Nhạc Giáng Sinh - Mùa Ơn Phước
#1
[Image: 105539.gif]

Mùa Ơn Phước
Nhạc: Johnny Marks
Lời Việt: Sion Trương Văn Xê
Trình Bày: Phương Vy
(Hình này Phương Vy lấy từ thread của sis TanThu. Thanks sis TanThu)
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#2
hên quá cục cưng #1 ơi ...vào ngồi ghế VIP

Clap Clap Clap :rose4: :rose4: Tulip4 Tulip4 Tulip4

vừa nghe vừa nhịp chân gật đầu ...heheheheh

Điệu Waltz héng ... love
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#3
(2018-12-13, 03:17 PM)DesertFlower Wrote: hên quá cục cưng #1 ơi ...vào ngồi ghế VIP

 Clap Clap :rose4: :rose4: Tulip4 Tulip4

vừa nghe vừa nhịp chân gật đầu ...heheheheh

Điệu Waltz héng ... love

Thanks chị Hoa Sa Mạc, lúc nào chị cũng ủng hộ Phương Vy. Please 

Cảm ơn anh DuocTue đã ghé qua cho Phương Vy một cái like. Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#4
(2018-12-13, 03:32 PM)Phương Vy Wrote: Thanks chị Hoa Sa Mạc, lúc nào chị cũng ủng hộ Phương Vy. Please 

Cảm ơn anh DuocTue đã ghé qua cho Phương Vy một cái like. Tulip4

Không có chi PVy Cheer :rose4: , nếu mà không có em, thì giờ chị chưa hát được :full-moon-with-face4: , và chưa có cơ hội làm nhức óc mọi người  Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#5
(2018-12-13, 03:41 PM)DesertFlower Wrote: Không có chi PVy Cheer :rose4: , nếu mà không có em, thì giờ chị chưa hát được :full-moon-with-face4: , và chưa có cơ hội làm nhức óc mọi người  Rollin Rollin

Chị Hoa Sa Mạc ui! love

Chị hát nghe nhỏ nhẹ như là đang thầm thì thủ thỉ, giọng chị lại truyền cảm nữa. mà sao em nghe hơi nhỏ, chị nhớ để mic sát vào miệng chị nhé.

Bịnh ham hát dễ bị lây. Biggrin  Phải chi em bị lây bịnh thích nấu ăn ngon của chị nhỉ? Innocent
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#6
(2018-12-13, 03:52 PM)Phương Vy Wrote: Chị Hoa Sa Mạc ui! love

Chị hát nghe nhỏ nhẹ như là đang thầm thì thủ thỉ, giọng chị lại truyền cảm nữa. mà sao em nghe hơi nhỏ, chị nhớ để mic sát vào miệng chị nhé.

Bịnh ham hát dễ bị lây. Biggrin  Phải chi em bị lây bịnh thích nấu ăn ngon của chị nhỉ? Innocent

Ừ, bài Ánh Sa'ng Nơi Cuối Con Đường tìm tone nữ chưa ra, nên hát tone nam, nó thấp, và nhỏ luôn  Rollin Rollin

Thôi, đừng vào bếp hư tay, mai mốt chị cũng muốn giải nghệ không vào, nhưng vì ham ăn ...chưa có cách giải qyyết  Biggrin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#7
(2018-12-13, 03:57 PM)DesertFlower Wrote: Ừ, bài Ánh Sa'ng Nơi Cuối Con Đường tìm tone nữ chưa ra, nên hát tone nam, nó thấp, và nhỏ luôn  Rollin Rollin

Thôi, đừng vào bếp hư tay, mai mốt chị cũng muốn giải nghệ không vào, nhưng vì ham ăn ...chưa có cách giải qyyết  Biggrin

Chị truyền nghề lại cho ai đó xong kêu người ta nấu chị ăn. Biggrin Hay chị thuê osin về nấu chị ạ. Em nghe giang hồ đồn chị giàu mờ. Tulip4

Vụ nấu ăn hư tay em cũng nghe mẹ em nói thế, mẹ em nấu ăn ngon lắm, mẹ hay bảo với mấy đứa con gái, ráng học cho giỏi làm nhiều tiền mua thức ăn về ăn chứ vào bếp nấu ăn cực lắm.
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#8
Sis Phương Vy hát bài hát nào cũng hát được hết. 

Thank you!  Heavy-black-heart4 Tulip4 :kiss: Clap
Reply
#9
Xin khen trước một phát ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tối về mới nghe được ...

Mà phải nói là qx ít khi khen ca sĩ lắm đó nghen.  Biết vì sao không?

Vì hồi xưa qx chơi trong ban nhạc, mà ban nhạc ít khi khen ca sĩ lắm , vì hát xong bài nào cũng khen thì chắc mệt luôn ... Riết rồi thành thói quen, không khen nữa, để khán giả khen, còn mình thấy hay chỉ để bụng, nói theo kiểu PV là chỉ ghim đó thôi. 

