Nhạc Giáng Sinh - Mùa Ơn Phước
#16
(2018-12-14, 04:59 PM)anatta Wrote: Be 3 cũng là đạo Chúa, hay là Phương Vy hát bài Đêm Thánh Vô Cùng tặng cho Be 3 và cả nhà VB, tiện dịp anatta nghe ké luôn. Biggrin

Anh Anatta thích bài Đêm Thánh Vô Cùng hả anh? Phương Vy cũng thích lắm. Cảm ơn anh Anatta gợi ý cho Phương Vy nhé. Tulip4

À anh Anatta ơi! Anh có biết file Karaoke của bài này trong youtube lời và nhạc hay for tone nữ anh cho Phương Vy xin link. App Yokara có link với Youtube nên tiện cho việc thu âm. Tìm từng bài thì cũng hơi vất vả nếu anh Anatta biết thì tốt quá. Còn nếu anh không có sẵn thì không sao ạ.
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#17
(2018-12-14, 05:07 PM)Phương Vy Wrote: Anh Anatta thích bài Đêm Thánh Vô Cùng hả anh? Phương Vy cũng thích lắm. Cảm ơn anh Anatta gợi ý cho Phương Vy nhé. Tulip4

À anh Anatta ơi! Anh có biết file Karaoke của bài này trong youtube lời và nhạc hay for tone nữ anh cho Phương Vy xin link. App Yokara có link với Youtube nên tiện cho việc thu âm. Tìm từng bài thì cũng hơi vất vả nếu anh Anatta biết thì tốt quá. Còn nếu anh không có sẵn thì không sao ạ.

Đây là cho tone nữ, Phương Vy:

https://www.youtube.com/watch?v=Fgq_96npR9w


Còn đây là lời nhạc.

Đêm Thánh Vô Cùng (Silent Night)
Lời Việt: Hùng Lân

Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng
Ðất với trời se chữ Ðồng
Ðêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ
Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa
Ơn châu báu không bờ bến
Biết tìm kiếm của chi đền

Ôi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hàn
Nhấp chén phiền vương phong trần
Than ôi Chúa thương người đến quên mình
Bơ vơ chốn quên nhà lúc sinh thành
Ai đang sống trong lạc thú
Nhớ rằng Chúa đang đền bù

Tinh tú trên trời, sông núi trên đời
Với thánh thần mau kết lời
Cao sao hóa công đã khéo an bài
Sai con hiến thân để cứu nhân loại
Hang chiên máng rêu tạm trú
Bốn bề tuyết sương mịt mù

--------------------------------------------------------------------------------


Silent Night

Franz Gruber

Silent night, Holy night
All is calm all is bright
'Round yon virgin Mother and Child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night,
Shepherds quake at the sight.
Glories stream from heaven afar,
Heav'nly hosts sing Alleluia;
Christ the Savior is born;
Christ the Savior is born.

Silent night, holy night,
Son of God, love's pure light.
Radiant beams from Thy holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at Thy birth;
Jesus, Lord, at Thy birth.


Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#18
(2018-12-14, 05:18 PM)anatta Wrote: Đây là cho tone nữ, Phương Vy:

https://www.youtube.com/watch?v=Fgq_96npR9w


Còn đây là lời nhạc.

Đêm Thánh Vô Cùng (Silent Night)
Lời Việt: Hùng Lân

Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng
Ðất với trời se chữ Ðồng
Ðêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ
Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa
Ơn châu báu không bờ bến
Biết tìm kiếm của chi đền

Ôi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hàn
Nhấp chén phiền vương phong trần
Than ôi Chúa thương người đến quên mình
Bơ vơ chốn quên nhà lúc sinh thành
Ai đang sống trong lạc thú
Nhớ rằng Chúa đang đền bù

Tinh tú trên trời, sông núi trên đời
Với thánh thần mau kết lời
Cao sao hóa công đã khéo an bài
Sai con hiến thân để cứu nhân loại
Hang chiên máng rêu tạm trú
Bốn bề tuyết sương mịt mù

--------------------------------------------------------------------------------


Silent Night

Franz Gruber

Silent night, Holy night
All is calm all is bright
'Round yon virgin Mother and Child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night,
Shepherds quake at the sight.
Glories stream from heaven afar,
Heav'nly hosts sing Alleluia;
Christ the Savior is born;
Christ the Savior is born.

Silent night, holy night,
Son of God, love's pure light.
Radiant beams from Thy holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at Thy birth;
Jesus, Lord, at Thy birth.


