WELCOME BACK PHƯƠNG VY
#46
(2018-12-12, 04:49 PM)Hai Lúa Wrote: Phương Vy ơi,

Anh lúa nghe em nói...họ chạy khi nghe em nói có bệnh này...thì thấy xót xót trong lòng.  

Còn câu em nói... ta nói nó khoẻ gì đâu, nghe thấy rất quen lắm nha.  Mà thôi, anh không lấy vụ trai gái này ra chọc em nữa.  Chỉ mong em đừng có giận hoặc buồn buồn trong lòng rồi bỏ nhà này đi lần nữa thôi à.

Thấy em và các anh chị em khác cùng chơi đùa vui vẻ mỗi ngày...là người già cả như anh thấy cũng vui lây theo rồi.

Thân gửi,
anh họ thích chọc ghẹo

Anh Hai Lúa tự dưng nói mình già là sao. Phương Vy không tin anh Hai Lúa già đâu đó. Cách nói chuyện của anh Hai Lúa Phương Vy thấy còn trẻ trung lắm mờ. Cheer

Thật ra Phương Vy nghĩ, mình đừng để chữ già nó ám ảnh mình. Đâu ai trẻ mãi mãi phải không anh Hai Lúa? Young at heart là đủ anh ạ! Hình dáng bên ngoài mình ăn uống cẩn thận, chăm sóc gìn giữ hết sức có thể thì sẽ có một tâm hồn trẻ trung trong một cơ thể khoẻ mạnh.  Tulip4 

Phương Vy chúc anh Hai Lúa forever young at heart anh Hai Lúa nhé! Innocent Cheer Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#47
(2018-12-12, 05:16 PM)Phương Vy Wrote: Anh Hai Lúa tự dưng nói mình già là sao. Phương Vy không tin anh Hai Lúa già đâu đó. Cách nói chuyện của anh Hai Lúa Phương Vy thấy còn trẻ trung lắm mờ. Cheer  

Thật ra Phương Vy nghĩ, mình đừng để chữ già nó ám ảnh mình. Đâu ai trẻ mãi mãi phải không anh Hai Lúa? Young at heart là đủ anh ạ! Hình dáng bên ngoài mình ăn uống cẩn thận, chăm sóc gìn giữ hết sức có thể thì sẽ có một tâm hồn trẻ trung trong một cơ thể khoẻ mạnh.  Tulip4 

Phương Vy chúc anh Hai Lúa forever young at heart anh Hai Lúa nhé! Innocent Cheer Tulip4

Phương Vy ơi,

Anh lúa cám ơn lời chúc forever young at heart của em.  Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, em phải cẩn thận đó nha.  Anh mà cảm thấy mình khoẻ và trẻ là anh đi phá làng phá xóm và rượt bọn con gái tụi em chạy dài dài luôn đó.

Chọc em chút thôi.

Thân gửi,
hai lúa
Reply
#48
(2018-12-12, 06:02 PM)Hai Lúa Wrote: Phương Vy ơi,

Anh lúa cám ơn lời chúc forever young at heart của em.  Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, em phải cẩn thận đó nha.  Anh mà cảm thấy mình khoẻ và trẻ là anh đi phá làng phá xóm và rượt bọn con gái tụi em chạy dài dài luôn đó.

Chọc em chút thôi.

Thân gửi,
hai lúa

Biggrin Dạ anh Hai Lúa rượt chạy cho eo bọn em thon thon thêm đi ạ. Chứ thiên hạ đồn rùm beng Phương Vy mới đi hút mỡ bụng vìa kìa. Biggrin Lol

Anh Hai Lúa vui luôn nhé anh!
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#49
Welcome back, PVy!
Hello.
Reply
#50
Glad PVy is back to VB :slightly-smiling-face4:
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#51
Woa! Welcome back sis PV.  Clap [Image: band.gif]

Sis đi đâu mà lâu rứa? [Image: band.gif] Rollin


[Image: flower-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#52
Tiếng hát bao ng mong đợi nay đã về Clap Clap Cheer   

Welcome back sis Pvy Hello
Reply
#53
(2018-12-11, 01:51 PM)Phương Vy Wrote: Chào anh QueXua! Tulip4 

Phương Vy cảm ơn anh QueXua welcome back Phương Vy nhé. Anh QX có làm gì cho Phương Vy "bình mực" à? Cơ mà PVy không nhớ gì cả? 

Phương Vy nhớ là Phương Vy đã làm các si phù bực mình thì có. Nhất là vụ ghẹo mí thím xẩm bên kia sông. Biggrin

Nếu có duyên gặp gỡ hứa sẽ đi xó rì mí mụ đó. Xíiiiiiiiii :thayghet: 

 :chay: :chay:

Hello PV, 

Hôm trước QX  ba8  hơi nhiều, cái hơi bị behind công việc. Hôm qua qx tự phạt mình chui vào một góc ngồi làm.  Hôm nay thập thò đứng trước cửa. 

Ahem, thế là PV đã trở về dược mấy hôm,  dà may quá PV nhắc tới chiện mí thím xẩm biên kia sông, làm tui lại thắc mắc, hay là mình bàn tiếp chiện này đi hả?

Qua những lần mình bàn thảo dìa mấy thím xẩm biên kia là ai?  Sao tới hôm nay mình vẫn không có một khái niệm ai là ai cả? Ngộ thiệt hah?  :thinking-face4:

Hay là PV có nói mà tui quên, dạo này già lẩm cẩm, vậy PV có thể nói lại lần nữa xem ai là thím xẩm bên kia sông để tui gặp xin thọ giáo ...??  Kỳ này mình ráng nhớ nghen ...  :rose4: Cheer Tulip4
Reply
#54
(2018-12-12, 07:30 PM)OneSunday Wrote: Welcome back, PVy!

Chào anh OneSunday! Tulip4 

Cảm ơn anh OneSunday đã welcome Phương Vy nhe. Anh OneSunday vẫn khoẻ luôn ạ?

Chúc anh OneSunday một ngày Thursday vui. Tulip4

(2018-12-12, 08:27 PM)guest1221 Wrote: Glad PVy is back to VB :slightly-smiling-face4:

Thank you anh Guest! Tulip4  Biggrin


(2018-12-13, 01:39 AM)Xí Xọn Wrote: Woa! Welcome back sis PV. 

Sis đi đâu mà lâu rứa?  


[Image: flower-smiley-emoticon.gif]


Hello sis XiXon! love 

Sis XiXon khoẻ không? Cảm ơn sis XiXon welcome back Phương Vy nhé! Tulip4 


(2018-12-13, 11:26 AM)TeaOla Wrote: Tiếng hát bao ng mong đợi nay đã về

Welcome back sis Pvy


Hi sis TeaOla! Tulip4

Sis Tea khoẻ không? Cảm ơn sis Tea đã welcome back Phương Vy nhe. Chương trinh Giáng Sinh kỳ này sis Tea có đăng ký hát không sis? Phương Vy can't wait to hear your lovely voice. :rose4:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#55
(2018-12-13, 02:10 PM)quexua Wrote: Hello PV, 

Hôm trước QX  ba8   hơi nhiều, cái hơi bị behind công việc. Hôm qua qx tự phạt mình chui vào một góc ngồi làm.  Hôm nay thập thò đứng trước cửa. 

Ahem, thế là PV đã trở về dược mấy hôm,  dà may quá PV nhắc tới chiện mí thím xẩm biên kia sông, làm tui lại thắc mắc, hay là mình bàn tiếp chiện này đi hả?

Qua những lần mình bàn thảo dìa mấy thím xẩm biên kia là ai?  Sao tới hôm nay mình vẫn không có một khái niệm ai là ai cả? Ngộ thiệt hah?  

Hay là PV có nói mà tui quên, dạo này già lẩm cẩm, vậy PV có thể nói lại lần nữa xem ai là thím xẩm bên kia sông để tui gặp xin thọ giáo ...??  Kỳ này mình ráng nhớ nghen ...

Chào anh QueXua! Tulip4 

Sao tự dưng đang vui anh QueXua nhắc đến mí thím đó chi vậy mất zui. Biggrin Lol

 Vụ này anh QueXua nên hỏi anh Anatta, Phương Vy nhớ không nhầm anh Anatta ảnh biết rành lắm hình như ảnh còn khen mí thím í nhiều kinh nghiệm nữa.  Biggrin

Phương Vy chọc chọc vậy thôi chứ mau quên lắm. Dạo này Phương Vy đi học, bài vở nhiều quá, trong đầu chỉ còn nhớ đến mí chú xẩm thôi à. Biggrin  Mí chú xẩm dễ thương hơn nhiều. Miễn Phương Vy đừng làm phiến đến mí thím là mí chú sẽ để Phương Vy bình an vô sự. Please

Í mèn Phương Vy đang quên anh QueXua khều khều nhắc lại kí muốn nổi xân xi.

Thôi để Phương Vy đi post bài hát Giáng Sinh xin Chúa tha tội. Biggrin 

Chúc anh QueXua một ngày làm việc vui vẻ nhe! Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#56
(2018-12-13, 02:44 PM)Phương Vy Wrote: Chào anh QueXua! Tulip4 

Sao tự dưng đang vui anh QueXua nhắc đến mí thím đó chi vậy mất zui. Biggrin Lol

 Vụ này anh QueXua nên hỏi anh Anatta, Phương Vy nhớ không nhầm anh Anatta ảnh biết rành lắm hình như ảnh còn khen mí thím í nhiều kinh nghiệm nữa.  Biggrin

Phương Vy chọc chọc vậy thôi chứ mau quên lắm. Dạo này Phương Vy đi học, bài vở nhiều quá, trong đầu chỉ còn nhớ đến mí chú xẩm thôi à. Biggrin  Mí chú xẩm dễ thương hơn nhiều. Miễn Phương Vy đừng làm phiến đến mí thím là mí chú sẽ để Phương Vy bình an vô sự. Please

Í mèn Phương Vy đang quên anh QueXua khều khều nhắc lại kí muốn nổi xân xi.

Thôi để Phương Vy đi post bài hát Giáng Sinh xin Chúa tha tội. Biggrin 

Chúc anh QueXua một ngày làm việc vui vẻ nhe! Tulip4

Cám ơn lời chúc của PV, só di chắc tại PV có nhiều ấn tượng với mấy thím nên khi nhắc tới là muốn nổi xân xi ...

Còn QX thì have no idea ...  :man-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2642-fe0f:  Chưa biết mấy thím và cũng chưa biết mấy chú .... !?

Thôi để đó khi nào PV hơi quên quên rồi thì qx lại nhắc ... á lộn, thì PV bớt xân xi rồi kể lại sau cũng được hí .... 

:slightly-smiling-face4:
Reply
#57
(2018-12-13, 04:47 PM)quexua Wrote: Cám ơn lời chúc của PV, só di chắc tại PV có nhiều ấn tượng với mấy thím nên khi nhắc tới là muốn nổi xân xi ...

Còn QX thì have no idea ...  :man-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2642-fe0f:  Chưa biết mấy thím và cũng chưa biết mấy chú .... !?

Thôi để đó khi nào PV hơi quên quên rồi thì qx lại nhắc ... á lộn, thì PV bớt xân xi rồi kể lại sau cũng được hí .... 

:slightly-smiling-face4:

Biggrin Hi anh QueXua! Tulip4 

Phương Vy không nhớ mí thím đó nữa rồi anh QX ạ. Nhớ toàn mí chú thôi. Lol Anh QueXua muốn biết thêm về mí thím anh QX hỏi anh Anatta hay anh Guest (ha ha :chay: :chay: ) đó. Phương Vy cần quên mí thím gấp gấp vì chừng hai mươi mí năm nữa là Phương Vy bằng tuổi mí bà thím í rồi. Giúng mí bả chắc chớt vá. Biggrin Lol

Anh QX có vẻ thích muốn biết mí thím đó quá nhỉ?   Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply