Gở rối tơ lòng thòng!
(2019-01-11, 10:59 PM)Hai Lúa Wrote: Diệu Âm,

Đặt điều dựng chuyện làm hại danh dự và gây xào xáo gia đình của người khác không thể được coi là vui được.  Diệu Âm à, em lớn rồi, phải biết việc gì nên giỡn thì giỡn, việc gì cấm kị giỡn thì phải không nên làm.



Diệu Âm nói vui là chính là tại tánh ưa cà rởn thôi. Cà rởn cũng không được hay sao.
Reply
(2019-01-11, 11:06 PM)dieuam Wrote: Diệu Âm nói vui là chính là tại tánh ưa cà rởn thôi. Cà rởn cũng không được hay sao.

DieuAm! Tulip4 

Nếu mọi người đang vui thì mình cà rỡn được.

Còn nếu có người không thấy vui vì mình mà mình tiếp tục cà rỡn sẽ trở thành một loại cà khác. :full-moon-with-face4:

Hay là DieuAm nghỉ cà rỡn một bữa đi nhen. PVy sẽ tặng DieuAm một cục kẹo Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2019-01-11, 11:06 PM)dieuam Wrote: Diệu Âm nói vui là chính là tại tánh ưa cà rởn thôi. Cà rởn cũng không được hay sao.

Khùng!
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
(2019-01-11, 11:03 PM)dieuam Wrote: Diệu Âm vẫn có ý muốn bỏ qua chuyện này nhưng vì bạn HaiLua cứ nằng nặc đòi phải nói nên DA vẫn một câu thôi: Cần sự cho phép của cả hai vợ chồng. Khi đã có hai vợ chồng bạn cho phép thì không ai trách Diệu Âm được khi Diệu Âm vì vâng lịnh hai vợ chồng bạn mà kể hết chuyện cũ đó ra. Nếu ai trách, Diệu Âm đưa tờ giấy phép có chữ ký của hai vợ chồng bạn cho họ coi thì họ đồng ý là DA đã làm đúng. Đúng không.
#2
Diệu Âm à,

Chuyện em nói anh nói láo, xạo, không thật...về bất cứ gì hay bất cứ ai, không phải là chuyện liên can đến người đó vào lúc này.  Mà là chuyện giữa anh (người cảm thấy mình bị em dựng chuyện vu khống) và em, cho nên anh không cần xin phép ai cả.  

Em Diệu Âm làm rõ cho anh hai lúa chuyện này đi.

Thân gửi,
Hai lúa
01-11-2019
Reply
(2019-01-11, 11:12 PM)Sao Mai Wrote: Khùng!

Sai Mai,

Em không nên nói vậy với bất cứ 1 ai.
Reply
(2019-01-11, 11:03 PM)dieuam Wrote: Diệu Âm vẫn có ý muốn bỏ qua chuyện này nhưng vì bạn HaiLua cứ nằng nặc đòi phải nói nên DA vẫn một câu thôi: Cần sự cho phép của cả hai vợ chồng. Khi đã có hai vợ chồng bạn cho phép thì không ai trách Diệu Âm được khi Diệu Âm vì vâng lịnh hai vợ chồng bạn mà kể hết chuyện cũ đó ra. Nếu ai trách, Diệu Âm đưa tờ giấy phép có chữ ký của hai vợ chồng bạn cho họ coi thì họ đồng ý là DA đã làm đúng. Đúng không.

Nếu thật sự muốn bỏ qua chuyện đó thì tại sao tự nhiên you lại khui ra trong thread này để làm gì? Tui biết anh HL cũng khổ sở lắm vì những lời you nói là ảnh đã không thành thật với SM đó. Mà SM lại có chơi trong đây nữa thì ảnh phải làm cho ra lẽ minh bạch chứ không thôi thì 1 là ảnh sẽ mang tiếng xấu với mọi người, 2 là vợ anh ấy chắc chắn là sẽ hoài nghi ảnh vì những lời you nói đó...Nếu tui là anh HL thì tui cũng sẽ theo hỏi để cho you nói rỏ ràng ngay trong chốn public này để cho SM thấy và cũng để cho mọi người không hiểu lầm anh ấy nữa đó! Trăm giây, ngàn mối là từ you mà ra hết và chính you đã làm khổ cho 2 vợ chồng họ đó you có biết không vậy? Mad Kick3
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2019-01-11, 11:15 PM)Hai Lúa Wrote: Sai Mai,

Em không nên nói vậy với bất cứ 1 ai.

Chỉ có những người đầu óc giả vờ không được bình thường mới dám làm những chuyện điên rồ và cố ý hại người khác đến như vậy. Lòng dạ của họ độc ác như thế đó. Dù có nói gì đi chăng nữa cũng như không thôi. Sợ mấy người giả nai lắm rồi.

Sorry anh BaEch lẫn nữa nha.

Thôi đi ra.
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
Các bạn thân mến,


Khả năng hùng biện là một khả năng rất quan trọng được xử dụng trong việc truyền bá nước Trời của Chúa, chẳng phải chỉ cần mình cầm dao dí vô cổ người khác là có thể thuyết phục họ theo Chúa Giêsu được. Bên phật giáo gọi khả năng này là biện tài vô ngại. Một vài đệ tử thân tín của Đức Phật khi xưa có biệt tài này mà vì lâu quá Diệu Âm không nhớ tên các vị đệ tử đó. Ai nhớ xin cho DA biết. Nhưng trước khi các bạn tin Chúa có đủ khả năng này để phục vụ cho công việc Chúa trên mạng Internet thì các bạn cần trải qua một quá trình luyện tập khả năng này trước. Trong thời gian này có khi làm bạn vui, có khi gây đau buồn cho các bạn , nhưng chẳng sao, vì mục đích của chúng ta là rèn luyện được khả năng đó nên phải chấp nhận các việc đó để mai này thành công rồi thì giúp đỡ cho nhà Chúa được. Bạn Tuyết Vân hồi mới tham gia Vietfun lý luận tệ hơn hiện giờ nhiều, nói gì ra cũng bị người ta đè đầu bắt nạt làm Diệu Âm phải kèm sát bên mà đánh tả đánh hữu, đánh cho văng hết các tên đó ra để giúp Tuyết Vân bình an. Nhờ đó vài năm sau Tuyết Vân mới cứng cỏi hơn một chút để tự bảo vệ mình, nhưng đến nay khả năng hùng biện của Tuyết Vân vẫn còn kém nên vẫn không chống đỡ nổi trước những đối thủ giỏi. Mà Diệu Âm thì không có thì giờ để theo hộ vệ cho Tuyết Vân trong từng chuyện được. Hồi đó DA theo kèm Tuyết Vân như vậy là 3 năm rồi mới buông ra. Do vậy việc rèn luyện khả năng này cho sắc bén là không dễ trừ phi bạn là người bẩm sinh giỏi hùng biện, dù bẩm sinh giỏi nhưng cũng cần trải qua quá trình tập luyện để mài dũa nó cho bén. Cho nên Diệu Âm khuyên các bạn nào muốn phục vụ Chúa trên net thì nên tìm cách rèn luyện khả năng này khi nào có thể. Nếu các bạn có sẳn khả năng này thì đây là một ơn lớn mà Chúa đã ban cho bạn để ngày nào đó bạn xử dụng nó để hầu việc Ngài.
Reply
(2019-01-11, 11:19 PM)Bella Wrote: Nếu thật sự muốn bỏ qua chuyện đó thì tại sao tự nhiên you lại khui ra trong thread này để làm gì? Tui biết anh HL cũng khổ sở lắm vì những lời you nói là ảnh đã không thành thật với SM đó. Mà SM lại có chơi trong đây nữa thì ảnh phải làm cho ra lẽ minh bạch chứ không thôi thì 1 là ảnh sẽ mang tiếng xấu với mọi người, 2 là vợ anh ấy chắc chắn là sẽ hoài nghi ảnh vì những lời you nói đó...Nếu là tui, tui cũng sẽ theo hỏi you cho rỏ ràng ngay trong chốn public này để cho SM thấy và cũng để cho mọi người không hiểu lầm anh ấy nữa đó! Trăm giây, ngàn mối là từ you mà ra hết và chính you đã làm khổ cho 2 vợ chồng họ đó you có biết không vậy? Mad Kick3

Em Lan,

Anh thì không có sợ ai hoài nghi gì đâu.  Chuyện cũ bên Việt Fun là anh sai toàn tập, và anh cũng đã nhận lỗi trước mặt Sao Mai, Người Trong Cuộc, và cả những người quan sát lúc đó rồi.  Anh chưa hề chối là mình đã sai.  Hôm nay Diệu Âm lôi chuyện này ra, anh nghĩ là Diệu Âm chỉ giỡn thôi, cho nên anh cũng nữa giỡn nữa thật thôi đó.  Nhưng nếu Diệu Âm không giỡn, thì anh cũng mong Diệu Âm cứ việc lật lại chuyện này thêm 1 lần nữa cho Sao Mai, Người Trong Cuộc, và anh chị em quan sát trong đây được rõ ràng hơn.  Anh không ngại đâu.  Bởi vì chắc cũng có 1 người nào đó rút tỉa được 1 chút kinh nghiệm ngã ngựa từ lỗi lầm này đó mà. 