Cheer

Cảm ơn anh Anatta nhiều lắm! Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#19
(2018-12-14, 04:56 PM)Phương Vy Wrote: Hi sis Be 3! love 

Bài này Phương Vy hát theo yêu cầu của sis. Cảm ơn sis Be 3 ghé vô nghe nhe. Tulip4

Hôm nay Phương Vy chưa tính hát. Tự dưng sis Be 3 hỏi, bịnh ham hát nổi lên rồi nè. Biggrin Phương Vy sẽ tìm bài Giáng Sinh hát tặng cả nhà cho có không khí Giáng Sinh nhen. Please

  sis Phương Vy, 

 Không có chi,

 Do not worry, Phương Vy ham hát...thì có ....."nhiều người" ...ham nghe... love 

 Mùa này đúng là "mùa ca hát"..những bài thánh ca nghe rất hay... Clap

 


 Thank you anh anatta ....bài Dêm thánh vô cùng.... Innocent

Reply
#20
(2018-12-14, 05:07 PM)Phương Vy Wrote: Anh Anatta thích bài Đêm Thánh Vô Cùng hả anh? Phương Vy cũng thích lắm. Cảm ơn anh Anatta gợi ý cho Phương Vy nhé. Tulip4

À anh Anatta ơi! Anh có biết file Karaoke của bài này trong youtube lời và nhạc hay for tone nữ anh cho Phương Vy xin link. App Yokara có link với Youtube nên tiện cho việc thu âm. Tìm từng bài thì cũng hơi vất vả nếu anh Anatta biết thì tốt quá. Còn nếu anh không có sẵn thì không sao ạ.

Yes, Phương Vy. Anatta thích nghe bài hát này vào mùa Chúa Giáng Sinh. Lời của bài hát hay, và nghe bài này, âm điệu của nó, có cảm tưởng như tâm hồn đang trôi nhè nhẹ trong không gian bao la, vô tận về đêm đầy sao lấp lánh. :-)

Hôm trước có nghe Elvis Phương hát trong trang youtube và đọc được lời của một thính giả nói về bài Đêm Thánh Vô Cùng như sau:

Đêm Thánh vô cùng là một trong những ca khúc Giáng sinh nổi tiếng đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu phi vật thể của nhân loại vào tháng 3 năm 2011. Tác giả bài hát là Josef Mohr và Franz Gruber cả hai đều là người Áo, biểu diễn lần đầu tiên bản gốc bằng tiếng Đức tại một nhà thờ Áo năm 1818 . Bản tiếng Việt do Elvis Phương trình bày. Thực hiện Ngọc Huy.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#21
(2018-12-14, 05:41 PM)anatta Wrote: Yes, Phương Vy. Anatta thích nghe bài hát này vào mùa Chúa Giáng Sinh. Lời của bài hát hay, và nghe bài này, âm điệu của nó, có cảm tưởng như tâm hồn đang trôi nhè nhẹ trong không gian bao la, vô tận về đêm đầy sao lấp lánh. :-)

Hôm trước có nghe Elvis Phương hát trong trang youtube và đọc được lời của một thính giả nói về bài Đêm Thánh Vô Cùng như sau:

Đêm Thánh vô cùng là một trong những ca khúc Giáng sinh nổi tiếng đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu phi vật thể của nhân loại vào tháng 3 năm 2011. Tác giả bài hát là Josef Mohr và Franz Gruber cả hai đều là người Áo, biểu diễn lần đầu tiên bản gốc bằng tiếng Đức tại một nhà thờ Áo năm 1818 . Bản tiếng Việt do Elvis Phương trình bày. Thực hiện Ngọc Huy.

Hi anh Anatta! Tulip4 

Phương Vy đã hát xong, sân khấu cũng đã dựng xong, định post kí vô nghe chị Hoa Sa Mạc hát Tình Lỡ, rồi đọc post này của anh Anatta kí khớp không dám lên sân khấu luôn í. Biggrin

Bài này khó hát thật. Phương Vy cũng cố gắng hét mà nghe lại thấy cũng tàm tạm à, thôi thì được tí nào hay tí đó. Xíu nữa Phương Vy rinh sân khấu vô Nhà Bếp, anh Anatta chịu khó nghe Phương Vy hát nhen.

Cảm ơn sis Be 3 và anh Anatta đã yêu cầu Phương Vy hát nhen! Innocent
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply