia đình quán âm sám hối cũng là hình phạt nặng lắm vì có liên quan tới nghiệp chướng.  :sunflower_1f33b:

sám hối cũng là hình phạt nặng lắm....hình phat như thế nào.?? ai phạt ??

Sám hối ra sao ? :thinking-face4:
Reply
#5
Có thể bị nghiệp phải trả vài trăm euros cho việc đền bù và trả công cho cảnh sát.
Hello.
Reply
#6
Thời nay chuyện chít thú nuôi thường xảy ra, như là bị allergie , bệnh hoạn, già .... Họ đều nói cho nó chết sớm cho khỏe thân , đó là cách giải quyết của hiện thời... Không biết nhưng gì xảy ra với thú vật chết sớm đó và chủ nhân :thinking-face4:
Reply
#7
(2018-12-15, 08:15 PM)OneSunday Wrote: Có thể bị nghiệp phải trả vài trăm euros cho việc đền bù và trả công cho cảnh sát.

Đáu có dễ như anh tưởng nếu nói về tâm linh hoặc luật thiên nhiên / luật nhân quả
Reply
#8
Theo anh nghĩ:

Luật thiên nhiên - Mạnh sống yếu chết. 
Luật nhân quả - Ai làm người ấy chịu.
Hello.
Reply
#9
(2018-12-15, 08:05 PM)Chân Nguyệt Wrote: sám hối cũng là hình phạt nặng lắm....hình phat như thế nào.?? ai phạt ??

Sám hối ra sao ? :thinking-face4:



Nhẹ : Tịch thu thẻ đồng tu từ 6 tháng tới 1 năm.

Nặng : Tịch thu thẻ 3 năm.

Nghiêm trọng: Lấy lại thẻ luôn.


Chỉ có chức sắc hội thiền định Thanh Hải mới có quyền ra hình phạt sám hối, muốn tránh hình phạt này chị phải nhờ người trung tâm trưởng ở địa phương giúp đỡ trước. Thấy nhẹ họ tìm cách giúp và bỏ qua, thấy việc nghiêm trọng không dám giúp thì họ báo lên hội thiền định Thanh Hải. Chuyện tịch thu thẻ đồng tu chỉ có chức sắc hội TH mới được quyền làm. Chị là đệ tử quán âm có lẽ cũng biết rồi. Thẻ đồng tu là cái mạng của đệ tử quán âm, mất nó là coi như mất mạng.
Reply
#10
(2018-12-15, 08:29 PM)OneSunday Wrote: Theo anh nghĩ:

Luật thiên nhiên - Mạnh sống yếu chết. 
Luật nhân quả - Ai làm người ấy chịu.

Có một người hỏi SP , nếu nhà có chuột, mình giết chúng có tội không? 

Có ,  bị ảnh hưởng nghiệp chướng phần nào.

Cả thành phố giết chuột, mình không có làm,   nhưng cũng bị ảnh hưởng đó anh, gọi là cộng nghiệp
Reply
#11
Nhửng thú vật hung dử sau khi chết, linh hồn sẽ về đâu?? Địa ngục ??

Đầu thai trở lại tánh hung dữ dẩn còn tái diễn, vậy giải quyết như thế nào để cải thiện chúng trong kiếp này  .. Thay gì bị chit kiếp này sang kiếp nọ cho đến khi nó tỉnh ngộ mà tự bỏ tật xấu bày
Reply
#12
(2018-12-16, 06:06 AM)Chân Nguyệt Wrote: Nhửng thú vật hung dử sau khi chết, linh hồn sẽ về đâu?? Địa ngục ??

Đầu thai trở lại tánh hung dữ dẩn còn tái diễn, vậy giải quyết như thế nào để cải thiện chúng trong kiếp này  .. Thay gì bị chit kiếp này sang kiếp nọ cho đến khi nó tỉnh ngộ mà tự bỏ tật xấu bày


Bạn Channguyet coi xong cái 2 Video này sẽ hiểu các việc trên.

https://youtu.be/IuzmKKHT1rc
Reply
#13
https://youtu.be/A5Dh8E_30K8
Reply
#14
(2018-12-15, 07:50 PM)Chân Nguyệt Wrote: Mình nghĩ sẽ bị lảnh nghiệp phần nào

Để chết già là chết tự nhiên , hết dương thọ .

Người nào order cho chít thuốc là người ấy phán xử tử . 

Ông anh bà con tôi có 1 người con gái làm phụ cho chỗ thú y, nơi chỗ làm đó có 1 người phụ nữ làm chung , bà ta người Châu Phi . Nghe theo lời kể lại, người phụ nữ Châu Phi này có thể nói chuyện và nghe hiểu thú vật . 1 hôm có 1 người Mỹ mang 1 con chó đến , con chó rất già, và cuỗi cùng muốn cho nó đi an lành, người phụ nữ Châu Phi này đả nói chuyện và hỏi con chó, con chó không muốn đi , bà nói lại với người chủ, người chủ cười . Bà câu thông với con chó, và nói tiếng Anh, nếu nói không muốn ra đi thì vổ vổ chân phải xuống đất, nếu muôn đi thì chân trái. Con chó đả vổ chân phải . Sau đó bà tiếp tục hỏi nhũng câu khác, ở nhà đó thấy vui vẻ và thoải mái không ? vui thì vổ chân phải, không vui thì chân trái . Con chó đều trả lời hết những câu hỏi 1 cách rất lý trí . Cuối cùng người chủ nói với bà hỏi giùm 1 câu : Trong bao nhiêu năm qua, con chó cảm thấy người chủ đối với nó thế nào ? Tốt thì vổ chân TRÁI, không tốt thì chân PHẢI . Sau khi bà ta hỏi thì con chó vổ vổ chân trái xuống đất . Người chủ Mỹ ấy đả ôm con chó, hôn lên nó , rồi mang con chó về nhà .

Tôi chỉ nghe kể lại như thế, Chân Nguyệt hay các vị đọc nếu không thích thì coi như đọc chuyện tào lao giết thời gian cũng được .

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#15
(2018-12-16, 04:53 PM)RungHoang Wrote: Để chết già là chết tự nhiên , hết dương thọ .

Người nào order cho chít thuốc là người ấy phán xử tử . 

Ông anh bà con tôi có 1 người con gái làm phụ cho chỗ thú y, nơi chỗ làm đó có 1 người phụ nữ làm chung , bà ta người Châu Phi . Nghe theo lời kể lại, người phụ nữ Châu Phi này có thể nói chuyện và nghe hiểu thú vật . 1 hôm có 1 người Mỹ mang 1 con chó đến , con chó rất già, và cuỗi cùng muốn cho nó đi an lành, người phụ nữ Châu Phi này đả nói chuyện và hỏi con chó, con chó không muốn đi , bà nói lại với người chủ, người chủ cười . Bà câu thông với con chó, và nói tiếng Anh, nếu nói không muốn ra đi thì vổ vổ chân phải xuống đất, nếu muôn đi thì chân trái. Con chó đả vổ chân phải . Sau đó bà tiếp tục hỏi nhũng câu khác, ở nhà đó thấy vui vẻ và thoải mái không ? vui thì vổ chân phải, không vui thì chân trái . Con chó đều trả lời hết những câu hỏi 1 cách rất lý trí . Cuối cùng người chủ nói với bà hỏi giùm 1 câu : Trong bao nhiêu năm qua, con chó cảm thấy người chủ đối với nó thế nào ? Tốt thì vổ chân TRÁI, không tốt thì chân PHẢI . Sau khi bà ta hỏi thì con chó vổ vổ chân trái xuống đất . Người chủ Mỹ ấy đả ôm con chó, hôn lên nó , rồi mang con chó về nhà .

Tôi chỉ nghe kể lại như thế, Chân Nguyệt hay các vị đọc nếu không thích thì coi như đọc chuyện tào lao giết thời gian cũng được .

Cheer

Telepatie gì đó, có người có thể câu thông với thú vật, có trương trình lên TV hàng tuần. 

May là bà đó hiểu được ý muốn của von chó .kịp thời thay đổi ý kiến. Giờ chuyện đó xảy ra rất nhiều, hở hở có lý do để chít .

Còn trường hợp con chó dử này khác ,nó cắn vài con chó ngoài đường rồi, lập biên bản mấy lần,  đáng ra nó đả bị chít 2 năm trước rồi, nhờ người nạn nhân  tha thứ, giờ tái phạm nữa 

Chó lúc nhỏ không dạy không thương thì lớn lên nó hung hăng, đêm cho người khác rồi biệt tin luôn, chủ mới cũng cố gắng dạy nó 7 năm, hiền bớt nhiều, chỉ ra ngoài đường là lâu lâu dở chứng 

Giờ thấy họ đang thương lượng ....
Reply