Nhưng bây giờ qx cũng khen, dù thỉnh thoảng thôi, nhiều khi thấy ai hát hay quá chịu không nổi bèn phải khen  ... Vậy bây giờ khen trước đặc cọc nhé ...


hihi ...
Reply
#10
(2018-12-13, 04:22 PM)Green Leaf Wrote: Sis Phương Vy hát bài hát nào cũng hát được hết. 

Thank you!  Heavy-black-heart4 Tulip4 :kiss: Clap

Thanks sis Green Leaf nhiều ạ! Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#11
(2018-12-13, 04:23 PM)quexua Wrote: Xin khen trước một phát ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tối về mới nghe được ...

Mà phải nói là qx ít khi khen ca sĩ lắm đó nghen.  Biết vì sao không?

Vì hồi xưa qx chơi trong ban nhạc, mà ban nhạc ít khi khen ca sĩ lắm , vì hát xong bài nào cũng khen thì chắc mệt luôn ... Riết rồi thành thói quen, không khen nữa, để khán giả khen, còn mình thấy hay chỉ để bụng, nói theo kiểu PV là chỉ ghim đó thôi. 

Nhưng bây giờ qx cũng khen, dù thỉnh thoảng thôi, nhiều khi thấy ai hát hay quá chịu không nổi bèn phải khen  ... Vậy bây giờ khen trước đặc cọc nhé ...


hihi ...

Cảm ơn anh QueXua đã ghé vô khen trước dù chưa nghe hát. Bài này hơi cao, Phương Vy hát không được hay lắm. Anh QueXua đã từng ở trong music band thì có lẽ anh nghe bài này sẽ thất vọng vì có mấy chỗ Phương Vy lên không nổi. Câu cuối Phương Vy phải skip thay vào lời chúc Giáng Sinh của Phương Vy đến BDH và các anh chị em trong VB đấy ạ. Tulip4 Hay là anh QueXua click vô xong forward nghe lời chúc thôi nhe. Biggrin

Anh QueXua một ngày vui nhé! Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#12
(2018-12-13, 04:12 PM)Phương Vy Wrote: Chị truyền nghề lại cho ai đó xong kêu người ta nấu chị ăn. Biggrin Hay chị thuê osin về nấu chị ạ. Em nghe giang hồ đồn chị giàu mờ. Tulip4

Vụ nấu ăn hư tay em cũng nghe mẹ em nói thế, mẹ em nấu ăn ngon lắm, mẹ hay bảo với mấy đứa con gái, ráng học cho giỏi làm nhiều tiền mua thức ăn về ăn chứ vào bếp nấu ăn cực lắm.

không ai chịu học hết, giờ sao ta ? Biggrin

Thuê con osin về nó làm biếng, bắt mình osin cho nó cái chết cha  Rollin

Giang hồ đồn nghe khoái thật !  Rollin

Có lúc chị cũng muốn giải nghệ dụ vô bếp, nhưng lại không dám ăn đồ ở nhà hàng VN, họ làm dơ quá ...nên ớn ớn  Biggrin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#13
.... Clap  Tulip4   Thumbs-up4  ....


  Sis hát giọng cao nghe thánh thót du dương. Musical-note_1f3b5 :dance: :dance:  Musical-note_1f3b5

  Hom nay có hát bài mới không? love


  Thank you Phuong Vy.

Reply
#14
(2018-12-14, 04:39 PM)Be 3 Wrote: .... Clap  Tulip4   Thumbs-up4  ....


  Sis hát giọng cao nghe du thánh thót du dương. 

  Hom nay có hát bài mới không? love


  Thank you Phuong Vy.

Hi sis Be 3! love 

Bài này Phương Vy hát theo yêu cầu của sis. Cảm ơn sis Be 3 ghé vô nghe nhe. Tulip4

Hôm nay Phương Vy chưa tính hát. Tự dưng sis Be 3 hỏi, bịnh ham hát nổi lên rồi nè. Biggrin Phương Vy sẽ tìm bài Giáng Sinh hát tặng cả nhà cho có không khí Giáng Sinh nhen. Please
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#15
(2018-12-14, 04:56 PM)Phương Vy Wrote: Hi sis Be 3! love 

Bài này Phương Vy hát theo yêu cầu của sis. Cảm ơn sis Be 3 ghé vô nghe nhe. Tulip4

Hôm nay Phương Vy chưa tính hát. Tự dưng sis Be 3 hỏi, bịnh ham hát nổi lên rồi nè. Biggrin Phương Vy sẽ tìm bài Giáng Sinh hát tặng cả nhà cho có không khí Giáng Sinh nhen. Please

Be 3 cũng là đạo Chúa, hay là Phương Vy hát bài Đêm Thánh Vô Cùng tặng cho Be 3 và cả nhà VB, tiện dịp anatta nghe ké luôn. Biggrin
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply