Tâm sự vụn vặt của người làm vợ
#31
sis Buon , tuỳ tâm trạng sis thôi há ...cảm tháy muón viet ra thì viét không thì thôi không sao sis ....

mình có am thầm theo dõi cau chuyen sis kể đó nha ....chúc sis có lại được sư bình an trong tâm hồn :full-moon-with-face4:
Reply
#32
anh em lâu năm không gặp mặt nên xx mừng lắm, xx lên kế hoạch dẫn chú thím đi chơi và đãi món gì vân và vân. Từ trước xx đã nghe người nhà kể khá nhiều về tính tình của thím, thì xx cũng hiểu biết thím là người rất ư cần kiệm. Đối với thím tiền chỉ có đi vô chứ không được đi ra. Với cá nhân thím tiền là trên hết, tình thâm cũng không bằng đồng tiền. Mọi chuyện xung quanh thím chỉ có liên quan đến tiền, còn bất cứ gì khác thím không quan tâm.
Reply
#33
(2018-12-19, 08:14 PM)Gracie Wrote: sis Buon , tuỳ tâm trạng sis thôi há ...cảm tháy muón viet ra thì viét không thì thôi không sao sis ....

mình có am thầm theo dõi cau chuyen sis kể đó nha ....chúc sis có lại được sư bình an trong tâm hồn :full-moon-with-face4:

Buồn sẽ kể tiếp chỉ có điều không biết sao mình cũng không thấy vui đó Gracie .
Reply
#34
Cố gắng dẹp bỏ cái không vui qua một bên đi buồn. Hug Hug

Quote:='121551' dateline='1545269142']

Buồn sẽ kể tiếp chỉ có điều không biết sao mình cũng không thấy vui đó Gracie .
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#35
Tính thím lâu nay đã là vậy trong nhà xx ai cũng hiểu hết rồi, mà người xx lâu nay không hiểu tính tình ra sao lại là chú Út. Nghĩ lại thì không phải mình xx không biết gì về chú Út, mà hình như cả ba mẹ chồng cũng chắc gì hiểu chú Út.

XX thì lúc nào cũng nhớ đến tình cãm giữa 2 anh em thân cận nhau nhất trong nhà, cái tình cãm gia đình mà xx không có với mấy anh chị kia. Chú Út cũng có nhắc lại xx từng bắt chú làm này kia khi xx còn ở nhà, chú cũng  nhớ được sỡ thích ăn uống và tính khí của xx khi còn trẻ.
Reply
#36
(2018-12-19, 08:34 PM)Bella Wrote: [quote pid='121535' dateline='1545266890']

A Bella và Vân Nương là 1 người há, Buồn rất vui được làm quen Bella. Hello

Mình cũng đang định kể tiếp hôm nay nè Bella. Nếu thấy chậm bà con đừng giận nha, mình phải nghĩ dữ lắm mới viết ra được nhiều đó đó. Hôm nào bí quá thì mình tịt luôn, xưa giờ môn văn chương mình không được giỏi mà hình như không có môn học nào mình giỏi nổi hết đó.

Buồn cứ tự nhiên và tùy hứng mà viết đi. Bella thấy Buồn viết văn đủ làm cho người đọc hiểu rỏ từng chi tiết như vậy là hay lắm rồi. Mình không phải là nhà văn nên khi nào có hứng, nhớ tới đâu viết tới đó đi, chứ không cần phải gạn lọc từng câu từng chữ cho quá hoàn chỉnh để làm gì đâu Buồn...Bella viết văn còn dỡ hơn Buồn nữa nên mình thích làm thơ con cóc hơn là viết văn xuôi kiểu tâm sự này đó Buồn! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Hello
[/quote]

Buồn phải nghĩ thêm chữ nhét vô đó Bella, không thôi câu chuyện của mình go? nó còn ngắn hơn nữa.
Reply
#37
(2018-12-19, 08:37 PM)Bella Wrote: Cố gắng dẹp bỏ cái không vui qua một bên đi buồn. Hug Hug

Cái không vui nó luôn hiện hữu, dù dẹp nó qua bên thì cũng chỉ tạm thời đó Bella.

Hẹn gặp lại Bella cùng tất cả vào ngày mai nha. Mình phải lăn vô bếp đây.
Reply
#38
Quote:Xin lỗi PV hôm qua mình không có vô chợ trời nên không có hồi đáp cho PV . Mình thì viết lách chậm chạp lắm bà con thông cãm cho, mình tìm chữ nghĩa để diễn đạt theo câu chuyện cũng chậm nữa nên có hôm thiệt là mình không biết phải kể làm sao cho gọn . Làm như chỉ khi buồn mình mới nói ra được, còn bình thường sao khó nói ra quá.

Hôm nay Buồn cũng ráng viết cho câu chuyện nó liền mạch, hy vọng là làm được.

Chị Buồn nè, chị đừng thèm buồn nữa. Em đề nghị chị đổi tên thành Vui nhen! . :Please

Cái tên rất ảnh hưởng đến tâm trạng của mình đấy chị. Cheer

Những chuyện buồn mong chị hãy xem như mây bay gió thoảng. Chuyện không nằm trong tay mình lại càng nên buông bỏ càng sớm càng tốt. Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#39
[quote pid='121538' dateline='1545267467']

Cám ơn Hai Lúa đã động viên cho Buồn nha, chỉ có chuyện buồn nhỏ này thôi mà mình viết còn chưa xong . Hai Lúa mà đợi mình viết thêm chuyện buồn vui khác thì chắc sẽ dài 10 năm sau cũng không biết xong chưa nữa đó.
[/quote]

Chị Buồn ơi,

Chị đừng lo xa quá.  Mình đủ kiên nhẫn để đợi chị viết thêm 10 năm nữa cũng được mà.
Reply
#40
(2018-12-20, 12:49 AM)Hai Lúa Wrote: [quote pid='121538' dateline='1545267467']

Cám ơn Hai Lúa đã động viên cho Buồn nha, chỉ có chuyện buồn nhỏ này thôi mà mình viết còn chưa xong . Hai Lúa mà đợi mình viết thêm chuyện buồn vui khác thì chắc sẽ dài 10 năm sau cũng không biết xong chưa nữa đó.

Chị Buồn ơi,

Chị đừng lo xa quá.  Mình đủ kiên nhẫn để đợi chị viết thêm 10 năm nữa cũng được mà.
[/quote]

Hai Lúa nói làm Buồn cãm động quá, nếu có người kiên nhẫn đợi đọc tâm sự của Buồn thì chắc mình cũng chịu khó ngồi ngồi gỏ tâm sự buồn vui của mình.
Reply
#41
Trong thời gian chú thím làm khách ở đây, xx đưa chú thím đi chơi đi ăn nhà hàng . Đương nhiên tất cả đều là xx bao hết. Và luôn cả khi xx đi thăm chú thím thì cũng xx trả tiền cho những món ăn khi chú chở đi mua về đãi xx, nói chung là khi chú thím đi chung với xx thì không bao giờ chú thím chịu trả bất cứ gì dù xx đang là khách ở nhà chú thím.

XX thông cãm cho chú vì nghĩ chú bị thím giữ tiền, nên chú không có tiền để chi tiêu cho bất chứ chuyện gì cần thiết. Tới khi chú thím làm khách ở đây, thì bắt đầu xx mới hiểu được nhiều hơn về người em trai của mình.
Reply
#42
Smiling-face-with-halo4 đang đọc tiep chuyen chị Buon viet đó nha :slightly-smiling-face4:
Reply
#43
ó
Quote:Chú là người luôn năng động, ngồi rảnh chú không có gì làm nên chú bắt đầu nói nhiều . Lúc còn 2 anh em ngồi lại với nhau, chú  tâm sự với xx thì cũng đại khái về công việc làm ăn của chú. Chú kể hồi chú còn làm chổ cũ (ở Mỹ), khi đó chú đang lấy bằng thạc sĩ kỷ sư. Chú được cấp trên thăng chức cho làm xếp coi nhóm người Việt trong chổ làm, để giám sát những người đồng hương. Chú "chịu bỏ tiền" ra mua máy spy camera về canh rình đồng nghiệp người Việt. Chú khoe chú rất được lòng với cấp trên, nhưng đổi lại chú bị đồng hương ghét bỏ xa lánh.

Nghe tâm sự của chú tới đây xx chợt giật mình. Vì phong cách bề ngoài của chú không ai ngờ được chú có thể hành động như vậy . Một điều mà xx không bao giờ dám làm để hại bất cứ ai, huống chi là đồng hương của mình. Những gì chú kể hoàn toàn không giống ở con người của chú mà xx dã biết mấy chục năm qua. Bên ngoài nét mặt của chú rất thân thiện, ôn hòa, nhã nhặn. Chú nói năng lúc nào cũng dĩ hòa vi quý, có tài gây thiện cãm cho người đối diện ở lần gặp đầu tiên.  Nếu người lạ mới gặp chú, người ta có thể tin chú ngay vì chú không có nét nào gian xảo trên mặt.

OMG! đọc tới khúc mình bôi đậm đó mình đây cũng muốn té ngữa chứ đừng nói chi là XX của Buồn! Thiệt là một việc làm vô nhân tính và thất đức quá đi....Nếu thật sự chú em ấy có tánh gian xảo tới như vậy thì....bó tay với ông chú em này luôn!!! :woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f: Disappointed-face4 Disappointed-face4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#44
Đúng là tri nhân tri diện, bất tri tâm. Có thể bản chất của ông em Út đã bị bà vợ thay đổi ?
Reply
#45
(2018-12-20, 08:25 PM)duoctue Wrote: Đúng là tri nhân tri diện, bất tri tâm. Có thể bản chất của ông em Út đã bị bà vợ thay đổi ?

vậy anh  nghĩ con người mình bản chat maybe bị thay đổi bởi vợ hay chồng ?? theo kiểu nồi nào up vung đó ....


càng sống lâu càng thấm thía câu " tri nhan tri dien bat tri tâm " này Cheer  và " chay' nhà lòi ra măt. chuột " :full-moon-with-face4:
Reply