Em yên tâm đi.
Reply
Tới đây người kéo màn xin được phép kéo tấm màn sân khấu xuống vì màn hát đã vãn tuồng, diển viên chính diển viên phụ rũ nhau đi ăn cháo vịt khuya bán ở chợ cầu ông lãnh rồi. Vãn tuồng bà con ơi. Lùng tùng xèng ... banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#3
Diệu Âm ơi,

Anh đang đợi em làm rõ cho anh biết việc em tin chắc là anh sạo, láo, và không thực đó.

Thân gửi,
hai lúa
01-11-2019
Reply
(2019-01-11, 11:42 PM)dieuam Wrote: Tới đây người kéo màn xin được phép kéo tấm màn sân khấu xuống vì màn hát đã vãn tuồng, diển viên chính diển viên phụ rũ nhau đi ăn cháo vịt khuya bán ở chợ cầu ông lãnh rồi. Vãn tuồng bà con ơi. Lùng tùng xèng ... banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Diệu Âm ơi,


Là anh trả tiền hay em trả tiền?  Làm show xong xù nợ kểu vô duyên này thì làm sao có lần thứ 2 đây?
Reply
(2019-01-11, 11:43 PM)Hai Lúa Wrote: #3
Diệu Âm ơi,

Anh đang đợi em làm rõ cho anh biết việc em tin chắc là anh sạo, láo, và không thực đó.

Thân gửi,
hai lúa
01-11-2019



Tuồng vãn rồi ông ơi, khán giả cũng chán bỏ về hết rồi chỉ còn mình ông ngồi đó nhai, chán quá. Cho DA đi ăn chút cơm nước đi chớ hồi nãy giờ ngồi đồng một chỗ thuyết giảng ba cái chuyện gì đâu chính DA cũng thấy chán.  Clap
Reply
(2019-01-11, 11:42 PM)dieuam Wrote: Tới đây người kéo màn xin được phép kéo tấm màn sân khấu xuống vì màn hát đã vãn tuồng, diển viên chính diển viên phụ rũ nhau đi ăn cháo vịt khuya bán ở chợ cầu ông lãnh rồi. Vãn tuồng bà con ơi. Lùng tùng xèng ... banana-skipping-rope-smiley-emoticon

PVy đọc post này của DieuAm xong PVy tặng DieuAm cục kẹo rồi đó. Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2019-01-11, 11:30 PM)Hai Lúa Wrote: Em Lan,

Anh thì không có sợ ai hoài nghi gì đâu.  Chuyện cũ bên Việt Fun là anh sai toàn tập, và anh cũng đã nhận lỗi trước mặt Sao Mai, Người Trong Cuộc, và cả những người quan sát lúc đó rồi.  Anh chưa hề chối là mình đã sai.  Hôm nay Diệu Âm lôi chuyện này ra, anh nghĩ là Diệu Âm chỉ giỡn thôi, cho nên anh cũng nữa giỡn nữa thật thôi đó.  Nhưng nếu Diệu Âm không giỡn, thì anh cũng mong Diệu Âm cứ việc lật lại chuyện này thêm 1 lần nữa cho Sao Mai, Người Trong Cuộc, và anh chị em quan sát trong đây được rõ ràng hơn.  Anh không ngại đâu.  Bởi vì chắc cũng có 1 người nào đó rút tỉa được 1 chút kinh nghiệm ngã ngựa từ lỗi lầm này đó mà. 

Em yên tâm đi.

Lan không có lo gì hết mà Lan chỉ thấy tội cho Sao Mai thôi hà! Cũng tại anh đã vẽ đường cho hươu chạy nên mới ra cớ sự này, nếu ngay khi nick DA lôi chuyện củ ra thì anh nên nói làm sao cho her im lại, đàng này anh lại còn "giởn" với her nên........ :thayghet: chair-to-the-head chair-to-the-head chair-to-the-head
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply